1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em và một câu chuyện quá khứ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi KhiDotGia, 21/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nghĩ đơn giản quá. Tớ nghĩ nếu chuyện chỉ là quá khứ thì chủ topic chẳng cần phải lập một topic nói về chuyện này làm gì. Tớ muốn nghe nốt câu chuyện của bạn chủ topic.
  2. KhiDotGia

    KhiDotGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    ............Thế đấy, mối tình thời son trẻ nào cũng lãng mạn và đẹp như nhau. Họ kể, họ ôn lại kỉ niệm, họ thở than nhớ nhung...
    Họ đã cùng nhau nói dối cha mẹ để đưa nhau đến một vùng quê xa xôi,nơi có biển xanh, cát trắng nắng vàng...họ cùng nhau đọc bài thơ Thuyền và Biển trước ánh bình minh...........
    Nếu từ giã thuyền rồi
    Biển chỉ còn sóng gió
    Nếu phải cách xa em,
    Anh chỉ còn bão tố
    Trong tiết giá lạnh của mùa đông châu Âu cô bé thấy mình nhỏ bé cô đơn, mắt nhoà lệ nhớ hơi ấm bàn tay , nhớ cái ôm nồng nàn nóng bỏng của người yêu ...Chàng trai cũng không yên, chàng thương,chàng xót cô người yêu ... chàng xách xe đi lòng vòng khắp con phố để tĩnh tâm. Họ day dứt hai chữ khoảng cách đã làm họ xa nhau, làm họ cô đơn, làm họ muốn đến bên nhau mà đâu có được.

    .Dân tình trong box xúm lại an ủi sẻ chia, tiếc thương cho mối tình cách trở. Có người đồng cảm còn làm tặng họ một bài thơ nhan đề: Có một thời dang dở...
    Em cũng đâu fải loại gỗ đá, em tự dưng cũng buồn, em cũng thương cho cả chồng em, em thương cho cả em bé Mun....Giá mà chẳng xa nhau thì giờ này có lẽ họ cứ vẫn yêu nhau.
    Đấy em nghĩ thế, em buồn , em không đọc tiếp những trang sau...nếu đọc tiếp e chính em cũng khóc tu tu vì họ.
    Cả buổi tối ngày hôm đấy, em cứ thẫn thờ như người không hồn. Chỉ còn cái xác lờ đờ vật vờ đi từ fòng này sàn fòng khác,miệng lẩm bẩm những câu không đâu. Chồng e đi công tác xa nên e càng được thể hành xác mình. Tất cả những gì em cho là thuộc sở hữu của em, chỉ riêng em thôi bỗng chốc hoá ra chẳng phải vậy...Cái giường này đáng lẽ là của Mun, cái ti vi đáng lẽ của em Mun, bộ bàn ghế này của em Mun, cái nhà này đáng lẽ cũng của em Mun....Mẹ chồng em nữa, bà chắc chắn sẽ vui hơn nếu Mun là con dâu của bà , chả thế mà khi xưa suốt ngày hỏi chuyện e Mun còn gì....
  3. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    E cũng chia sẻ, đồng cảm với c .
    Chúc chị mau quên chuyện đó bằng tình yêu của a ấy dành cho c
    Được vitcon_kid sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 24/10/2007
  4. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Tự làm khổ mình - Bệnh di truyền của phụ nữ
    Anyway, cách viết của bạn gây cho người khác nhiều tò mò. Nếu muốn viết, hãy tiếp tục
  5. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp đi em gái. Ngày xưa chị cũng có 1 topic rất hoành tráng kiểu ấy đấy, hình như bây giờ nó nằm ở TTVn Tiến lên rồi..
  6. abcgirl84

    abcgirl84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bác này đang kể chuyện nhiều tập, như phim Hàn Quốc, ko biết kết cục ra sao đây?
  7. KhiDotGia

    KhiDotGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    ......Bỗng nhiên em sợ có một ngày Mun vào topic này....cả chồng em nữa. Mun có thể sẽ nhận ra ngay vì em có tài kể chuyện y như thật, chồng em sẽ fản ứng ra sao nếu em đem chuyện nhà ra kêu la......Đã hâm , điên còn bày ra trước mặt thiên hạ? Em điên đến độ mấy rồi? ....Thế thì e trả lời như thế nào nhỉ.......Uh tôi điên đấy, tôi đang điên đây, tôi thách đứa nào vào hoàn cảnh như tôi mà không nhảy chồm chồm đấy?........Đấy! Em định la toáng lên như thế đấy, có ổn không nhỉ?
    Ổn hay không em kệ, em lại giãy bày tiếp......Em quả là hay mủi lòng nhưng cũng hay quên, em quên nên em lại ngồi vào máy....Một bức thư họ gửi cho nhau đúng dịp tròn 5 tháng em và chồng em yêu nhau cách đây hơn 3 năm........
    ..........Em vẫn dõi theo anh đấy nhé, cái C nói trông thấy anh đèo một cô nào đó, ôm anh chặt lắm đấy hihihi..... Hoá ra vẫn có người theo dõi anh ư? Đấy chỉ là đứa bạn anh thôi, nó bằng tuổi anh, nó ôm anh để trêu anh đấy...........hihihi....

    Trong bức thư của chồng em,em chợt biến thành một đứa tên là nó, chợt biến thành một người bạn bằng tuổi, chợt trở nên vô duyên khi ôm chặt lấy một thằng con trai chỉ để trêu ghẹo....Lòng em nổi sóng, những cơn giận khiến e phải choáng váng đầu óc.
    .....Em đấy ah? Chuyện gì vậy cưng?
    - Tôi hỏi anh, bức thư tháng 7 năm 200...mà người nhận là M có ý nghĩa gì?
    - ..Anh biết rồi,hôm em tra hỏi anh lần trước anh đã vào hòm thư, xem lại...
    - Bức thư đấy viết khi ấy đã đề nghị tôi làm bạn gái anh được bao nhiêu tháng?
    -...Anh viết bức thư ấy vì do tình cảm nuối tiếc thôi chứ không có gì, em hiểu cho anh...
    -Trả lời đi, đừng nói nhiều.
    -5 tháng
    - Ai đề nghị tôi phải ôm khi đi xe máy cho tình cảm?
    - Anh..
    - Tôi có khi nào gọi anh là thằng chứ?
    -Chưa?
    - Thế vì sao anh dám gọi tôi là nó, bảo tôi là bạn trong khi tôi chưa phải là bạn của anh quá 1 tháng thì anh đã ngỏ lời với tôi....Bảo tôi ôm để trêu anh,tôi là một đứa trơ trẽn thế sao? Sao anh dám nói về tôi như vậy?
    - Anh sai rồi, anh không nên viết về em như thế?
    - Anh không sai mà anh rất sai. Một: Anh nói dối ng yêu cũ của anh, nếu phát hiên ra anh nói dối, em ấy sẽ gọi anh là đồ gì? Thứ hai: Anh đã giả dối ,hạ thấp, bôi nhọ người yêu của anh trước mặt người yêu cũ? Anh có nghĩ nếu có một ngày tôi phát hiện ra thì tôi coi anh là hạng người nào? Anh đã nghĩ 2 điều này trước khi viết không?
    - Anh không hề mong chuyện này xảy ra..
    .........Nhưng điều này đã xảy ra..........Cuộc nói chuyện nặng nề diễn ra, em buộc chồng em phải xin lỗi. Em muốn sự xin lỗi phải đủ sức xoa dịu trái tim đang bị xúc phạm ghê ghớm của mình, em bắt chồng em tường trình như một bản kiểm điểm.Vì sao lại viết bức thư đó, nay thấy sai thì vì sao? Anh đã hối hận như thế nào sau việc này? Hứa hẹn ra sao? ....
    Được KhiDotGia sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 28/10/2007
  8. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hic, nghe xót xa quá... e rất thông cảm với chị.
    Chị ah, đàn ông mà, có thằng nào mà k 2lòng...
  9. heosocola

    heosocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chuyện của bạn thấy buồn quá. Hoá ra cũng có rất nhiều người có hoàn cảnh giống mình.
    Mình thì có hơi khác bạn 1 chút. Mình và chồng mình yêu nhau trước đây rồi sau đó vì một vài lý do nên chia tay. Sau khoảng hơn 1 năm thì lại quay lại với nhau. Chồng mình cũng luôn nói rằng vì anh thấy không thể thiếu em, em là quan trọng nhất với anh, anh hạnh phúc blah blah. Nhưng gần đây, khi mình vô tình mở hòm thư của anh ý ra thì lại phát hiện ra 1sự thật rất buồn. Chồng mình trong thời gian chia tay đã có người yêu, nhưng luôn giấu mình và mình ko hề biết quan hệ của họ sâu đậm như vậy, nếu biết thì mình sẽ không bao giờ quay lại. Qua những dòng thư tình cảm mà họ viết cho nhau thì mình hiểu là tình cảm của hai người cũng khá sâu sắc. Đã đành là chuyện quá khứ, lại là chuyện khi mình và chồng chia tay nhau, nhưng vấn đề là mình có cảm giác là vì chuyện với người kia ko thành nên hai bọn mình mới quay lại với nhau được. Cô bạn kia ( mình cũng biết), cũng có người yêu ( yêu nhau được mấy năm rồi vào thời điểm đấy), và có thể lúc đấy đang trục trặc gì đấy với người yêu, nhưng chưa bỏ nhau. thế nên chồng mình dù rất yêu cũng khuyên cô bạn kia quay lại với người yêu. Tóm lại là họ đấu tranh với tình cảm rất quyết liêt, cô kia quay lại nhưng vẫn chán người yêu nên bảo chỉ yêu chồng mình thôi. Điều rất buồn là thời điểm viết các bức thư tình cảm như thế không phải xa hẳn trong quá khứ như truowngf hợp của chủ topic đâu mà chỉ gần 2 tháng trước khi bọn mình quay lại thôi. Khi đọc được những bức thư đó mình thấy rất thất vọng, hỏi chồng cho ra nhẽ thì chồng mình cũng ko có câu trả lời rõ ràng nào.Mọi việc cứ thế trôi vào im lặng vì mình ko muốn làm to chuyện. Nhưng thỉnh thoảng trong đầu lại lởn vởn suy nghĩ là anh ý quay lại chỉ vì ko thể đến được với cô bạn kia thôi chứ ko phải vì yêu mình như anh ấy nói, điều mà trướcđây làm mình rất hạnh phúc. Cô bạn kia thì nói thế nào nhỉ, là người sắc sảo, khá ghê ghớm, thậm chí trong lần vô tình gặp nhau ngoài đường còn rất hả hê thể hiện thái độ chủ sở hữu với chồng mình ( tất nhiên là khi bọn mình đang chia tay ý). Nhưng khi mình nghi ngờ và hỏi lại anh ý thì anh luôn khẳng định là ko có chuyện gì. Đến gần đây khi phát hiện ra, anh ý ko thể chối là ko có chuyện gì nữa thì đánh trống lảng. thực sự làm mình rất buồn. Các bạn có ý kiến gì không, tư vấn cho mình với. Xin lỗi chủ topic nhé, hy vọng bạn thông cảm vì mình spam...
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi điều đầu tiên mình muốn nói với bạn là chia sẻ với bạn những giọt nước mắt ,những cơn bão lòng bạn đang trải qua .
    Giờ đây khi sóng đã yên biển đã lặng hãy để tâm tư mình phẳng lặng như mặt nước biển vào ngày đẹp trời bạn nhé .
    Nếu có thể bạn hãy nghĩ rằng ai chẳng có những phút yếu lòng như thế , nhưng đó chỉ là quá khứ , chỉ là câu chuyện của ngày hôm qua .Ngày hôm nay chồng bạn đang sống cho bạn và tất cả những việc anh ấy làm không phải là dành cho riêng bạn sao ?Anh ấy vẫn nói những lời yêu thương với bạn sao và mình tin đó không là những điều giả dối.
    Cuộc sống nên khép lại cánh cửa của ngaỳ hôm qua , hãy coi như ******** cờ đọc được những lá thư đó từ một trang nhật ký của một người ai đó qua mạng .Phải chăng lúc đó bạn nghĩ người đàn ông viết những lá thư này thật tình cảm bạn sẽ nhìn thấy góc khuất trong trái tim anh ấy .
    Lời yêu khó nói , cuộc sống vợ chồng còn có những giá trị hơn những lời yêu đương rất nhiều bạn ạ
    Chắc là hết dỗi chồng rồi nhỉ
    Được linhkhue sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 05/11/2007

Chia sẻ trang này