1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em va Toi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoi_ha_noi, 23/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết sẽ đến ngày như vậy sao tim vẫn nhói đau..... Em? Yêu và nhớ em nhiều em có biết. Ít phone một chút vậy. Ít chát một chút vậy. Mặc dù một chút đó đã ,, một chút" lắm rồi.
  2. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngủ dậy. Vừa mơ thấy em bên ... Tỉnh dậy, người nao nao... Login thấy tin nhắn của chị :D <---------- ngủ quên tắt máy
  3. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Sáng thức dậy, gọi điện đánh thức em đi học. Em tắt máy. Định gọi điện xin việc mới, thấy ngại lại thôi. 9h30 đi làm. 21h30 đổi ca. 2h30, về đến nhà. Mệt gần chết. Nếu xin thêm được việc, 4h30 lại đi làm. Chết mất. But vẫn hy vọng nó cần người. Cố gắng lao động tiếp. Mục tiêu tháng 6, 2,5K :D
    Đi làm về, thấy chỗ nhà mình ở tệ nạn quá. Sau lưng nhà là dãy phố đèn đỏ. Bên lưng trái là các em đứng đường. Dã man :P
    Thứ 7, đang làm thấy cảnh sát inh ỏi trên lầu. Hôm nay mới biết bọn Nazi đánh nhau. Run run. Buổi tối hết dám đi một mình luôn. Tránh xa mấy ga tàu. Mấy anh vui tính cho quả bom thì chết. Sắp WC rồi, phải cẩn thận. Không biết ở nhà không khí thế nào??? Chỗ này có 4 trận, mà k thấy dân tình có biểu hiện gì??? WC. Nghỉ làm sớm. Có thêm thời gian nghỉ ngơi. ĐÃ =))
  4. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Cho bạn mượn tiền gia hạn. Bây h không thấy bóng dáng đâu. 5,5K. Gần 1K Schuld chưa trả. Tiền lương ứng hết tháng 6. Nợ mọi người 1K. Chắc tôi chết. Nghe bảo, nó bị Abschiebung về Việt nam rồi .... K biết nên khóc hay nên cười....
  5. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Bạn... . Nửa năm trời đi làm lấy tiền vậy là đã thành công cốc. ****
  6. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
                                            

     
    Khi anh yêu em, trời đất như ngừng lạiKhi anh yêu em, trái tim dành hết cho emYêu hết trái timNhưng biết đâu rằngTrong trái tim em, anh vẫn là người thứ hai
    Dù biết dối gian như thếDù biết đắng cay chua xótMà sao ta không thể đừng yêuDù biết sẽ không chung lốiHạnh phúc sẽ không miễn cưỡngMà sao ta không nhớ thương người
    Lòng ngậm ngùi đắng cay biết nói sao nên lờiMình là người thứ ba sẽ không ai tin lờiĐành quay lưng ra đi khi em yêu quên lờiBuồn với mình thôi, đau đớnRồi ngày buồn đã qua trái tim yêu trở lạiNhìn cuộc tình lúc xưa vẫn coi em như bạnĐời này ai biết trước sẽ không yêu lầmSao cứ si mê

    #helpBox{
    font-family: tahoma;
    font-size: 11px;
    width: 98%;
    }
    #helpBox a{
    color: #000;
    text-decoration: underline;
    }
  7. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    12h theo thằng bạn đi lên chùa. Nhìn nó kấn vái, chay sang ăn bát Bún Huế. 1h sang Disco, nhìn bọn nó nhẩy. Gọi chai rượu ngồi uống một mình. Cũng hết một bao thuốc. Em biết k, những lúc như vậy, a chỉ muốn có em bên cạnh. Nhớ em nhiều lắm đó Lynne ah.... Yêu em nhiều.....
  8. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội xin được vé xem WC cho em là 80% rùi. Chỉ sợ em k có tiền đi xem thôi :D Mà việc đó thì anh k giúp được :(
    Sao mình nghèo rồi mà vẫn khổ vậy. Chưa đòi được tiền đứa trước lại thêm đứa nữa vay. Hy vọng mai anh chủ cho ứng trước tiền 2 tháng tới. Hy vọng... Bạn... Thiếu của người một chữ, Ơn...
  9. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao nó lại SMS cho mình như vậy. Đã hứa cố gắng hết sức để giúp nó mà nó lại nói mình thế. Anh giai chủ lại đọc được, nhìn mình bằng con mắt ... Nghĩ phải nói thế nào để ứng được lương? Cuối cùng đi tong. K dám mở miệng ra nữa. Cho thằng kia mượn tiền, đã phải vay thêm tiền đứa bạn còn chưa chả được, bây h lại phải vay tiền cho nó đi gia hạn. Nói nó, nó tưởng mình nói đùa k muốn cho nó mượn. Cũng vì thằng kia đã giúp mình mà mất mấy K rồi, k dám nói với ai, bây h lại ...
    Mẹ gọi điện sang, lúc nào cũng hỏi, Bao h đi học lại... Nhớ mama quá. Cảm thấy có lỗi vô cùng. Đi 2 năm, về nhà có hơn 1 tháng vậy mà cũng cãi lại mama nữa. Lần đó, đến h vẫn còn ân hận... Không biết con có còn về được Vn nữa không. Nhìn lên học hành, chỗ nào cung thấy tiền. Chẳng biết kiếm đâu ra. Nửa năm trời bỏ học đi làm, cuối cùng tay trắng.
    Hôm nay ông Sếp gọi điện, xin được cái vé xem WC cho em. Gọi điện báo em, vậy mà... Anh nghĩ là em sẽ vui... Cõ lẽ cũng sẽ là lần cuối mình gặp nhau. Anh sẽ đưa em đi. Để em đi một mình cũng không yên tâm chút nào cả. Pháp. Không phải tuyển Italia của em, nhưng nó vẫn là không khí WC phải không? Cười lên em nhé. Những gì anh có thể làm cho em vui anh đã hết sức rồi.
    PS: h này em ngủ chưa. Nói chuyện với em mà thấy lo lo thế nào ấy... Em biết k, lại cái cảm giác khi em mới qua đây... Thấy mình bất lực quá. Cố gắng thực hiện với em lời hứa sống tốt vậy... Nhưng, anh tham tiền lắm ...
  10. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    K muốn ngủ nữa. Ngủ lại muốn ngủ luôn quá... Ngủ dậy, lại muốn sống. Lúc nào cũng nhìn cuộc đời mà hy vọng nhưng thất vọng nhiều quá. Lại hy vọng tiếp vậy...
    Ngày mai, trời lại sáng ...

Chia sẻ trang này