1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em và những lúc một mình.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi asuma, 24/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Sẽ thế nào ư? Khi đó em sẽ quay trở lại với cuộc sống đời thường cùng với vết thương lòng. Nhưng rồi vết thương nào cũng sẽ lành lặn mà thôi em ạ.
    Tình yêu trên thế gian này không chỉ là tình yêu của anh dành cho em mà còn có nhiều tình yêu khác nữa. Nhiều khi nó còn thiêng liêng hơn cả tình yêu mà anh và em dành cho nhau đó.
    Em sẽ cảm thấy thế nào khi thấy người thân của mình mắc những căn bệnh hiểm nghèo? Họ vẫn sống đấy nhưng bất cứ lúc nào họ cũng có thể rời xa mình. Đã có rất nhiều người gặp phải những cảnh ngộ như vậy. Chính vì thế dù em có yêu hay nhớ anh nhiều đến như thế nào đi chăng nữa, em hãy nhớ luôn để một phần tình cảm để có thể nhớ tới bố mẹ, anh chị và người thân của mình nhé.
    Khi con người ta đầy đủ về mặt vật chất thì cũng muốn đầy đủ về mặt tinh thần. Nhưng thực tế là không như vậy? Tình yêu cũng vậy thôi, nó không đẹp và lãng mạn như trên phim. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận rằng một tình yêu đẹp cần có sự hy sinh thật nhiều, điều đó sẽ hoàn toàn đúng khi chúng ta trải qua.Một tình yêu chân thành, xuất phát từ gian khó sẽ bền chặt hơn một tình yêu mà họ quá đầy đủ về vật chất và chỉ thiếu tình cảm.
    Anh cũng chỉ biết một điều rằng trong tình yêu phụ nữ thường phải chịu đựng đau khổ và hy sinh rất nhiều. Đôi khi sự đợi chờ và hy sinh là vô ích nhưng họ vẫn làm, bởi vì họ đã và đang yêu. Tuy nhiên em không cần phải yêu đến mức mà cứ khóc khi nhớ đến anh đâu, em hãy dũng cảm và can đảm để có thể vượt qua những điều mà em có thể gặp trong tương lai.
    Cuộc sống không lấy đi của ai tất cả, hãy sống thật với lòng mình và đôi khi cần ích kỷ một chút trong tình yêu, khi đó có lẽ tình yêu đích thực sẽ đến với bạn.
    Điều nguy hiểm nhất là chúng ta chủ quan với cái chúng ta đang có và chúng ta để cho họ biết rằng nếu không có họ chúng ta sẽ không thể sống được. Nếu là như thế thì sẽ rất nguy hiểm. Cho dù bạn có buồn hay chán thế nào đi chăng nữa hãy làm những việc có ích như giúp những trẻ em mồ côi, khuyết tật,...những việc như thế cũng có thể sẽ giúp cho bạn thấy hiểu và yêu cuộc sống này hơn.
    Mỗi người trong chúng ta chỉ sinh ra một lần, chính vì vậy hãy biết cân bằng sự ham muốn của mình và sẵn sàng giúp đỡ những người khác khi có thể ( và bạn hãy nhớ một điều rằng người cần bạn giúp đỡ là người ít biết ơn bạn nhất).
    Mình cầu chúc cho tình yêu của bạn và anh ấy sẽ luôn bền chặt và đi tới đích vì đối với mình tình yêu chỉ đẹp nhất khi nó đi tới đích. Bạn hãy thử chiêm nghiệm điều đó nhé.
  2. muathuvahoasua

    muathuvahoasua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Từ lâu lắm rối, tôi không dám ở nhà một mình. Tôi sợ phải đối mặt với chính bản thân mình, tôi sợ mình sẽ phải nhấc máy lên gọi cho anh. Tôi cũng biết anh chưa thể quên tôi. Tôi lại không đủ dũng cảm chấp nhận sống trọn cuộc đời này với anh. Tôi chia tay mà lòng lúc nào cũng nghĩ về anh. Tôi sợ đọc những dòng tin nhắn anh gửi cho tôi. Tôi sợ, nếu quay lại tôi lại làm tổn thương anh lần này.
    Hãy tha thứ cho em anh nhé! Anh hãy tin rằng chưa bao giờ em quên anh. Đừng nghĩ đến em nữa
  3. vitaminpp

    vitaminpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Có một lúc nào em lại nhớ anh phát điên như lúc này. Ở nhà một mình, ở nhà một mình, trời ơi, em sợ lắm, sợ nhất phải ngồi một mình vào lúc này! Lạy chúa, đừng để sự nhớ nhung cám dỗ mà em lại gọi điện cho anh!
    Anh à, em nhớ anh, nhiều lắm! Anh biết không?
  4. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    một mình cái cảm giác khiến cho người ta khó có thể che giấu được mọi thứ dù là sâu thẳm nhất .... khi em đang phải một mình anh đang ở đâu ? anh đang làm gì và có nhớ đến em không ? không có khi chỉ nghĩ tới em thôi chắc cũng là một bí mật mà suốt đời này em sẽ chẳng biết được phải không ?
    anh à em nhớ anh thật nhiều em nhớ anh thật nhiều anh có biết không những nỗi nhớ mà em không thể điều khiển nổi nữa khi chỉ có một mình ... em thường bỗng nhiên vỡ oà và không thể ngăn nổi bản thân mình .... ban ngày thì em còn có thể chịu được chứ khi chỉ có một mình với bóng đêm ....
    anh biết không đôi lúc em tự hỏi vì sao em có thể vẫn giành nhiều tình cảm đến anh sau tất cả những gì đã đi qua như vậy ...
    em không muốn em thật không muốn một ngày nào đó khi có thể nghe được lời yêu thương từ nơi anh và trái tim lại run lên nhưng rồi .... em yêu anh nhưng em không thể .....
    em chán ghét tất cả chán ghét những "một mình " em không chịu đựng nổi những khi muốn gặp anh thèm nghe một giọng nói khát một bóng hình, một bàn tay ấm áp mà chỉ có ...."i''m buzy, no contact, thanks".....
    power is nothing without control ... and i''m nobody without u....
    come on close, close to me .....
    anh ơi..... hãy về với em
  5. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
  6. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
  7. TVinhR

    TVinhR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    Ở nhà một mình anh có 1 cái thú vui rất là có ích cho sức khoẻ,đó là ....đi ngủ,hoặc giả ko ngủ thì anh chơi điện tử,nhưng phải cái tội ngoài buổi tối về nhà ngủ thì còn lại anh lượn trên đường, đi làm về,ăn cơm xong thì buổi tối cũng phải lượn lờ cho nó..mátvề ngủ cho ngon
  8. muathuvahoasua

    muathuvahoasua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    " Cho dù bạn có buồn hay chán thế nào đi chăng nữa hãy làm những việc có ích như giúp những trẻ em mồ côi, khuyết tật,...những việc như thế cũng có thể sẽ giúp cho bạn thấy hiểu và yêu cuộc sống này hơn."
    Tôi cũng đã từng trải qua những ngày tháng chỉ có những giọt nưỡc mắt. Nhưng, buổi sáng ấy, trời rất lạnh, tôi nhìn thấy một bà cụ, đã rất già, chỉ mặc phong phanh một cái áo quá mỏng và đã sờn. Tôi không thể cầm lòng. Tôi chợt nhận ra nỗi khổ của mình chưa là gì so với rất nhiều người khác. Người đàn bà ấy có thể là người rất bất hạnh vì con cái, vì sự nghèo khổ. Có nhứng đứa trẻ đã bị chính bố mẹ chúng bỏ rơi khi mà chúng còn chưa biết phân biệt... bạn hãy bước ra khỏi cuộc sống của chính mình, nơi chỉ có tình cảm của bạn và anh ấy. Bạn hãy đến một TT nuôi dưỡng trẻ em mồ côi. Bạn chỉ cần ngồi nhìn ngắm những đứa trẻ ấy nô đùa, lòng bạn sẽ thanh thản rất nhiều. Bạn sẽ vượt qua nhưng giây phút mềm yếu này. Cuộc đời còn có rất nhiều thứ khiến bạn thanh thản. Bạn cứ nghĩ mà xem, mọt tình yêu đẹp làmcho lòng ta thảnh thơi chứ không phải làm ta buồn phiền!
    Chúc bạn sớm tìm được niềm vui trong cuộc sống.
    Bạn có thể đến Làng trẻ Berla, lối rẻ trên đường Phạm Văn ĐỒng. Bạn cứ đến đấy một lần đi!
  9. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Vote tặng bạn muathuvahoasua 5* nhé. Đọc bài viết của bạn mà cảm thấy mình còn hạnh phúc hơn nhiều người mặc dù đôi khi niềm hạnh phúc đó chỉ là thoáng qua.
  10. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    " Anh đã dạy em biết yêu ,vậy tại sao anh ko dạy em phải sống thế nào khi ko có anh."
    Cdai đã từng nghe câu nói này ở đâu đó và thực sự cảm động.

Chia sẻ trang này