1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em và nỗi buồn ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 23/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Từ khi quen anh, em suy nghĩ nhiều hơn, nghĩ về những việc mình làm, nghĩ rằng mình vẫn còn trẻ con quá, nghĩ rằng phải thay đổi, phải sống tích cực hơn.
    Khi anh nói rằng anh quen chị ấy, tự dưng trong em có một nỗi buồn mơ hồ. Em không biết chính xác nó như thế nào. Mỗi lần nói chuyện với anh, em vừa thấy vui, vừa thấy buồn. Buồn vì giờ đây thời gian anh dành cho em sẽ không như trước nữa, thời gian ấy anh sẽ dành cho chị, ở bên cạnh chị. Vui vì giờ đây anh hạnh phúc khi anh có chị ở bên. Em biết anh vui nên em cũng cười và luôn thầm mong anh chị hạnh phúc.
    Anh có biết mỗi khi anh nói anh chị có chuyện buồn là em cũng thấy buồn, em có cảm giác như chuyện đó xảy ra với chính em vậy. Em có thể cảm nhận được cảm xúc của anh lúc đó. Nhưng em không thể làm gì cho anh được, em chỉ có thể nghe, chỉ có thể lắng nghe anh nói, vậy thôi.
    Em sẽ không buồn nữa đâu, em sẽ vui vì bây giờ anh đang hạnh phúc mà, có lí do gì để em buồn đây? Người ta nói là hãy sống thật với tình cảm của chính mình, là yêu thương thì không thể trì hoãn.... nhưng em không thể. Em không muốn mất anh, mất 1 người bạn, 1 người anh như anh. Em sẽ chỉ coi anh như 1 người bạn thôi, em sẽ là 1 người bạn thật tốt của anh, để nghe anh kể về chị ấy, nghe anh nói về chuyện học hành, công việc....Thế là đủ, anh nhỉ?
    Anh sẽ không bao giờ đọc được những dòng này đâu vì em biết anh không quan tâm, và còn rất nhiều chuyện nữa. Đã bao giờ có ai đó nói anh vô tâm chưa nhỉ? Mà thôi, em cũng muốn anh vô tâm như thế, để chúng ta vẫn có thể nói chuyện vui vẻ được với nhau. Đôi khi vô tâm 1 chút, lờ đi cảm xúc của người khác lại tốt, ít nhất là đối với em, lúc này...
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Vậy là săp 1năm qua đi , 1 năm mà em tưởng chừng như mới hôm nào , bởi đâu đây quanh em vẫn đong đầy hình bóng anh .Mặn đắng đầu môi hơn khi giật mình nhận ra đó cũng là 1 năm mà em vẫn giậm chân tại chỗ loay hoay kiếm tìm 1 vai tuồng trong xã hội ...Để đêm nay nằm đếm nhịp chân khuya lạc lõng ngoài phố vắng , em lại nhớ về những ngày đã qua người đã xa...em nhớ anh .Gần 2 năm rồi , từ ngày em quen anh, biết anh , yêu anh và có cả chỗ cho sự chia tay này .Em ko muốn nhớ , ko muốn nhắc , ko muốn gọi lại nhưng sao đây , em biét làm gì khi hình ảnh của anh thường trực mỗi ngày tưởng đã quên đã có thể vui với niềm vui mới ...nhưng sao ..
    Mọi chuyện cứ như 1 giấc mơ .Anh hiện hữu và em đến với anh 1 cách tự nhiên và tình cờ .Sự hội tụ của số mà ko có phận ,em nâng niu từng khoảnh khắc time ấy và giấu đi hành phúc ngọt lịm mà thái độ chân thành nồng nhiệt nhưng có chừng mực anh dành cho .Một con bé có những suy nghĩ táo bạo , dễ bộc fát những cái tôi của mình ,nhưng cũng dễ e dè thu mình lại trong sự mực thước của ý thức .Có bao giờ những ki niệm ùa về ,em len lỏi trong anh như bóng mờ từ quá khứ .Lúc ấy anh chôn chân mặc niệm ,mỉm cười 1 mình hay nhếch mép nhủ thầm " vớ vẫn chưa " .Ko , anh ko bao giờ làm thế với em .Anh của em ko fải con người đó ,em tự tin đến mức ko thể nhàm lẫn anh giữa đám đông hay từ đằng xa thôi 1 dáng ngưòi nhỏ bé và nụ cười làm em mê mẩn .Duy chỉ có cặp mắt mà em luôn né tránh nó buồn , buồn giống mắt em .
