1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em và nỗi buồn ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 23/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Em và nỗi buồn ...

    green] Hôm qua trên chuyến xe buýt về nhà , lòng lại nghĩ vẩn vơ ,nhìn thấp thoáng mọi cảnh vật bên đường một cảm giác nhen nhóm ko yên , mọi thứ cứ vất vưởng ,cuộc sống dài lê thê .Nỗi nhớ - khoảng cách - gần - xa - xa - gần ,1 đứa con gái hay cả nghĩ như mình cứ thương xót luyến tiếc những cái ko đâu . Cuộc sống của mình mà cứ nhàn nhạt , 1 chút vui , 1 chút buồn, 1 chút đăng đắng , 1 chút cay cay .Đấu óc khó mà tỉnh táo , minh mẫn để nghĩ ,mọi thứ cứ đập vào mắt khiến mình liên tưởng mọi vật ko rõ ràng ,nhất là 1 đứa con gái khó hiểu như mình .

    Tất cả đều nguyên vẹn chỉ có mình là đang thay đổi , lối sống này có tốt ko mình đang sống cho ý tưởng hoài bão gì ,cứ chông chênh chới với khắc khoải về cuộc sống .Hãy là mình đi cô bé ngốc, con nhiều việc fải làm hơn là suy nghĩ vớ vẩn thế này ,rối lại tự mỉm cười fải cố lên chứ ...[/green




    Sống thành thật với chính bản thân mình
  2. Bambo_o

    Bambo_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Không phải là đôi khi nữa mà em thường xuyên cảm thấy mệt mỏi
    Buồn, chán, chả thiết làm gì, chỉ mong sao có một bờ vai để em tựa vào, quên đi tất ca và ngủ một giấc dài...
  3. Bambo_o

    Bambo_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Không phải là đôi khi nữa mà em thường xuyên cảm thấy mệt mỏi
    Buồn, chán, chả thiết làm gì, chỉ mong sao có một bờ vai để em tựa vào, quên đi tất ca và ngủ một giấc dài...
  4. complicated_girl

    complicated_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Buồn, anh vẫn vậy với một câu muôn thủa, anh bận lắm. Anh bận đến nỗi không có thời gian gặp em, cũng thiếu cả thời gian gọi điện cho em. Thời gian của anh còn phải dành cho lũ bạn, cho những đường cơ lả lướt, em chỉ là một trong những sở thích của anh thôi. Thế rồi em đau khổ, em khóc nhiều, em cũng đòi chia tay nhiều lần, và mỗi lần chia tay anh cũng vẫn như vậy. Anh xuất hiện mọi nơi em đến, anh chăm sóc tận tâm, anh năn nỉ rằng anh yêu em, anh không thể thiếu em và rồi khi em lại mủi lòng thì anh lại " rất bận". Em mệt, chẳng lẽ em cứ suốt ngày phải nói lời chia tay để anh quan tâm em sao? Chẳng lẽ chúng mình cứ thế này mãi?
    Em quyết định rồi, chờ anh thi xong sẽ kết thúc. Em có thể sẽ khóc với nỗi buồn khác nhưng không phải là vì anh nữa.
  5. complicated_girl

