1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em va Toi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoi_ha_noi, 23/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0

    Ngày 24
    Em đi chơi với bạn bè. Anh vẫn ở nhà chợ đợi đến 12h để gọi điện cho em.
    12h. Anh gọi điện chúc em Giáng Sinh vui vẻ. Anh hỏi chuyện em đi chơi với bạn. Em kể : em bị lạc, không tìm thấy bạn em. Em định rủ anh nhưng lúc đấy đã muộn Anh trách em sao không gọi cho anh, để anh ở nhà một mình, buồn. ( Thực ra lúc đó em có gọi cho anh thì anh cũng không thể đi với em được. Từ bé đến tận bây giờ anh cũng chưa lần nào đi chơi Noel cả.) Em đi ngang qua nhà thờ Cửa Bắc, chụp ảnh rồi về.
    Chúng mình cùng mở quà. Anh mở trước hay là em nhỉ? Hình như là anh thì phải. Gói quà của em thật khó mở. Anh phải loay hoay mãi mới mở ra được. Một chiếc cốc thuỷ tinh và những ngôi sao may mắn. Em nói rằng em đã tự gấp những ngôi sao đó, chúc mọi diều may mắn sẽ đến với anh.
    Cám ơn em, người yêu bé nhỏ của anh.
    Mình đã nói chuyện gì tiếp nhỉ? Ah, chuyện về hai đứa mình. Anh nói bâng quơ rằng anh yêu em. Hình như em cũng hiểu được điều đó. Em bảo rằng ai yêu em rồi sẽ khổ ( Hình như cô gái nào cũng nói điều này thì phải ) Anh nói : anh không ngại điều đó, dù em có thế nào đi nữa thì anh vẫn yêu em.
    Hì, thực ra lúc đó chúng mình mới chỉ thích nhau, chưa có khái niệm rõ ràng về tình yêu, đúng không em?
  2. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Mỏi hết cả tay rồi.
  3. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Mỏi hết cả tay rồi.
  4. little__witch

    little__witch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Rút cục thì kết qủa thế nào hả bác? Sao ngừng nửa chừng thế ???
    LIFE IS BEAUTIFUL
  5. little__witch

    little__witch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Rút cục thì kết qủa thế nào hả bác? Sao ngừng nửa chừng thế ???
    LIFE IS BEAUTIFUL
  6. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Và sau đó
    thumper2812: quên mất
    thumper2812: còn chuyện này quên không nói
    thumper2812: em có còn ở đó không ?
    Ổi : sắp về
    Ổi : mà không
    thumper2812: ko cái gì
    Ổi : về rồi
    thumper2812:sao "sắp về " rồi lại " về rồi "
    thumper2812: ah
    thumper2812: để nói nốt cái này rồi về
    thumper2812: okie?
    BUZZ!!!
    Ổi : ja
    thumper2812: em còn nhớ cái thư anh gửi cho em ko?
    Ổi: sao ?
    thumper2812: nói đi rồi anh sẽ thực hiện
    thumper2812: gửi tặng em một điều ước
    Ổi : ơ ...
    thumper2812: quà mừng năm mới của anh, chẳng có gì nhiều
    Ổi : có
    Ổi : không
    thumper2812: nhưng mà chắc cũng chỉ có thế ...
    Ổi : anh sẽ chẳng thực hiên được đâu
    Ổi : thêm nữa
    thumper2812: nếu điều đó anh có thể làm được, anh sẽ làm
    Ổi : em ko muốn thành kẻ lợi dụng
    thumper2812: tất cả
    thumper2812: ko có chuyện đó ở đây
    Ổi : anh không thể
    thumper2812: từ trước đến giờ anh chưa bao giờ thực hiện một lời hứa nào với em cả
    thumper2812: coi như đây là lần đầu và cũng là lần cuối
    thumper2812: em cứ nói đi
    Ổi : ....
