1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em và một câu chuyện quá khứ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi KhiDotGia, 21/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KhiDotGia

    KhiDotGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Em và một câu chuyện quá khứ

    Tình cờ em tự trói mình vào sự dày vò. Em nói tự mình là bởi vì tự bản thân em chứ không ai trói em vào sự dày vò đó.
    Chồng em quên ko tắt hòm email sau khi ra khỏi nhà, giá là người vợ cao cả, tôn trọng sự riêng tư của chồng thì em đã không mở từng lá thư để đọc ngấu nghiến như vậy. Chồng em gần 30 tuổi đầu, viết thư cho bạn bè mà cứ hic hic, hu hu, he he, hẹc hẹc...chết cười! .....Trang cuối của sent item có tên nick lạ....?Chồng em viết thư cho ai mà cái tile lại ngọt ngào thế này? "Bé yêu...Bé nhớ". Em sa sẩm mặt mày, tim đập nhanh hơn, trán bốc hoả. Em mở không sót một bức thư nào, em đọc không sót một dòng một chữ nào
    ..........Em ah,chúng mình đã chia tay, chuyện của mình thời gian qua đã khiến cho anh trở nên chai sạn, em vẫn có chỗ đứng không đổi thay trong lòng anh, và sau này chúng mình xa nhau thì trái tim anh nó không còn trọn vẹn để trao cho một ai khác cả..............
    Những dòng chữ này là của chồng em sao? Không phải viết cho em , mà viết cho một người con gái khác...Ôi cái cảm giác buồn thật là buồn khi biết có một người con gái khác chứ không phải em đã làm con tim chồng em tan nát. Cái cảm giác như sát muối vào lòng, muối chà sát làm bật máu tim em, làm em đau đớn. Em không tin...chồng em luôn yêu em mà, chiều nay lúc ra khỏi nhà anh còn ôm e vào lòng, hôn dịu dàng lên má....sao có thể thế? Sao có thể?
    Em im lặng như tượng đá cả 10 phút đồng hồ,mọi vật im ắng. Rồi em cũng qua đi cảm giác choáng váng, nỗi buồn vẫn còn,nhưng em đã tìm đc sự bình tĩnh. Em tra lại thời gian gửi bức thư, thư đề tháng 7 năm 2004.Hôm nay là ngày 19/10 năm 2007... Như trút được gánh nặng nghìn cân trong lòng,em cười fá lên, thậm chí còn thổi phù một cái như vừa làm xong công việc nặng nề.
    Nhưng em cười không được lâu, bản tính của phụ nữ mà, không bao giờ cho là đủ, kể cả sự nghi ngờ...Trước đây em có nghe chồng em kể về một mối tình truớc em, chồng em đã yêu một cô bé kém 3 tuổi, dân ngoại thương, vì em ấy đi du học nên hai đứa phải chấm dứt.Nói là nghe, vì thực chất chỉ là nghe, em chưa hình dung được tình cảm họ dành cho nhau, chưa hiểu được nỗi buồn của họ như thế nào khi phải chia tay. Đấy ,trong lúc em hạnh phúc với tình yêu của e, thì em chẳng bao h để ý đến nỗi buồn của người khác. Cho nên e đã không hỏi chồng em câu: Anh đã buồn như thế nào khi anh và em bé ấy chia tay? Em không hỏi, không được nghe anh tự nói, em tiếc là không hỏi anh. VÌ giờ đây khi tự mình phát hiện ra nỗi buồn lớn lao của anh dành cho người con gái khác, cho dù là quá khứ thôi, nhưng nó quá đủ để em có cảm giác buồn ghê ghớm đến nhường này...



    Được KhiDotGia sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 21/10/2007
  2. beotronquay

    beotronquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    1
    Bạn ơi, theo mình tất cả mọi việc đã qua (Vì bức thu đó cũng từ năm 2004 cơ mà) bạn hãy quên mọi việc đi và hãy tiếp tục là một người vợ như bạn vẫn đang làm.
    Mình cũng là phụ nữ nên mình hiểu điều mà bạn lo nghĩ, mình biết bạn sẽ còn suy diễn ra nhiều thứ linh tinh hơn nữa cơ, chứ ko phải chỉ như vậy.
    Nếu bạn cảm thấy ko yên tâm bạn hãy nói ra suy nghĩ này của bạn với anh ấy xem sao?anh ấy sẽ nói gì về bức thư đó.Đến lúc đó bạn hãy kết luận nhé.
    Thường thì một người đàn ông không bao giờ đánh đổi hạnh phúc gia đình mình vì một mối tình đã qua đâu bạn ah.
  3. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Chuyện wá khứ mà bạn, đã wa rồi thì để wa đi. Mình biết bạn có nhiều thắc mắc muốn hỏi chồng bạn, chủ yếu là bạn muốn biết hiện giờ trong lòng chồng bạn như thế nào thôi đúng ko?
    trước khi chưa cưới mình cũng đã đọc được những email của ox mình và ex-gf, cũng co tâm trạng giống bạn, mình tranh thủ lúc 2 vợ chồng vui vẻ mình hỏi về những mối tình ngày trước của ox, nếu ox ko có gì che giấu thì sẽ kể hết mọi chuyện cho bạn nghe, lúc đó bạn cũng có thể hỏi vui ox là hiện giờ ox còn nhớ đến những người ex-gf hay ko. Đó là cách mình đã làm, tất nhiên muốn nghe chuyện wá khứ fải chấp nhận hơi buồn nhé bạn, vì lúc đó bạn và ox chưa gặp nhau mà.
    Nếu ox tránh ko kể lại thì cũng đừng hỏi nhiều, tranh thủ lúc khác hỏi tiếp, tránh ko được nghĩ lung tung nếu hỏi lần đầu mà ox ko chịu kể nhé, đàn ông đôi lúc cũng hay giữ chút tình cảm riêng trong lòng, bạn cũng đừng mong bạn là tất cả trong trái tim họ. Nghĩ như vậy để khỏi đau lòng khi biết sự thật mình ko là tất cả đối với họ thôi.
    Chúc bạn vượt wa những suy nghĩ lung tung này nhé
  4. KhiDotGia

    KhiDotGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    ...................
    Rồi em không kiềm chế được bản thân mình, đấy là thói xấu...em biết, em đã khựng lại, nhưng thời gian đó chỉ vài giây. Vài giây trôi qua, em nhẩy chồm chồm lên,em hậm hực, em bắt đầu tức tối, gọi điện để tra hỏi anh. Anh trả lời rất có lí trước những câu hỏi trơ tráo của em:.... Anh đã kể cho em câu chuyện đó còn gì. Anh viết những dòng đó vì lúc đó anh buồn, và tiếc nuối thật. Em nói gì mà nặng nề thế, chỉ là thời gian đó thôi, bây h anh còn không nhớ mặt em ấy nữa...Làm gì có chuyện gặp lại nhau tình cũ không rủ mà đến.... Em cứ làm như vào nhà nghỉ dễ lắm, sao có chuyện đấy được?..Thôi, anh không thích nhắc lại đâu, bây h với anh vợ anh là nhất........
    Đấy! Đàn ông bao h cũng nói những lời như vậy, những lời an ủi, những lời ngọt ngào để hòng dập tắt sự nghi ngờ ghen tuông. Nhưng họ không hiểu những lời nói đó là cả chục lít xăng 95 dội ào vào cái đầu bốc hoả tùm lum của vợ. Nếu chồng em không thích nhắc nữa, em sẽ tìm hiểu , em sẽ tự tìm ra câu trả lời cho mình. Con bé mặt mũi như thế nào? Tính cách ra sao? Tình cảm nó dành cho chồng em như thế nào? Và hiện nay hai bên còn tơ tưởng gì với nhau không?
    Vạch ra kế hoặch là như vậy, nhưng khi làm là hơi khó đây. Qua mail em biết đ/c hòm mail của con bé kia, mà nay em xin gọi tắt là Mun. Em không thể gửi thư cho con bé Mun được, như vậy gọi là nước cờ thấp. Em càng không thể tự dò hỏi qua hai đứa bạn thân của chồng, họ là phe địch rồi. Chẳng có một căn cứ nào để bắt đầu tìm hiểu về em Mun. Trước đây khi cưới nhau, bọn e ra ở riêng ngay, đồ đạc chồng em mang theo chỉ toàn quần áo,chứ ko có cái va li hay hòm bí mật riêng tư bí hiểm nào.Tất cả giấy tờ, tranh ảnh....đều ở bên nhà mẹ đẻ, nay phòng này thuộc về thằng em. Chắc chắn tang chứng về cuộc tình sẽ vẫn còn ở căn fòng đó...trong tủ...trong hòm...trong ngăn kéo....Nhưng chả nhẽ lại xâm nhập bất hợp pháp vào fòng e chồng rồi lục lọi.........mất hình ảnh quá!
    Được KhiDotGia sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 21/10/2007
  5. MRVToHo

    MRVToHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chỉ muốn nói 1 câu thôi: Ghen tuông mù quáng sẽ giết chết bản thân và tình yêu của chồng dành cho bạn.
    Nếu bạn thực hiện đúng những gì bạn nghĩ trên kia thì tôi thấy tội nghiệp cho chồng bạn.
    Chúc sớm bình tĩnh và tỉnh táo
  6. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0

    Ai chẳng có 1 vài mối tình (bản thân chị chắc cũng có) .Tán tỉnh, nói với nhau những lời có cánh âu cũng là chuyện BT thui mà .
    Đúng , k0 fải là rủ nhau vào nhà nghỉ là dễ , và cho dù có chuyện đó đi chăng nữa thì đó là dĩ vãng , hãy để những kỉ niệm đó nằm yên trong tim của chồng chị đi.
    Đừng làm việc coi như đã k0 có gì thành ra việc bé xé ra to , rùi lại nhìu chuyện fức tạp , mà chị k0 kiểm soát đc. thì gay lắm .
    nhẹ nhàng bước qua thui
    Chúc chị HP!
  7. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Chị đi wá đà rồi đấy, nếu chị nghĩ những gì chị viết lên đây sẽ giúp chị tìm hiểu được sự thật trong quá khứ của chồng chị, làm như thế chị nên nghĩ kỹ chị được gì và mất gì.
    Em là người ngoài nhưng em chỉ thấy chị mất thôi chứ chẳng được gì cả, mất thời gian cho những suy nghĩ lung tung và thậm chí chị cũng có thể sẽ mất chồng nếu chị cứ mù quáng như thế.
    Chị cứ thế mọi người cũng chẳng muốn góp ý với chị làm gì. đã là wá khứ sao fải xem lại làm gì, đã hỏi thẳng chồng rồi sao lại còn lăn tăn.
    Em gợi ý cách cuối cùng cho chị nhé, chị tạo 1 nick nam khác, nói chuyện với cô kia, fải tỏ ra chị là bạn rất lâu với họ và biết rất rõ mối quan hệ lúc trước của họ, lâu ngày tình cờ biết nick cô ấy nên hỏi thăm xem 2 người dạo này thế nào, cách trả lời của cô ấy sẽ cho chị biết.
    Đây là cách cuối cùng em có thể nghĩ ra đó
    Nóng wá mất khôn đây
  8. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0

    Được bupbe2003 sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 21/10/2007
  9. KhiDotGia

    KhiDotGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    ........3 phương án bị loại, em gần như không còn fương án nào,nếu em không nhớ ra một điều. Chồng em trước đây có tham gia rất tích cực vào những diễn đàn của ttvnol. Cũng kết bạn, cũng offline chán chê,mê mỏi....em Mun biết đâu đấy cũng là kết quả của những cuộc vui trên.
    Như con thiêu thân em lao vào cuộc kiếm tìm mà tự bản thân em thấy là vô nghĩa. Em biết nó là con dao hai lưỡi, tìm ra được lời giải đáp, em sẽ thoả mãn đc mọi thắc mắc, nhưng nó sẽ làm em đau khổ. Chẳng ai vui khi biết một quá khứ yêu đương ngọt ngào của chồng, chẳng ai không lo khi biết cuộc tình trước của chồng còn nhiều vấn vương, họ không vì ko còn yêu nhau mà xa nhau, nên ai dám cá đằng sau mình chuyện gì sẽ diễn ra. Em vốn sợ mọi thứ bất ngờ, sợ cả việc mình ko được chủ động đón nhận những gì đau khổ nhất.
    Nick của chồng em trên ttvnol là gì thì em biết, nhưng pass thì không. Em vào trang tìm kiếm, gõ lệnh tìm theo tên thành viên, câu lệnh tìm là chữ yêu. Sau câu lệnh, một loạt các bài viết hiện ra. Thật bất ngờ hơn mong đợi, em tìm được hẳn cả một toppic họ viết dành cho nhau..........
  10. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Chị này chắc trước lúc lấy chồng chưa yêu lần nào hay sao ấy.
    Đàn ông quên nhanh lắm chị à. Lúc yêu thì người ta ngọt ngào vậy thôi, "trái tim chai sạn" là chồng chị viết chứ có biết thật là vậy không? Giờ chồng chị quên rồi, chị lại ngồi lật ra xem mà đau khổ. Có đáng không??? Đi làm việc khác đi chị ơi, như đi shopping chẳng hạn, hay đi chơi với mấy cô bạn, cho thoải mái đi.

Chia sẻ trang này