    complicated_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Buồn, anh vẫn vậy với một câu muôn thủa, anh bận lắm. Anh bận đến nỗi không có thời gian gặp em, cũng thiếu cả thời gian gọi điện cho em. Thời gian của anh còn phải dành cho lũ bạn, cho những đường cơ lả lướt, em chỉ là một trong những sở thích của anh thôi. Thế rồi em đau khổ, em khóc nhiều, em cũng đòi chia tay nhiều lần, và mỗi lần chia tay anh cũng vẫn như vậy. Anh xuất hiện mọi nơi em đến, anh chăm sóc tận tâm, anh năn nỉ rằng anh yêu em, anh không thể thiếu em và rồi khi em lại mủi lòng thì anh lại " rất bận". Em mệt, chẳng lẽ em cứ suốt ngày phải nói lời chia tay để anh quan tâm em sao? Chẳng lẽ chúng mình cứ thế này mãi?
    Em quyết định rồi, chờ anh thi xong sẽ kết thúc. Em có thể sẽ khóc với nỗi buồn khác nhưng không phải là vì anh nữa.
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi làm khấp khểnh mừng mừng vì đến chỗ làm sớm hơn mọi khi , ko khí noel à chẳng biết nữa thấy mọi thứ sáng nay trôi chầm chậm vật vờ trước mắt - ảo giác ko ...
    Cuối cùng thì cũng Noel rồi nhưng rồi ngày hôm nay lại thành ngày hôm qua thôi ,muốn ra đường cùng mọi người ,muốn thưởng thức một ko khí noel tràn ngập niềm vui ,chẳng muốn ngồi nhà mà mường tượng ra cảnh người ta đông vui nhộn nhịp , tấp nập cháo đón niềm vui thì mình ngồi gặm nhấm nỗi cô đơn .Em ko hiểu rồi có bao người con gái giống trong hoàn cảnh em...
    ...Mà nếu em ra đường ,đi với bạn thật đấy có dám chắc mình sẽ vui hơn ko hay lòng vẫn cảm thấy trống trải ,lại thèm được ôm anh lại nhớ tới anh hơn .Khi mình đang đứng giũa 1 rừng người mà vẫn thấy lẻ loi ,em khao khat gì chờ đợi gì đây.Mình đang thiếu tự tin với chính mình hay yếu đuối truớc dòng xoáy cuộc đời.
    Sống thành thật với chính bản thân mình
    .
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi làm khấp khểnh mừng mừng vì đến chỗ làm sớm hơn mọi khi , ko khí noel à chẳng biết nữa thấy mọi thứ sáng nay trôi chầm chậm vật vờ trước mắt - ảo giác ko ...
    Cuối cùng thì cũng Noel rồi nhưng rồi ngày hôm nay lại thành ngày hôm qua thôi ,muốn ra đường cùng mọi người ,muốn thưởng thức một ko khí noel tràn ngập niềm vui ,chẳng muốn ngồi nhà mà mường tượng ra cảnh người ta đông vui nhộn nhịp , tấp nập cháo đón niềm vui thì mình ngồi gặm nhấm nỗi cô đơn .Em ko hiểu rồi có bao người con gái giống trong hoàn cảnh em...
    ...Mà nếu em ra đường ,đi với bạn thật đấy có dám chắc mình sẽ vui hơn ko hay lòng vẫn cảm thấy trống trải ,lại thèm được ôm anh lại nhớ tới anh hơn .Khi mình đang đứng giũa 1 rừng người mà vẫn thấy lẻ loi ,em khao khat gì chờ đợi gì đây.Mình đang thiếu tự tin với chính mình hay yếu đuối truớc dòng xoáy cuộc đời.
    Sống thành thật với chính bản thân mình
    .
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    [green] Qua lăng kính ô tô em nhìn mờ mờ , ảo ảo , trời hơi lất fất mưa chắc đêm qua cũng mưa thì fải , em ko biết vì em có ra đường đâu .Chỉ có sáng nay thôi khi ngồi yên vị trên chuyến ô tô đưa mình đến chỗ làm em mới kịp ngẫm nghĩ lại tối qua , thì ra tối qua em ở nhà , em vẫn thấy mọi chuyện bình thường ,Mẹ còn thấy lạ khi em giờ này vẫn ngồi đó vốn là một đứa ham chơi vậy mà ngày hôm qua lại ko đi đâu ,ngạc nhiên chưa ,có hội hè nào mà thiếu mặt em ,em cũng tự hỏi là sao em lại ở nhà , đường đông vui thế mà , những ngày đặc biệt quan trọng lại chỉ còn mình em ngồi thu lu góc nhà , ngồi xem vô tuyến mà mắt để đi đâu ấy .Khi em tự hỏi mình ,khi mình còn anh thì mình cũng chỉ thích đi với mỗi anh vậy bạn mình cũng vậy thôi ,họ thích riêng tư thích được cảm nhận khi có 2 người với nhau ,ai muốn bị gián đoạn hạnh phúc đâu , nên có lẽ phương án tối ưu em chọn là ở nhà . Nằm xem fim mà cũng ngủ lúc nào ko biết may mà em có thể ngủ được để quên đi thực tại rằng em rất cô đơn.
    22h30 còn có tiếng chuông điện thoại ,mắt nhắm mắt mở quờ tay Alo mà vẫn còn ko nhận ra số của ai , nghe giọng lạ hoắc " Ra đường đi làm gì đấy , đi chơi đi " Cuối cùng thì bà chị mình ,em ko đi đâu em ngủ rồi rồi thiếp đi lúc nào ko hay .Sáng nay tỉnh dậy nhen nhóm trong tâm ko yên buồn man mác , chạnh lòng ko khi hôm qua mọi người rất vui .Chậc ! chắc là quen mất rồi nên ko ngỡ ngàng khi sự việc như vậy .Nhưng chẳng nhẽ cứ sống thế này sao , ko tự cải thiện cuộc sống ...ậm ừ thôi thì cuộc sống cũng giống như bữa cơm khi có rau khi có thịt .Nhưng lại tự bảo mình cuộc sống ko fải là đồ trang sức ,khi nào muốn đeo thì đeo , khi nào muốn bỏ thì bỏ .Cuộc sống là ko thể bỏ mặc , em nghĩ được ra như thế, nhưng kại ko thể thực hiện .Quay cuồng với mọi suy nghĩ ròi lại dửng dưng với nó ...Có điều gì là ko thể làm được ko ???[/green

