1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em và nỗi buồn ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 23/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    broken
    life goes on and lies goes on
    who know what road you leading to
    everything is just that......the same
    wish I could
  2. caydang

    caydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui bà chị tui, tính bắt chước tui hã ? Cảm giác của người say ? Tuỳ bà chị thui, vô bịnh viện đừng trách em nhá
  3. caydang

    caydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui bà chị tui, tính bắt chước tui hã ? Cảm giác của người say ? Tuỳ bà chị thui, vô bịnh viện đừng trách em nhá
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Nhóc trêu gì chị đấy , muốn ý kiến gì à .Nhóc thắc mắc lắm vì chị viết trong này ướt à ko giống ngoài cuộc sống của chị .Đơn giản lắm Nhóc à vì ngoài đời chị ko cho fép mình yếu đuối và chị cũng ko muốn ai nhìn chị bằng cặp mắt đáng thương hại .Có lẽ chỗ này là nơi duy nhất chị có thể thể hiện cái yếu đuối cái nhỏ nhen của mình .Có người nói chị dở hơi khi cứ viết linh tinh trong topic này.Nhưng điều dể hiểu hơn cả là người ta ko giống chị .!
    Hôm qua Nhóc biết ko _ một ngày thật củ chuối với chị làm sáng nay đi làm mải nghĩ mà suýt nữa quên ko xuống xe buýt

    Sống thành thật với chính bản thân mình
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Nhóc trêu gì chị đấy , muốn ý kiến gì à .Nhóc thắc mắc lắm vì chị viết trong này ướt à ko giống ngoài cuộc sống của chị .Đơn giản lắm Nhóc à vì ngoài đời chị ko cho fép mình yếu đuối và chị cũng ko muốn ai nhìn chị bằng cặp mắt đáng thương hại .Có lẽ chỗ này là nơi duy nhất chị có thể thể hiện cái yếu đuối cái nhỏ nhen của mình .Có người nói chị dở hơi khi cứ viết linh tinh trong topic này.Nhưng điều dể hiểu hơn cả là người ta ko giống chị .!
    Hôm qua Nhóc biết ko _ một ngày thật củ chuối với chị làm sáng nay đi làm mải nghĩ mà suýt nữa quên ko xuống xe buýt

    Sống thành thật với chính bản thân mình
  6. caydang

    caydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Sao bà chị tui không vô viết tiếp coi. Đêm lên nhớ viết nghen, làm đêm mệt nhớ làm hộp sữa chua tẩm bổ Giờ em mới bit sao gọi chị đi nhậu chị không đi
  7. caydang

    caydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Sao bà chị tui không vô viết tiếp coi. Đêm lên nhớ viết nghen, làm đêm mệt nhớ làm hộp sữa chua tẩm bổ Giờ em mới bit sao gọi chị đi nhậu chị không đi
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko hiểu em viết những lời đó là có ý gì , con người khi chưa đoạt được cái gì mà họ mong muốn thì họ sẽ tìm mọi cách để được có nó .Khi họ ko làm được như điều họ mong muốn họ quay ra cào xé .Đáng sợ thật ...
    Một người bạn là thế nào??? Nhưng có lẽ tôi cũng ko hối hận khi đáp lại thư trả lời làm quen của em , nhờ em mà tôi nhận ra 1 điều cái gì nên để nhớ và cái gì nên cho vào lãng quên .Ai tốt ai xấu _ ở đời công bằng lắm em à .
    "...Nếu ai đó làm tổn thương bạn và nói những lời không suy nghĩ, hãy nhớ những gì bạn đọc sau đây...
    Với mỗi người làm bạn khóc, sẽ có ba người làm bạn cười, và một nụ cười sẽ tồn tại thật lâu, thật lâu nhưng giọt nước mắt thì chỉ tồn tại trong một lúc.
    Đừng để ai đó ghét thế giới này bởi vì bạn ghét nó. Bên cạnh những đám mây vẫn là ông mặt trời vàng ấm áp, và một vầng trời xanh thẫm.
    Nếu ai đó làm một điều gì đó tội lỗi, đừng để nó hằn sâu vào bạn. Những khám phá của bạn luôn là những điều quan trọng và những lỗi lầm của bạn sẽ không phải là tất cả - nếu bạn biết vượt qua...."
    "Nếu bầu trời có vẻ như bao phủ đầy mây xám mà bạn lại đi ra ngoài khi trời mưa? Nếu bạn đang mong nhìn thấy một chiếc cầu vồng rạng rỡ nhưng màu sắc của nó lại mang đến cho bạn nỗi buồn? Nếu quả đất vẫn tiếp tục quay mà bạn phải đi đến kết thúc? Nếu bạn đang tìm kiếm ánh sáng mặt trời mà tất cả những gì bạn nhìn thấy là bóng đêm tối mịt? Nếu tất cả xung quanh bạn là những niềm vui mà riêng với bạn chỉ là nỗi buồn? Nếu bạn đang quá sức mệt mỏi mà cuộc sống lại tiếp tục quật ngã bạn? Nếu bạn khóc?
    Thì bạn hãy nghĩ những giọt nước mắt của bạn rơi xuống đất đã làm nên điều kỳ diệu: vẻ đẹp của những bông hoa như sự dịu dàng trên tay bạn. Thì bạn hãy cảm nhận không khí xung quanh bạn đang sực nức mùi cỏ mới cắt. Thì bạn hãy cười đùa với những đứa trẻ và nhận lấy sự ngây thơ từ chúng khi chúng cười đùa. Thì hãy tưởng tượng mình đang bay cùng một cô **** xinh xinh trong một khu rừng đầy màu sắc. Thì bạn hãy lắng nghe tiếng thì thầm của đại dương và bạn để làn da của mình được mơn man bởi làn gió ấm áp của mùa hạ. Thì bạn hãy nếm một viên kẹo và cảm nhận vị ngọt ngào của những kỷ niệm thời thơ ấu đang dịu ngọt trên đầu lưỡi bạn. Thì bạn hãy lắng nghe giai điệu trong trẻo của những chú chim hót đón chào một ngày mới. Thì bạn hãy nhớ những nỗi dịu dàng quá đỗi mà bạn nhận được từ nụ hôn êm đềm của mẹ khi ôm chặt bạn vào lòng và thủ thỉ những lời yêu thương vô bờ.
    Hãy cố gắng tìm kiếm những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hãy trông lên những đám mây ngũ sắc trên đầu chứ đừng nhìn đất đen dưới vệ đường. Cuộc sống không ban ơn cho ta mà chính ta sẽ ban tặng cho cuộc sống những món quà từ những hành động và suy nghĩ tích cực của mình. Hãy bắt đầu ngày hôm nay từ ngay giây phút này. Bởi vì cuộc sống đã là một niềm vui, một món quà vĩ đại nhất mà tạo hóa ban tặng cho bạn. Xin chúc những điều tốt đẹp đó đến với cuộc sống của bạn ! "

    Không ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn vì người xứng đáng ko bao giờ làm bạn khóc
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko hiểu em viết những lời đó là có ý gì , con người khi chưa đoạt được cái gì mà họ mong muốn thì họ sẽ tìm mọi cách để được có nó .Khi họ ko làm được như điều họ mong muốn họ quay ra cào xé .Đáng sợ thật ...
    Một người bạn là thế nào??? Nhưng có lẽ tôi cũng ko hối hận khi đáp lại thư trả lời làm quen của em , nhờ em mà tôi nhận ra 1 điều cái gì nên để nhớ và cái gì nên cho vào lãng quên .Ai tốt ai xấu _ ở đời công bằng lắm em à .
    "...Nếu ai đó làm tổn thương bạn và nói những lời không suy nghĩ, hãy nhớ những gì bạn đọc sau đây...
    Với mỗi người làm bạn khóc, sẽ có ba người làm bạn cười, và một nụ cười sẽ tồn tại thật lâu, thật lâu nhưng giọt nước mắt thì chỉ tồn tại trong một lúc.
    Đừng để ai đó ghét thế giới này bởi vì bạn ghét nó. Bên cạnh những đám mây vẫn là ông mặt trời vàng ấm áp, và một vầng trời xanh thẫm.
    Nếu ai đó làm một điều gì đó tội lỗi, đừng để nó hằn sâu vào bạn. Những khám phá của bạn luôn là những điều quan trọng và những lỗi lầm của bạn sẽ không phải là tất cả - nếu bạn biết vượt qua...."
    "Nếu bầu trời có vẻ như bao phủ đầy mây xám mà bạn lại đi ra ngoài khi trời mưa? Nếu bạn đang mong nhìn thấy một chiếc cầu vồng rạng rỡ nhưng màu sắc của nó lại mang đến cho bạn nỗi buồn? Nếu quả đất vẫn tiếp tục quay mà bạn phải đi đến kết thúc? Nếu bạn đang tìm kiếm ánh sáng mặt trời mà tất cả những gì bạn nhìn thấy là bóng đêm tối mịt? Nếu tất cả xung quanh bạn là những niềm vui mà riêng với bạn chỉ là nỗi buồn? Nếu bạn đang quá sức mệt mỏi mà cuộc sống lại tiếp tục quật ngã bạn? Nếu bạn khóc?
    Thì bạn hãy nghĩ những giọt nước mắt của bạn rơi xuống đất đã làm nên điều kỳ diệu: vẻ đẹp của những bông hoa như sự dịu dàng trên tay bạn. Thì bạn hãy cảm nhận không khí xung quanh bạn đang sực nức mùi cỏ mới cắt. Thì bạn hãy cười đùa với những đứa trẻ và nhận lấy sự ngây thơ từ chúng khi chúng cười đùa. Thì hãy tưởng tượng mình đang bay cùng một cô **** xinh xinh trong một khu rừng đầy màu sắc. Thì bạn hãy lắng nghe tiếng thì thầm của đại dương và bạn để làn da của mình được mơn man bởi làn gió ấm áp của mùa hạ. Thì bạn hãy nếm một viên kẹo và cảm nhận vị ngọt ngào của những kỷ niệm thời thơ ấu đang dịu ngọt trên đầu lưỡi bạn. Thì bạn hãy lắng nghe giai điệu trong trẻo của những chú chim hót đón chào một ngày mới. Thì bạn hãy nhớ những nỗi dịu dàng quá đỗi mà bạn nhận được từ nụ hôn êm đềm của mẹ khi ôm chặt bạn vào lòng và thủ thỉ những lời yêu thương vô bờ.
    Hãy cố gắng tìm kiếm những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hãy trông lên những đám mây ngũ sắc trên đầu chứ đừng nhìn đất đen dưới vệ đường. Cuộc sống không ban ơn cho ta mà chính ta sẽ ban tặng cho cuộc sống những món quà từ những hành động và suy nghĩ tích cực của mình. Hãy bắt đầu ngày hôm nay từ ngay giây phút này. Bởi vì cuộc sống đã là một niềm vui, một món quà vĩ đại nhất mà tạo hóa ban tặng cho bạn. Xin chúc những điều tốt đẹp đó đến với cuộc sống của bạn ! "

