1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em và nỗi buồn ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 23/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Nước trôi thì bèo vẫn trôi , cứ kệ đi ,hợp hợp tan tan là chuyện thường.Nhưng đằng sau đấy là nỗi buồn day dứt không nguôi.Giá như, em là em là em của anh mãi thôi!
    Trưa nay em lại đi ăn cưới,tiền không làm ra mà tiêu vèo một cái là hết,nhiều khi nghĩ lẩn thẩn trong đầu dek cần lấy chồng.Cứ bất cần đời thế này àh.Rõ là khổ
    Được sung sướng thì cứ sung sướng, được ăn chơi thì cứ ăn chơi. được nhẩy múa thì cứ nhẩy múa đi ,hôm nay cụng nhau vài li cho quên đời Zo zo
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Gửi một PM cho đứa bạn " Đang ở đâu đấy ,đi uống rượu không "." Đang ở CTy hẹn 15'' nữa nhé".Thỉnh thoảng bất thình lình thì mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ.Hai con lai tung tăng ,sao hôm nay lại muốn uống rượu thế.
    Ừh ! Muốn say ,nhưng mày không được say để còn đưa tao về .Okie! Thế đấy, buổi nhậu bắt đầu ,lúc đó lại ko hề nhớ tới là mình khát rượu, 2 con chuyện trò và chẳng thế buồn được,lại thấy vui ,gặp bạn là cứ hớn ha hớn hở.Gặm chân gà fê fê , ăn cơm tối rồi mà vẫn chén ngon lành đĩa phở xào giòn nữa .Hình như càng chán thì khả năng ăn " Vào" không chịu được .
    Hai con lang thang một vòng , quẩn quanh để kiếm chỗ đi tiếp mà ko ra, Hà Nội lúc này bé thế ,thoải mái vô cùng ,Vậy là tháng 10 náy một con bạn thân lại giã từ cuộc sống cô đơn.Nó thông báo sinh nhật tới này không đi được rồi .Ngày cưới của tao đúng sinh nhật mày.Ố ho^ hô, chúng mày chọn ngày giỏi nhỉ.
    Rồi nó lại quay sang an ủi, mày cũng nhanh nhanh đi ,gặp ai thì tóm cho chắc vào nhé. Ừh ! Tao sẽ tóm chắc,chắc là thế rồi nhưng hình như, toàn bị trượt
    Về đến nhà con bạn còn ngoái lại : Ơ thế mày ko say àh
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Gửi một PM cho đứa bạn " Đang ở đâu đấy ,đi uống rượu không "." Đang ở CTy hẹn 15'' nữa nhé".Thỉnh thoảng bất thình lình thì mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ.Hai con lai tung tăng ,sao hôm nay lại muốn uống rượu thế.
    Ừh ! Muốn say ,nhưng mày không được say để còn đưa tao về .Okie! Thế đấy, buổi nhậu bắt đầu ,lúc đó lại ko hề nhớ tới là mình khát rượu, 2 con chuyện trò và chẳng thế buồn được,lại thấy vui ,gặp bạn là cứ hớn ha hớn hở.Gặm chân gà fê fê , ăn cơm tối rồi mà vẫn chén ngon lành đĩa phở xào giòn nữa .Hình như càng chán thì khả năng ăn " Vào" không chịu được .
    Hai con lang thang một vòng , quẩn quanh để kiếm chỗ đi tiếp mà ko ra, Hà Nội lúc này bé thế ,thoải mái vô cùng ,Vậy là tháng 10 náy một con bạn thân lại giã từ cuộc sống cô đơn.Nó thông báo sinh nhật tới này không đi được rồi .Ngày cưới của tao đúng sinh nhật mày.Ố ho^ hô, chúng mày chọn ngày giỏi nhỉ.
