1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em va Toi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoi_ha_noi, 23/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamhongkong

    lamhongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Em và Tôi chẳng còn gì cả....vậy đấy
  2. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sẽ nghỉ học thêm một kì nữa. K hiểu sau 7 tháng nữa, mình sẽ thế nào? H này, bạn bè mình đã ra trường, công ăn việc làm đầy đủ. Còn mình? Nhiều lúc tự hỏi, con đường mình đang đi có đúng k? 23 tuổi. Vẫn chưa được bước chân vào đại học...
    Em và tôi, chúng ta đã xa nhau lắm rồi. Chúng mình chỉ như 2 đường thẳng, cắt nhau tại một điểm rồi đã mãi dời xa nhau. 4 năm rồi em ah... Chắc em đã quên.
    Một câu chuyện buồn
    Em và Tôi
  3. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sẽ nghỉ học thêm một kì nữa. K hiểu sau 7 tháng nữa, mình sẽ thế nào? H này, bạn bè mình đã ra trường, công ăn việc làm đầy đủ. Còn mình? Nhiều lúc tự hỏi, con đường mình đang đi có đúng k? 23 tuổi. Vẫn chưa được bước chân vào đại học...
    Em và tôi, chúng ta đã xa nhau lắm rồi. Chúng mình chỉ như 2 đường thẳng, cắt nhau tại một điểm rồi đã mãi dời xa nhau. 4 năm rồi em ah... Chắc em đã quên.
    Một câu chuyện buồn
    Em và Tôi
  4. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Thằng Gù nhà thờ Đức Bà
    Xưa có một lão già
    Yêu một nàng công chúa
    Một mối tình thiên thu
    Bếp hồng còn đỏ lửa
    Hôm nay ta cũng khóc
    Như lão đã khóc nhiều
    Như em rồi sẽ khóc
    Châu ngọc của tình yêu
    Có chút gì cao quý
    Trong hạt lệ âm thầm
    Có chút gì thi vị
    Cho mối tình lặng câm
    Hồng hoa đang đua nở
    Cứ hát khúc yêu đương
    Ai hay tình câm của
    Tấm lá khô bên đường
    Trong vắng lặng lầu chuông
    Của nhà thờ Đức Mẹ
    Chiêm ngưỡng đóa hoa hường
    Lão gù rưng mắt lệ
    Ôi nàng thì đẹp tuyệt
    Giữa trời đất thanh tân
    Đôi chân mày nét nguyệt
    Hiện chi vẻ thiên thần
    Nàng ngồi bên cửa sổ
    Ngó xuống ngó xuống thềm
    Lão gù che mặt quỷ
    Mà trông lên trông lên
    Bốn mắt lặng nhìn nhau
    Đất trời không tiếng nói
    Ôi nàng có hay đâu
    Lòng ta đang khổ tủi
    Hôm nay ta đã khóc
    Nhưng lão đã khóc nhiều
    Như em rồi sẽ khóc
    Trăng tàn trong hoang liêu​
  5. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Thằng Gù nhà thờ Đức Bà
    Xưa có một lão già
    Yêu một nàng công chúa
    Một mối tình thiên thu
    Bếp hồng còn đỏ lửa
    Hôm nay ta cũng khóc
    Như lão đã khóc nhiều
    Như em rồi sẽ khóc
    Châu ngọc của tình yêu
    Có chút gì cao quý
    Trong hạt lệ âm thầm
    Có chút gì thi vị
    Cho mối tình lặng câm
    Hồng hoa đang đua nở
    Cứ hát khúc yêu đương
    Ai hay tình câm của
    Tấm lá khô bên đường
    Trong vắng lặng lầu chuông
    Của nhà thờ Đức Mẹ
    Chiêm ngưỡng đóa hoa hường
    Lão gù rưng mắt lệ
    Ôi nàng thì đẹp tuyệt
    Giữa trời đất thanh tân
    Đôi chân mày nét nguyệt
    Hiện chi vẻ thiên thần
    Nàng ngồi bên cửa sổ
    Ngó xuống ngó xuống thềm
    Lão gù che mặt quỷ
    Mà trông lên trông lên
    Bốn mắt lặng nhìn nhau
    Đất trời không tiếng nói
    Ôi nàng có hay đâu
    Lòng ta đang khổ tủi
    Hôm nay ta đã khóc
    Nhưng lão đã khóc nhiều
    Như em rồi sẽ khóc
    Trăng tàn trong hoang liêu​
  6. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Một năm rồi chúng mình mới gặp lại nhau. Em vẫn vậy. Tôi vẫn thế. Vẫn cái khoảng cách mà k ai muốn kéo lại gần hơn. Yêu em, Tôi vẫn còn rất yêu nhưng .... Em biết k, Tôi chỉ muốn đến với em như một người bạn. Một người bạn hoàn toàn bình thường, bình thường hơn cả những người bạn xa lạ của em.
