1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em va Toi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoi_ha_noi, 23/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Ổi : gì mà quá " ích kỉ và trẻ con " ?
    thumper2812: status đó anh để cách đây 30'' rồi
    Ổi : ờ, ko sao. Giải quyết vấn đề rồi nhé.
    thumper2812: xoá rồi còn đâu. Em cũng biết vì sao lúc nãy anh ko muốn nói chuyện tiếp với em rồi đó.
    Ổi : đâu có, vẫn còn
    thumper2812: thích thì lại treo lên, có gì đâu. Nhưng mà mình cũng thế thật, nên chẳng có vấn đề gì cả.
    Ổi : vậy giờ nếu anh muốn đi ngủ thì .. anh out đi
    thumper2812: ko buồn ngủ. Với cả mạng chùa, dùng ko mất tiền
    thumper2812: đang đợi mấy thằng bạn mà chẳng thấy đứa nào cả. Ghét thật ! Nếu em bận cứ out trước đi. Anh chưa buồn ngủ. Dạo này quen thức rồi
    Ổi: vậy chuyển đề tài đi, ko nói về vụ mơ mộng kia nữa
    thumper2812: còn không thì ngồi nói chuyện vậy. Vụ gì mà mơ mộng, ai nói mơ mộng gì ở đây?
    Ổi : chưa. Em bùng học mà. Về sớm quá sao được
    thumper2812: hình như mạng chậm thì phải. Anh hỏi em đến cái gỉ cái gì rồi em mới trả lời.
    Ổi: em không biết, em chẳng hiểu anh nói
    thumper2812: anh còn chẳng hiểu được nữa là em. Mà em hiểu làm quái gì một người điên.
  2. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Ổi: thôi nói lại từ đầu vậy
    thumper2812: ko chuyện đã qua không nhắc lại. Những gì đã là của quá khứ thì hãy để cho nó ngủ yên.
    thumper2812: đó không phải là điều em muốn sai?
    thumper2812: do k phai la dieu em muon sao?
    BUZZ!!!
    thumper2812: ko trả lời à? Thế thì mình độc thoại vậy .
    thumper2812: .... để mình nói một mình thật mới sợ chứ . Okie . Chẳng vấn đề gid cả. Dù em còn hay ko còn ở đó thì cũng vậy thôi.
    thumper2812: Anh yêu em nhiều lắm L ơi. Làm sao anh có thể quên em được?
    Ổi: ???
    thumper2812: đi đi, để tôi một mình. Tôi chẳng cần người trả lời tôi đâu. Cứ để tôi nói những gì tôi muốn.
    thumper2812: mà tại sao tôi lại yêu em đến thế nhỉ? Mấy năm rồi mà tôi vẫn chưa trả lời được.
    thumper2812: đến mình còn chẳng hiểu được bản thân mình thì làm sao có thể trách người khác. Đúng ko em?
    thumper2812: em nghe Rap ko? để anh Rap cho em nghe bài " Bình minh sẽ mang em đi " nhé
  3. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Ổi: thôi nói lại từ đầu vậy
    thumper2812: ko chuyện đã qua không nhắc lại. Những gì đã là của quá khứ thì hãy để cho nó ngủ yên.
    thumper2812: đó không phải là điều em muốn sai?
    thumper2812: do k phai la dieu em muon sao?
    BUZZ!!!
    thumper2812: ko trả lời à? Thế thì mình độc thoại vậy .
    thumper2812: .... để mình nói một mình thật mới sợ chứ . Okie . Chẳng vấn đề gid cả. Dù em còn hay ko còn ở đó thì cũng vậy thôi.
    thumper2812: Anh yêu em nhiều lắm L ơi. Làm sao anh có thể quên em được?
