1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em và nỗi buồn ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 23/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    23h50'' vẫn còn có người fone gọi mai đi Đầm Đa , một ngày nghỉ cuối tuần tuyệt quá còn gì .Nhưng em lại lỡ hứa với gia đình là tổ chức lẩu tại nhà rồi , đành từ chối mà còn bị chỉ trích ăn mắng em thích chơi lắm mà nhưng em ko thể để có lỗi với gia đình lần nào nữa , ko hiểu bao lần em đã ra đi bất chợt thế rồi , một bữa cơm quây quần bên gia đình trong ngày cuối tuần vui vẻ làm em dứt khoát , em tìm sự huyên náo trong chính căn nhà bé nhỏ của mình.Rành rọt trả lời ko đi , ko áy náy hay hối tiếc em muốn dành cho gia đình mình thật nhiều tiếng cười và em sẽ lại được hôn vào đôi môi đứa cháu gái, em sẽ lại được cắn vào 2 bên má đào hây hây ấy , ghẹo đầu vào mặt nó để tìm nụ cười hồn nhiên, khúc khích một cách thích thú.
  2. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Cũng nhiều lần nhìn thấy topic này. CŨng nhiều lần tự nhủ sẽ đọc topic này nếu rảnh... Nhưg chẳng biết lúc nào rảnh ...
    Hôm nay vào đọc kiểu "lướt ván" và rồi đọc thấy bài này.
    Những người sinh ra và lớn lên ở trong MT tốt thì hay tự tin. Những ng có năng lực, có quan hệ XH tốt cũg rất tự tin. Nhưng không phải là họ hoàn toàn hạnh phúc hay có quyền coi thường những ng khác. Bất kỳ ai trong XH này đều có những nỗi niềm khác nhau. Và chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ...
    Mah bạn có biết tại sao họ lại tự tin không? Họ tự tin vì họ biết họ có những thế mạnh riêng, vì họ biết họ "đáng giá".
    Bạn cũng vậy. Bạn cũng có những ưu điểm, có thể rất tuyệt vời. Hãy là chính mình và phát huy những điểm mạnh của mình để tự tin mah sống, XR nhé.
    Chúc cuối tuần vui vẻ
  3. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Cũng nhiều lần nhìn thấy topic này. CŨng nhiều lần tự nhủ sẽ đọc topic này nếu rảnh... Nhưg chẳng biết lúc nào rảnh ...
    Hôm nay vào đọc kiểu "lướt ván" và rồi đọc thấy bài này.
    Những người sinh ra và lớn lên ở trong MT tốt thì hay tự tin. Những ng có năng lực, có quan hệ XH tốt cũg rất tự tin. Nhưng không phải là họ hoàn toàn hạnh phúc hay có quyền coi thường những ng khác. Bất kỳ ai trong XH này đều có những nỗi niềm khác nhau. Và chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ...
    Mah bạn có biết tại sao họ lại tự tin không? Họ tự tin vì họ biết họ có những thế mạnh riêng, vì họ biết họ "đáng giá".
    Bạn cũng vậy. Bạn cũng có những ưu điểm, có thể rất tuyệt vời. Hãy là chính mình và phát huy những điểm mạnh của mình để tự tin mah sống, XR nhé.
    Chúc cuối tuần vui vẻ
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Noi Nho !
    Có nhiều lúc nghe lòng đau nhói
    Mới biết rằng lòng vẫn còn yêu
    Trái tim ơi sao sinh ra yếu đuối
    Để cho ta chịu lắm ưu phiền
    Yêu là chết trong lòng một ít
    Biết thế mà sao vẫn cứ yêu nhau
    Lòng đau xót khi người quay bước
    Một mình ta ngồi với bóng đơn côi
    Ai từng yêu không từng đau khổ
    Khi biết yêu là biết khổ đau nhiều
    Quay bước đi mà lòng còn ở lại
    Nước mắt muộn phiền theo bước chân đi
    Người đi đi mãi không quay lại
    Nỗi nhớ dày vò trái tim đau
    Người đi một nữa hồn tôi mất
    Một nữa hồn tôi hóa dại khờ???