    Vẫn đôi mắt đó.. Vẫn giọng nói êm dịu mà Tôi chằng bao h có thể quên được.
    Cười là khóc không nước mắt. Cười đời. Tự cười chính bản thân mình....
    Đừng hỏi tại sao tôi hay cười...
  7. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Một năm rồi chúng mình mới gặp lại nhau. Em vẫn vậy. Tôi vẫn thế. Vẫn cái khoảng cách mà k ai muốn kéo lại gần hơn. Yêu em, Tôi vẫn còn rất yêu nhưng .... Em biết k, Tôi chỉ muốn đến với em như một người bạn. Một người bạn hoàn toàn bình thường, bình thường hơn cả những người bạn xa lạ của em.
    Vẫn đôi mắt đó.. Vẫn giọng nói êm dịu mà Tôi chằng bao h có thể quên được.
    Cười là khóc không nước mắt. Cười đời. Tự cười chính bản thân mình....
    Đừng hỏi tại sao tôi hay cười...
  8. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Mày k hiểu gì khi tao nhắn tin như vậy ah? Mày gặp chú và Giang xong rồi chẳng nói năng gì nữa là sao? Chú nhắn tin cho tao, tao cũng k biết phải nói thế nào khi xong rồi mày xử sự vậy... Rủ chú đi uống cafe rồi nói một tiếng thôi, đâu khó phải k?
  9. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Mày k hiểu gì khi tao nhắn tin như vậy ah? Mày gặp chú và Giang xong rồi chẳng nói năng gì nữa là sao? Chú nhắn tin cho tao, tao cũng k biết phải nói thế nào khi xong rồi mày xử sự vậy... Rủ chú đi uống cafe rồi nói một tiếng thôi, đâu khó phải k?
  10. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ở chỗ tao mưa mày ah. Mưa mấy ngày rồi, nhưng hôm nay to lắm. Đang làm, muốn chạy ra ngoài but lạnh lém. Trời dạo này âm u. K hiểu sao cứ nhìn trời như vậy tao lại nhớ đến mùa đông ở nhà mình. Nằm trong chăn. Ấm thế...
    Mưa. Lâu rồi k được đội mưa lang thang. 2,5 năm rồi. Đến tháng 9 này là tròn 3 năm rời Hà Nội. Sau 3 năm mới bắt đầu đi học. Nhiều lúc đùa với mấy người, bọn nó cho em học ở đây 10 năm cơ mà. Phải ở lại cho nó đủ chứ, k lại thiệt thòi... Nhiều đêm nằm nghĩ vẩn vơ, sao mình lại vậy??? Ngày nhận được giấy gọi, mừng rỡ vì sắp được ở gần em. Sáng sau phải tự mình quyết định, đi làm. Gọi điện nói chuyện với mẹ cũng k dám nói, tự bỏ học. K phải là nói dối nhưng k nói hết... Tháng rồi, k gọi cho bu cũng chẳng biết thế nào nữa... Thương bu quá. Con chẳng được ở gần. Hì, con mà ở nhà giờ này chắc con cũng tuốt đi chơi rồi

Chia sẻ trang này