    Ổi: ???
    thumper2812: đi đi, để tôi một mình. Tôi chẳng cần người trả lời tôi đâu. Cứ để tôi nói những gì tôi muốn.
    thumper2812: mà tại sao tôi lại yêu em đến thế nhỉ? Mấy năm rồi mà tôi vẫn chưa trả lời được.
    thumper2812: đến mình còn chẳng hiểu được bản thân mình thì làm sao có thể trách người khác. Đúng ko em?
    thumper2812: em nghe Rap ko? để anh Rap cho em nghe bài " Bình minh sẽ mang em đi " nhé
  4. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    thumper2812: mà thôi. Ngoài ba từ " Anh yêu em " , anh cũng chẳng biết nói với em điều gì.
    thumper2812: em có xem phim " Không gian đa chiều " ko? Người ta bảo : con người trở nên nguy hiểm nhất là lúc tự lừa dối chính bản thân mình và lừa dối mọi người. Thế nên điều em muốn khó lắm.
    thumper2812: anh cứ để vậy, biết đâu đến một ngày đẹp trời, anh ngủ dậy, và ko nghĩ về em nữa.
    thumper2812: cái gì càng ép càng khó, thà cứ để vậy.
    thumper2812: em có nhớ trước đây anh bảo là .. sẽ gọi điện cho em vào đêm 24 ko? Để anh sẽ kể cho em nghe một chuyện. Bây giờ anh sẽ kể. Anh định nhờ em giúp anh một việc, vì việc đó mà bây giờ anh rất buồn
    thumper2812: trước khi đi, anh có quen một cô bé và anh rất yêu cô bé đó. Nhưng mà ... cô bé đó đã có chồng. Thực ra thì việc đó ko phải do cô bé quyết định, mà là bố mẹ cô bé đã hứa gả cho anh ta từ khi cả hai còn nhỏ. Cô bé ấy ko yêu chồng mình. Anh cũng biết điều đó. Nhưng mà ..
    thumper2812: bây giờ anh ở bên này rồi, khoảng cách thì rất xa. Đã lâu rồi hai đứa cũng chưa gặp mặt. Chẳng ai có thể lấy thước đo được lòng người cả. Anh cũng ko biết làm thế nào.
    thumper2812: nhưng anh ko thể, ko thể quên được người đó. Vì anh rất yêu cô bé ấy. Kể cả khi người đó ko còn tình cảm gì với anh nữa.
    thumper2812: em bảo anh phải làm sao bây giờ. Trả lời hộ với, nhóc ơi.
  5. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    thumper2812: mà thôi. Ngoài ba từ " Anh yêu em " , anh cũng chẳng biết nói với em điều gì.
    thumper2812: em có xem phim " Không gian đa chiều " ko? Người ta bảo : con người trở nên nguy hiểm nhất là lúc tự lừa dối chính bản thân mình và lừa dối mọi người. Thế nên điều em muốn khó lắm.
    thumper2812: anh cứ để vậy, biết đâu đến một ngày đẹp trời, anh ngủ dậy, và ko nghĩ về em nữa.
    thumper2812: cái gì càng ép càng khó, thà cứ để vậy.
    thumper2812: em có nhớ trước đây anh bảo là .. sẽ gọi điện cho em vào đêm 24 ko? Để anh sẽ kể cho em nghe một chuyện. Bây giờ anh sẽ kể. Anh định nhờ em giúp anh một việc, vì việc đó mà bây giờ anh rất buồn
    thumper2812: trước khi đi, anh có quen một cô bé và anh rất yêu cô bé đó. Nhưng mà ... cô bé đó đã có chồng. Thực ra thì việc đó ko phải do cô bé quyết định, mà là bố mẹ cô bé đã hứa gả cho anh ta từ khi cả hai còn nhỏ. Cô bé ấy ko yêu chồng mình. Anh cũng biết điều đó. Nhưng mà ..
    thumper2812: bây giờ anh ở bên này rồi, khoảng cách thì rất xa. Đã lâu rồi hai đứa cũng chưa gặp mặt. Chẳng ai có thể lấy thước đo được lòng người cả. Anh cũng ko biết làm thế nào.
    thumper2812: nhưng anh ko thể, ko thể quên được người đó. Vì anh rất yêu cô bé ấy. Kể cả khi người đó ko còn tình cảm gì với anh nữa.
    thumper2812: em bảo anh phải làm sao bây giờ. Trả lời hộ với, nhóc ơi.
