1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em và nỗi buồn ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 23/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Đã định ko post bài lên đây nữa nhưng ý nghĩa đó chỉ thoang qua mà thôi ko đọ được lí trí con tim vẫn luôn yếu đuối vậy đó .Sẽ cố che đậy nỗi buồn phiền và định để cho topic này ngủ yên nhưng sao thế này , Nhiều khi mong ai đó mắng nhiếc mình thật nhiều vào để bớt tính ngang tàn , bớt tính ương bướng ,mà ko có ai cái thói đành hanh ăn sâu vào người lúc nào ko rõ .
    Khi nhìn những giọt sương còn đọng lại vài giọt trên lá ước gì mình được như giọt sương long lanh .cố hít thở một hơi thật sâu để bắt đầu một ngày mới , mong mỏi đợi chờ và rồi lại sợ mọi thứ tan biến theo cõi hư vô. Ngày nào cũng nhuần nhuyễn lượn vài vòng trên TTVNOL để kiếm tìm thứ gì , giảm stress hơn ko .Lòng vẫn âu lo, ngay ngáy mọi thứ ko bình yên , lên mạng thật nhiều mà chẳng nạp được tí kiến thức nào rỗng tuyếch và hồ nghi về bản thân mình ,chịu học hỏi một tí hay thông minh một tí sẽ tốt hơn nhiều .Đâu óc lúc nào cũng nghĩ, như một cuộn chỉ rối tung rối mù , muốn thoát khỏi nhưng bị thút nút lại ko gỡ ra nổi cố mà vùng vẫy trong suy nghĩ thì cũng biết để đấy dậm chân tại chỗ .
    Nhiều khi ước mơ có 1 đôi cánh thiên thần nào đó để được mong mỏi lời ước của mình thành hiện thực , nhiều khi chẳng dám ước nhiều vì sợ rằng ước nhiều sẽ mất linh thiêng , mong 1 điều ước nhỏ nhoi khi đi lễ chùa cũng phải nín thở để cầu mong rằng lời ước như ý nguyện .
    Sợ mọi thứ nhạt nhoà . vỡ vụn , chôn mình trong đống đổ nát !!!

    Buồn đau là biển cả.Vui sướng là ngọc châu.Muốn có ngọc châu phải lặn sâu vào biển cả.
  2. TVinhR

    TVinhR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng thấy buồn quá quý vị ạ,chả hiểu bùn vì sao nữa,mà lạ cái là buồn mà chẳng muốn ai chia sẻ cả,kể cả GF nữa,chắc tối nay lại đi lang thang đợi đến bóng đá thôi(mai đi làm lại khổ thôi).Chả hiểu mình có phải là người hời hợt không nữa nhưng càng lớn thì càng thích sự độc lập kể cả về hành động lẫn suy nghĩ,thế mới chuối chứ,nhiều khi làm gì mà cho rằng mình có thể làm dc là chả cần ai khuyên,chả cần hỏi ý kiến ai(hậu quả là nhiều khi sai be bét,bị ăn chửi vì cái tội...vi tính),mà mặt lúc nào cũng hớn hở,người ngoài nhìn vào thì thấy chẳng có chuyện quái gì nhưng đâu biết là đang...tâm trạng lắm đấy.Có dc nào giống tôi ko nhỉ?Giải thích hộ hiện tượng tâm lý..thú vị này cái nhở.
  3. TVinhR

    TVinhR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng thấy buồn quá quý vị ạ,chả hiểu bùn vì sao nữa,mà lạ cái là buồn mà chẳng muốn ai chia sẻ cả,kể cả GF nữa,chắc tối nay lại đi lang thang đợi đến bóng đá thôi(mai đi làm lại khổ thôi).Chả hiểu mình có phải là người hời hợt không nữa nhưng càng lớn thì càng thích sự độc lập kể cả về hành động lẫn suy nghĩ,thế mới chuối chứ,nhiều khi làm gì mà cho rằng mình có thể làm dc là chả cần ai khuyên,chả cần hỏi ý kiến ai(hậu quả là nhiều khi sai be bét,bị ăn chửi vì cái tội...vi tính),mà mặt lúc nào cũng hớn hở,người ngoài nhìn vào thì thấy chẳng có chuyện quái gì nhưng đâu biết là đang...tâm trạng lắm đấy.Có dc nào giống tôi ko nhỉ?Giải thích hộ hiện tượng tâm lý..thú vị này cái nhở.
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Quái ! Cũng giống tâm trạng nhau đấy nhỉ , nhưng buồn nhiều chuyện quá.
    Như ngày hôm qua, tận 3 cái thiệp cưới .Choáng ! Đang trong thời kì khủng hoảng kinh tế ,nhiều khi có xiền trong người thì ko biết mua bán gì ,đến khi đói dã họng thì nhiều việc cần tiền dồn dập đến một lúc .Rõ là Chuối!
    Tiền , tiền , tiền đau đầu vì Xiền.

