1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em và một câu chuyện quá khứ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi KhiDotGia, 21/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Đừng tự làm khổ mình, làm khổ anh ấy.
    Tớ thấy anh ấy rất chân thật đấy, anh ấy đã hối lỗi rồi còn gì. Việc anh ấy nói dối cô người yêu cũ là việc CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC (vì tình cảm với bạn lúc đó chưa thật sâu đậm, hoặc còn vương vấn tình cũ).
    Hãy cố nghĩ đến những điểm tốt của anh ấy và bao dung. Từ này nghe hơi quá vì dù sao đó cũng là chuyện quá khứ. Nếu cứ để quá khứ sống dậy như vậy thì bạn đánh mất hạnh phúc hiện thời mất.
    Biết là nói dễ, làm khó nhưng bạn hãy thoáng hơn 1 chút đi. Dễ mình dễ người bạn ạ. Có biết câu chuyện nắm cát trogn tay không? Nắm chặt quá cát rơi hết đấy, không giữ đc đâu.
    Mà buồn làm gì, nghĩ làm gì, già đấy, xấu đấy, lúc ấy thiệt mình.
    Vui lên đi nhé. Anh ấy thực sự là người tốt và có thể làm bạn hạnh phúc. Đừng đẩy anh ấy đến đường cùng.
  2. Patchouli

    Patchouli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    gửi bạn: quá khứ mãi là quá khứ thôi bạn à, phụ nữ thường tự làm mình khổ, tự dằn vặt vì những chuyện như vậy.
    Cách đây vài năm, sau khi tớ và exbf của tớ chia tay trong tiếc nuối, vì còn yêu lắm lắm nhưng ko liên lạc, vậy mà sau khi exbf có bạn gái, cô ấy muốn add nick mình để nói chuyện, cô ấy nhỏ hơn tớ mấy tuổi, tớ đã từ chối và nói với cô ấy: " chị đã là quá khứ của bạn trai em, em mới là hiện tại của anh ý, quá khứ không thể thay đổi vì đã diễn ra rồi, chị em mình không quen nhau nên không tiện để trò chuyện"
    Sau kha khá năm yêu nhau, họ sắp cưới rồi, còn tớ đang hạnh phúc với chồng tớ, người chồng đào hoa của tớ cũng có quá khứ nhưng giờ no 1 là tớ. Tớ mặc kệ quá khứ của chồng.
  3. beautiful_life83

    beautiful_life83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cuộc sống gia đình không phải lúc nào cũng yên ả và hạnh phúc, vẫn có những lúc cơm không lành canh không ngọt, có khi nào người đàn ông sẽ lại có những phút yếu lòng như thế, họ nhớ về quá khứ và nghĩ...giá như ngày xưa...thì bây giờ...Tại sao em lại nghĩ thế ư? bởi vì ngày xưa họ không đến được với nhau là do hoàn cảnh trắc trở chứ không phải là do họ chán nhau. Em không phủ nhận tình yêu của người đàn ông giành cho vợ, nhưng trái tim họ vẫn có một ngăn để cất giữ quá khứ...và khi quá khứ không ngủ yên thì điều gì sẽ xảy ra ????
    @ chủ topic: thực sự nói lên suy nghĩ này em không muốn làm chị hoang mang mà em chỉ muốn đề cấp tới một khía cạnh khác để mọi người xem xét. Chúc chị tự tin để sống cho hiện tại, bởi vì không có ai lại đi đánh đổi hạnh phúc đang có vì những điều đã qua cả
    Được beautiful_life83 sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 06/11/2007
  4. vanngaydai

    vanngaydai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thường tôi vẫn nói chuyện tán tỉnh trên mạng với người khác nhưng tôi vẫn yêu chồng tôi , những câu chuyện với người khác chỉ la giải trí thôi cho nên bạn không việc gì phải nghỉ ngợi cho buồn cứ yêu chồng mà sốngchúc bạn hạnh phúc .

Chia sẻ trang này