  7. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Và sau đó
    thumper2812: quên mất
    thumper2812: còn chuyện này quên không nói
    thumper2812: em có còn ở đó không ?
    Ổi : sắp về
    Ổi : mà không
    thumper2812: ko cái gì
    Ổi : về rồi
    thumper2812:sao "sắp về " rồi lại " về rồi "
    thumper2812: ah
    thumper2812: để nói nốt cái này rồi về
    thumper2812: okie?
    BUZZ!!!
    Ổi : ja
    thumper2812: em còn nhớ cái thư anh gửi cho em ko?
    Ổi: sao ?
    thumper2812: nói đi rồi anh sẽ thực hiện
    thumper2812: gửi tặng em một điều ước
    Ổi : ơ ...
    thumper2812: quà mừng năm mới của anh, chẳng có gì nhiều
    Ổi : có
    Ổi : không
    thumper2812: nhưng mà chắc cũng chỉ có thế ...
    Ổi : anh sẽ chẳng thực hiên được đâu
    Ổi : thêm nữa
    thumper2812: nếu điều đó anh có thể làm được, anh sẽ làm
    Ổi : em ko muốn thành kẻ lợi dụng
    thumper2812: tất cả
    thumper2812: ko có chuyện đó ở đây
    Ổi : anh không thể
    thumper2812: từ trước đến giờ anh chưa bao giờ thực hiện một lời hứa nào với em cả
    thumper2812: coi như đây là lần đầu và cũng là lần cuối
    thumper2812: em cứ nói đi
    Ổi : ....
  8. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    thumper2812: nếu điều đó thực sự làm em vui, anh sẽ làm, kein Problem
    Ổi: anh hãy để dành, và làm điều đó cho một người khác,em ko thể nhận đâu
    thumper2812: em là em, người khác là người khác. Chẳng ai liên quan gì đến nhau cả.
    Ổi: nhưng anh không thể thực hiện được, và em thì không thể nhận
    thumper2812: khổ quá, thì cứ nói xem nào
    Ổi : thôi nào
    thumper2812: chưa nói sao biết anh không thực hiên được. Em làm anh bực là cả đêm không ngủ được đâu đấy. Anh ghét để cái gì trong lòng lắm.
    Ổi : em biết chứ
    thumper2812: biết thì nói đi, cũng chỉ có một lần thôi mà.
    Ổi : những điều ước bao giờ mà chẳng viển vông
    Ổi : trời đất ... đi ngủ đi
    thumper2812: nếu em không nói thì không đi đâu
    Ổi : làm khó nhau thế à ? Em ko nói đâu, cho dù anh có giận em ... cả đời
    thumper2812: buồn cười nhỉ? Chẳng nhẽ điều em muốn lại khó đến thế cơ à? Em cứ nói đi. Anh sẽ thực hiệnt
    Ổi : cũng ko hẳn
    thumper2812: thế thì tại sao ?
    Ổi: ko
    thumper2812: em muốn anh làm điều gì ?
    Ổi : nhất đinhj là không.
    thumper2812: em muốn anh như thế nào? Em muốn ...
    thumper2812: em muốn ... em muốn ... và em muốn ...
    Ổi : chẳng gì cả, em muốn anh thực sự coi em là bạn. Vậy thôi. Đó là điều em muốn nhất
    thumper2812: em có biết bao lâu nay anh nghĩ gì không? Không chứ gì
    thumper2812: thế thì anh cũng vậy
    Ổi : anh biết điều em muốn rồi đấy
    Ổi : trời ơi, thật là ... hết thuốc chữa
    thumper2812: thật là cái gì ?
    Ổi : hết thuốc chữa
    thumper2812: ?????
    Ổi : y học đã vội bó tay rồi sao
    thumper2812: cái gì mà hết thuốc chữa
    Ổi : anh chứ " cái gì "
    thumper2812: anh sao?