    Có 1 hạt bụi vương trong mắt em anh ạ .Rồi em sẽ lại viết tiếp cho anh khi mắt em ko còn bụi nũă .Cầu chúc anh 1 năm qua sớm tìm được nửa kia .Hy vọng rằng từ một ngõ hẹp nào đó trên đường anh đang bình thản vững bước và em có dịp tái ngộ chung đưòng anh .Cứ nhất định thế đi bởi quả đất thì tròn mà Hà Nội lại hẹp vô cùng .
    Ước gì em có nhiều sức mạnh để vượt được qua ,con đừờng đầy gian truân này .
    Sống thành thật với chính bản thân mình
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Vậy là săp 1năm qua đi , 1 năm mà em tưởng chừng như mới hôm nào , bởi đâu đây quanh em vẫn đong đầy hình bóng anh .Mặn đắng đầu môi hơn khi giật mình nhận ra đó cũng là 1 năm mà em vẫn giậm chân tại chỗ loay hoay kiếm tìm 1 vai tuồng trong xã hội ...Để đêm nay nằm đếm nhịp chân khuya lạc lõng ngoài phố vắng , em lại nhớ về những ngày đã qua người đã xa...em nhớ anh .Gần 2 năm rồi , từ ngày em quen anh, biết anh , yêu anh và có cả chỗ cho sự chia tay này .Em ko muốn nhớ , ko muốn nhắc , ko muốn gọi lại nhưng sao đây , em biét làm gì khi hình ảnh của anh thường trực mỗi ngày tưởng đã quên đã có thể vui với niềm vui mới ...nhưng sao ..
    Mọi chuyện cứ như 1 giấc mơ .Anh hiện hữu và em đến với anh 1 cách tự nhiên và tình cờ .Sự hội tụ của số mà ko có phận ,em nâng niu từng khoảnh khắc time ấy và giấu đi hành phúc ngọt lịm mà thái độ chân thành nồng nhiệt nhưng có chừng mực anh dành cho .Một con bé có những suy nghĩ táo bạo , dễ bộc fát những cái tôi của mình ,nhưng cũng dễ e dè thu mình lại trong sự mực thước của ý thức .Có bao giờ những ki niệm ùa về ,em len lỏi trong anh như bóng mờ từ quá khứ .Lúc ấy anh chôn chân mặc niệm ,mỉm cười 1 mình hay nhếch mép nhủ thầm " vớ vẫn chưa " .Ko , anh ko bao giờ làm thế với em .Anh của em ko fải con người đó ,em tự tin đến mức ko thể nhàm lẫn anh giữa đám đông hay từ đằng xa thôi 1 dáng ngưòi nhỏ bé và nụ cười làm em mê mẩn .Duy chỉ có cặp mắt mà em luôn né tránh nó buồn , buồn giống mắt em .
    Có 1 hạt bụi vương trong mắt em anh ạ .Rồi em sẽ lại viết tiếp cho anh khi mắt em ko còn bụi nũă .Cầu chúc anh 1 năm qua sớm tìm được nửa kia .Hy vọng rằng từ một ngõ hẹp nào đó trên đường anh đang bình thản vững bước và em có dịp tái ngộ chung đưòng anh .Cứ nhất định thế đi bởi quả đất thì tròn mà Hà Nội lại hẹp vô cùng .
    Ước gì em có nhiều sức mạnh để vượt được qua ,con đừờng đầy gian truân này .