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Noi Nho !
    Có nhiều lúc nghe lòng đau nhói
    Mới biết rằng lòng vẫn còn yêu
    Trái tim ơi sao sinh ra yếu đuối
    Để cho ta chịu lắm ưu phiền
    Yêu là chết trong lòng một ít
    Biết thế mà sao vẫn cứ yêu nhau
    Lòng đau xót khi người quay bước
    Một mình ta ngồi với bóng đơn côi
    Ai từng yêu không từng đau khổ
    Khi biết yêu là biết khổ đau nhiều
    Quay bước đi mà lòng còn ở lại
    Nước mắt muộn phiền theo bước chân đi
    Người đi đi mãi không quay lại
    Nỗi nhớ dày vò trái tim đau
    Người đi một nữa hồn tôi mất
    Một nữa hồn tôi hóa dại khờ???
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    Lao bay bay trong làn mưa , phi thật nhanh để né tránh cái lạnh . thèm cái vị cay cay , nồng nực của mùi cồn ..Vốn ít nói , vẻ mặt trầm ngâm ,nhiều khi thích cái choáng ngợp bồng bềnh .
    Xương rồng nhỉ , chang uống đưọc ruou, nhung lai thich vui voi ban be, chi can XR biet diem dung , cai gì cũng có chừng có mực mà .Vạch định kế hoạch cho mình .Đầu thang 4 này tất bật đây ,lịch học sẽ kín như bưng ko còn tíme mà ngồi nghĩ ngợi .Ưõn ngực ,vươn lên thé này này vì cuộc sống này nhiều thi vị lắm ,đừng tự bồn chồn và lo lắng nhiều sẽ bớt đau đớn hơn .
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    Lao bay bay trong làn mưa , phi thật nhanh để né tránh cái lạnh . thèm cái vị cay cay , nồng nực của mùi cồn ..Vốn ít nói , vẻ mặt trầm ngâm ,nhiều khi thích cái choáng ngợp bồng bềnh .
    Xương rồng nhỉ , chang uống đưọc ruou, nhung lai thich vui voi ban be, chi can XR biet diem dung , cai gì cũng có chừng có mực mà .Vạch định kế hoạch cho mình .Đầu thang 4 này tất bật đây ,lịch học sẽ kín như bưng ko còn tíme mà ngồi nghĩ ngợi .Ưõn ngực ,vươn lên thé này này vì cuộc sống này nhiều thi vị lắm ,đừng tự bồn chồn và lo lắng nhiều sẽ bớt đau đớn hơn .
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Chị Hoa_xuong_rong81 iu quý, chị có nhớ cách đây 3 hôm, khi chị vào YM với em, em đã không thể nói gì với chị, chỉ chăm chăm vào post bài và nói với chị rằng: "đợi em qua nốt ngày thứ 2 chị nhé, em sẽ lai cũng chị tán hươu tán vượn đủ mọi thứ trên đời". Và e làm được như vậy rồi. Nỗi buồn đã qua đi bằng 1 buổi chiều lang thang chợ búa với con bạn thân, chẳng tâm sự gì với nó đâu, mà chỉ lắng nghe nó nói về chuyện tình yêu của nó, về công việc của nó, và rồi thấy lòng thanh thản. Vì con bạn của mình vẫn đang bận rộn với cuộc sống và chẳng còn thời gian để nghĩ đến nỗi buồn. Nó đã mất tích cả 1 thời gian dài để rồi xuất hiện đúng lúc em buồn. Lạ thật như có linh tính ý nhỉ? Nó chẳng biết là em buồn vì gặp nó em vẫn chí choé cãi vã và cười như ma làm. Nhìn nụ cười và ánh mắt lo toan của nó e thấy chẳng cần phải nói gì cả. Điều này đã làm ấm trái tim em nhiều, em trách nó là mải mê với anh yêu mà quên em, nhưng em vui vì thấy nó hạnh phúc...
