1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em va Toi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoi_ha_noi, 23/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. an_ko_ngoi_roi

    an_ko_ngoi_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Vote cho chú mấy *, vì thấy chú chăm chỉ ... gõ lại quá. Được.
    You'll never know
  2. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Đến bây h anh cũng k còn nhớ rõ mọi chuyện như thế nào nữa. Có rất nhiều, rất nhiều kỉ niệm giữa chúng ta. Từ lúc mình quen nhau đến khi anh và em nói lại những chuyện này là cả một khoảng thời gian dài. Anh sẽ lại kể tiếp những ngày đầu tiên, nhé em.
    Từ ngày mình yêu nhau, mình đã lập được khá nhiều kỉ lục phải không em? Mà không. Phải trước đấy chứ. Trước khi quen em, anh chưa bao h nghĩ rằng mình sẽ cầm được điện thoại đến 20´ đâu. Vậy mà ngay lần đầu tiên mình nói chuyện, đã là 7 tiếng đồng hồ. Tại sao lại thế được nhỉ? Lần đầu anh nói chuyện được với một đứa con gái lâu đến thế. Để rồi một tuần sau, anh đã có em. Đối với anh lúc đó em chẳng là gì cả. Tính hiếu thắng của một thằng con trai, chỉ là muốn chinh phục được như đứa con gái dại khờ. Anh nói yêu em, rất yêu em. Những câu nói giả tạo. Vậy mà lúc đó em chẳng nghi ngờ gì anh cả. Nụ hồn đầu đến với em cũng như chính anh đã đến với em với em vậy, đúng không em? Và anh cũng không thể nào quên được câu nói bất hủ của em: ,, Em là người không biết hôn đâu". Em luôn thành thật với anh. Vậy mà rất ít khi anh tin vào những gì em nói. Một đứa con gái Hà nội, 17 tuổi mà chưa yêu lần nào ư. Đấy gần như là điều không tưởng, với anh, luôn coi con gái chẳng là gì...
    18 tuổi, anh đã biết yêu. Anh thực sự rất hạnh phúc khi có em bên cạnh. Em k chỉ là người yêu, mà còn như một người chị gái luôn bên anh và quan tâm đến anh. Nhà anh toàn con trai nên chưa bao h anh nhận được những tình cảm như vậy.
  3. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Đến bây h anh cũng k còn nhớ rõ mọi chuyện như thế nào nữa. Có rất nhiều, rất nhiều kỉ niệm giữa chúng ta. Từ lúc mình quen nhau đến khi anh và em nói lại những chuyện này là cả một khoảng thời gian dài. Anh sẽ lại kể tiếp những ngày đầu tiên, nhé em.
    Từ ngày mình yêu nhau, mình đã lập được khá nhiều kỉ lục phải không em? Mà không. Phải trước đấy chứ. Trước khi quen em, anh chưa bao h nghĩ rằng mình sẽ cầm được điện thoại đến 20´ đâu. Vậy mà ngay lần đầu tiên mình nói chuyện, đã là 7 tiếng đồng hồ. Tại sao lại thế được nhỉ? Lần đầu anh nói chuyện được với một đứa con gái lâu đến thế. Để rồi một tuần sau, anh đã có em. Đối với anh lúc đó em chẳng là gì cả. Tính hiếu thắng của một thằng con trai, chỉ là muốn chinh phục được như đứa con gái dại khờ. Anh nói yêu em, rất yêu em. Những câu nói giả tạo. Vậy mà lúc đó em chẳng nghi ngờ gì anh cả. Nụ hồn đầu đến với em cũng như chính anh đã đến với em với em vậy, đúng không em? Và anh cũng không thể nào quên được câu nói bất hủ của em: ,, Em là người không biết hôn đâu". Em luôn thành thật với anh. Vậy mà rất ít khi anh tin vào những gì em nói. Một đứa con gái Hà nội, 17 tuổi mà chưa yêu lần nào ư. Đấy gần như là điều không tưởng, với anh, luôn coi con gái chẳng là gì...
    18 tuổi, anh đã biết yêu. Anh thực sự rất hạnh phúc khi có em bên cạnh. Em k chỉ là người yêu, mà còn như một người chị gái luôn bên anh và quan tâm đến anh. Nhà anh toàn con trai nên chưa bao h anh nhận được những tình cảm như vậy.
