1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em và nỗi buồn ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 23/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hôm nay mình khóc . Khóc vì him,vì mùi nồng hay vì 1 lý do khác nhỉ . Mình ko muốn là mình của hiện tại nữa . MÌnh ko muốn là 1 con bé hay nhè như thế . Mình muốn là mình của trước đây : luôn nhe răng cười,luôn miệng bốc fét,luôn là 1 bé con . ......
    Có Nhau Trọn Đời
    Chiều hôm qua trời vương nắng lá thu bay bay
    Con phố dài ngập đầy bao xác hoa vàng rơi
    Nhìn làn mây bay gió lây
    Dòng nước ngừng trôi đến nơi xa xôi
    Nơi đây còn đó một người ngồi nhớ về ai?
    Nhiều khi muốn làm đôi cánh chim bay rong chơi
    Quên tháng ngày và quên hết bao buồn đau
    Cầu mong những năm về sau
    Mình mãi gần nhau như phút ban đầu
    Cho nhau tình nồng ấm chẳng còn cách xa
    Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi
    Nhớ đến anh như đêm nhớ ngày
    Những vui buồn ngày mình bên nhau
    Anh ơi nhớ chăng?
    Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi
    Mơ đến anh thức giấc bao đêm
    Em biết rằng ngày mai sẽ đến
    Và ta sẽ mãi luôn có nhau trọn đời
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/10/05F5EB6E/
  2. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0

    một ngày em mơ bao giấc mơ tươi đẹp, nào đâu có mấy giấc mơ đến như em mong chờ.Và đời cho em nhửng nỗi đau vô bờ , chờ anh đến xoá hết những đau thương, ước mơ trong đời có ai đâu ngờ , đôi khi sao quá xa xôi, vẫn mong 1 ngày , nắng lên xanh ngời , ta ben nhau sanh đôi . Biết anh bây giờ chắc vẫn mong chờ, thôi thì anh cứ mong chờ, .........những phút vui nào có đến bao giờ ......yêu nhau trong mơ thế thôi
  3. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Suỵt . Bí mật
  4. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn ...
  5. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay mình với con Linh lang thang mãi . Vô định . Chẳng biết đi đâu cả . Hai con điên thật . Trời thì lạnh ngồi sau con bé ấm thật, người nó nom bé thế nhưng mà thích fết .
    TRời sang đông rồi ......... Có người thích nhé ...
  6. quynh_linh

