1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em và nỗi buồn ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 23/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kylanhvn

    kylanhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Khẩu hiệu đó không những đúng mà còn quá hay vì ngoài mình tự cứu mình ra thì không còn ai nữa đâu, hãy tự mình quyết định và tự mình bước qua những khó khăn thui.
    Con người đôi lúc phải quyết định nữnh cái thật khó khăn
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng tối qua giảng cho con bé bài toán xong ngơ ngẩn thế nào lại bảo Mẹ con bé bói cho về công việc. Không muốn xem và thề là không bao giờ bói toán nhưng không dứt ra nổi. Cô xem về công việc, mọi chuyện không suôn sẻ. Nói qua về vài người bạn thân.. Rồi thế nào lại bảo cô nói về anh "một người thấp, nhỏ. Ở xa, bị ngăn cản.Hết yêu, hết thương, hết nhớ. Chỉ coi mày là một người tốt và không tin và tình yêu mày dành cho" Đôi điều cô nói về anh, giờ thi không cần chứng minh vì chứng minh cũng để làm gì đâu khi con người ta không dành cho nhau ở một góc nào đó của trái tim. Anh vẫn luôn vậy, nhưng người ơi, người sẽ không biết rằng em đang nghĩ về người, đang nói đến người. Và mong người đọc được những dòng chữ này. Những chữ a, b, c như học sinh tiểu học đang đánh vần từng chữ cái, như một sự phù phiếm mà người luôn không tin vào cái mạng ảo. Nhưng nó lại là "một gíâc mơ có thật". Một giấc mơ mà em hy vọng người sẽ đọc nó dù chỉ một lần. Em vẫn hy vọng, vẫn đeo đuổi rồi lại đau đớn, trái tim em rớm máu và các mạch máu dồn lại rồi muốn căng trào vỡ tung.
    Em vẫn luôn tự an ủi với khẩu hiệu "Cố lên, cố lên nào. Thất bại là mẹ của thành công" Rồi ngước nhìn bầu trời cao và xa vời vợi. Chạm vào những đám mây thật khó ví thể như tình yêu ta rời xa mãi mãi.
    Người ơi, người cũng chẳng bao giờ hiểu rằng em mạnh mẽ hơn là nhờ nơi này. Vì ở đây em tìm được chia sẻ, đồng cảm cùng những người bạn ảo. Ảo mà không ảo tẹo nào. Càng không phải ảo mộng của một đêm em mơ...
    Ngày mai, em mong chờ điều kì diệu vào ngày mai.....
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    " Lá vàng chưa rụng. Lá xanh đã lìa". Đời người thật ngắn ngủi. Em nói đúng, em sẽ chẳng bao giờ được khóc lần nữa và hãy để em khóc. Cuộc sống là gì khi mọi lo toan dồn nén, kèm theo những nụ cười đâu phải là một niềm vui.
    Tôi không hiểu mình sẽ hô khẩu hiệu đến bao giờ, chống chếnh quá, nhưng mỗi bước đi là một bước trưởng thành vì vậy tôi lại ngẩng mặt lên bầu trời, gào hét trước không gian rộng lớn khi cùng thằng bạn thân ra đó để xua đuổi những đám mây đen lởn vởn. Để tôi trở về thực tại, sự thật nghiệt ngã.....
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội vào thu rồi, hương hoa sữa nồng nàn khắp phố ngày nào cũng đi thong dong tìm về một chút kỉ niệm êm đềm, giai toả những ngổn ngang trong lòng. Có lẽ thằng bạn cũng buồn nhưng ca2 hai không nói ra. Nó mang tâm sự riêng trong mình, và mình cũng thế. Vẫn cười đùa vẫn tung tăng, vẫn ca fê hằng ngày để biết mình luôn bắt nhịp với cuộc sống này.
    Những con đường ven Hồ Tây thật đẹp, những bóng mát và góc trời để thoả hồn cùng gió. Nhiều lúc ngân nga mấy câu hoà mình với cảm xúc không gian. Thu qua Đông tới... và ta vẫn luôn có mặt trên mọi nẻo đường cùng những ngõ nhỏ thân quen.
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn bè lo cuống quýt lên vì vẫn là một người độc hành thì tôi lại thấy dửng dưng. Chẳng phải vậy đâu vì tôi luôn là kẻ che dấu nhưng trong đôi mắt tôi họ nhận ra tôi đang lo sợ. Họ là bạn tôi, họ lo và e ngại cho tôi cũng phải thôi. Mọi người đang xâu xé vào để làm cho tôi như ngày xưa. Nhưng khó lắm các bạn thân yêu của tôi ơi. Ko phải tôi ko muốn mà vì tôi đã hết sức rồi. Hôm nay khi ngồi bên mọi nguời tôi vẫn nhận ra tôi là kẻ hạnh phúc còn người ta người ta vẫn đang lo khắc khoải ko yên.
  6. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Tối nay tâm trạng quá . Ngồi nghe Và em đã yêu mà thấy buồn . Mình dạo này thế nào ý nhỉ . Lúc thì cười nhăn nhở,lúc thì ngồi 1 mình ... buồn !
    Ngày mai lại bắt đầu 1 tuần mới rồi !
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]
    Chuẩn bị đón chào một mùa đông lạnh giá. Ấy vậy mà ta luôn yêu mùa đông. Mùa đông với cái rét se lòng. Mấy ngày nữa là ta nâng ly rượu chúc mừng nhỏ bạn, chúc mừng nó vì mùa đông năm nay không còn lạnh nữa
  8. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ra Lô Cốt ngồi chơi . Mùi hoa sữa nồng quá. MÌnh ghét mùi Hoa sữa,mình ghét cả hắn nữa. Sao lại làm mình nhớ nhung đến thế chứ .
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Chảnh à, hãy cứ hồn nhiên và vui tươi như ngày chị gặp em nhé. Hãy vẫn cứ là một cô bé kẹo mút như ngày nào.Nỗi nhớ nhung sẽ làm xua tan mọi điều xấu xa trong cuộc đời này. Như thế ko phải là tội lỗi. Đón nhận nó và kiêu hãnh vì nó.
  10. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0

    Em muốn là mình của 6 tháng trước . Ko tình yêuu,ko đau khổ,và ko nỗi buồn ......... Cô đơn rồi sẽ mang em rời xa anh, anh yêu ạh ....

Chia sẻ trang này