    Rồi nó lại quay sang an ủi, mày cũng nhanh nhanh đi ,gặp ai thì tóm cho chắc vào nhé. Ừh ! Tao sẽ tóm chắc,chắc là thế rồi nhưng hình như, toàn bị trượt
    Về đến nhà con bạn còn ngoái lại : Ơ thế mày ko say àh
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Hình như đã lâu lắm rồi mình ko còn cảm giác chú trọng ngày tháng.Đi làm ko cần quan tâm đến hôm nay thứ mấy , ngày bao nhiêu. Cứ đến rồi đi, đi rồi về, đôi khi cố tìm kiếm niềm vui cho chính mình , vì cuộc sống đã khắc nghiệt lắm rồi ,gồng mình lên mà sống.
    Nếu ai hỏi tôi hôm nay là thứ mấy, có lẽ cũng ko bận tâm .Vì đối với tôi thứ 2 hay là ngày thứ 7 cũng như nhau mà thôi.Dường như tôi đang cố gắng để cuộc sống của mình ko có giờ fút hiếm hoi thư giãn, sẽ cố tham gia lại lớp nhẩy, học cơ bản lẹt đẹt giờ định học nâng cao. Ko hiểu có theo được ko.Và cố gắng học lại lớp kế toán .Mọi thứ lại bắt đầu .Hy vọng ko có gì là muộn.
    Cuộc sống này nhiều việc đáng để làm lắm .
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Hình như đã lâu lắm rồi mình ko còn cảm giác chú trọng ngày tháng.Đi làm ko cần quan tâm đến hôm nay thứ mấy , ngày bao nhiêu. Cứ đến rồi đi, đi rồi về, đôi khi cố tìm kiếm niềm vui cho chính mình , vì cuộc sống đã khắc nghiệt lắm rồi ,gồng mình lên mà sống.
    Nếu ai hỏi tôi hôm nay là thứ mấy, có lẽ cũng ko bận tâm .Vì đối với tôi thứ 2 hay là ngày thứ 7 cũng như nhau mà thôi.Dường như tôi đang cố gắng để cuộc sống của mình ko có giờ fút hiếm hoi thư giãn, sẽ cố tham gia lại lớp nhẩy, học cơ bản lẹt đẹt giờ định học nâng cao. Ko hiểu có theo được ko.Và cố gắng học lại lớp kế toán .Mọi thứ lại bắt đầu .Hy vọng ko có gì là muộn.
    Cuộc sống này nhiều việc đáng để làm lắm .
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Giật mình ! Sực nhớ ra hôm nay là một ngày quan trọng .Nếu như giờ này năm ngoái chúng ta tung tăng cùng nhau thì năm nay.Mà thôi , em chỉ nhớ thế thôi vàviết vậy thôi. Em không muốn cho mọi thứ vào lãng quên. Nên tiến tới tương lai mà nhưng cũng ko nên quay lưng lại với quá khứ.
    Chúc mừng ngày sinh nhật một người. Mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với cuộc sống của anh .Em chỉ biết chúc vậy thôi, chẳng thế dùng từ văn hoa mĩ miều được.Anh sẽ luôn vui vẻ và thật hạnh phúc.
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Giật mình ! Sực nhớ ra hôm nay là một ngày quan trọng .Nếu như giờ này năm ngoái chúng ta tung tăng cùng nhau thì năm nay.Mà thôi , em chỉ nhớ thế thôi vàviết vậy thôi. Em không muốn cho mọi thứ vào lãng quên. Nên tiến tới tương lai mà nhưng cũng ko nên quay lưng lại với quá khứ.
    Chúc mừng ngày sinh nhật một người. Mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với cuộc sống của anh .Em chỉ biết chúc vậy thôi, chẳng thế dùng từ văn hoa mĩ miều được.Anh sẽ luôn vui vẻ và thật hạnh phúc.
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Em tự cười vào mặt mình , tự cười vào những điều em đã làm .Thì ra, thì ra bấy lâu nay em mới là người đáng trách và đáng ngốc.Em khờ thật đấy , em tưởng mình là ai , em chau chuốt mọi thứ và rồi tự em đã làm biến tất cả .Còn anh, anh cứ đứng ngoài mà nhìn ,những điều em làm anh không nói ,anh chỉ nhìn em lặng lẽ vì anh đã không thể làm gì được hơn ngoài sự im lặng .Sao anh không nói một lời, sao anh không nói em dừng lại .Để em cứ tự trượt dài mãi vậy.Em thấy thương chính mình ,em thương cho những việc em làm , em mơ hồ về những điều kì diệu.Mà thực ra, chẳng có điều kì diệu nào cả.Chỉ toàn ảo ảnh và ảo mộng.Để rồi có một ngày em nhổ toẹt vào mọi thứ.Đừng nghĩ em đang oán giận mà nhiều khi ước được trở thành như thế nhưng ko thể .Em cứ cố gắng kìm nén để làm gì , để rồi sau những ngày mệt mỏi với những suy nghĩ em lại ao ước.