    quynh_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc em tự hỏi mình sao em yêu anh mà em làm nhiều chuyện dại dột vậy ? Có phải khi yêu người ta mù quáng ko ? Em đã cố gắng rất nhiều rồi mà em vẫn sai . Vẫn làm anh buồn , anh giận , và bây giờ là ko muốn nói chuyện với em nữa . Em biết em ko thể thích người yêu mới của anh được . Em ko thể nào tốt với cô ấy được . Em căm thù cô ấy khi cô ấy lấy anh mất từ vòng tay của em . Cứ nghĩ đến điều đó là em chỉ muốn khóc mà thôi. Khóc thật nhiều vì tại sao em lại yêu anh , tại sao em lại để người ta có được anh . Nhưng thật sự người ta đâu có cướp anh khỏi em . Chính anh đã bỏ em mà đi đấy chứ . Em trách mình sai nhưng thực sự anh ko yêu em . Anh chỉ muốn chơi bời với em cho vui . Khi em ko còn có thể ở bên cạnh anh thì anh đi tìm người con gái khác . Em buồn , em bực , em giận . Em đã nổi cáu , em muốn phá hỏng mối quan hệ của hai người . Nhưng em nhầm , em càng phá hai người càng gắn chặt vào nhau hơn . Kẻ cuối cùng ngồi đau buồn là em . Em đọc được những lời yêu thương anh dành cho cô ấy mà chưa bao h anh dành cho em , dù chỉ là một lần . Chưa bao h anh nói anh yêu em hay gì hết cả . Anh luôn nói chẳng lẽ trong tình yêu cái gì cũng phải nói ra hết sao , hãy tự cảm nhận xem anh có yêu em ko ? Từ đó đến sau này em ko bao h hỏi anh nữa cả . Em nghĩ em hiểu rằng anh yêu em nhưng chỉ cần anh hành động là đủ rồi. Em sai , em nhầm , anh ko bao h yêu em . Chỉ có em dành trọn trái tim của mình vào một nơi ko đúng thôi. Bạn bè em bảo em nên quên anh đi vì anh ko xứng đáng với anh , nhưng em hiểu rằng em ko quên được . Nếu em cứ cố gắng quên anh đi thì em chẳng bao h quên anh được . Cuộc đời nó nực cười vậy đó anh . Bây giờ có người yêu em , quan tâm đến em thì em chỉ coi người ta là một người bạn thân . Người ta nói với em ước gì người ta đến với em khi em vui nhỉ ? Nhưng số đời ai nói được điều gì đâu . Nếu ko phải vì anh , chắc em chẳng gặp người ta . Chắc ko phải vì người ta thì em cũng đã chết mất rồi . Anh có biết em sốc thế nào khi em vừa quay lại trường học được đúng 2 tuần em nhận được tin là anh có người yêu ko ? Sao lại nhanh vậy hả anh ? Trước đó 1 tuần anh vẫn còn nói anh nhớ em được . Vậy mà ? Em thực sự ko hiểu anh nữa . Hôm nay em gọi điện cho anh nhưng anh dập máy . Nhắn tin trên net ko được vì anh ignore nick rồi. Anh giận em thực sự và ko tha thứ cho em rồi. Em chẳng có cách nào để giải thích , chỉ biết e-mail để giải thích . Buồn thật đấy . Vừa e-mail cho anh mà em vừa khóc . Cứ mỗi sáng ngủ dậy , em ko bận rộn phải đi học ngay là em lại có thể nằm khóc được . Em nhớ anh nhiều lắm............
    Tặng anh nè người ơi :
    ?oHãy lấy anh đi người tình ơi, anh chỉ mình em?
    Chợt nghe anh đang lên tiếng cùng cô gái kia
    Trời đất bỗng như sao quay cuồng quay
    Bàn chân khẽ run môi em thì thầm
    ?oCòn đâu bao năm ta nồng say
    Làm sao dối em cho anh môi cười?
    Giờ em khóc nước mắt cay đắng đời em lẻ loi khi anh bên người
    Em buồn quay lưng nói với anh cùng cô gái
    ?oĐã quên sao đã quên đi tháng năm đôi ta vui cười
    Mắt môi này, trái tim này đã trao cho anh còn đâu
    Hãy đi đi, hãy đi đi tránh xa đôi tay người tình
    Hãy đi xa?
    Rồi cuộc đời em sẽ đi đến đâu đây khi chỉ có một mình em bước chân đi trên đường đời ? Em lại lẻ loi rồi, người ạ .
  7. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay . QUá sức chịu đựng của mình . Mệt mỏi quá . Mong muốn sao có thể sớm thoát khỏi tình trạng này . KO thể chịu được nữa . Chưa bao h rơi vào tình trạng như thế này .
  8. aut_storm

    aut_storm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Một ngày lại săp hết em vẫn biện biệt nơi cuối đường để mình anh ở góc phố ấy.
    Những khoảng hụt hững những giấc mơ không màu... em đã đến và đi nhẹ nhàng như thế , và giờ chỉ còn mình tôi
    Em giờ em ở đâu ???
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Thấy lo sợ và khi bóng đêm bao trùm tôi mới nhận ra hình dáng mình nom đến sợ hãi.Ánh đèn leo lét hoà lẫn tiếng đồng hồ tí tách vang vọng làm tôi thấy mình trống trải và cô đơn. Rồi chỉ ngày mai thức dậy lao vào công việc tôi mới quên đi, nỗi ám ảnh và sợ hãi. Thời gian làm khoả lấp nỗi yêu thuơng nhưng lại cứ đong đầy theo năm tháng. A đã trở về như ngày xưa mà tôi vẫn sợ. Tôi sợ mình lại rơi vào hoàn cảnh như 1 người con gái nào đó, tôi rùng mình liên tưởng cảnh tượng y như thế với mình. Có phải mất niềm tin rồi ko? Tôi luôn để mình quẫy đạp trong cuộc sống để biết mình vẫn đang cạnh tranh trong xã hội này. Sức ép chằng phải bằng hành động mà bằng thứ ngôn ngữ chết người - người ta dành tặng nhau.
    Có những bài học trả giá rất cao thu lại được kinh nghiệm mà nhiều khi rất đắt thu lại được cái giá quá bèo.Hạnh phúc là do đi tìm nhưng ....................

Chia sẻ trang này