1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em và nỗi buồn ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 23/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phien_khuc_mua_dong

    phien_khuc_mua_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    nếu ai hỏi tôi : thế nào là nỗi buồn ?- có đánh chết ttôi- tôi cũng ko định nghĩa đuợc nó.
    chỉ đơn giản buồn là buồn- vậy thôi.
    khi những giọt thời gian cạn dần, những suy nghĩ của Hoa xuong rong lại đến phải ko?
    đôi khi trống rỗng- đó cũng lại là buồn- có lẽ vậy
    ------------
    khi 1 nguời biết đến sự đau khổ , nguời đấy sẽ ko biết địng nghĩa nỗi buồn......................
  2. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Giống Carol quá,cũng tự nói với mình là để anh thi xong rồi kết thúc,cứ nghĩ anh sẽ rất đau khổ...vậy mà,mọi thứ ra đi nhanh hơn mình tưởng.......đau lắm,anh biết ko?
    Được carol_moon_eyed sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 25/12/2004
  3. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Giống Carol quá,cũng tự nói với mình là để anh thi xong rồi kết thúc,cứ nghĩ anh sẽ rất đau khổ...vậy mà,mọi thứ ra đi nhanh hơn mình tưởng.......đau lắm,anh biết ko?
    Được carol_moon_eyed sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 25/12/2004
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Khi em bàn với Mẹ em muốn mở cửa hàng ,Mẹ đồng ý với ý kiến của em , vì lớn rồi cần fải có cho mình một nghề để ổn định chứ lông bông mãi sao được ,y'' tưởng thì có rồi và dự định mở cửa hàng gì cũng đã có nhưng bắt tay vào hoàn thành khó quá ,nhiều việc fải lo nhiều việc fải bàn .Làm ăn bây giờ khó thế ,đầu ra đầu vào .Nhập vào có tiêu thụ được ko ,mà đổ bể thì em lại làm cho gia đình mình đã ngõ cụt lại càng thêm bế tắc .
    Em cần mình cứng rắn nghị lực ,em ko thể mãi chơi vơi được 1lần sa đà lỡ bước sẽ là hối tiếc ,mong em đừng trì trệ, đừng giậm chân tại chỗ ,và mong được mọi người chia sẻ với em những lúc lòng mình đang nổi đầy bão tố .

    Sống thành thật với chính bản thân mình
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Khi em bàn với Mẹ em muốn mở cửa hàng ,Mẹ đồng ý với ý kiến của em , vì lớn rồi cần fải có cho mình một nghề để ổn định chứ lông bông mãi sao được ,y'' tưởng thì có rồi và dự định mở cửa hàng gì cũng đã có nhưng bắt tay vào hoàn thành khó quá ,nhiều việc fải lo nhiều việc fải bàn .Làm ăn bây giờ khó thế ,đầu ra đầu vào .Nhập vào có tiêu thụ được ko ,mà đổ bể thì em lại làm cho gia đình mình đã ngõ cụt lại càng thêm bế tắc .
    Em cần mình cứng rắn nghị lực ,em ko thể mãi chơi vơi được 1lần sa đà lỡ bước sẽ là hối tiếc ,mong em đừng trì trệ, đừng giậm chân tại chỗ ,và mong được mọi người chia sẻ với em những lúc lòng mình đang nổi đầy bão tố .

