1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em và nỗi buồn ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 23/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    hoa xương rồng mọc trên sa mạc. trong khí hậu khô cằn đến khắc nghiệt. nhưng khi nó nở hoa thì cũng chỉ đẹp nhất khi được nở trên thân những cây xương rồng được sa mạc nuôi dưỡng, chứ không phải loại hoa người ta đem về trồng trong những chiếc bát xinh xinh.
    cuộc sống có nhiều điều cần phải đối diện hơn mình tưởng đấy. bỏ qua được thì bỏ qua, không tốt hơn sao ???

  2. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Lắm tâm sự quá,chả biết thế nào mà lần.Tớ đây PA ui,nhận ra không hehe...lâu roài ko chat,ko biết đằng ấy tròn méo ra sao nữa.Thử sống đơn giản 1 chút đi,1 chút nữa thôi là muốn ca cuộc đời vẫn đẹp sao ngay ấy mà.
  3. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Lắm tâm sự quá,chả biết thế nào mà lần.Tớ đây PA ui,nhận ra không hehe...lâu roài ko chat,ko biết đằng ấy tròn méo ra sao nữa.Thử sống đơn giản 1 chút đi,1 chút nữa thôi là muốn ca cuộc đời vẫn đẹp sao ngay ấy mà.
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn , nhưng là ai thế ta, nick lạ hoắc kìa .Ai thì thông báo lên một tiếng chứ.Im lìm thế tui chịu thui ! PA đây nè
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn , nhưng là ai thế ta, nick lạ hoắc kìa .Ai thì thông báo lên một tiếng chứ.Im lìm thế tui chịu thui ! PA đây nè
  6. ApThapNhietDoi

    ApThapNhietDoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Tự dưng thấy buồn quá quý vị ạ,chả hiểu bùn vì sao nữa,mà lạ cái là buồn mà chẳng muốn ai chia sẻ cả,kể cả GF nữa,chắc tối nay lại đi lang thang đợi đến bóng đá thôi(mai đi làm lại khổ thôi).Chả hiểu mình có phải là người hời hợt không nữa nhưng càng lớn thì càng thích sự độc lập kể cả về hành động lẫn suy nghĩ,thế mới chuối chứ,nhiều khi làm gì mà cho rằng mình có thể làm dc là chả cần ai khuyên,chả cần hỏi ý kiến ai(hậu quả là nhiều khi sai be bét,bị ăn chửi vì cái tội...vi tính),mà mặt lúc nào cũng hớn hở,người ngoài nhìn vào thì thấy chẳng có chuyện quái gì nhưng đâu biết là đang...tâm trạng lắm đấy.Có dc nào giống tôi ko nhỉ?Giải thích hộ hiện tượng tâm lý..thú vị này cái nhở.
    He, có người nói "niềm vui của người này đôi khi lại là nỗi buồn của kẻ khác" , và "đôi khi" trong trường hợp này có vẻ đúng với tớ, sorry bạn gì Vinh nhá! Nhưng đúng là vừa đọc vừa cười sặc sụa. Chả hiểu sao, nhưng tớ khoái cách viết này của bạn, vì nó giống hệt những điều tớ nghĩ, thế mà lại làm tớ buồn cười, quái lạ, túm lại thì đúng là một hiện tượng tâm lý thú vị thật. Đọc từ hôm qua, định post luôn nhưng ngại, hôm nay chán chán giở ra xem lại, lại cười gần chết, haha, thế là phải nghí ngoáy vài dòng!
    Được ApThapNhietDoi sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 26/02/2005
  7. ApThapNhietDoi

    ApThapNhietDoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Tự dưng thấy buồn quá quý vị ạ,chả hiểu bùn vì sao nữa,mà lạ cái là buồn mà chẳng muốn ai chia sẻ cả,kể cả GF nữa,chắc tối nay lại đi lang thang đợi đến bóng đá thôi(mai đi làm lại khổ thôi).Chả hiểu mình có phải là người hời hợt không nữa nhưng càng lớn thì càng thích sự độc lập kể cả về hành động lẫn suy nghĩ,thế mới chuối chứ,nhiều khi làm gì mà cho rằng mình có thể làm dc là chả cần ai khuyên,chả cần hỏi ý kiến ai(hậu quả là nhiều khi sai be bét,bị ăn chửi vì cái tội...vi tính),mà mặt lúc nào cũng hớn hở,người ngoài nhìn vào thì thấy chẳng có chuyện quái gì nhưng đâu biết là đang...tâm trạng lắm đấy.Có dc nào giống tôi ko nhỉ?Giải thích hộ hiện tượng tâm lý..thú vị này cái nhở.
