1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em va Toi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoi_ha_noi, 23/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Vô cảm. Không biết trong mình đang diễn ra cái gì nữa? Một nửa có, một nửa không? Vẫn muốn tiếp tục, lại muốn quên đi. Để cuộc sống của em bình lặng hơn chăng? Gần 7 năm rồi, vẫn một tình yêu như thế? Mỗi lần nghĩ đến cảm giác em không còn lả của anh, tim lại như đau nhói. Mỗi lần ở bên cạnh em, phải cố gắng lắm mới có thể coi em chỉ như một nguoi bạn. Không, em k bao h có thể là bạn anh cả. Anh k muốn chen ngang vào cuộc sống của em. Đôi khi, biết quá nhiều về em... Nguoi đầu tiên, rồi người thứ 2. Tim anh đã tưởng chừng như tan nát. Cố gắng để được bình thường, để nói chuyện với em như những người bạn. Tỏ ra mình là một người khác, khó chịu lắm, em có biết không? Khi ở bên cạnh người mình yêu mà phải kìm nén tình cảm của mình. Bạn, anh là một trong những người bạn thân nhất của em? KHÔNG BAO GIỜ. Cái lý thuyết làm hàng xóm k bao h có đâu em.
    Những gì đã qua, không phải là dài nhưng cũng k quá ngắn ngủi. Ghen. Đôi khi anh k biết anh ghen với điều gì, khi em đã xa anh? Những cảm giác khó chịu như lúc này đây, thật đáng ghét... Em biết, anh đối với em như thế nào? Nhưng những gì em nghĩ, thì anh như một thằng ngốc vậy. Hoặc là anh quá nhạy cảm để tưởng tượng như vậy, hoặc là một thằng ngốc khi k biết em nghĩ gì. Những lần lên Hamburg, k ghé qua em, vì anh sợ lại phải đối diện với điều đó. Nếu mọi chuyện đối với em vẫn tốt lành, anh k muốn là người chen ngang.
    Đôi khi, anh cũng chỉ là người ích kỉ. Có những lúc anh mong muốn em có chuyện gì đó để anh có the ở gần, giúp đỡ em. Mong muốn em được hạnh phúc là như vậy sao? Cuối cùng thì anh cũng chỉ là một người tồi. ,, Sao anh tổi thế?" Em cũng từng nói voi anh như vậy đó thôi.
    Mong muốn em mãi là của anh ư? Khi anh có em, anh đã không biết quý trọng nhưng điều đó, để rồi khi mất đi em rồi anh mới hối hận ve những gì mình đã làm. Chi biết hối hận khi đã mất đi những gì mình thương yêu nhất. Điều đó có nghĩa gì đâu. Vậy mà k phải chỉ một lần. Anh đã chen ngang, để rồi em phải ân hận về những điều đó. Nên anh k muốn lại mắc sai lầm thêm một lần nữa. Mang lại hạnh phúc cho em ư, dường như đó là điều anh k thể.
    Đã nhiều lần, muốn quen đi, để rồi mỗi lần nói chuyện lại, lại thêm âm mưu toan tính. Ích kỉ mà. Chỉ muốn có em. Làm mọi chuyện để nứu kéo lại tình cảm. Trong anh luôn dằn vặt. Muốn em có được nguời có thể lo lắng, quan tâm đến em, mang lại cho em hạnh phúc nhưng cũng muốn anh là người đó. Cố gắng làm tất cả để mong có em...
    Muốn hét lên thật to, ANH YÊU EM, Linh ah
  2. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Chúc em hạnh phúc.
    Không thể nào diễn tả được cảm giác của chính anh trong lúc này. Vui, buồn khi biết những gì tốt đẹp đang đến với em?
    Mọi sóng gió rồi sẽ qua đi, bình yên sẽ quay trở lại. Em đã, và sẽ vẫn là công chúa sống trong hạnh phúc, của tình yêu và sự quan tâm mọi người.
    Em đã tìm được người thực sự quan tâm đến em, bên em lúc em cần nhất, không bỏ rơi em khi em khó khăn, không hỏi han đến em khi em đang khủng hoảng.
