1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em và nỗi buồn ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 23/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Trời rét đậm lại tự thưởng cho mình một hôm đến muộn , rồi muốn ra sao thì ra .Cái cảm giác trùm kín trong chăn bật một điệu nhạc mình thích thì còn gì bằng , sướng fải biết .Nằm nghe nhạc cũng là 1 thú vui mà thỉnh thoảng cho mình hưởng thụ 1 chút .Ko hiểu sao dù vui hay buồn mình vẫn thích nghe những bài hát buồn .Rất nhẹ nhàng , sâu lắng ,nhiều khi nó làm lòng mình nặng trĩu hơn ,nhớ bóng dáng người xưa .Nhưng đôi khi chính nó làm mình thoả mãn được khao khát nhớ mong.Khi thì dửng dưng khi thì nhớ đến cồn cào .Như dòng đời tấp nập cuốn trôi đi chỉ còn đọng lại kí ức .....
    Lao xe đi trong cơn mưa mọi thứ ùa về ....đượm buồn....xót xa..Khoảnh khắc như dừng lại .Gió đuổi theo em .Gió lên và đầy trong túi áo .Gió đã đầy trong túi áo em rồi .Tim hoà quện với nỗi đau.
    Sống thành thậ với chính bản thân mình
  2. chieuphai

    chieuphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chỉ còn một ngày nữa bước sang năm mới. Một năm nhìn lại với nhiều tiếc nuối và cũng nhiều từ giá như. Nhưng cũng nhiều niềm vui và nhiều bài học kinh nghiệm không phải dễ có.
    Cảm ơn cuộc sống, cảm ơn những nỗi buồn mà mình đã có. Cảm ơn anh cảm ơn tất cả những gì mình đã có với nhau dù đấy chỉ là những khoảnh khắc.
    Một năm mới mình hy vọng sẽ khác. Mình sẽ thôi không buồn vì những chuyện đâu đâu vì như thế mình sẽ không ohải thốt lên rằng "giá như". Sẽ thôi buồn nữa nhé chieuphai! Ừm sẽ không như thế nữa. Hứa đấy!
  3. chieuphai

    chieuphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chỉ còn một ngày nữa bước sang năm mới. Một năm nhìn lại với nhiều tiếc nuối và cũng nhiều từ giá như. Nhưng cũng nhiều niềm vui và nhiều bài học kinh nghiệm không phải dễ có.
    Cảm ơn cuộc sống, cảm ơn những nỗi buồn mà mình đã có. Cảm ơn anh cảm ơn tất cả những gì mình đã có với nhau dù đấy chỉ là những khoảnh khắc.
    Một năm mới mình hy vọng sẽ khác. Mình sẽ thôi không buồn vì những chuyện đâu đâu vì như thế mình sẽ không ohải thốt lên rằng "giá như". Sẽ thôi buồn nữa nhé chieuphai! Ừm sẽ không như thế nữa. Hứa đấy!
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cuối cùng kết thúc 1 tuần làm việc _1 ngày kết thúc của 1 tháng _1 ngày kết thúc của 1 năm .Có ai nhận ra điểm tương đồng này ko nhỉ .Kết thúc và ngồi tổng kết lại trong những tháng ngày qua mình đã làm được những gì , tích luỹ được bao kinh nghiệm , phấn đấu được và mất trong năm qua ra sao.Vẫn chẳng rõ ràng mọi thứ ,cái gì cũng chun chút chẳng nhiều nhặt ,chẳng to tát .Và vẫn thấy lòng trống trải bâng khuâng ...
    Song ngày hôm nay khi em nhận được lời chúc mừng của anh ,anh chúc em hạnh phúc sẽ có người chồng thương yêu em ,em biết rằng anh vẫn quan tâm cho em .Vâng , em sẽ hạnh phúc nhưng điều em cảm nhận và thấy hạnh phúc hơn thảy là chúng ta sẽ mãi là những người bạn tuyệt vời của nhau ,em đã mong muốn và đã làm được.
    Giờ em ko thể cho nước mắt ướt nhoè mỗi khi đêm về điều ấy ko nên tồn tại nữa vì nước mắt chỉ làm con người ta yếu mềm nông nổi ,bàn tay em đan đan đi tìm những ki niệm nắm chặt tay mình tìm về quá khứ ,,,,
    Sống thành thật với chính bản thân mình
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cuối cùng kết thúc 1 tuần làm việc _1 ngày kết thúc của 1 tháng _1 ngày kết thúc của 1 năm .Có ai nhận ra điểm tương đồng này ko nhỉ .Kết thúc và ngồi tổng kết lại trong những tháng ngày qua mình đã làm được những gì , tích luỹ được bao kinh nghiệm , phấn đấu được và mất trong năm qua ra sao.Vẫn chẳng rõ ràng mọi thứ ,cái gì cũng chun chút chẳng nhiều nhặt ,chẳng to tát .Và vẫn thấy lòng trống trải bâng khuâng ...
    Song ngày hôm nay khi em nhận được lời chúc mừng của anh ,anh chúc em hạnh phúc sẽ có người chồng thương yêu em ,em biết rằng anh vẫn quan tâm cho em .Vâng , em sẽ hạnh phúc nhưng điều em cảm nhận và thấy hạnh phúc hơn thảy là chúng ta sẽ mãi là những người bạn tuyệt vời của nhau ,em đã mong muốn và đã làm được.
    Giờ em ko thể cho nước mắt ướt nhoè mỗi khi đêm về điều ấy ko nên tồn tại nữa vì nước mắt chỉ làm con người ta yếu mềm nông nổi ,bàn tay em đan đan đi tìm những ki niệm nắm chặt tay mình tìm về quá khứ ,,,,
    Sống thành thật với chính bản thân mình
  6. chieuphai

    chieuphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Anh sắp về ngoài ấy rồi. Anh không cho mình tiễn ra sân bay. Vì sao nhỉ? Anh bảo "Anh không thích cái cảm giác tiễn nhau ở sân bay". Nhưng Anh thích mình đón anh mỗi khi anh vào!?
    Sáng nay mình bảo với anh "Cho em đưa anh ra sân bay nhé!". Anh buồn và mắng mình "vài phút để làm gì hả em", mình như nghẹn ở cổ. Ừm với anh vài phút chẳng để làm gì...còn với mình bất cứ lúc nào được ở cạnh anh là hạnh phúc và quý lắm rồi.
    Hiện lòng mình cứ nôn nao không yên, có lẽ vì anh sắp xa mình. Xa rất lâu...!
    Lòng trĩu nặng. Một năm mới sắp đến thế này đó sao? Mình mệt mỏi và buồn lòng quá...!
  7. chieuphai

    chieuphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Anh sắp về ngoài ấy rồi. Anh không cho mình tiễn ra sân bay. Vì sao nhỉ? Anh bảo "Anh không thích cái cảm giác tiễn nhau ở sân bay". Nhưng Anh thích mình đón anh mỗi khi anh vào!?
    Sáng nay mình bảo với anh "Cho em đưa anh ra sân bay nhé!". Anh buồn và mắng mình "vài phút để làm gì hả em", mình như nghẹn ở cổ. Ừm với anh vài phút chẳng để làm gì...còn với mình bất cứ lúc nào được ở cạnh anh là hạnh phúc và quý lắm rồi.
    Hiện lòng mình cứ nôn nao không yên, có lẽ vì anh sắp xa mình. Xa rất lâu...!
    Lòng trĩu nặng. Một năm mới sắp đến thế này đó sao? Mình mệt mỏi và buồn lòng quá...!
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Tết tây nghĩ mãi mình nên đi chơi ở đâu .Mà ở nhà thì em ko bao giờ muốn .Cuối cùng ,đến bữa cơm gia đình ,có người gọi điện bảo đi Vĩnh phúc ăn cưới ,em lại đòng ý đi bỏ lại người nhà bỏ lại sau lưng mình về nỗi lo của gia đình ,em hơi áy náy và có lỗi nhưng đã quyết định thế rồi .Thực lòng em đi là để tìm cho mình những fút yên tĩnh ,em cứu mình trước tiên và cũng vô vàn lí do nữa cho chuyến đi này.Bỏ lại chốn fồn hoa tìm về nơi yên tĩnh ,yên bình vì nơi đó ko ai biết em , em sẽ được quan tâm nhiều hơn có lẽ là ưu ái nhiều hơn.Họ dành những tình cảm đặc biệt cho 1 người ở xa mới đến ,em thấy mình thoải mái và tự tin hơn khi gần gũi với họ ,nơi đây ko fải bon chen ko fải tranh giành .Chắc Bố Mẹ ở nhà lo lắm đây vì thỉnh thoảng em vẫn hay nhõng nhẽo mỗi lúc ốm đau ,em thích được Mẹ chiều và cũng bởi vì trong con mắt người lớn thì những đứa con ko bao giờ là lớn cả ,nhưng ra ngoài xã hội rồi ko thể làm em bé mãi được,bắt buộc fải lớn mà người lớn thì mệt lắm ,em thấy lo toan nhiều quá ...
    Về quê em thích ăn ngô ,ăn suốt ngày cũng được,mà đêm đó lạ nhà nằm chẳng ngủ được,thấy sợ nữa vì mấy khi em đi xa nhà đâu ,nhưng cũng vì mệt quá mà chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay .
    Chú rể là bạn em ,nhưng có vẻ thấy lo lắng và căng thẳng quá,khi em hỏi anh thấy cảm giác gì ko .Ko thấy lạnh vì trời rét nhưng theo trực giác phụ nữ thì em thấy ko fải như vậy ,và anh nói anh lấy vợ vì Mẹ giục quá ,Mẹ yếu nữa...Em chỉ biết nói anh có gia đình rồi thì nên có trách nhiệm và nghĩa vụ ,và cũng chỉ biết chia vui với anh , mừng hạnh fúc của anh ,em thấy lớn fức tạp quá mệt thật đấy ,em cũng đang mệt với chuyến đi ngày hôm đó cho đến tận bây giờ đây ,người cứ ngây ngây .Vật lộn trên chuyến ô tô ra Hà Nội sợ quá ,chèn nhau như chèn lợn ,chỉ vì nghĩ đi ô tô cho đỡ lạnh mà sợ kinh khủng khiếp .
    Cuối cùng thì ngày tết cũng qua rồi ,hôm nay lại như mọi ngày đi làm và đi làm .Điệp khúc quen thuộc ,chỉ thấy mình là vẫn mệt và muốn ngủ quá ,thiếu ngủ mà ...