    He, có người nói "niềm vui của người này đôi khi lại là nỗi buồn của kẻ khác" , và "đôi khi" trong trường hợp này có vẻ đúng với tớ, sorry bạn gì Vinh nhá! Nhưng đúng là vừa đọc vừa cười sặc sụa. Chả hiểu sao, nhưng tớ khoái cách viết này của bạn, vì nó giống hệt những điều tớ nghĩ, thế mà lại làm tớ buồn cười, quái lạ, túm lại thì đúng là một hiện tượng tâm lý thú vị thật. Đọc từ hôm qua, định post luôn nhưng ngại, hôm nay chán chán giở ra xem lại, lại cười gần chết, haha, thế là phải nghí ngoáy vài dòng!
    Được ApThapNhietDoi sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 26/02/2005
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cái tin sét đánh này cũng đến với em , em đoán trước được rằng nó sẽ phải diễn ra như thế .Biết là nên chập nhận sự thực nhưng trái tim đau buốt ,muốn khóc mà dường như cạn kiệt ,nước mắt chảy xuôi ! chảy trong lòng em , ngập tràn nỗi đau ,mong có thể chảy dài để nhẹ vơi bớt nỗi buồn mà mắt lại nhìn xa xăm.
    Anh ko làm sai điều gì ,anh ko làm gì có lỗi mà cuộc đời này anh phải nợ em .Anh cũng chẳng nên tìm cách phải trả ,mà cái cách anh đang trả em đấy là tốt nhất ,em biết vậy mà vẫn ko chịu tin .Nếu như em có thể oán giận hay căm thù thì sẽ dễ chịu hơn,và tưởng mọi thư nguôi ngoai thì sẽ đồng tình ...mà em lại sock .Anh đã đi ,cái tin anh lấy vợ làm em sock vậy mà chat với nhau em vẫn mong mỏi điều tốt đẹp đến bên anh ,em ko muốn anh bất hạnh nhưng em lại ko thể chịu nổi tin này ,nỗi buồn cứ dồn dập và kéo dài với em vậy sao .Em luôn nông nổi và yếu đuối ,ích kỷ ,nhỏ nhen .Giận chính bản thân mình cứ để hình ảnh anh ngự trị trong tâm trí.Sao anh làm em khổ đến thế những lúc nhớ anh là những lúc em chốn mình trong sự tĩnh mịch ,chẳng muốn ai phá đám hình ảnh đẹp về anh.Em không thể ngờ rằng ,em cũng có ngày hôm nay, rơi mình trong phút giây này ,bàng hoàng quá ư !
    Anh có yêu vợ sắp cưới ko ? Anh không
    Anh nghĩ mình hạnh phúc chứ ? Anh không
    Anh điên ah ? Sao lại nói anh điên
    Anh ko yêu thì lấy người ta làm gì? Thì đến tuổi phải lấy rồi .
    Anh đùa giỡn với em đấy àh , với con người anh , em chẳng bao giờ nghĩ anh xử sự theo cách đó , anh thừa đủ khả năng để anh ko làm trò ngốc nghếch ấy. Anh muốn em quên anh vậy mà anh đã làm em phải nhớ đến anh ,anh điêu nghệ thật đấy.Yêu một người và lấy một người , vẫn nhiều người như thế đấy thôi.Sự đời tránh sao khỏi éo le.Mất niềm tin. mất hy vọng.Hai đứa ta, chỉ biết kêu chán ,đêm 30 anh nói anh nhớ em còn em mong chúng ta mãi là bạn và mong anh hạnh phúc,vậy người anh sắp lấy làm vợ sẽ ra sao nếu chúng ta cứ giằng xé tình cảm .Anh cứ thích làm em dằn vặt ,khổ sở ,anh ko muốn điều đó xảy đến mà anh vẫn cứ làm ,em đã cố gắng ko nhắn tin , ko hỏi han về tin tức của anh ,em cố gắng ko đả động tới tất cả những gì liên quan về anh nhưng duy nhất trái tim và trong tâm hồn non nớt em vẫn chứa đựng anh , em ko thể Del anh ra khỏi bộ não .Và ngày hôm nay em thon thót giật mình nghe anh báo tin , 28 này anh cưới.Ôi ! đấy là sự thật sao ! Anh nói đi, đấy chỉ là màn kich anh dựng lên thôi đúng ko nào ,anh lại muốn trêu em để xem em phản ứng chuyện này ra sao? Nhưng anh biết không , dù là thật hay giả thì em vẫn ko thể thay đổi được con người mình , em ko thể hét toáng lên tại sao anh làm điều ấy mà ngược lại em vẫn chúc mừng, lời chúc mừng chân thành nhất gửi đến anh mặc cho lòng em đang ngập tràn giông bão,
    Phải làm gì để lấy lại niềm tin và hy vọng ! Nụ cười chua chát quá! Em chờ ngày đối diện với tấm Thiệp Mời mà " chắc gì Người đến mời Em "
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cái tin sét đánh này cũng đến với em , em đoán trước được rằng nó sẽ phải diễn ra như thế .Biết là nên chập nhận sự thực nhưng trái tim đau buốt ,muốn khóc mà dường như cạn kiệt ,nước mắt chảy xuôi ! chảy trong lòng em , ngập tràn nỗi đau ,mong có thể chảy dài để nhẹ vơi bớt nỗi buồn mà mắt lại nhìn xa xăm.
