1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em và nỗi buồn ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 23/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Dc hoa_xương_rong có vẻ nhiều tâm sự nhở?Chả nhẽ dc ko có bạn thân để chia sẻ nỗi niềm sao?Tất nhiên là có những cái ko thể chia sẻ dc hết nhất là tình cảm nhưng dù sao có bạn để tâm sự vẫn hơn.Cái gì qua rồi hoặc cho qua dc thì cho ...đi luôn đi,vương vấn trong lòng nhiều khi chỉ làm nặng nề thêm thôi
  2. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con bây giờ yêu sớm và khổ sớm quá.Cứ như tớ đây này,24 tuổi đầu rồi chỉ biết ăn học thui,cuối tháng nhận phiếu Cháu ngoan Bác Hồ rồi qui sang USD .Tìm cái gì đó học hay làm đi PA.Suốt ngày suy nghĩ rồi kêu ca,kêu xong có thấy vui ko .
    PA mà còn đòi vắt s.. nữa là tui ứ về đâu đấy.
  3. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con bây giờ yêu sớm và khổ sớm quá.Cứ như tớ đây này,24 tuổi đầu rồi chỉ biết ăn học thui,cuối tháng nhận phiếu Cháu ngoan Bác Hồ rồi qui sang USD .Tìm cái gì đó học hay làm đi PA.Suốt ngày suy nghĩ rồi kêu ca,kêu xong có thấy vui ko .
    PA mà còn đòi vắt s.. nữa là tui ứ về đâu đấy.
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    XR hiểu rằng chắc hết kiếp này hoặc kiếp sau XR cũng ko thể kiếm đâu ra những người bạn tuyệt vời hơn thế.XR hạnh phúc và may mắn khi mình được sống trong vòng tay bạn bè.
    Nhưng có lẽ sự ngỗ ngược của bản thân nên nhiều khi muốn náu mình thành một kẻ khác .Chỉ là viết để nhẹ lòng hơn thôi .Còn nếu bạn gặp XR ngoài đời ,chắc chẳng bao giờ nghĩ rằng XR lại ướt át đến thế.
    Hơn ai hết XR hiểu được ngày mai Trời Lại Sáng.
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    XR hiểu rằng chắc hết kiếp này hoặc kiếp sau XR cũng ko thể kiếm đâu ra những người bạn tuyệt vời hơn thế.XR hạnh phúc và may mắn khi mình được sống trong vòng tay bạn bè.
    Nhưng có lẽ sự ngỗ ngược của bản thân nên nhiều khi muốn náu mình thành một kẻ khác .Chỉ là viết để nhẹ lòng hơn thôi .Còn nếu bạn gặp XR ngoài đời ,chắc chẳng bao giờ nghĩ rằng XR lại ướt át đến thế.
    Hơn ai hết XR hiểu được ngày mai Trời Lại Sáng.
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm nay đẹp thật , cái âm u tan biến để nhường chỗ cho ánh nắng váng ấm áp. Lòng người cũng tràn ngập niềm vui. Ôi ! Sao thèm được lang thang khắp phố phường Hà Nội đến thế .Ngôì lì ở đây chẳng thể đi đâu được ,mong có ai đến trông cho mình dạo phố quá .
    Tuyệt cú mèo làm sao nếu được đi , thời tiết đẹp thế mà để lỡ thì uổng công lắm XR ơi.Lang thang là một sở thích mà , một con Gà Mờ xấu xí mà được sưởi nắng vàng thì sẽ xinh đẹp hơn đấy nhỉ
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm nay đẹp thật , cái âm u tan biến để nhường chỗ cho ánh nắng váng ấm áp. Lòng người cũng tràn ngập niềm vui. Ôi ! Sao thèm được lang thang khắp phố phường Hà Nội đến thế .Ngôì lì ở đây chẳng thể đi đâu được ,mong có ai đến trông cho mình dạo phố quá .
    Tuyệt cú mèo làm sao nếu được đi , thời tiết đẹp thế mà để lỡ thì uổng công lắm XR ơi.Lang thang là một sở thích mà , một con Gà Mờ xấu xí mà được sưởi nắng vàng thì sẽ xinh đẹp hơn đấy nhỉ
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Sướng nhở ko bù cho bọn tôi,suốt ngày phải đi làm,lúc nào cũng hết tiền,chú nên hiểu rằng mỗi người có 1 số phận,chả ai giống ai cả,sướng như chú thì ai chả thích,có điều ko dc thôi
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Sướng nhở ko bù cho bọn tôi,suốt ngày phải đi làm,lúc nào cũng hết tiền,chú nên hiểu rằng mỗi người có 1 số phận,chả ai giống ai cả,sướng như chú thì ai chả thích,có điều ko dc thôi
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Nhìn một cách âu yếm và sự trìu mến lẫn cả sự đáng thương cho một đứa bé vừa tròn 2 tháng tuổi ,nó còn bé quá khi người Bố vừa qua đời vì hút quá liều .Người Mẹ trẻ cáng đáng 1 gánh nặng , người phụ nữ chẳng nhẽ luôn luôn chịu bất hạnh và thiệt thòi .Nó còn quá bé để hiểu được nỗi đau khi mất Bố và sự cực nhọc đang đè trên vai Mẹ nó.
    Nhìn nó mà vừa thương vừa tội, cũng rất nhiều hoàn cảnh như bao đứa trẻ khác chỉ là 1 sự thương cảm .
    Em ao ước mình cũng có 1 mái nhà " một mái nhà và những đứa con" điều ấy nực cười ko , em chẳng đủ dũng khí để tự mình nuôi một em bé vì nó sẽ thiếu thốn về mặt tình cảm và chịu nhiều áp lực từ xã hội ,Một đứa trẻ được lớn lên từ cái nôi của của cả Cha và Mẹ sẽ hanh phúc hơn nhiều .( Gửi những lời này đến bạn của Tôi , đừng có ý nghĩ đó trong đầu nữa, cuộc đời còn rất nhiều niềm vui mà ta chưa biết hết được ).

Chia sẻ trang này