    Không ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn vì người xứng đáng ko bao giờ làm bạn khóc
  10. suongdemtv

    suongdemtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    I không biết bắt đầu từ đâu để có thể diễn đạt tâm trạng của mình lúc này....Có người bảo đấy chỉ là một sự tò mò, chỉ là tình cảm vu vơ của một người con gái mới lớn, có người lại bảo "Thật đẹp và lãng mạn_ hãy để cho nó thăng hoa..."
    Những gì mà bạn nhận được trong thời gian qua là thứ tình cảm mà tôi có thể dành cho một người bạn, nó không hề phù phiếm bởi tiền bạc, không hề bi luỵ....tình cảm đó thật nồng ấm, chân thành và đáng quý phải không bạn mặc dù chỉ được thể hiện qua những dòng tin nhắn của một người bí mật. Tôi đã trả lại những gì mà bạn đã cho tôi nhưng sao trong lòng vẫn không vui hơn được. Vẫn còn nợ bạn cái gì đây ????
    Tối qua, tôi đã mơ. và ngay cả trong giấc mơ tôi cũng chỉ giám lén nhìn lên con thuyền nơi bạn và người chỉ huy đang đứng... bạn đã thấy và một câu nói khiến cho tôi phải suy nghĩ nhiều kể cả sau khi tỉnh giấc và dù chỉ là trong giấc mơ:
    :" Tại sao em lại tự hành hạ mình như vậy ? Hãy cho anh được chia sẻ những nỗi buồn mà em dấu kín trong lòng _ đừng nén chặt một mình..."
    Tôi tin rằng tình cảm tôi dành cho bạn không giống như thứ tình cảm của "người lớn", nhưng quả thực chỉ trước mặt bạn tôi mới giám thể hiện sự yếu đuối của mình. Ai có thể biết được một con bé lúc nào cũng cười, cũng nói, rất lạc quan yêu đời và thường đem lại niềm vui cho người khác lại có cuộc sống nội tâm như vậy. Phải chăng vì chỉ có bạn mới hiểu nên tôi luôn phải áy náy vì đã đánh mất tình bạn đó.
    Một cảm giác thật khó chịu, ước gì có ai nghe tôi nói. Nhưng những người mà tôi có thể tâm sự lại đang ở nơi nào, ...
    Bạn tôi ơi, nếu tôi có làm gì thật ngố thì đừng trách....Hi vọng rằng những dòng này sẽ không có ai quen biết tôi đọc được...Những giây phút yếu lòng đã hết.

Chia sẻ trang này