1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em và nỗi buồn ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 23/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Mk, anh đa cảm quá nhưng lại hèn. Thích em không thể tả được mà chả nói được gì mấy. Khổ nỗi, cái môn nói năng học mãi không xong, đi với em chỉ được vài câu có vẻ hiểu biết, chỉ dám nhìn em thôi, chán vật. Bây giờ thì đã ở xa lắm rồi, mk, bao nhiêu thằng nó tán, chả biết em có trụ được không nhỉ (hihi chả hiểu trụ làm gì), chán đời quá. Bọn dê đấy cứ nhìn em như mèo thấy mỡ, nhất là lúc em mặc zuýp, em thì lại tự nhiên như không. Mk, sao mà anh ghet mấy thằng nịnh thối em thế không biết, chả hiểu em có thích không hả bé.
    F*** thật đấy. Anh bị ràng buộc nhiều quá không thì anh đã nói chuyện với em văng mạng rồi, sao chán thế không biết, chán là vì nhớ và yêu mà chẳng có cách nào nói cho em biết cả. À, anh cũng chẳng hiểu em thế nào nhỉ, sao em lại nói có vẻ như không cần anh thể nhỉ, người ta bảo tắt đèn cho anh ngủ thì em lại bảo kệ, đang cả hội đứng chờ thì em lại bảo anh cứ đi tà tà trước đi. Nhưng em biết thừa là anh thích em rồi, liếc qua là biết, em cũng thuộc loại quái vật. Hừ. Thôi đằng nào cũng là quá khứ rồi, quên đi vậy, my god, sống thế này có đúng không.
    Em biết sao không, anh chỉ muốn ôm nghiến em rồi hôn vào đôi môi đẹp đẽ của em thôi, bé Phương ạ. Bao giờ mới gặp lại em đây, chắc kiếp sau hả bé, hay về sau ngoại tình.
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Thì ra anh đang thất tình.
    Yêu mà ko nói ra cũng ko hèn lắm đâu. Khó chịu tí thôi. Anh có thể chuyển tải message I love U bằng nhiều hình thức mà. Ecard hoặc 1 bài hát.
    Con gái mà, dù ko yêu lại nhưng chắc sẽ trân trọng người có tình cảm với mình.
    Chúc anh vui.
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Thì ra anh đang thất tình.
    Yêu mà ko nói ra cũng ko hèn lắm đâu. Khó chịu tí thôi. Anh có thể chuyển tải message I love U bằng nhiều hình thức mà. Ecard hoặc 1 bài hát.
    Con gái mà, dù ko yêu lại nhưng chắc sẽ trân trọng người có tình cảm với mình.
    Chúc anh vui.
  4. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    thnk u you. Lâu lắm không gặp bé Vy Huynh. Thứ 1, nói I love you thì dễ thôi có thiếu gì cách, nhưng nói để làm gì đâu. Thứ 2, anh có thất tình đâu bé biết đâu bé kia cũng thích anh thì sao, mà là anh đang gần gần giống thế, nghĩa là tương tư không có cách thoát ra được. Lên đây viết vài dòng cho nó thoải mái. Nẫu thật
    Được themqua sửa chữa / chuyển vào 05:15 ngày 11/01/2005
  5. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    thnk u you. Lâu lắm không gặp bé Vy Huynh. Thứ 1, nói I love you thì dễ thôi có thiếu gì cách, nhưng nói để làm gì đâu. Thứ 2, anh có thất tình đâu bé biết đâu bé kia cũng thích anh thì sao, mà là anh đang gần gần giống thế, nghĩa là tương tư không có cách thoát ra được. Lên đây viết vài dòng cho nó thoải mái. Nẫu thật
    Được themqua sửa chữa / chuyển vào 05:15 ngày 11/01/2005
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nẫu là chán hả anh?
    Ko thất tình thì tốt rồi. Tặng anh bài Without u, hợp với tâm trạng anh hơn

  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nẫu là chán hả anh?
    Ko thất tình thì tốt rồi. Tặng anh bài Without u, hợp với tâm trạng anh hơn

  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Có ai coi được bài without u ko?
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Có ai coi được bài without u ko?
  10. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Từ khi quen anh, em suy nghĩ nhiều hơn, nghĩ về những việc mình làm, nghĩ rằng mình vẫn còn trẻ con quá, nghĩ rằng phải thay đổi, phải sống tích cực hơn.
    Khi anh nói rằng anh quen chị ấy, tự dưng trong em có một nỗi buồn mơ hồ. Em không biết chính xác nó như thế nào. Mỗi lần nói chuyện với anh, em vừa thấy vui, vừa thấy buồn. Buồn vì giờ đây thời gian anh dành cho em sẽ không như trước nữa, thời gian ấy anh sẽ dành cho chị, ở bên cạnh chị. Vui vì giờ đây anh hạnh phúc khi anh có chị ở bên. Em biết anh vui nên em cũng cười và luôn thầm mong anh chị hạnh phúc.
    Anh có biết mỗi khi anh nói anh chị có chuyện buồn là em cũng thấy buồn, em có cảm giác như chuyện đó xảy ra với chính em vậy. Em có thể cảm nhận được cảm xúc của anh lúc đó. Nhưng em không thể làm gì cho anh được, em chỉ có thể nghe, chỉ có thể lắng nghe anh nói, vậy thôi.
    Em sẽ không buồn nữa đâu, em sẽ vui vì bây giờ anh đang hạnh phúc mà, có lí do gì để em buồn đây? Người ta nói là hãy sống thật với tình cảm của chính mình, là yêu thương thì không thể trì hoãn.... nhưng em không thể. Em không muốn mất anh, mất 1 người bạn, 1 người anh như anh. Em sẽ chỉ coi anh như 1 người bạn thôi, em sẽ là 1 người bạn thật tốt của anh, để nghe anh kể về chị ấy, nghe anh nói về chuyện học hành, công việc....Thế là đủ, anh nhỉ?
    Anh sẽ không bao giờ đọc được những dòng này đâu vì em biết anh không quan tâm, và còn rất nhiều chuyện nữa. Đã bao giờ có ai đó nói anh vô tâm chưa nhỉ? Mà thôi, em cũng muốn anh vô tâm như thế, để chúng ta vẫn có thể nói chuyện vui vẻ được với nhau. Đôi khi vô tâm 1 chút, lờ đi cảm xúc của người khác lại tốt, ít nhất là đối với em, lúc này...

Chia sẻ trang này