    size=6]Sống thành thật với chính bản thân mình[/size=6
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    [green] Qua lăng kính ô tô em nhìn mờ mờ , ảo ảo , trời hơi lất fất mưa chắc đêm qua cũng mưa thì fải , em ko biết vì em có ra đường đâu .Chỉ có sáng nay thôi khi ngồi yên vị trên chuyến ô tô đưa mình đến chỗ làm em mới kịp ngẫm nghĩ lại tối qua , thì ra tối qua em ở nhà , em vẫn thấy mọi chuyện bình thường ,Mẹ còn thấy lạ khi em giờ này vẫn ngồi đó vốn là một đứa ham chơi vậy mà ngày hôm qua lại ko đi đâu ,ngạc nhiên chưa ,có hội hè nào mà thiếu mặt em ,em cũng tự hỏi là sao em lại ở nhà , đường đông vui thế mà , những ngày đặc biệt quan trọng lại chỉ còn mình em ngồi thu lu góc nhà , ngồi xem vô tuyến mà mắt để đi đâu ấy .Khi em tự hỏi mình ,khi mình còn anh thì mình cũng chỉ thích đi với mỗi anh vậy bạn mình cũng vậy thôi ,họ thích riêng tư thích được cảm nhận khi có 2 người với nhau ,ai muốn bị gián đoạn hạnh phúc đâu , nên có lẽ phương án tối ưu em chọn là ở nhà . Nằm xem fim mà cũng ngủ lúc nào ko biết may mà em có thể ngủ được để quên đi thực tại rằng em rất cô đơn.
    22h30 còn có tiếng chuông điện thoại ,mắt nhắm mắt mở quờ tay Alo mà vẫn còn ko nhận ra số của ai , nghe giọng lạ hoắc " Ra đường đi làm gì đấy , đi chơi đi " Cuối cùng thì bà chị mình ,em ko đi đâu em ngủ rồi rồi thiếp đi lúc nào ko hay .Sáng nay tỉnh dậy nhen nhóm trong tâm ko yên buồn man mác , chạnh lòng ko khi hôm qua mọi người rất vui .Chậc ! chắc là quen mất rồi nên ko ngỡ ngàng khi sự việc như vậy .Nhưng chẳng nhẽ cứ sống thế này sao , ko tự cải thiện cuộc sống ...ậm ừ thôi thì cuộc sống cũng giống như bữa cơm khi có rau khi có thịt .Nhưng lại tự bảo mình cuộc sống ko fải là đồ trang sức ,khi nào muốn đeo thì đeo , khi nào muốn bỏ thì bỏ .Cuộc sống là ko thể bỏ mặc , em nghĩ được ra như thế, nhưng kại ko thể thực hiện .Quay cuồng với mọi suy nghĩ ròi lại dửng dưng với nó ...Có điều gì là ko thể làm được ko ???[/green

    size=6]Sống thành thật với chính bản thân mình[/size=6
  10. phien_khuc_mua_dong

    phien_khuc_mua_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    nếu ai hỏi tôi : thế nào là nỗi buồn ?- có đánh chết ttôi- tôi cũng ko định nghĩa đuợc nó.
    chỉ đơn giản buồn là buồn- vậy thôi.
    khi những giọt thời gian cạn dần, những suy nghĩ của Hoa xuong rong lại đến phải ko?
    đôi khi trống rỗng- đó cũng lại là buồn- có lẽ vậy
    ------------
    khi 1 nguời biết đến sự đau khổ , nguời đấy sẽ ko biết địng nghĩa nỗi buồn......................

Chia sẻ trang này