    Anh ko làm sai điều gì ,anh ko làm gì có lỗi mà cuộc đời này anh phải nợ em .Anh cũng chẳng nên tìm cách phải trả ,mà cái cách anh đang trả em đấy là tốt nhất ,em biết vậy mà vẫn ko chịu tin .Nếu như em có thể oán giận hay căm thù thì sẽ dễ chịu hơn,và tưởng mọi thư nguôi ngoai thì sẽ đồng tình ...mà em lại sock .Anh đã đi ,cái tin anh lấy vợ làm em sock vậy mà chat với nhau em vẫn mong mỏi điều tốt đẹp đến bên anh ,em ko muốn anh bất hạnh nhưng em lại ko thể chịu nổi tin này ,nỗi buồn cứ dồn dập và kéo dài với em vậy sao .Em luôn nông nổi và yếu đuối ,ích kỷ ,nhỏ nhen .Giận chính bản thân mình cứ để hình ảnh anh ngự trị trong tâm trí.Sao anh làm em khổ đến thế những lúc nhớ anh là những lúc em chốn mình trong sự tĩnh mịch ,chẳng muốn ai phá đám hình ảnh đẹp về anh.Em không thể ngờ rằng ,em cũng có ngày hôm nay, rơi mình trong phút giây này ,bàng hoàng quá ư !
    Anh có yêu vợ sắp cưới ko ? Anh không
    Anh nghĩ mình hạnh phúc chứ ? Anh không
    Anh điên ah ? Sao lại nói anh điên
    Anh ko yêu thì lấy người ta làm gì? Thì đến tuổi phải lấy rồi .
    Anh đùa giỡn với em đấy àh , với con người anh , em chẳng bao giờ nghĩ anh xử sự theo cách đó , anh thừa đủ khả năng để anh ko làm trò ngốc nghếch ấy. Anh muốn em quên anh vậy mà anh đã làm em phải nhớ đến anh ,anh điêu nghệ thật đấy.Yêu một người và lấy một người , vẫn nhiều người như thế đấy thôi.Sự đời tránh sao khỏi éo le.Mất niềm tin. mất hy vọng.Hai đứa ta, chỉ biết kêu chán ,đêm 30 anh nói anh nhớ em còn em mong chúng ta mãi là bạn và mong anh hạnh phúc,vậy người anh sắp lấy làm vợ sẽ ra sao nếu chúng ta cứ giằng xé tình cảm .Anh cứ thích làm em dằn vặt ,khổ sở ,anh ko muốn điều đó xảy đến mà anh vẫn cứ làm ,em đã cố gắng ko nhắn tin , ko hỏi han về tin tức của anh ,em cố gắng ko đả động tới tất cả những gì liên quan về anh nhưng duy nhất trái tim và trong tâm hồn non nớt em vẫn chứa đựng anh , em ko thể Del anh ra khỏi bộ não .Và ngày hôm nay em thon thót giật mình nghe anh báo tin , 28 này anh cưới.Ôi ! đấy là sự thật sao ! Anh nói đi, đấy chỉ là màn kich anh dựng lên thôi đúng ko nào ,anh lại muốn trêu em để xem em phản ứng chuyện này ra sao? Nhưng anh biết không , dù là thật hay giả thì em vẫn ko thể thay đổi được con người mình , em ko thể hét toáng lên tại sao anh làm điều ấy mà ngược lại em vẫn chúc mừng, lời chúc mừng chân thành nhất gửi đến anh mặc cho lòng em đang ngập tràn giông bão,
    Phải làm gì để lấy lại niềm tin và hy vọng ! Nụ cười chua chát quá! Em chờ ngày đối diện với tấm Thiệp Mời mà " chắc gì Người đến mời Em "
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 nỗi buồn ko thể tả nôi nữa rồi,hôm nay tôi đi uống bia với mấy thằng bạn ngớ ngẩn thế qué nào mà rơi mất điện thoạiÔí giời ạ,chán chả buồn nghĩ nữa.,chả hiểu mình sẽ sống ra sao từ nay đến ngày nhận lương nữa.Sao cứ đến lúc đen đủi là hàng trăm thứ khó khăn theo nhau chui đến vậy,chỉ khổ cái thân mình,đã gầy rồi..mà lại còn hành hạ.

Chia sẻ trang này