1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em và tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi poisson, 23/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. poisson

    poisson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em và tôi

    Tôi quen em qua một người bạn trong những ngày mới chia tay người bạn gái, em cũng vừa chia tay với bạn trai. Chúng tôi nhanh chóng có những chia sẻ thân tình về tình cảm, về cuộc sống....và rồi trở nên thân thiết từ khi nào, cả hai đều hiểu, nhưng khi đó không ai trong chúng tôi xác định được tình cảm đó là gì.
    Đã nhiều lần tôi thể hiện tôi có tình cảm với em, tôi quan tâm, chăm sóc cho em khi bên nhau...Em không từ chối những gì tôi mang lại cho em, em không từ chối gần gũi tôi..cũng không nói yêu tôi.
    Tưởng chừng như tình yêu đến với chúng tôi nhẹ nhàng giản dị như vậy, nhưng sau một thời gian tiếp xúc với em, tôi bắt đầu thấy sai lầm. Em không chỉ có mình tôi. Khi quen tôi, em vẫn qua lại với người yêu cũ. Em nói đã chẳng còn gì với nhau, tôi tạm chấp nhận vì khi đó chúng tôi chưa là gì của nhau.
    Em có nhiều hơn một bạn trai...và tôi luôn tự hỏi ..có phải tất cả những bạn trai kia em đều đối xử như em đã làm với tôi??? Dễ dãi, chẳng bao giờ từ chối gì, và sẵn sàng cặp kè gần gũi??? Tìm hiểu em, quá khứ tình cảm, và con người em, tôi lung lay về quyết định yêu em, về nhân cách của em. Trong đầu tôi luôn hiện lên hình ảnh em đang cuời nói đong đưa người đàn ông khác mỗi khi em mất hút 1 vài tiếng không nhắn tin. Em đi làm tôi cũng thấy gờn gợn vì tôi không tin em có thể đàng hoàng. Sao mà biết trước được rồi em lại có cảm hứng với ai và ngã vào vòng tay ai????
    Em không đẹp, có thể nói là xấu. Tôi những tin rằng em không được cái đẹp hình thức nhưng con người em là tốt. Nhưng giờ tôi không tin được em nữa.
    Biết bao nhiêu lần tôi nói nặng nói nhẹ, nói thẳng nói vòng về việc đọan tuyệt với quá khứ, với các bạn trai cũ, em hứa với tôi rất nhiều nhưng chẳng làm gì. Em làm tôi thất vọng. Em làm tôi thấy ác mộng. Tôi giật mình khi điện thoại của em đổ chuông. Tôi rùng mình vì nghĩ đó là bạn trai cũ gọi tìm em. Tôi thấy ghê tởm em vì em chưa bao giờ biết từ chối.
    Cứ như vậy, tôi làm khổ mình, tôi dằn vặt mình ..rồi quyết định chia tay em.
    Em tỏ ra đau khổ và hứa sẽ thay đổi. Em thuyết phục được tôi..Em hứa sẽ bỏ lại quá khứ để sống bên tôi trọn vẹn. Nhưng làm sao tôi tin được em khi trong đầu tôi, mặc định em là con người như thế????Chúng tôi cứ như vậy, mỗi khi mệt mỏi tôi lại muốn chia tay. và em luôn là người van xin nài nỉ.
    Bạn bè tôi bất ngờ và không ủng hộ khi tôi yêu em. Với họ em là người không đàng hoàng và dễ ngã lòng. Ban đầu tôi giữ chính kiến của mình về người mình yêu, nhưng sau nhiều lần cãi nhau vì việc em làm, tôi thấy họ nói đúng. Em xấu người xấu cả nết. Em không biết điều. Em nghĩ mình là ai vậy??Em không biết hòa đồng, gặp gỡ bạn bè chúng tôi em chẳng nói gì, chỉ ngồi im, mặc dù tôi đã cố gợi chuyện để cả hội có thể nói chuyện vui vẻ,...tối về nhà tôi lại được nghe phản hồi từ những người bạn về em.. tôi mệt mỏi vì cứ phải dạy dỗ em. Em không biết cư xử.
    Những lúc nóng giận tôi mắng em nặng lời, tôi đã tát em, nói em rẻ tiền, tỏ vẻ khinh bỉ em... và tôi sợ một ngày nào đó tôi chán và muốn trả thù em để em hiểu có một người yêu không chung thủy là thế nào.
    Những khúc mắc xảy ra khiến tình cảm của tôi với em chưa kịp phát triển lên những bước cao hơn đã vội thụt lùi. Tôi nói thẳng với em, tôi không yêu em, và không thể tin em, tất cả những gì em nói với tôi đều vô nghĩa, nhàm chán..mong em buông tha cho tôi, nhưng em vẫn muốn cố gắng, em nói em yêu tôi và cần tôi .
    Quả thực tôi không cảm nhận được tình yêu em dành cho tôi. Tôi cũng đã từng yêu và cũng hiểu khi yêu người ta thế nào. Tôi thấy mọi thứ em có với tôi đều nhạt nhẽo. Tôi lạnh người, vì trong đầu luôn ám ảnh rằng, chắc trước đây vài phút, ở một góc nào đó, em cũng âu yếm một người khác như đang ở bên tôi...tôi nghĩ em như hàng công cộng.
