1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em và nỗi buồn ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 23/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Đã xa, xa lắm rồi những hoài bão ước mơ.Những mái nhà với đầy đủ nụ cười và nước mẳt.Giờ đây người em cảm thấy có lỗi nhất đó là Mẹ.Làm phiền lòng Mẹ quá nhiều, những trăn trở lo âu và mái đầu Mẹ ngày thêm sợi bạc.Còn em, em cũng cảm thấy ngột ngạt và ngập đầu với công việc. Liệu cái công việc ko một chút đam mê thì đem lại hiệu quả gì.Một nụ cười bị tắt ngóm từ lâu với xung quanh muộn phiền.Em thấy mình khác quá. Mong tìm lại nụ cười ngày nào nhưng giờ không thể.
    Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
    Thì câu ví kia xin người rút lại
    Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi mãi
    Mà tình yêu cần đi suốt cuộc đời.
    Được hoa_xuong_rong_81 sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 16/08/2005
  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    "Cười lên đi em ơi, cười để giấu những giọt lệ rơi. Hãy ngước mặt nhìn đời, nhìn tha nhân ta buông tiếng cười. Ta không thèm làm người..."
    Chị biết lúc này có nói gì với em cũng là vô vọng. Em hãy cứ buồn, nhưng đừng tuyệt vọng "Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh", TCS đã từng nói đấy thôi. Và em hãy cứ ước mơ đi, những ước mơ nhỏ nhoi về một mái gia đình hạnh phúc, đừng bao giờ đánh mất ước mơ của mình.
    Em đang bước những bước đầu tiên trên con đường còn lắm nỗi chông gai. Chị đã đi trước em 07 năm vậy mà giờ đây bước chân còn mãi ngập ngừng. Rồi em sẽ quen và sẽ cứng cáp hơn, nhất là sau khi đã đối diện với nhiều nỗi mất mát, đắng cay. Rồi 01 ngày em sẽ vượt qua chị mà đi đấy chứ, lại còn ngoảnh lại nhìn chị và mỉm cười :"Chị ơi, nhanh lên đi, sao chị lại đi chậm thế. Chậm thua cả em rồi kìa."
  3. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Lặng lẽ nơi này khóc cho nỗi nhớ riêng ta, em ngậm ngùi ẩn sâu hai dòng nước mắt. Liệu rồi sau cơn mưa trời lại sáng, hay sau đó là những cơn dông, những cơn dông ập đến cuốn phăng đi những sự cố gắng không mệt mỏi...
    Ranh giới giữa sự cố gắng và buông xuôi cách nhau trong gang tấc, mọi cố gắng mãi mãi vẫn không thể nào cố gắng được, biết phải làm sao đây?
    Hạnh phúc ở nơi chính bản thân mình, nhưng mình phải làm sao đây?
    .....
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Những lời động viên chân thành.Dù chị là ai chị như thế nào, dù em chưa một lần gặp mặt chi nhưng sự chia sẽ của chị đã làm em ấm lòng. Hơn ai hết chị đang hiểu em rơi vào hoàn cảnh nào, em vốn là đứa ít khi chịu khuất phục một ai và để nói ra những điều mình nghĩ thì lại càng khó hơn.
    Bước đường em đi thênh thang và dài quá.Em cũng đã ngã những bước ngã đầu tiên của đời người.Và còn nhiêù những bước ngã tiếp theo.
    Chị cũng sống trong bộn bề lo toan công việc và gia đính . Vậy mà vẫn cố gắng dành thời gian hiếm hoi ít ủi chia sẻ và động viêc.Em cảm nhận được tình cảm của một người chị gái an ủi em trong tâm trạng rối bời, đó cũng là niềm vui và nguồn động viên to lớn rùi.Cuộc sống luôn tươi đẹp có đúng thế ko chị.
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Em đang chập chững xây những viên gạch bước đi của đời mình.Một bước ngoặt to lớn và quan trọng với em.Vậy mà em nản lòng nhanh quá, chán chường nhanh quá.Không chịu hy sinh thì lấy đâu thành quả.Ngày xưa chưa có mảnh đất nào để gây dựng,mong ngóng, giờ có rồi thì em sẽ làm gì.Muốn buông xuôi phó mặc nhưng em cũng là con ngưòi tham vọng. Em khát tình yêu cũng như công việc, em tham lam phải không. Cái gì cũng muốn, muốn có đủ thứ.
