1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em và những lúc một mình.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi asuma, 24/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lum_dong_tien

    lum_dong_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Có những bài học phải tự mình học lấy em à...
    Anh đã dạy em biết yêu.....anh hạnh phúc vì anh biết như thế nào là được yêu. Nhưng anh không thể dạy em làm thế nào để sống mà không có anh....Đơn giản, vì anh chưa bao giờ biết được khi không có anh, em sẽ như thế nào....Hik, nếu anh biết rồi thì chắc chẳng bao giờ anh rời bỏ em đâu.....
  2. asuma

    asuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bình minh, mưa! Asưma không ngủ được, cô ngồi nhìn bầu trời ảm đạm và những giọt nước bò dài trên khung cửa, cô nghĩ đến anh, những kỷ niệm, những mong muốn của hai đứa,....Đã từng rất hạnh phúc. Có ai đó đã nói rằng tình yêu thường bắt đầu bằng nụ cười và sau đó là nước mắt, có đúng không nhỉ? Trong lòng Asưma đang ngổn ngang những suy nghĩ, cô muốn có một quyết định cho tương lai của hai người, dù là hạnh phúc, dù là khổ đau, ngay cả khi giữa họ đã tồn tại một sợi dây ràng buộc không thể tách rời, không thể phủ nhận, nó đang lớn lên từng ngày trong cô. Asưma muốn ra đi. Trông mối quan hệ của hai người, nếu không phải cô là người đưa ra quyết định thì không bao giờ có thể hết bế tắc. Cô yêu anh hơn cả bản thân mình và chỉ còn mỗi cách là giải thoát cho anh. Khi hai người đến với nhau, tâm hồn họ là tất cả những gì vô tư trong sáng nhất, họ không hề nghĩ đến tương lai, số phận,....bất cứ điều gì khác xen vào đều không nghĩa lý. Nhưng cuộc sống không phải là như vậy. Khi rơi từ đám mây màu hồng xuống, đập vào họ mỗi ngày vẫn là một thực tại đau đớn. Họ không thể thuộc về nhau. Tất cả đều quá muộn. Thế nhưng bất chấp tất cả, Asưma và anh vẫn muốn, giữa họ sẽ tồn tại một kỷ niệm tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất, để giữ cho nhau, để nhớ về nhau. Giờ đây vừa hồi hộp, vừa lo âu, cô vừa mong sinh linh bé nhỏ đó lớn lên nhưng cô cũng cảm thấy có chút lo sợ. Liệu cô có vượt qua được tất cả? Những tháng ngày sẽ không có anh bên mình? Những lo toan vất vả khi mà anh không thể giúp gì cho cô được? Khi nhìn vào mắt anh, khi những khao khát nhìn thấy nhau, thấy niềm mong ước bấy lâu của họ tồn tại,....liệu anh và cô có dừng lại được? Có lẽ cô phải ra đi thật rồi. Đến một nơi cô không thể nhìn thấy anh nữa, không nghe thấy những lời yêu thương nữa, không thể nhìn vào đôi mắt chất chứa toàn nỗi buồn đó nữa,....Nếu không, cô sẽ không thể quyết định được điều gì cho bản thân mình, cho cuộc đời mình.
    Ôi, cái ngày gặp anh có phải là định mệnh??? Niềm hạnh phúc này, đang lớn lên từng ngày trong cô, sẽ là hạnh phúc hay bất hạnh đây??? Mưa thật là buồn.
  3. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Một mình...
    Em đã quen như vậy, cho đến khi gặp anh.
    Anh đã đem đến cho em tất cả, và khi anh đi, anh cũng đã mang đi tất cả mọi thứ, cả trái tim, và linh hồn em.
    Khi nhớ anh, em chỉ biết khóc. Khóc rất nhiều, ngày nào cũng khóc, khóc đến lả người đi mà không dám cho ai biết. Em không phải là một kẻ yếu đuối, chắc chắn là thế, em lạnh lùng, và tàn nhẫn nữa. Nhưng...em đã không thể làm gì được trước anh.
    Em yêu anh rất nhiều, lúc nhớ anh, em chỉ biết khóc, và học, vùi đầu vào học để chôn nỗi nhớ và niềm đau, em nhất định phải học tốt, và làm tốt mọi việc. Em không muốn mọi người nghĩ rằng vì yêu anh mà em xao nhãng mọi việc, không muốn mọi người có bất kỳ một ý nghĩ xấu nào về anh.
    Nếu em có thể làm gì để cho anh được hạnh phúc, kể cả việc em phải đau khổ suốt đời, xa anh suốt đời, em cũng sẽ làm, nhất định em sẽ làm
    Vì em yêu anh hơn cả mạng sống của em!
  4. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    I know just how to whisper
    And I know just how to cry
    I know just where to find the answers
    And I know just how to lie
    I know just how to fake it
    And I know just how to scheme
    I know just when to face the truth
    And then I know just when to dream
    And I know just where to touch you
    And I know just what to prove
    I know when to pull you closer
    And I know when to let you loose
    And I know the night is fading
    And I know the time''s gonna fly
    And I''m never gonna tell you
    Everything I gotta tell you
    But I know I gotta give it a try
    And I know the roads to riches
    And I know the ways to fame
    I know all the rules
    And I know how to break ''em
    And I always know the name of the game
    But I don''t know how to leave you
    And I''ll never let you fall
    And I don''t know how you do it
    Making love out of nothing at all

Chia sẻ trang này