    Em cứ rong ruổi đi tìm trong miền kí ức của mình .Ôi, một kẻ dại khờ .Anh chẳng tầm thường chút nào ,anh mạnh mẽ đấy chứ vậy mà có lúc em lại thương cho anh , thương cho ...Anh làm được vậy tại sao em lại không .Thì ra em luôn là người nhầm ,anh cho em biết yêu thương ở cuộc sống này còn em , em lại quay ngược mối tình ấy.
    Chao chát lắm nhỉ , khi ngày hôm qua thôi em còn ngồi trên mạng gần 12 tiếng đòng hồ và rồi đã quên đi một ngày .Một ngày đặc biêt của một người .Em nhớ anh đến vậy àh, em yêu anh đến thế sao , em cứ tưởng mình yêu lắm nhớ lắm đấy vậy mà em lại quên .Rồi nhận ra rằng , mệt mấy thì em vẫn có gắng MS cho anh .Cố gắng ra hàng Net để viết bức Mail cuối cùng cho anh , em ko muốn ngày hôm sau mới gửi, vì sợ sự muộn màng ,chậm trễ .
    Đáng lẽ ra, hết rồi thì thôi, nếu quên được thì cho quên luôn đi, vấn vương mãi để rồi tự đau lòng , để rồi lại đắn đo .Hôm qua , như một ngày cực hình ,thật mệt, vậy mà vẫn cố ra nhắn tin để rồi khi trở về em như muốn gục, sự đổ vỡ tan tành .
    Em mãi là kẻ lang thang , là kẻ hành khất giữa chốn nhân gian , đi tìm mọi lí lẽ giữa chốn đời thường .Em muốn làm bóng bẩy mọi vẻ bề ngoài nhưng con tim thì vẫn chai sa^n` .Liệu em có đủ biến mình ko làm kẻ tha hương giữa chốn hồng trần.
    Biết rằng em sẽ còn nhân được những điều bất ngờ từ cuộc sống này.Vậy mà, em vẫn hồ nghi, nghi ngờ tất cả những gì có thể.Đằng đẵng những ảo tưởng, rồi tự đào hố sâu lấp mình trong đó.
    Uống một cốc nước mát lạnh và leo lên giường trùm chăn kín,em vẫn thường làm thế mỗi khi mình không còn đủ sức sống là sẽ tỉnh táo hơn .Em sẽ không viết về anh nữa, vì em biểt rằng không nên như vậy. Đây là lẫn cuối cùng em cho phép mình viết về anh , dừng lại ở đây thôi để cho tâm hồn em khoe khoắn và em sẽ mãi làm em gái của anh cho một ước mơ xa vời .
    Có thể sau này khi em nhìn lại , em lại cười vì sự trẻ con , sự ngây thơ , bồng bột trong em.
    Xin ai, xin ai một lần vớt em từ ngõ tối tăm ...Và em biết , biết rằng ngày mai Trời Lại Sáng.
    Được hoa_xuong_rong_81 sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 04/03/2005
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Em tự cười vào mặt mình , tự cười vào những điều em đã làm .Thì ra, thì ra bấy lâu nay em mới là người đáng trách và đáng ngốc.Em khờ thật đấy , em tưởng mình là ai , em chau chuốt mọi thứ và rồi tự em đã làm biến tất cả .Còn anh, anh cứ đứng ngoài mà nhìn ,những điều em làm anh không nói ,anh chỉ nhìn em lặng lẽ vì anh đã không thể làm gì được hơn ngoài sự im lặng .Sao anh không nói một lời, sao anh không nói em dừng lại .Để em cứ tự trượt dài mãi vậy.Em thấy thương chính mình ,em thương cho những việc em làm , em mơ hồ về những điều kì diệu.Mà thực ra, chẳng có điều kì diệu nào cả.Chỉ toàn ảo ảnh và ảo mộng.Để rồi có một ngày em nhổ toẹt vào mọi thứ.Đừng nghĩ em đang oán giận mà nhiều khi ước được trở thành như thế nhưng ko thể .Em cứ cố gắng kìm nén để làm gì , để rồi sau những ngày mệt mỏi với những suy nghĩ em lại ao ước.