    Sống thành thật với chính bản thân mình
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    . Lại lỡ hẹn ko đi đến lớp nhẩy được rùi ,hôm qua hẹn hẹn hò hò là đi .Vậy mà ,trời chẳng chiều lòng người gì cả ,đi làm về ngấm fải ngay cơn mưa fùn , tạt ngang tạt ngửa ,gió cứ thổi thốc như muốn cuốn phăng đi tất cả .Cái lạnh đầu đông , mưa rầm rì đén đáng ghét thanh niên trẻ như mình còn luôn mồm kêu lạnh vậy những người già họ chịu đựng thế nào .Chân tay mình lạnh toát ,mặt tái nhợt, mũi bắt đầu có những âm điệu mới .Chết mất thôi ốm thì chết mất ,cái bệnh cúm này khổ sở lắm ,mà lại ghét uống thuốc nhưng cũng ko hiểu nổi đã có bao nhiêu loại thuốc ngấm trong cơ thể mình rồi ..
    Sáng nay hết mưa rồi nhưng sao rét thế này đóng kín cửa chõ làm rồi mà ngồi vẫn lập cập lúc này thèm đi nhậu nhẹt thế hic hic .Tuần này lại có đám cưới lại tốn xiền roài hehe nhưng bù lại được đi bù khú rùi mình vốn ham chơi mùh[r24) .Ko hiểu sao mình thích được nhảy nhót được hò hét đến thế, người ta bảo từng này tuổi đầu rồi fải nhẹ nhàng này , dịu dàng nữa hic nhưng mà dek làm được .Lại còn bị chị gái củng đầu bằng tuổi dì tôi có chồng rồi đấy .Ôi xồi kệ đi mà chị hehe ,chẳng ra sao cả nhỉ suốt ngày chồng con mệt quá bài ca muôn thuở mà mình sao lại ko nhỏ nhẹ được nhỉ , lúc nào cũng quang quác ai mà ưa được chứ lại còn thích phưu lưu mạo hiểm ,thích tham gia những trò của con trai , mê hành động ưa bạo lực thế có chết ko cơ chứ .Xem một đoạn film nào đấy máu me đứa khác rú ầm lên mình ngồi xem như ko có chuyện _ lạ thật đấy và mình là con gái mà nhìn đứa nào yểu điêụ thục nữ quá mình cũng thấy ghét ,chết thật ko biết có măc bệnh gì ko hìhì .Buồn cười thật đấy ,mang trong mình những điều khó lí giải nhiều lúc muốn nổi loạn nhưng nhiều khi lại ngoan ngoãn đến lạ lùng ...Ồ hô hô ....Ước gì ...ước gì được về nhà làm 1 giấc ...
    Sống thành thật với chính bản thân mình
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    . Lại lỡ hẹn ko đi đến lớp nhẩy được rùi ,hôm qua hẹn hẹn hò hò là đi .Vậy mà ,trời chẳng chiều lòng người gì cả ,đi làm về ngấm fải ngay cơn mưa fùn , tạt ngang tạt ngửa ,gió cứ thổi thốc như muốn cuốn phăng đi tất cả .Cái lạnh đầu đông , mưa rầm rì đén đáng ghét thanh niên trẻ như mình còn luôn mồm kêu lạnh vậy những người già họ chịu đựng thế nào .Chân tay mình lạnh toát ,mặt tái nhợt, mũi bắt đầu có những âm điệu mới .Chết mất thôi ốm thì chết mất ,cái bệnh cúm này khổ sở lắm ,mà lại ghét uống thuốc nhưng cũng ko hiểu nổi đã có bao nhiêu loại thuốc ngấm trong cơ thể mình rồi ..
    Sáng nay hết mưa rồi nhưng sao rét thế này đóng kín cửa chõ làm rồi mà ngồi vẫn lập cập lúc này thèm đi nhậu nhẹt thế hic hic .Tuần này lại có đám cưới lại tốn xiền roài hehe nhưng bù lại được đi bù khú rùi mình vốn ham chơi mùh[r24) .Ko hiểu sao mình thích được nhảy nhót được hò hét đến thế, người ta bảo từng này tuổi đầu rồi fải nhẹ nhàng này , dịu dàng nữa hic nhưng mà dek làm được .Lại còn bị chị gái củng đầu bằng tuổi dì tôi có chồng rồi đấy .Ôi xồi kệ đi mà chị hehe ,chẳng ra sao cả nhỉ suốt ngày chồng con mệt quá bài ca muôn thuở mà mình sao lại ko nhỏ nhẹ được nhỉ , lúc nào cũng quang quác ai mà ưa được chứ lại còn thích phưu lưu mạo hiểm ,thích tham gia những trò của con trai , mê hành động ưa bạo lực thế có chết ko cơ chứ .Xem một đoạn film nào đấy máu me đứa khác rú ầm lên mình ngồi xem như ko có chuyện _ lạ thật đấy và mình là con gái mà nhìn đứa nào yểu điêụ thục nữ quá mình cũng thấy ghét ,chết thật ko biết có măc bệnh gì ko hìhì .Buồn cười thật đấy ,mang trong mình những điều khó lí giải nhiều lúc muốn nổi loạn nhưng nhiều khi lại ngoan ngoãn đến lạ lùng ...Ồ hô hô ....Ước gì ...ước gì được về nhà làm 1 giấc ...
    Sống thành thật với chính bản thân mình
  8. complicated_girl

    complicated_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    đau khổ à? chỉ có mình là người đau khổ nhất thôi bạn ạ. Con gái, thường nghĩ cho người ta trước khi nghĩ cho chính mình nên cũng vì thế mà đau, đau lắm. Tớ cũng chẳng biết làm sao, viết một chút cho nhẹ lòng. Mong bạn cũng bớt buồn đi
  9. complicated_girl

    complicated_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    đau khổ à? chỉ có mình là người đau khổ nhất thôi bạn ạ. Con gái, thường nghĩ cho người ta trước khi nghĩ cho chính mình nên cũng vì thế mà đau, đau lắm. Tớ cũng chẳng biết làm sao, viết một chút cho nhẹ lòng. Mong bạn cũng bớt buồn đi
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Trời rét đậm lại tự thưởng cho mình một hôm đến muộn , rồi muốn ra sao thì ra .Cái cảm giác trùm kín trong chăn bật một điệu nhạc mình thích thì còn gì bằng , sướng fải biết .Nằm nghe nhạc cũng là 1 thú vui mà thỉnh thoảng cho mình hưởng thụ 1 chút .Ko hiểu sao dù vui hay buồn mình vẫn thích nghe những bài hát buồn .Rất nhẹ nhàng , sâu lắng ,nhiều khi nó làm lòng mình nặng trĩu hơn ,nhớ bóng dáng người xưa .Nhưng đôi khi chính nó làm mình thoả mãn được khao khát nhớ mong.Khi thì dửng dưng khi thì nhớ đến cồn cào .Như dòng đời tấp nập cuốn trôi đi chỉ còn đọng lại kí ức .....
    Lao xe đi trong cơn mưa mọi thứ ùa về ....đượm buồn....xót xa..Khoảnh khắc như dừng lại .Gió đuổi theo em .Gió lên và đầy trong túi áo .Gió đã đầy trong túi áo em rồi .Tim hoà quện với nỗi đau.
    Sống thành thậ với chính bản thân mình

Chia sẻ trang này