  6. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    thumper2812: ko trả lời à? Thôi vậy, anh sẽ tự đi tìm câu trả lời.
    thumper2812: em còn nhớ hôm em nói với anh về bạn em ko? Vì hôm đó mà đến bây giờ mấy bà già ở cùng vâny còn trêu mình. Xấu hổ thật.
    thumper2812: Sau khi anh viết thư cho 3 người, em có biết anh nằm nghĩ gì ko? Buồn cười lắm.
    thumper2812: H thì coi như bỏ đi, vì anh biết là những điêug anh nghĩ thì H ko phai con người như vậy. Chỉ còn em và N.
    thumper2812: hai người lập gia đình, lấy những người mà mình yêu thương, chăm sóc cho gia đình đó, sinh con ... Anh sẽ được là cha nuôi của bọn nó. Hay thật.
    thumper2812: Cuối tuần đến nhà 2 người, chơi với lũ trẻ, nghe bọn nó gọi Papa ..
    thumper2812: bay giờ mình đã có 4 đứa cháu ruột, và có lẽ là còn nhiều hơn ... cả mấy đứa con của các bạn nữa. Vậy thì còn gì bằng. Tất cả tình thương của mình sẽ giành hết lên lũ nhỏ. thumper2812: lúc đó mình sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất
  7. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    thumper2812: ko trả lời à? Thôi vậy, anh sẽ tự đi tìm câu trả lời.
    thumper2812: em còn nhớ hôm em nói với anh về bạn em ko? Vì hôm đó mà đến bây giờ mấy bà già ở cùng vâny còn trêu mình. Xấu hổ thật.
    thumper2812: Sau khi anh viết thư cho 3 người, em có biết anh nằm nghĩ gì ko? Buồn cười lắm.
    thumper2812: H thì coi như bỏ đi, vì anh biết là những điêug anh nghĩ thì H ko phai con người như vậy. Chỉ còn em và N.
    thumper2812: hai người lập gia đình, lấy những người mà mình yêu thương, chăm sóc cho gia đình đó, sinh con ... Anh sẽ được là cha nuôi của bọn nó. Hay thật.
    thumper2812: Cuối tuần đến nhà 2 người, chơi với lũ trẻ, nghe bọn nó gọi Papa ..
    thumper2812: bay giờ mình đã có 4 đứa cháu ruột, và có lẽ là còn nhiều hơn ... cả mấy đứa con của các bạn nữa. Vậy thì còn gì bằng. Tất cả tình thương của mình sẽ giành hết lên lũ nhỏ. thumper2812: lúc đó mình sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất
  8. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    thumper2812: gia đình, đâu nhất thiết phải là với một người con gái. Nhất là mình ko có tình cảm với người đó. Cuộc sống như vậy chỉ làm khổ nhau.
    thumper2812: hehe
    thumper2812: nhưng ko biết ước mơ của mình có trở thành hiện thực được ko nữa. Chỉ ngại có em thôi. Ah ko, chồng em chứ. Bạn N thì OK rồi.
    thumper2812: cháu mình nữa, có chạy đằng trời thì nó vẫn là cháu mình
    thumper2812: ..............
    thumper2812: chào anh để anh còn đi ngủ. Anh Điền bắt đi ngủ rồi. Nhanh lên nào, nhóc ...
    thumper2812: ah này, thứ 2 tuần sau nữa mới nói chuyện được nhé, tại vì thứ 3 tuần này anh phải nọpp bài Text, anh phải làm. Mấy hôm nay toàn chơi thôi, bà vở chưa học.
    thumper2812: tschüs !
  9. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    thumper2812: gia đình, đâu nhất thiết phải là với một người con gái. Nhất là mình ko có tình cảm với người đó. Cuộc sống như vậy chỉ làm khổ nhau.
    thumper2812: hehe
    thumper2812: nhưng ko biết ước mơ của mình có trở thành hiện thực được ko nữa. Chỉ ngại có em thôi. Ah ko, chồng em chứ. Bạn N thì OK rồi.
    thumper2812: cháu mình nữa, có chạy đằng trời thì nó vẫn là cháu mình
    thumper2812: ..............
    thumper2812: chào anh để anh còn đi ngủ. Anh Điền bắt đi ngủ rồi. Nhanh lên nào, nhóc ...
    thumper2812: ah này, thứ 2 tuần sau nữa mới nói chuyện được nhé, tại vì thứ 3 tuần này anh phải nọpp bài Text, anh phải làm. Mấy hôm nay toàn chơi thôi, bà vở chưa học.
    thumper2812: tschüs !
  10. an_ko_ngoi_roi

    an_ko_ngoi_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Vote cho chú mấy *, vì thấy chú chăm chỉ ... gõ lại quá. Được.
    You'll never know

Chia sẻ trang này