1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em và nỗi buồn ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 23/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 nỗi buồn ko thể tả nôi nữa rồi,hôm nay tôi đi uống bia với mấy thằng bạn ngớ ngẩn thế qué nào mà rơi mất điện thoạiÔí giời ạ,chán chả buồn nghĩ nữa.,chả hiểu mình sẽ sống ra sao từ nay đến ngày nhận lương nữa.Sao cứ đến lúc đen đủi là hàng trăm thứ khó khăn theo nhau chui đến vậy,chỉ khổ cái thân mình,đã gầy rồi..mà lại còn hành hạ.
  2. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0

    Lại gọi người ta là nhóc ,PA dạo này tinh thần xuống cấp thê thảm nhỉ.Ngày 14-2 vừa rồi tớ học đến tận tối,đói mèm người ra,về đến KTX gặm bánh mỳ + 1 cục phomát ( ném ******** ngay ),ko hoa ko socola thế mà vẫn cười như đười ươi nhặt được chuối đấy.Lo làm ăn đi,càng nghĩ càng buồn như thế chỉ có mau già,đừng để mấy năm nữa tớ về dắt ấy đi chơi mà người ta chào 2 cô cháu
  3. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0

    Lại gọi người ta là nhóc ,PA dạo này tinh thần xuống cấp thê thảm nhỉ.Ngày 14-2 vừa rồi tớ học đến tận tối,đói mèm người ra,về đến KTX gặm bánh mỳ + 1 cục phomát ( ném ******** ngay ),ko hoa ko socola thế mà vẫn cười như đười ươi nhặt được chuối đấy.Lo làm ăn đi,càng nghĩ càng buồn như thế chỉ có mau già,đừng để mấy năm nữa tớ về dắt ấy đi chơi mà người ta chào 2 cô cháu
  4. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    đầu năm cả nhà vui lên cái nhẻy ...
  5. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    đầu năm cả nhà vui lên cái nhẻy ...
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Tui biết ông là ai rùi nhé , thế nhất định ko nói YM cho tui àh !.Ông cũng lo học hành cho tử tế đi.Bao giờ về nhắn tui một câu để xem tui có vắt được 2 lít sữa đi bán ko .Dạo này đói kém lắm cơ
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Tui biết ông là ai rùi nhé , thế nhất định ko nói YM cho tui àh !.Ông cũng lo học hành cho tử tế đi.Bao giờ về nhắn tui một câu để xem tui có vắt được 2 lít sữa đi bán ko .Dạo này đói kém lắm cơ
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Chợt thấy con tim dại khờ chót đau niềm đau khi ta mất nhau,TP khong xây bằng mộng xin yêu thật thà mơ chi mãi xa,cuộng sống ai chưa 1 lần muộn phiền với bước chân tình si.............Ngày tháng bên nhau tuyệt vời tự như sương khói thoáng qua mà thôi.........
    Buồn thật các dc ạ,nhưng mà nghe bài hát sao mà giống tâm trạng mình vậy,khi tiền hết,tình cũng chuẩn bị tan..cái vèo
    Có bao giờ em nghe tim mình nhói đau,bánh xe thời gian như vô tình lướt mau,đường đời thênh thang khi ta vô tình mất nhau.
    Không biết sẽ chỉ là xa nhau rồi sẽ lại hợp như bao lần hay là.....mãi mãi nhỉ?Thôi kệ cuộc đời,đến đâu rồi đến,rồi sẽ qua thôi một cơn mê
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Chợt thấy con tim dại khờ chót đau niềm đau khi ta mất nhau,TP khong xây bằng mộng xin yêu thật thà mơ chi mãi xa,cuộng sống ai chưa 1 lần muộn phiền với bước chân tình si.............Ngày tháng bên nhau tuyệt vời tự như sương khói thoáng qua mà thôi.........
    Buồn thật các dc ạ,nhưng mà nghe bài hát sao mà giống tâm trạng mình vậy,khi tiền hết,tình cũng chuẩn bị tan..cái vèo
    Có bao giờ em nghe tim mình nhói đau,bánh xe thời gian như vô tình lướt mau,đường đời thênh thang khi ta vô tình mất nhau.
    Không biết sẽ chỉ là xa nhau rồi sẽ lại hợp như bao lần hay là.....mãi mãi nhỉ?Thôi kệ cuộc đời,đến đâu rồi đến,rồi sẽ qua thôi một cơn mê
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Nước trôi thì bèo vẫn trôi , cứ kệ đi ,hợp hợp tan tan là chuyện thường.Nhưng đằng sau đấy là nỗi buồn day dứt không nguôi.Giá như, em là em là em của anh mãi thôi!
    Trưa nay em lại đi ăn cưới,tiền không làm ra mà tiêu vèo một cái là hết,nhiều khi nghĩ lẩn thẩn trong đầu dek cần lấy chồng.Cứ bất cần đời thế này àh.Rõ là khổ
    Được sung sướng thì cứ sung sướng, được ăn chơi thì cứ ăn chơi. được nhẩy múa thì cứ nhẩy múa đi ,hôm nay cụng nhau vài li cho quên đời Zo zo

Chia sẻ trang này