    Sóng thành thật với chính bản thân mình [/size=6]
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Tết tây nghĩ mãi mình nên đi chơi ở đâu .Mà ở nhà thì em ko bao giờ muốn .Cuối cùng ,đến bữa cơm gia đình ,có người gọi điện bảo đi Vĩnh phúc ăn cưới ,em lại đòng ý đi bỏ lại người nhà bỏ lại sau lưng mình về nỗi lo của gia đình ,em hơi áy náy và có lỗi nhưng đã quyết định thế rồi .Thực lòng em đi là để tìm cho mình những fút yên tĩnh ,em cứu mình trước tiên và cũng vô vàn lí do nữa cho chuyến đi này.Bỏ lại chốn fồn hoa tìm về nơi yên tĩnh ,yên bình vì nơi đó ko ai biết em , em sẽ được quan tâm nhiều hơn có lẽ là ưu ái nhiều hơn.Họ dành những tình cảm đặc biệt cho 1 người ở xa mới đến ,em thấy mình thoải mái và tự tin hơn khi gần gũi với họ ,nơi đây ko fải bon chen ko fải tranh giành .Chắc Bố Mẹ ở nhà lo lắm đây vì thỉnh thoảng em vẫn hay nhõng nhẽo mỗi lúc ốm đau ,em thích được Mẹ chiều và cũng bởi vì trong con mắt người lớn thì những đứa con ko bao giờ là lớn cả ,nhưng ra ngoài xã hội rồi ko thể làm em bé mãi được,bắt buộc fải lớn mà người lớn thì mệt lắm ,em thấy lo toan nhiều quá ...
    Về quê em thích ăn ngô ,ăn suốt ngày cũng được,mà đêm đó lạ nhà nằm chẳng ngủ được,thấy sợ nữa vì mấy khi em đi xa nhà đâu ,nhưng cũng vì mệt quá mà chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay .
    Chú rể là bạn em ,nhưng có vẻ thấy lo lắng và căng thẳng quá,khi em hỏi anh thấy cảm giác gì ko .Ko thấy lạnh vì trời rét nhưng theo trực giác phụ nữ thì em thấy ko fải như vậy ,và anh nói anh lấy vợ vì Mẹ giục quá ,Mẹ yếu nữa...Em chỉ biết nói anh có gia đình rồi thì nên có trách nhiệm và nghĩa vụ ,và cũng chỉ biết chia vui với anh , mừng hạnh fúc của anh ,em thấy lớn fức tạp quá mệt thật đấy ,em cũng đang mệt với chuyến đi ngày hôm đó cho đến tận bây giờ đây ,người cứ ngây ngây .Vật lộn trên chuyến ô tô ra Hà Nội sợ quá ,chèn nhau như chèn lợn ,chỉ vì nghĩ đi ô tô cho đỡ lạnh mà sợ kinh khủng khiếp .
    Cuối cùng thì ngày tết cũng qua rồi ,hôm nay lại như mọi ngày đi làm và đi làm .Điệp khúc quen thuộc ,chỉ thấy mình là vẫn mệt và muốn ngủ quá ,thiếu ngủ mà ...

    Sóng thành thật với chính bản thân mình [/size=6]
  10. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, anh vờ về trước không đưa em về. Em cảm thấy hụt hẫng lắm, em biết chúng ta đã chia tay nhau rồi, em không thể đòi hỏi anh sự quan tâm nữa. Nhưng làm sao ngăn được nỗi tủi thân chợt dâng đầy cõi lòng này. Đã dặn lòng hãy cố mà quên đi tình cảm trước kia mà sao em vẫn không quên được. Lát sau bỗng cảm thấy có người cứ theo sau, em quay lại và thấy anh... Anh không biết là em vui thế nào đâu! Chỉ chực oà khóc
    Tại sao em lại không thể có được anh, tại sao vậy anh? Những ngày ta bên nhau có gì là không tốt hả anh? Sao không từ bỏ quá khứ để hiện tại được thanh thản?

Chia sẻ trang này