1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em và nỗi buồn ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 23/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Những lúc này làm em lại nhớ đến anh , chỉ cần được ở bên anh và dựa vào bờ vai ấy là em đỡ cảm thấy chông chênh rồi .Nhờ một người bạn mà em biết rằng anh cũng đau khổ ko kém , cũng nhớ em nhiều lắm ,nên bắt đầu lại ko anh ????Time qua đã đủ để anh và em suy nghĩ kỹ chưa ?
    Hiện giờ anh vui vẻ và em cũng vui vẻ fải ko nào , lâu lắm rồi ko ăn cơm cùng anh nhỉ và ko được nghe anh hát .Hôm nọ anh nói là anh sẽ hát cho em nghe ,hôm nào sẽ đi đây _ sẽ đi chứ đúng ko anh ???

    Sống thành thật với chính bản thân mình
  2. suongdemtv

    suongdemtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, khi đang dọn dẹp nhà cửa thì được gặp 3 anh cảnh sát, phong cách sao giống bạn đến thế ? cũng trầm ngâm, ít nói, nhưng cũng pha chút dí dỏm.Tôi đã nhắm mắt lại để không phải nhớ..., những gì bạn để lại trong tôi quả là sâu đậm. Đôi lúc nghĩ thật là may vì chúng ta chưa có gì, chưa có nhiều kỷ niệm nên dễ quên hơn. Mà cũng có dễ đâu.
    Tôi đang tiếc cho một tình bạn đẹp hay là tiếc cho mình đây ? Không, có lẽ không phải tiếc cho tôi, vì ngay từ đầu đã ý thức được không thể có chuyện gì xảy ra được. BUỒN QUÁ....
  3. suongdemtv

    suongdemtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, khi đang dọn dẹp nhà cửa thì được gặp 3 anh cảnh sát, phong cách sao giống bạn đến thế ? cũng trầm ngâm, ít nói, nhưng cũng pha chút dí dỏm.Tôi đã nhắm mắt lại để không phải nhớ..., những gì bạn để lại trong tôi quả là sâu đậm. Đôi lúc nghĩ thật là may vì chúng ta chưa có gì, chưa có nhiều kỷ niệm nên dễ quên hơn. Mà cũng có dễ đâu.
    Tôi đang tiếc cho một tình bạn đẹp hay là tiếc cho mình đây ? Không, có lẽ không phải tiếc cho tôi, vì ngay từ đầu đã ý thức được không thể có chuyện gì xảy ra được. BUỒN QUÁ....
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Mấy tiếng nữa thôi là thời khắc chuyển giao, năm cũ qua đi và năm mới cận kề sắp đến. Lâu lắm rồi hôm nay mới được trở lại diễn đàn trở lại với tipic của mình.Được viết , để được thả hồn, lo với mọi nỗi lo , mừng với mọi điều bất ngờ đang chờ đón.
    Sẽ cố gắng và cố gắng, năm mới mà ko đi đón giao thừa àh, ko _ko đi đâu ngồi Net để quên đi rằng có mỗi mình mình, mặc dù xung quanh mình rất đông. Nhưng họ là người lạ, chẳng quen ai cả.
    Năm mới ko muốn nói là mình buồn muốn kể chút gì đó vui vui,nhưng hình như cuộc sống của mình buồn nhiều hơn vui. Muốn nói nhiều , kể nhiều nhưng tâm trạng ko ổn lắm, chỉ ước năm mới đến sẽ làm được nhiều việc hơn.
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Mấy tiếng nữa thôi là thời khắc chuyển giao, năm cũ qua đi và năm mới cận kề sắp đến. Lâu lắm rồi hôm nay mới được trở lại diễn đàn trở lại với tipic của mình.Được viết , để được thả hồn, lo với mọi nỗi lo , mừng với mọi điều bất ngờ đang chờ đón.
    Sẽ cố gắng và cố gắng, năm mới mà ko đi đón giao thừa àh, ko _ko đi đâu ngồi Net để quên đi rằng có mỗi mình mình, mặc dù xung quanh mình rất đông. Nhưng họ là người lạ, chẳng quen ai cả.
    Năm mới ko muốn nói là mình buồn muốn kể chút gì đó vui vui,nhưng hình như cuộc sống của mình buồn nhiều hơn vui. Muốn nói nhiều , kể nhiều nhưng tâm trạng ko ổn lắm, chỉ ước năm mới đến sẽ làm được nhiều việc hơn.
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cũng nhanh thôi sắp hết tết rồi những bắt tay vào làm việc lập kế hoạch , tự vạch định như thế nhưng giữa nói và làm là một khoảng cách .Thành công hay thất bại , cũng fụ thuộc nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan.
    Chẳng hứng thú tẹo nào với tết này , nhận làm xe ôm chở Mẹ đi đến nhà mọi người như thế ít ra là còn có việc để làm , chứ ngồi nhà thì điên mất , chẳng muốn gặp ai ,đến nhà các Bác được nhận xét năm nay trông chững trạc ko trẻ con như năm ngoái " Cháu già rồi mà Bác" mọi chuyện lãng xẹt ....
    To Gia Đình : Con mong muồn gia đình mình luôn có tiếng cười, và tràn ngập niềm vui, có những chuyện đã khiến con thật buồn nhiều khi con nghĩ học cách tha thứ khó vậy sao , nói thật khó fải ko Bố Mẹ , con nói thì nhiều đấy nhưng mà thực hiện chắc gì con đã làm được , học cách thương yêu một nguời cũng khó làm sao.
    To Bạn Bè : Mong rằng những người bạn của tôi hãy hiểu được tôi ,luôn mong mọi người vui vẻ và hạnh phúc, nhiều khi muốn quan tâm tới mọi người một chút nhưng hoàn cảnh và time năm mới rồi hãy vui lên nhé
    To Anh : Anh a ! Khi fút giao thừa đến em đã mong chúng ta luôn vui vẻ và là những người bạn tốt của nhau .Chúc anh có công việc, những gì của năm cũ hãy quên đi nhé ...
    To Bản Thân : Tôi muốn và mong ước nhiều lắm , đáng trách bản thân mình thôi .
    Sống thành thật với chính bản thân mình
    Được hoa_xuong_rong_81 sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 09/02/2005
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cũng nhanh thôi sắp hết tết rồi những bắt tay vào làm việc lập kế hoạch , tự vạch định như thế nhưng giữa nói và làm là một khoảng cách .Thành công hay thất bại , cũng fụ thuộc nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan.
    Chẳng hứng thú tẹo nào với tết này , nhận làm xe ôm chở Mẹ đi đến nhà mọi người như thế ít ra là còn có việc để làm , chứ ngồi nhà thì điên mất , chẳng muốn gặp ai ,đến nhà các Bác được nhận xét năm nay trông chững trạc ko trẻ con như năm ngoái " Cháu già rồi mà Bác" mọi chuyện lãng xẹt ....
    To Gia Đình : Con mong muồn gia đình mình luôn có tiếng cười, và tràn ngập niềm vui, có những chuyện đã khiến con thật buồn nhiều khi con nghĩ học cách tha thứ khó vậy sao , nói thật khó fải ko Bố Mẹ , con nói thì nhiều đấy nhưng mà thực hiện chắc gì con đã làm được , học cách thương yêu một nguời cũng khó làm sao.
    To Bạn Bè : Mong rằng những người bạn của tôi hãy hiểu được tôi ,luôn mong mọi người vui vẻ và hạnh phúc, nhiều khi muốn quan tâm tới mọi người một chút nhưng hoàn cảnh và time năm mới rồi hãy vui lên nhé
    To Anh : Anh a ! Khi fút giao thừa đến em đã mong chúng ta luôn vui vẻ và là những người bạn tốt của nhau .Chúc anh có công việc, những gì của năm cũ hãy quên đi nhé ...
    To Bản Thân : Tôi muốn và mong ước nhiều lắm , đáng trách bản thân mình thôi .
    Sống thành thật với chính bản thân mình
    Được hoa_xuong_rong_81 sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 09/02/2005
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày tết rồi cũng trôi qua ko vồn vã ko lo toan nhiều , cứ chầm chậm và bình thường , vô hình chung tẻ nhạt đến lạ hay em ko còn cảm giác gì nữa .Giật mình nhận ra rằng hôm nay Valentine , em vẫn là em một mình và ko biết anh có nghĩ đến em ko , em cũng ko nhớ ra hôm nay là 1 ngày mà đôi tình nhân nào cũng mong chờ .Còn riêng em _ em mong chờ gì hỡi anh _ khi mọi thứ lùi sâu vào dĩ vãng _ mới năm trước thôi em vẫn còn được nhận từ bàn tay anh những thỏi socola em hào hứng đón nhận còn giờ đây...
    Vậy mà tối nay em fải ra đường _1 mình _ vì có sinh nhật _một người bạn thân _ em ko thể ko đi _ ko còn đủ lòng dũng cảm gào lên _ nếu time của 2 năm về trước thì một con bé như em trực trào nước mắt dễ dưng dưng nhưng bây giờ em cảm thấy nước mắt của mình _ thứ của chính mình mà cũng hiếm hoi đến lạ .Lòng em có đóng băng ko băng thì vẫn có thể tan ra mà ,chỉ có nguội lạnh mới làm tâm hồn vô cảm như thế .
    Mọi thứ quá đỗi bình thường vì cái gì cũng thấy quen quen rồi và tự an ủi và tự bào chữa khi mọi thứ xa lắm rồi .....