    Một tuần công việc lại sắp trôi đi, lo lắng với mọi thứ cần giải quyết.Một đống tài liệu cần xử lí vậy mà trong đầu hoang mang.Em không muốn mình thay đổi nhưng dường như em thay đổi mất rồi. Thì ra em cũng thích "tiền" như bao con người khác, em cần tiền. Thì ra Tiền to lắm.
  6. _Myfriend_

    _Myfriend_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười tươi rói ngày hôm qua đâu rồi.Khuôn mặt rạng ngời của em cùng với bịch chè mang đến cho chị.Em vẫn luôn hồn nhiên trước mọi người.Chị thích nhìn thấy em của thường ngày, có thể đây là nơi em dễ trút bỏ những bực dọc lo toan, dễ giãi bày tâm sự.Hai tính cách trong tâm hồn một con người, chị có thể hiểu em, vì chúng ta đã chơi được hơn 13 năm rồi nhỉ.Em ko phải là người dễ bộc lộ hay thể hiện tính cách ra ngoài cho ai đó biết em đang buồn.Em biết ko, nhờ có em mà hội ta đã ko còn hiểu nhầm và sự tồn tại là mãi mãi.Trong số mọi người, chị có vẻ là người bình yên nhất.Giò thì chị đã có gia đình, ko chia sẻ nhiều được như xưa.Chi vô tâm phải ko, mà giờ lại sắp có em bé.Nên sư quan tâm đến mọi người giảm đi nhiều.Vui lên đi nào cô bé " Đằng sau sự thành công luôn có những giọt nước mắt" Em luôn là người cứng rắn nhất hội, mạnh mẽ nhất hội.Yêu đời nhất hội VÀ chị thích nhìn nụ cười của em.
    Xương Rồng
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Hihi, Chị iu đấy ạ, hum nay rảnh rang mà mò vào Tâm sự thế, tưởng chị chỉ ở HPGĐ thui.Tối qua, nhìn cái chum sắp rơi, xoa xoa vào cái ***g bàn đó làm em lại thèm có Baby, một mái nhà có " Ba là cây nến vàng, Mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng"thích ghê.Vậy là em lại sắp có một đứa cháu nữa ruì, thằng ku này sẽ được các bác các dì chăm sóc chu đáo đây.Thế mà mới hôm nọ em còn nói với mọi người " Có thể em sẽ lấy chồng và có thể ko",Em đã bị một trận phanh thây xé thịt, ối ôi hàng trăm lời khuyên.Kể cũng vui thật, lúc đó được mọi ngưòi quan tâm sướng rung rinh chị ạ.
    Cần một bờ vai, một hơi ấm, một người mà em yêu thương mà lại định ko lấy chồng làm bà cô già
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Giữa trưa nắng mà cô bạn kéo đi bằng được để khao vì mới tậu xe mới Được ăn bét nhè mà kêu khổ oai oái.Cứ đi với bọn bạn thân sao mà thoải mái thế. Chẳng phải lo nghĩ gì cả, muốn phát ngôn gì thì phát ngôn. Ko hiểu nó nghĩ rì rùi bảo " Giờ mày ngớ ngẩn đi một tí mới lấy được chồng" Bạn bè thế chứ lị, cứ vạch cái tội xấu nhau ra .Bùn cười thiệt, tự dưng thấy vui và nhẹ nhõm quá. Chắc cuối tuần ko phải nghĩ nhiều để đầu óc thư thái cho nó sướng. Đúng là cái sự đời
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đã được ăn "bánh yêu nước" chưa, chắc chẳng là ăn rồi vì loại bánh đó ko xa lạ gì với chúng ta" bánh vòng vừng".Nhưng ngày hôm đó khi được ăn bởi một cô bé mới 8, 9 tuỏi đầu giới thiêu khi lão bạn già hỏi bánh ORIO ko có.Cô bé đã khéo léo mời chào "Anh ăn bánh yêu nước đi".Ngỡ ngàng bởi vể nhanh nhẹn, vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng của bé , 2 đứa bạn già ko những ăn thấy ngon mà trong long vui hơn cả bởi niềm tin vui mà bé tạo ra.
    Vả chăng là niềm vui nho nhỏ ấy tạo ra tâm trạng thoải mái hơn,thấy yêu đời yêu tổ quốc hơn bởi một cô bé gái.Cuộc sống luôn tươi đẹp.
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cuộc sống luôn tươi đẹp, hãy vững lòng mà bước đi em nhé.

Chia sẻ trang này