  9. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    thumper2812: nếu điều đó thực sự làm em vui, anh sẽ làm, kein Problem
    Ổi: anh hãy để dành, và làm điều đó cho một người khác,em ko thể nhận đâu
    thumper2812: em là em, người khác là người khác. Chẳng ai liên quan gì đến nhau cả.
    Ổi: nhưng anh không thể thực hiện được, và em thì không thể nhận
    thumper2812: khổ quá, thì cứ nói xem nào
    Ổi : thôi nào
    thumper2812: chưa nói sao biết anh không thực hiên được. Em làm anh bực là cả đêm không ngủ được đâu đấy. Anh ghét để cái gì trong lòng lắm.
    Ổi : em biết chứ
    thumper2812: biết thì nói đi, cũng chỉ có một lần thôi mà.
    Ổi : những điều ước bao giờ mà chẳng viển vông
    Ổi : trời đất ... đi ngủ đi
    thumper2812: nếu em không nói thì không đi đâu
    Ổi : làm khó nhau thế à ? Em ko nói đâu, cho dù anh có giận em ... cả đời
    thumper2812: buồn cười nhỉ? Chẳng nhẽ điều em muốn lại khó đến thế cơ à? Em cứ nói đi. Anh sẽ thực hiệnt
    Ổi : cũng ko hẳn
    thumper2812: thế thì tại sao ?
    Ổi: ko
    thumper2812: em muốn anh làm điều gì ?
    Ổi : nhất đinhj là không.
    thumper2812: em muốn anh như thế nào? Em muốn ...
    thumper2812: em muốn ... em muốn ... và em muốn ...
    Ổi : chẳng gì cả, em muốn anh thực sự coi em là bạn. Vậy thôi. Đó là điều em muốn nhất
    thumper2812: em có biết bao lâu nay anh nghĩ gì không? Không chứ gì
    thumper2812: thế thì anh cũng vậy
    Ổi : anh biết điều em muốn rồi đấy
    Ổi : trời ơi, thật là ... hết thuốc chữa
    thumper2812: thật là cái gì ?
    Ổi : hết thuốc chữa
    thumper2812: ?????
    Ổi : y học đã vội bó tay rồi sao
    thumper2812: cái gì mà hết thuốc chữa
    Ổi : anh chứ " cái gì "
    thumper2812: anh sao?
  10. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Ổi : gì mà quá " ích kỉ và trẻ con " ?
    thumper2812: status đó anh để cách đây 30'' rồi
    Ổi : ờ, ko sao. Giải quyết vấn đề rồi nhé.
    thumper2812: xoá rồi còn đâu. Em cũng biết vì sao lúc nãy anh ko muốn nói chuyện tiếp với em rồi đó.
    Ổi : đâu có, vẫn còn
    thumper2812: thích thì lại treo lên, có gì đâu. Nhưng mà mình cũng thế thật, nên chẳng có vấn đề gì cả.
    Ổi : vậy giờ nếu anh muốn đi ngủ thì .. anh out đi
    thumper2812: ko buồn ngủ. Với cả mạng chùa, dùng ko mất tiền
    thumper2812: đang đợi mấy thằng bạn mà chẳng thấy đứa nào cả. Ghét thật ! Nếu em bận cứ out trước đi. Anh chưa buồn ngủ. Dạo này quen thức rồi
    Ổi: vậy chuyển đề tài đi, ko nói về vụ mơ mộng kia nữa
    thumper2812: còn không thì ngồi nói chuyện vậy. Vụ gì mà mơ mộng, ai nói mơ mộng gì ở đây?
    Ổi : chưa. Em bùng học mà. Về sớm quá sao được
    thumper2812: hình như mạng chậm thì phải. Anh hỏi em đến cái gỉ cái gì rồi em mới trả lời.
    Ổi: em không biết, em chẳng hiểu anh nói
    thumper2812: anh còn chẳng hiểu được nữa là em. Mà em hiểu làm quái gì một người điên.

Chia sẻ trang này