    Buồn đau là biển cả.Vui sướng là ngọc châu.Muốn có ngọc châu phải lặn sâu vào biển cả.
    Được hoa_xuong_rong_81 sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 24/02/2005
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Quái ! Cũng giống tâm trạng nhau đấy nhỉ , nhưng buồn nhiều chuyện quá.
    Như ngày hôm qua, tận 3 cái thiệp cưới .Choáng ! Đang trong thời kì khủng hoảng kinh tế ,nhiều khi có xiền trong người thì ko biết mua bán gì ,đến khi đói dã họng thì nhiều việc cần tiền dồn dập đến một lúc .Rõ là Chuối!
    Tiền , tiền , tiền đau đầu vì Xiền.

    Buồn đau là biển cả.Vui sướng là ngọc châu.Muốn có ngọc châu phải lặn sâu vào biển cả.
    Được hoa_xuong_rong_81 sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 24/02/2005
  6. TVinhR

    TVinhR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    3 cái đám cưới thì ăn thua gì hả?Tôi đầu tháng này cả cưới lẫn ma chay là mất khoảng 1tr(tính mỗi cái 100k),mà lương lậu thì chưa có,nhiều khi nghĩ mà thấy chán,đã vậy yêu đương còn trục chặc,đam ra dạo này chán từ chân đến cổ,chẹp chẹp,năm nay đúng là năm yuổi của bọn gà có khác,chưa gì đã thấy chuối cả..nải rồi
  7. TVinhR

    TVinhR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    3 cái đám cưới thì ăn thua gì hả?Tôi đầu tháng này cả cưới lẫn ma chay là mất khoảng 1tr(tính mỗi cái 100k),mà lương lậu thì chưa có,nhiều khi nghĩ mà thấy chán,đã vậy yêu đương còn trục chặc,đam ra dạo này chán từ chân đến cổ,chẹp chẹp,năm nay đúng là năm yuổi của bọn gà có khác,chưa gì đã thấy chuối cả..nải rồi
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Quẳng mình xuống giường chỉ muốn nằm im mà ko bao giờ tỉnh lại , người rệu rạo mỏi dừ rũ rượi trông đến thảm hại ,hình như lâu lắm rồi ko bước chân ra đường buổi tối, càng lớn càng cảm thấy ngại đi kinh khủng và cũng thấy mình né tránh các cuộc vui .Giá như được chửi bới om xòm hay nổi loạn lên thì sung sướng đằng này lại ko thốt lên lời .Mẹ mắng cũng chỉ biết im, mình sai mà lười ko thể chịu nổi và ko hiểu đổ đốn từ bao giờ .Ko muốn đụng vào công việc gì , khéo nếu nhịn được ăn thì cũng nhịn ,sao lại sinh ra mình trên cõi đời này chứ.Ko hiểu có đứa con gái nào giống mình ko , chứ về nhà ăn rùi lại ngủ ngủ rùi lại dậy đi cho một ngày mới, cứ lặp đi lắp lại giai điệu cũ rích .Soi mình vào trong đó chính mình còn thấy mình đáng ghét , người ta tô son điểm phấn để làm đẹp hình ảnh của mình còn mình thì chôn vùi trong kho tàng .Nhiều khi thấy căm thù tất cả , muốn oán hận tất cả nhưng giờ đây lại thấy lòng trống không ,cái gì cũng thấy nhàm chán ,ko buồn đụng tay đụng chân vào công việc gì .Chính căn phòng mình ở mà cũng lười dọn dẹp .Vất vả quá ư ! Sao tôi thấy tôi đáng ghét thế này .
    Và rồi khi tôi gặp , quen , biết một số người bạn ở đủ mọi tầng lớp .Trình độ có , ko trình độ cũng có .Những người được sinh trưởng trong gia đình đàng hoàng , được học hành tử tế thì hơi kiêu , hơi tự cao, không biết trong đầu tôi suy nghĩ như vậy có thiển cận lắm ko .Hay họ đáng được cái quyền đó , nếu chẳng may họ ko may mắn như vậy liệu có làm nên tính cách con người họ trở nên như thế ko ? Và tôi lại thấy thấm thía câu nói " con vua thì lại làm vua" " Nồi tròn úp vung tròn , nồi méo úp vung méo ".Chẳng thể biến cô bé lọ lem thành nàng công chúa, và ở đời này lấy đâu ra có bà tiên phù phép .
    Tự hỏi rằng liệu họ ko được sinh ra trong môi trường tốt họ có tự kiêu thế ko và hoán dụ lại nếu xấu số rơi vào hoàn cảnh bất hạnh đáng thương thì cái thói vị kỉ chắc chẳng bao giờ xuất hiện .Khi càng tiếp xúc nhiều với nhiều con người với nhiều mảnh đời mới thấy mình khó lòng mà hoà nhập được hết trong mọi tầng lớp ở xã hội này .Đôi khi thắc mắc với lòng mình , nếu chẳng may mình quen và yêu một người hơn hẳn mình về mọi mặt liệu mình đủ lòng kiên nhẫn mà chấp nhận không ,với một con người như mình chắc gì hoà nhập nổi .Hoà nhập thì khó mà hoà tan sao dễ đến thế.