    Chị thân iu àh, hãy nhìn vào niềm vui của những người xung quanh để tự cảm thấy hạnh phúc, để cảm ơn cuộc đời rằng: Ta đã được có mặt trên cuộc đời để cảm nhận được tất cả các vị của cuộc sống: chua cay, mặn ngọt, đắng chát... Còn gì bằng nữa phải không hả chị???
    Em thấy nụ cười làm cho ai cũng đẹp lên rất nhiều, chị cười nhiều vào nhé vì khi đó chị giống như 1 thiên thần đang đem niềm vui đến cho những trái tim cô đơn khác.
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Chị Hoa_xuong_rong81 iu quý, chị có nhớ cách đây 3 hôm, khi chị vào YM với em, em đã không thể nói gì với chị, chỉ chăm chăm vào post bài và nói với chị rằng: "đợi em qua nốt ngày thứ 2 chị nhé, em sẽ lai cũng chị tán hươu tán vượn đủ mọi thứ trên đời". Và e làm được như vậy rồi. Nỗi buồn đã qua đi bằng 1 buổi chiều lang thang chợ búa với con bạn thân, chẳng tâm sự gì với nó đâu, mà chỉ lắng nghe nó nói về chuyện tình yêu của nó, về công việc của nó, và rồi thấy lòng thanh thản. Vì con bạn của mình vẫn đang bận rộn với cuộc sống và chẳng còn thời gian để nghĩ đến nỗi buồn. Nó đã mất tích cả 1 thời gian dài để rồi xuất hiện đúng lúc em buồn. Lạ thật như có linh tính ý nhỉ? Nó chẳng biết là em buồn vì gặp nó em vẫn chí choé cãi vã và cười như ma làm. Nhìn nụ cười và ánh mắt lo toan của nó e thấy chẳng cần phải nói gì cả. Điều này đã làm ấm trái tim em nhiều, em trách nó là mải mê với anh yêu mà quên em, nhưng em vui vì thấy nó hạnh phúc...
    Chị thân iu àh, hãy nhìn vào niềm vui của những người xung quanh để tự cảm thấy hạnh phúc, để cảm ơn cuộc đời rằng: Ta đã được có mặt trên cuộc đời để cảm nhận được tất cả các vị của cuộc sống: chua cay, mặn ngọt, đắng chát... Còn gì bằng nữa phải không hả chị???
    Em thấy nụ cười làm cho ai cũng đẹp lên rất nhiều, chị cười nhiều vào nhé vì khi đó chị giống như 1 thiên thần đang đem niềm vui đến cho những trái tim cô đơn khác.
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Dạo dưới cơn mưa phùn , nghe có vẻ hơi điên điên nhưng cái bất chợt của ý thích thì khó lòng mà kiềm chế.Một mình lượn vòng quanh hiệu sách , nhiều vô kể .Thoảt sức với những ý tưởng điên rồ ,,em thích trầm ngâm ,mày mò ở thế giới sách này .Nhiều thật, bao nhiêu tác phẩm mà em ko biết đến ,cơ man nào sách , cơ man nào truyện .Có đầy đủ các loại sách tha hồ mà nghiên cứu.
    Ngày xưa, em hay cùng con bạn lang thang trong hiệu sách chỉ để mua những truyện tranh ,những cẩm nang cần biết, chứ chẳng bao giờ chú ý đến những danh nhân văn học có tên tuổi .Bất giác em cầm lấy cuốc sách " Trà hoa nữ " của Alexandre Dumas ,cái vể bề ngoài có sức cuốn hút em quá, vì em thích cái ấn tượng ban đầu,,chan dung một cô gái kiêu kì , hấp dẫn .Chọn luôn truyện ấy .
    Chà ! Lần đầu tiên em mua cho mình được một thứ thấy tâm đắc ,vì giờ đây em muốn cái ngăn kéo kia sẽ chỉ toàn sấch mà thôi.
    Ra khỏi hiệu sách với một chồng truyện trên tay , lòng vui lạ thưòng .Và em cũng không quên mua thêm một châu xương rồng nhỏ xinh xinh.
    Đang mùa hoa xương rông nở đấy , cái màu vàng nghệ ấy đẹp quá .

Chia sẻ trang này