    Chúc em hạnh phúc và cầu chúc tất cả những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với em. Anh vẫn luôn nhìn theo bước em đi...
  3. michys

    michys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    yêu nhiều, yêu lâu mà ko đến được đích thì yêu làm gì? yêu mê muội, yêu điên cuồng mà rồi mỗi người mỗi ngả thì việc gì phải tốn công tốn sức để yêu? Chả hiểu tình yêu là quái gì nữa, mỗi ngày lại một cái topic lụy vì tình được ra đời, chẳng thà cứ lập trình sẵn việc yêu rồi cưới cho đỡ phải dau khổ như thế này.
  4. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng, đúng quá.
    Chỉ có điều, biết là đúng nhưng để làm được thì khó lắm thay.
  5. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    topic từ 02-08 1 thời gian dài dằng dặc đã qua để lại được gì.
    Lời văn của bạn cũng thay đổi theo thời gian
  6. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Hannover hôm nay trời đẹp lắm. Nắng, gió hiu hiu. Trời hơi se se lạnh. Mỗi khi thời tiết như thế này, anh cảm thấy lòng mình trống trải. Những lần ngồi tàu lên Hbg, chỉ để cùng em đi dạo vài h đồng hồ, tán gẫu cũng cảm thấy là hạnh phúc. Háo hức đi lên, để rồi những h đồng hồ dài đằng đẵng quay về. Em bảo, em ghét phải đi tàu về một mình, vì cảm giác mình trống trải. Để rồi anh lại lây tính đó của em. Hè sắp đến rồi. Hôm qua đổi giờ, em có nhớ k?
    Hôm nay anh chuyển nhà, ra ngoại ô, như lúc anh còn ở Eisleben. Cảnh vật buồn, nhưng lòng yên tĩnh...
    @: khi bạn tìm được một người mình yêu thương thật sự thì dù thời gian có trôi qua bao lâu, bạn cũng sẽ k bao h quên được.
  7. kedaumat1978

    kedaumat1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    6 năm cho một tình yêu dù nó đã kết thúc - Tôi chắc rằng bạn vẫn không thể nào quên..có những tình yêu nhiệm mầu là thế ..không thể quên...Nó nằm đâu đó trong tâm khảm , trong trái tim ...và chỉ những khi trở trời vết thương lại một lần âm ỉ ....
    Đêm nay sao thấy trống trãi lạ ..đọc những dòng tâm sự của một người xa lạ mà cảm thấy chạnh lòng ..Dường như có điều gì đó trĩu nặng tâm tư ..muốn viết gì đó ..muốn nói gì đó và muốn hét lên thật lớn ...
    "Nỗi nhớ ơi có bao giờ nhớ thế
    Trốn vào Em nỗi nhớ quá vụng về "
    Trên cuộc đời này còn có những người đàn ông như Anh , như chủ topic và E cảm thấy mình thật hạnh phúc khi đã từng được Anh yêu ..và được mãi giữ trong tim ...Cho dẫu dòng đời xô đẩy ..Em sẽ thấy nhẹ tênh khi làm một cuộc khởi hành ..E đã cố không là E là một kẻ xa lạ..mà đêm nay mặt nạ rớt dưới chân Em...
    Cám ơn chủ topic..cho Tôi phút giây này .....
  8. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái mới. Cãi nhau. Lại cãi nhau. Cũng k thể hiểu vì sao nữa?
    Mọi lần, chỉ cần nghe phong phanh anh có liên lạc gì với em, là bọn anh lại cãi nhau.
    Lần này. Nghiêm trọng hơn. Vì bạn gái anh tim được vào TOPIC này. Cô ấy cứ một mực nói rằng, anh còn yêu em? Dù có giải thích thế nào đi chăng nữa, anh cũng k thể nói cho cô ấy biết rằng: Hiện tại anh chỉ yêu có mình cô ấy và chỉ mình cô ấy mà thôi. Và em, tất cả đều đã qua.