    Em cứ rong ruổi đi tìm trong miền kí ức của mình .Ôi, một kẻ dại khờ .Anh chẳng tầm thường chút nào ,anh mạnh mẽ đấy chứ vậy mà có lúc em lại thương cho anh , thương cho ...Anh làm được vậy tại sao em lại không .Thì ra em luôn là người nhầm ,anh cho em biết yêu thương ở cuộc sống này còn em , em lại quay ngược mối tình ấy.
    Chao chát lắm nhỉ , khi ngày hôm qua thôi em còn ngồi trên mạng gần 12 tiếng đòng hồ và rồi đã quên đi một ngày .Một ngày đặc biêt của một người .Em nhớ anh đến vậy àh, em yêu anh đến thế sao , em cứ tưởng mình yêu lắm nhớ lắm đấy vậy mà em lại quên .Rồi nhận ra rằng , mệt mấy thì em vẫn có gắng MS cho anh .Cố gắng ra hàng Net để viết bức Mail cuối cùng cho anh , em ko muốn ngày hôm sau mới gửi, vì sợ sự muộn màng ,chậm trễ .
    Đáng lẽ ra, hết rồi thì thôi, nếu quên được thì cho quên luôn đi, vấn vương mãi để rồi tự đau lòng , để rồi lại đắn đo .Hôm qua , như một ngày cực hình ,thật mệt, vậy mà vẫn cố ra nhắn tin để rồi khi trở về em như muốn gục, sự đổ vỡ tan tành .
    Em mãi là kẻ lang thang , là kẻ hành khất giữa chốn nhân gian , đi tìm mọi lí lẽ giữa chốn đời thường .Em muốn làm bóng bẩy mọi vẻ bề ngoài nhưng con tim thì vẫn chai sa^n` .Liệu em có đủ biến mình ko làm kẻ tha hương giữa chốn hồng trần.
    Biết rằng em sẽ còn nhân được những điều bất ngờ từ cuộc sống này.Vậy mà, em vẫn hồ nghi, nghi ngờ tất cả những gì có thể.Đằng đẵng những ảo tưởng, rồi tự đào hố sâu lấp mình trong đó.
    Uống một cốc nước mát lạnh và leo lên giường trùm chăn kín,em vẫn thường làm thế mỗi khi mình không còn đủ sức sống là sẽ tỉnh táo hơn .Em sẽ không viết về anh nữa, vì em biểt rằng không nên như vậy. Đây là lẫn cuối cùng em cho phép mình viết về anh , dừng lại ở đây thôi để cho tâm hồn em khoe khoắn và em sẽ mãi làm em gái của anh cho một ước mơ xa vời .
    Có thể sau này khi em nhìn lại , em lại cười vì sự trẻ con , sự ngây thơ , bồng bột trong em.
    Xin ai, xin ai một lần vớt em từ ngõ tối tăm ...Và em biết , biết rằng ngày mai Trời Lại Sáng.
    Được hoa_xuong_rong_81 sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 04/03/2005
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Dc hoa_xương_rong có vẻ nhiều tâm sự nhở?Chả nhẽ dc ko có bạn thân để chia sẻ nỗi niềm sao?Tất nhiên là có những cái ko thể chia sẻ dc hết nhất là tình cảm nhưng dù sao có bạn để tâm sự vẫn hơn.Cái gì qua rồi hoặc cho qua dc thì cho ...đi luôn đi,vương vấn trong lòng nhiều khi chỉ làm nặng nề thêm thôi

Chia sẻ trang này