1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em và một câu chuyện quá khứ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi KhiDotGia, 21/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamphuongttm

    lamphuongttm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi quên đi! Tớ đã từng như bạn đấy@! CHỉ cì tò mò thôi! hic!Chả được gì đâu.CHồng vẫn nhởn nhơ! Vẫn " giờ đây vợ là nhất"
    CÓ MỖI MÌNH TỰ ĐAU KHỔ, Tự DẰN VẶT!
    BỎ QUA ĐI!( LỜI KHUYÊN CỦA 1 người đã từng trong hoàn cảnh của bạn)cũng vô tình đọc được bức thư chồng gửi cho ng.yeu cũ từ năm 2004.hIC...tức giận, đau khổ..chả để làm gì!
    Xời ơi...còn " Em mãi ở trong trái tim tôi, ko bao giờ thay đổi..dù điều đó ko có ý nghĩa jì với em" hic hic!TỨC NHẮM , NHưng quên rồi! ĐỜI Là mấy tí! HE HE
    Được lamphuongttm sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 21/10/2007
  2. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Bạn này đang hồi tưởn quá khứ các bạn ah
    Để yên bạn ấy kể đã , hãy đưa ra lời khuyên sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện .
    Có thể giờ cả 2 bạn đã thực sự làm lành , hiểu nhau tất cả .Chúc luôn Hp.
  3. songhongvnde

    songhongvnde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    1
    Tớ thấy câu chuyện đang hấp dẫn, mọi người lắng nghe cô ấy kể để biết hồi cuối thế nào vì câu chuyện nằm trong quá khứ rồi mà
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Ối đọc bài đầu tiên cứ tưởng chị giống em.... nhưng đọc các bài khác thì..... em cảm giác chính chị đang làm mọi chuyện phức tạp hơn đấy.
  5. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    nói thật là chẳng để làm gì, e cũng từng giống chị... biết tường tận ra rồi cũng chẳng để làm rì?
    bây giờ anh ấy thếnào? yêu chị chứ, ko bồ bịch chứ? thế thì là tốt rồi...
    chị đã từng yêu ai trước anh ấy chưa? anh ấy có tra khảo chị ko? mối tình trước chị có nói yêu tha thiết ngta ko?
    ai cũng có quá khứ
    let''s the past in the past
    tự chị sẽ thấy khốn khổ, khéo mà mất chồg luôn í chứ. đừng lãng nhách thế
  6. Huong1977

    Huong1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Cho xin cái link topic đi kô em
  7. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Có một cách rất đơn giản (mà mãi sau này,khi đã te tua và bầm dập rồi thì tui mới biết) là : một ngày đẹp trời nào đó,bạn ăn mặc thật duyên dáng,dễ thương và làm như "tình cờ gặp lại" người yêu hay hay bạn trai cũ rất rất thân của bạn (mà người ấy đã có gia đình rồi),2 người đi ăn kem,uống nước,trò chuyện và cho số dt thử xem... Tui đảm bảo là có đến 90% bạn sẽ nhận được những tin nhắn dễ thương và rất tình cảm đại loại như những lời mà chồng bạn đã viết.Đàn ông là thế đấy bạn ạ,và chính phụ nữ chúng ta đôi khi cũng rất là... khi nghe những lời có cánh đấy...Hiểu rồi,bạn sẽ tự mình tìm ra cách ứng xử cho hợp lý...
    Được susu2003nguyen sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 22/10/2007
  8. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Đừng nên biến những chuyện ko đáng có thành đáng kể.
  9. blackorwhite_83

    blackorwhite_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài đầu tiên mình cũng thấy bạn có phần giống mình. Đúng là lúc mới đọc xong thấy hụt hẫng ghê lắm, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại nó cũng là chuyện quá khứ thôi bạn ạ. Chẳng nói đâu xa, ngay tớ khi yêu lần đầu tiên ( tớ cũng là girl như bạn) tớ cũng đã từng nghĩ tớ sẽ ko thể yêu ai sau này được nữa. Và dù có yêu ai thì hình ảnh người đầu tiên đó chắc chắn sẽ ko bao giờ thay đổi. Tớ còn nói với ex như thế nữa cơ, tất nhiên đó là hồi rất lâu rồi. Thế mà bây giờ, sau gần 3 năm để quên cuộc tình T1, tớ yêu người thứ 2. Và thật sự bây giờ nếu ai hỏi tớ rõ ràng khuôn mặt người đầu tiên, tớ cũng ko nhớ được. Thật sự là như thế. Chỉ có điều khác bây giờ là tớ ko bao giờ nói cái câu " sau này nếu có chuyện gì em xũng sẽ ko thể yêu ai như yêu anh được nữa".
    Hihi, mình viết thế chỉ để nhắn nhủ bạn là hãy sống cho hiện tại bạn ạ. Ai cũng có quá khứ, và ở cái quá khứ đó anh ý yêu người khác, thế nên lúc đó tất cả tình cảm suy nghĩ của anh ấy dành cho cô bé kia cũng là dễ hiểu. Nhưng đó chỉ là quá khứ, và bạn mới là hiện tại. Mình e là nếu bạn cứ cố tìm hiểu, tra hỏi anh ấy rồi còn định lục lọi đồ đạc này nọ, vô hình chung nó sẽ giết chết tình cảm và sự tôn trọng của chồng bạn dành cho bạn, chứ ko phải là do cái cô ex nào đó đâu. Mình mong bạn hãy sáng suốt hơn, nhìn vào thực tế những yêu thương của anh ấy bây giờ, để cảm nhận niềm hạnh phúc mà bạn đang có. Những dần vật, ức chế của bức thư kia, mình hiểu cảm giác đó vì mình cũng đã được đọc 1 bức như thế của người yêu mình. Nhưng đừng để nó ngự trị quá lâu bạn nhé, và nhất là đừng để nó bộc phát thành những hành động ko thể kiểm soát. Lúc ấy người hối hận chắc sẽ là bạn đó. Chúc bạn sáng suốt
  10. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku này bắt đầu gặp vấn đề về gia đình và quá khứ rồi hả. Hôm nọ thằng QM có hỏi thăm mày đấy. Thời gian đánh zeeeoốo một cái là #HR đã mỗi người một ngả và có vài thứ để nhớ tựa như em HNL nhỉ.
    Tóm lại quá thì đừng cho nó khứ.

Chia sẻ trang này