    Buồn đau là biển cả .Vui sướng là ngọc châu.Muốn có ngọc châu phải lặn sâu vào biển cả.
    Được hoa_xuong_rong_81 sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 14/02/2005
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày tết rồi cũng trôi qua ko vồn vã ko lo toan nhiều , cứ chầm chậm và bình thường , vô hình chung tẻ nhạt đến lạ hay em ko còn cảm giác gì nữa .Giật mình nhận ra rằng hôm nay Valentine , em vẫn là em một mình và ko biết anh có nghĩ đến em ko , em cũng ko nhớ ra hôm nay là 1 ngày mà đôi tình nhân nào cũng mong chờ .Còn riêng em _ em mong chờ gì hỡi anh _ khi mọi thứ lùi sâu vào dĩ vãng _ mới năm trước thôi em vẫn còn được nhận từ bàn tay anh những thỏi socola em hào hứng đón nhận còn giờ đây...
    Vậy mà tối nay em fải ra đường _1 mình _ vì có sinh nhật _một người bạn thân _ em ko thể ko đi _ ko còn đủ lòng dũng cảm gào lên _ nếu time của 2 năm về trước thì một con bé như em trực trào nước mắt dễ dưng dưng nhưng bây giờ em cảm thấy nước mắt của mình _ thứ của chính mình mà cũng hiếm hoi đến lạ .Lòng em có đóng băng ko băng thì vẫn có thể tan ra mà ,chỉ có nguội lạnh mới làm tâm hồn vô cảm như thế .
    Mọi thứ quá đỗi bình thường vì cái gì cũng thấy quen quen rồi và tự an ủi và tự bào chữa khi mọi thứ xa lắm rồi .....

    Buồn đau là biển cả .Vui sướng là ngọc châu.Muốn có ngọc châu phải lặn sâu vào biển cả.
    Được hoa_xuong_rong_81 sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 14/02/2005
  10. gaubien_mupmip

    gaubien_mupmip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn mang tên anh ở trong em nhiều quá! Nếu có thể đem đi đổi lấy socola thì chắc bi giờ đỡ đói, híc!
    Anh à, chắc Valentine vui lắm nhỉ, chúc anh gặm socola rùi cắn nhầm vào luỡi nhé, em vẫn còn ghét anh lắm đấy! May mà mấy ngày đầu năm ko chạm cái mặt anh, ko thì có trò vui cho anh rồi. Cứ biến đi thế anh nhé, đến lúc gặp lại em sẽ cho anh biết tay.
    Còn hiện giờ, em vẫn còn nhớ anh khá là nhiều, chúc anh vui vẻ, nhưng ko chúc hạnh phúc đâu!

Chia sẻ trang này