    Lúc bế tắc, tôi tâm sự với những người bạn về em. Tôi biết rằng em và tôi không hợp, em và tôi ở hai thế giới khác nhau, và sẽ không bao giờ chúng tôi có thể ở bên nhau bình yên hạnh phúc. Đơn giản là vì tôi không tin em nữa, không tin em có thể thay đổi những tính xấu, tính tham lam lăng nhăng, tính dễ dãi cả nể, cái tính kẻ cả, không bao giờ coi mình thấp hơn người khác. Họ khuyên tôi chia tay em.
    Bây giờ tôi thấy tôi ngu xuẩn và nhu nhược. Tôi có tình cảm với em, nhưng không còn đủ sức để nhắc nhở, dậy dỗ em nữa. Tôi muốn buông xuôi tất cả. Nghĩ đến chia tay em mà tôi thấy như mình được giải thóat. Thoát khỏi cảm giác vật vã vì nghi ngờ ghen tuông đau khổ. Tôi đã cố gắng rất nhiều mà nhìn đi nhìn lại, em chẳng làm gì để cho mối quan hệ tốt hơn cả. Lần nào cũng là em sai. Lần nào cũng là em làm tôi thất vọng đau đớn, em buộc tôi phải chia tay với em. Và khi đó bao nhiêu tình yêu, niềm tin và hi vọng đều vỡ vụn.
    Tôi thực tâm muốn xây dựng một tình yêu đẹp, muốn chúng tôi bên nhau hạnh phúc, muốn tin em có thể thay đổi, muốn làm cho em tốt hơn..nhưng sao vô vọng thế???
  2. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    E hèm!!! Tôi mở hàng cho cái tâm sự của bạn nha.
    Tôi không biết người yêu bạn ( gọi vậy - giờ k đúng nữa phải hem) thế nào. Nhưng tôi khẳng định bạn có
    : CHỨNG HOANG TƯỞNG THÁI QUÁ>>> tự khổ mình
    "Em có nhiều hơn một bạn trai...và tôi luôn tự hỏi ..có phải tất cả những bạn trai kia em đều đối xử như em đã làm với tôi??? Dễ dãi, chẳng bao giờ từ chối gì, và sẵn sàng cặp kè gần gũi??? "
    Ai cũng phải có bạn, mình thậm chí số bạn trai còn tương đồng với số bạn nữ cơ. Pạn đừng nghĩ cứ con trai- con gái thân với nhau là có chuyện, tình bạn có những cái mà néu là tình yêu thì không nhận ra được, k sẻ chia được >>> người ta có thể sống k có ty trong 1 khoảng thời gian, nhưng bất cứ lúc nào cũng có 1 hoặc nhiều tình bạn.
    - "Nhưng làm sao tôi tin được em khi trong đầu tôi, mặc định em là con người như thế"
    Tóm lại, nghe đến câu này thì VIỆC PẠN GÁI PÁC CÓ TỒI TỆ THẬT HAY K. K QUAN TRỌNG NỮA. PÁC ĐÃ LUÔN NGHI NGỜ. VÀ MẶC ĐỊNH CÔ ẤY XẤU NHƯ THẾ. đoạn duới pác con viết chia tay cô ấy, pác như được giải thoát. Thế thì giờ pác post lên đây làm gì??? MONG MỌI NGƯỜI ÙA VÀO MẮNG CHỬi CÔ ẤY để pác hả dạ.
    HAY MONG MỌI NGƯỜi CHỬi PÁC NGU VÌ Yêu 1 người như thế thì mới vui.
    TÔI NGHĨ. ĐÃ K YÊU. ĐÃ CHIA TAY. THÌ HÃY ĐỂ CÔ ẤY SỐNG VỚI CS CỦA MÌNH. RỒI BẠN SẼ YÊU ĐƯỢC NGƯỜI KHÁC MÀ BẠN CHO LÀ TỐT, RẤT TỐT.
    (NHƯNG: có 1 nhắc nhở nhỏ cho pạn.
    Đọc những gì bạn viết về cô ấy, có thể khẳng định bạn k còn tình cảm với cô ấy. Nhưng nếu bạn yêu cô ấy thật lòng, bạn cũng nên xem xét thật kỹ... tôi cũng có 1 vài nét giống cô gái ấy, người yêu tôi cũng ghen, rất ghen, nhưng tôi k bao giờ từ bỏ bất kỳ người bạn nào vì anh ấy, và tôi cũng không có bất kỳ tình cảm yêu đương nào với ai ngoài anh ấy. Và tôi nghĩ anh ấy bao dung hơn pạn.Đôi khi bao dung, ta sẽ nhận được nhiều hp. Chúc pạn vui!!!)
  3. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic của bẹn này thấy nó cứ kiểu giề ấy.. Ở topic khác thấy nói nhớ người iu ở topic này lại thấy nói thế này thế kia
    Bạn làm con zai mà, không có chính kiến của mình sao ta. Nếu như bạn muốn có 1tình yêu đẹp thì bạn nói với cô ấy đi. Tình cảm là phải xuất phát từ 2 phía cơ mà, đừng buông xuôi tất cả khi mà 2 người chưa nói chuyện thẳng thắn với nhau. Cứ nói chuyện thẳng thắn với nhau có khi nó lại hay hơn là trốn tránh
    Chúc bạn mau tìm thấy hạnh phúc của bạn
  4. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
    Tặng chủ topic 2 từ BỆNH HOẠN
    Cứ toàn tự tưởng tượng ra xong ghê tởm với chả rùng mình, rồi làm khổ người khác.
    "Tôi giật mình khi điện thoại của em đổ chuông. Tôi rùng mình vì nghĩ đó là bạn trai cũ gọi tìm em. Tôi thấy ghê tởm em vì em chưa bao giờ biết từ chối."
    Tự nhìn lại bản thân mình đi trước khi xỉ vả người khác. Chẳng có tí bản lĩnh nào, đã ko còn tôn trọng thì làm sao gọi là yêu? nghĩ về nhau xấu xa thế mà vẫn còn lằng nhằng ko dứt khoát được thì có hơn gì nhau đâu.

Chia sẻ trang này