    Sống thành thật với chính bản thân mình
  4. thinhhd

    thinhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
  5. thinhhd

    thinhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Không thể buồn dài dài đưọc vì em biết rằng sông mãi trong nỗi buồn là điều tệ hại nhất của loài người .Sẽ làm con người yếu đuối và nhụt chí hơn mà thôi ,em hiểu em biết và em ko làm được .Buồn có ăn được ko , có sống thay cơm hàng ngày ko ,có làm con người ta thanh thản đâu .Vậy sao cứ để bản thân mình chìm ngập trong nỗi buồn và nỗi cô đơn .Đứng dậy và đi tiếp đi .Ngoài kia cuộc sống còn nhiều niềm vui lắm chỉ cần mình làm được một điều nhỏ nhặt nhất thôi mà mình hài lòng thì niềm vui tràn ngập mà .
    Em ko theo Chúa nên chẳng thể xin Người điều gì , chỉ dám cầu mong mọi điều sẽ luôn tốt đẹp , niềm yêu thương lung linh toả ngời .Em chờ mong và em hy vọng ánh sáng vô thường đó , dù chỉ là le lói trong tim thôi /
    Sẽ vui _sẽ cười _sẽ thôi ko buồn nữa_sẽ là thế _và nhất định là thế.
    Sống thành thật với chính bản thân mình
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Không thể buồn dài dài đưọc vì em biết rằng sông mãi trong nỗi buồn là điều tệ hại nhất của loài người .Sẽ làm con người yếu đuối và nhụt chí hơn mà thôi ,em hiểu em biết và em ko làm được .Buồn có ăn được ko , có sống thay cơm hàng ngày ko ,có làm con người ta thanh thản đâu .Vậy sao cứ để bản thân mình chìm ngập trong nỗi buồn và nỗi cô đơn .Đứng dậy và đi tiếp đi .Ngoài kia cuộc sống còn nhiều niềm vui lắm chỉ cần mình làm được một điều nhỏ nhặt nhất thôi mà mình hài lòng thì niềm vui tràn ngập mà .
    Em ko theo Chúa nên chẳng thể xin Người điều gì , chỉ dám cầu mong mọi điều sẽ luôn tốt đẹp , niềm yêu thương lung linh toả ngời .Em chờ mong và em hy vọng ánh sáng vô thường đó , dù chỉ là le lói trong tim thôi /
    Sẽ vui _sẽ cười _sẽ thôi ko buồn nữa_sẽ là thế _và nhất định là thế.
    Sống thành thật với chính bản thân mình
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Rét ko thể chịu nổi vẫn thường trêu đùa lũ bạn ko bít mình có qua khỏi vụ đông năm nay hay ko ? .Rét tệ hại , mũi thì xụt xùi ,cái bàn tay xinh xắn ôi ...sáng ra thấy nó sưng tấy ,nó mũm mĩm làm sao đỏ rực , có chỗ thì tím tái .Trông sợ quá , mọi người nói là bị cước gì gì đó , chẳng bít chỉ thấy đau dã man .Nắng nhanh nhanh ko thì chết mất.
    Tuần tới này mình có mấy buổi đi nhậu rùi vui quá cơ , cứ như là con nít vậy, mình thích vậy mà hôm nào thử uống cho say khướt xem cảm giác người say ra sao
    Sống thành thật với chính bản thân mình [/size=6]
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Rét ko thể chịu nổi vẫn thường trêu đùa lũ bạn ko bít mình có qua khỏi vụ đông năm nay hay ko ? .Rét tệ hại , mũi thì xụt xùi ,cái bàn tay xinh xắn ôi ...sáng ra thấy nó sưng tấy ,nó mũm mĩm làm sao đỏ rực , có chỗ thì tím tái .Trông sợ quá , mọi người nói là bị cước gì gì đó , chẳng bít chỉ thấy đau dã man .Nắng nhanh nhanh ko thì chết mất.
    Tuần tới này mình có mấy buổi đi nhậu rùi vui quá cơ , cứ như là con nít vậy, mình thích vậy mà hôm nào thử uống cho say khướt xem cảm giác người say ra sao
    Sống thành thật với chính bản thân mình [/size=6]
  10. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    broken
    life goes on and lies goes on
    who know what road you leading to
    everything is just that......the same
    wish I could

Chia sẻ trang này