    Sáng. Ngủ dậy. Sms, điện thoại. Cãi nhau.
    Chiều, cho thằng em mượn thẻ sv để nó đi hoc. Đi làm, ngớ ngẩn như người mất hồn. K thèm cầm vé tàu theo. May, k có thằng nào kiểm tra.
    Tối. Về khuya. Mệt mỏi. Quên đổ rác. Vậy là đống rác với nguyen con gà chịu khó chờ đến thu 5 tuần sau.
    Sáng. 5h dậy gọi thằng em đi học, rồi khỏi ngủ lại luôn. Thức đến h em dậy chỉ để nhắn tin cho em: Anh yêu em.
    Chiều. Nằm ngủ mơ màng. Thằng em về. Anh ơi, em làm mất thẻ sv + Master Card của anh rồi.
    Đi chợ. Tài khoản bị khoá. K rút được tiền. Dùng card khác. Hỏng magnetfeld. K một xu dính túi.
    Cuối tuần. Khỏi ra khỏi nhà. Đắp chăn. Ăn khí trời uống nước lã :D
  9. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    1 ngày mới vui vẻ ....Đọc xong mà thấy bac khổ quá
  10. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Sân ga, chiều vắng lạnh. Anh lặng người nhìn chuyến xe đưa em đi ra khỏi cuộc sống của anh. Trống trải. Lại một lần đổ vỡ. ,,Đã một lần chia tay, mình quay lại với nhau, phải hiểu nhau hơn, phải làm mọi thứ tốt đẹp hơn, để k làm khổ nhau". Vậy mà một năm qua, anh đã làm được gì? Chỉ là đem đến cho em buồn khổ và cô đơn. 1 năm, số lần gặp nhau ít hơn ngón tay trên 1 bàn tay. Anh chỉ biết mải chạy theo những dự định của anh, để mặc em cô đơn trên đất khách. Anh vô tình đến lạnh lùng??? Có thật anh yêu em. 2 đêm nay, anh chỉ biết ngồi nhìn vào bóng tối. Nhớ em. Cũng như bao đêm k ngủ, chỉ nghĩ đến em, đến những gì anh chưa làm được cho em và những gì anh đã làm em khóc. Anh đã sai. Sai nhiều lắm, nhất là trong tình yêu với em. Để đến khi em rời xa anh, anh mới hiểu được, vị trí của em trong anh. Anh bảo, anh đã coi em như tất cả. Nhưng nếu chỉ nói không thôi là chưa đủ. Chị Thuý trách anh, có chuyện gì, anh luôn dấu k cho mọi người biết. Với em, anh cũng vậy. Có những khi anh muốn nói với em, nhưng mọi chuyện k như dự định, anh lại im lặng. Rồi chúng mình lại càng xa nhau hơn. Vậy mà anh vẫn k nhận ra. Anh luôn nghĩ rằng, em yêu anh nhiều lắm. Có lẽ em là người hiểu anh nhất, vì gần như tất cả anh đều tâm sự với nhau, từ khi mình còn là những người bạn, em sẽ thông cảm cho anh, sẽ chợ đợi anh. Nhưng, anh k nghĩ rằng, em cũng chỉ là một người con gái. Em cần người yêu em. K chỉ yêu, mà còn phải quan tâm đến em... Điều mà anh chưa bao h thể hiện cho em thấy.
    Xe đã đi xa rồi. Em đã xa anh. Tất cả đã qua đi, lại chỉ còn là những kỉ niệm buồn. Em đã hy sinh vì anh nhiều quá. Em đã chịu đựng anh nhiều rồi. Và giờ đây. Em đã đi. Anh, lại mất em thêm 1 lần nữa, Hà ơi.
    Một lần nữa, anh lại mất đi người mà anh yêu. Anh sẽ cố gắng làm mọi việc để chứng minh cho em thấy, em sẽ k sai khi yêu anh. Hãy cho anh một cơ hội để làm lại từ đầu, em nhé. Anh yêu em nhiều, Hà ah. Love you.

Chia sẻ trang này