    Buồn đau là biển cả .Vui sướng là ngọc châu .Muốn có ngọc châu phải lặn sâu vào biển cả.

    Được hoa_xuong_rong_81 sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 25/02/2005
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Quẳng mình xuống giường chỉ muốn nằm im mà ko bao giờ tỉnh lại , người rệu rạo mỏi dừ rũ rượi trông đến thảm hại ,hình như lâu lắm rồi ko bước chân ra đường buổi tối, càng lớn càng cảm thấy ngại đi kinh khủng và cũng thấy mình né tránh các cuộc vui .Giá như được chửi bới om xòm hay nổi loạn lên thì sung sướng đằng này lại ko thốt lên lời .Mẹ mắng cũng chỉ biết im, mình sai mà lười ko thể chịu nổi và ko hiểu đổ đốn từ bao giờ .Ko muốn đụng vào công việc gì , khéo nếu nhịn được ăn thì cũng nhịn ,sao lại sinh ra mình trên cõi đời này chứ.Ko hiểu có đứa con gái nào giống mình ko , chứ về nhà ăn rùi lại ngủ ngủ rùi lại dậy đi cho một ngày mới, cứ lặp đi lắp lại giai điệu cũ rích .Soi mình vào trong đó chính mình còn thấy mình đáng ghét , người ta tô son điểm phấn để làm đẹp hình ảnh của mình còn mình thì chôn vùi trong kho tàng .Nhiều khi thấy căm thù tất cả , muốn oán hận tất cả nhưng giờ đây lại thấy lòng trống không ,cái gì cũng thấy nhàm chán ,ko buồn đụng tay đụng chân vào công việc gì .Chính căn phòng mình ở mà cũng lười dọn dẹp .Vất vả quá ư ! Sao tôi thấy tôi đáng ghét thế này .
    Và rồi khi tôi gặp , quen , biết một số người bạn ở đủ mọi tầng lớp .Trình độ có , ko trình độ cũng có .Những người được sinh trưởng trong gia đình đàng hoàng , được học hành tử tế thì hơi kiêu , hơi tự cao, không biết trong đầu tôi suy nghĩ như vậy có thiển cận lắm ko .Hay họ đáng được cái quyền đó , nếu chẳng may họ ko may mắn như vậy liệu có làm nên tính cách con người họ trở nên như thế ko ? Và tôi lại thấy thấm thía câu nói " con vua thì lại làm vua" " Nồi tròn úp vung tròn , nồi méo úp vung méo ".Chẳng thể biến cô bé lọ lem thành nàng công chúa, và ở đời này lấy đâu ra có bà tiên phù phép .
    Tự hỏi rằng liệu họ ko được sinh ra trong môi trường tốt họ có tự kiêu thế ko và hoán dụ lại nếu xấu số rơi vào hoàn cảnh bất hạnh đáng thương thì cái thói vị kỉ chắc chẳng bao giờ xuất hiện .Khi càng tiếp xúc nhiều với nhiều con người với nhiều mảnh đời mới thấy mình khó lòng mà hoà nhập được hết trong mọi tầng lớp ở xã hội này .Đôi khi thắc mắc với lòng mình , nếu chẳng may mình quen và yêu một người hơn hẳn mình về mọi mặt liệu mình đủ lòng kiên nhẫn mà chấp nhận không ,với một con người như mình chắc gì hoà nhập nổi .Hoà nhập thì khó mà hoà tan sao dễ đến thế.

    Buồn đau là biển cả .Vui sướng là ngọc châu .Muốn có ngọc châu phải lặn sâu vào biển cả.

    Được hoa_xuong_rong_81 sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 25/02/2005
  10. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    hoa xương rồng mọc trên sa mạc. trong khí hậu khô cằn đến khắc nghiệt. nhưng khi nó nở hoa thì cũng chỉ đẹp nhất khi được nở trên thân những cây xương rồng được sa mạc nuôi dưỡng, chứ không phải loại hoa người ta đem về trồng trong những chiếc bát xinh xinh.
    cuộc sống có nhiều điều cần phải đối diện hơn mình tưởng đấy. bỏ qua được thì bỏ qua, không tốt hơn sao ???

Chia sẻ trang này