  4. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    anh chẳng hiểu gì đâu, chẳng một chữ, sao nói em hiểu anh làm gì, sao cứ bảo em hiểu anh để rồi làm em thấy đau quá hả anh, em biết làm sao đây, yêu nhiều thì được gì cơ chứ, đã khi nào anh một lần thấu hiểu cho em....................em giận anh nhiều lắm, giận thật rồi, em không còn cảm thấy như mọi lần, lần này giận thật, giận nhiều lắm vì anh không cố gắng hiểu. Đừng nói em ích kỷ, ai đã từng nói em cố gắng hiểu cho anh nhỉ, chỉ dựa vào câu chữ mà họ cho rằng em nên thông cảm cho anh hơn, họ biết gì cơ chứ, chẳng biết gì hết, họ cho rằng họ cũng là đàn ông con trai nên họ đồng cảm với anh, chịu đựng xa em và yêu em mong chờ một ngày ư, biết gì mà nói. Chẳng tan nhưng em hụt hẫng quá, em không nghĩ là anh lại làm thế....................em buồn lắm anh à, làm sao đây, em sẽ giận và còn giận, không biết bao lâu nhưng không phải hiện tại, không phải ngày mai. Em vẫn cứ yêu anh, càng yêu thì sẽ càng giận anh.
    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  5. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    anh chẳng hiểu gì đâu, chẳng một chữ, sao nói em hiểu anh làm gì, sao cứ bảo em hiểu anh để rồi làm em thấy đau quá hả anh, em biết làm sao đây, yêu nhiều thì được gì cơ chứ, đã khi nào anh một lần thấu hiểu cho em....................em giận anh nhiều lắm, giận thật rồi, em không còn cảm thấy như mọi lần, lần này giận thật, giận nhiều lắm vì anh không cố gắng hiểu. Đừng nói em ích kỷ, ai đã từng nói em cố gắng hiểu cho anh nhỉ, chỉ dựa vào câu chữ mà họ cho rằng em nên thông cảm cho anh hơn, họ biết gì cơ chứ, chẳng biết gì hết, họ cho rằng họ cũng là đàn ông con trai nên họ đồng cảm với anh, chịu đựng xa em và yêu em mong chờ một ngày ư, biết gì mà nói. Chẳng tan nhưng em hụt hẫng quá, em không nghĩ là anh lại làm thế....................em buồn lắm anh à, làm sao đây, em sẽ giận và còn giận, không biết bao lâu nhưng không phải hiện tại, không phải ngày mai. Em vẫn cứ yêu anh, càng yêu thì sẽ càng giận anh.
    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  6. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Đã rất nhiều lần mình đọc đi đọc lại những gì cô bé này đã viết. Không thể hiểu được liệu đó có phải là em không? Những gì bạn nói, chẳng khác gì em đã nói với tôi. Từng chữ từng câu. Nó chính xác đến từng dấu chấm, dấu phẩy. Em hả em Nhưng cái thư trả lời của em thì nó lại bảo, anh nhầm rồi. Đấy k phải là em đâu. Mình sao thế nhỉ???
    Cười là khóc không nước mắt!
  7. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Đã rất nhiều lần mình đọc đi đọc lại những gì cô bé này đã viết. Không thể hiểu được liệu đó có phải là em không? Những gì bạn nói, chẳng khác gì em đã nói với tôi. Từng chữ từng câu. Nó chính xác đến từng dấu chấm, dấu phẩy. Em hả em Nhưng cái thư trả lời của em thì nó lại bảo, anh nhầm rồi. Đấy k phải là em đâu. Mình sao thế nhỉ???
    Cười là khóc không nước mắt!
  8. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, cái ngày xưa ấy, em hay bảo tôi kể chuyện cho em. Những câu chuyện cổ tích không đầu không cuối, tôi vừa nghĩ vừa kể cho em. Em thích chuyện cổ tích. Em thích những câu chuyện kết thúc có hậu. Em muốn cuộc sống quanh em chỉ một màu hồng. Những câu chuyện tôi đã từng kể cho em, cũng chưa nhà xuất bản nào kịp in. Tôi chỉ biết cố gắng để tìm cho em một lời kết, một lời kết làm em mỉm cười. Nhìn em cười và hạnh phúc, trái tim tôi cũng như mỉm cười. Nhưng rồi cũng có một lần, em đã khóc khi tôi kể cho em nghe. Chúng mình lại giận nhau, cả 2 đều im lặng như những lần trước đấy. Em bảo: ,,Anh kể chuyện cho em đi" Câu chuyện tôi kể, nó cũng buồn như chuyện tình yêu của chúng mình vậy. Một chàng trai, một cô gái... Em khóc. Tôi không giám kể nốt những gì còn lại vì chính tôi cũng không biết phải kết thúc như thế nào... Em khóc... Đã bao lần em khóc là những lần tim tôi nhói lại... Tự trách mình sao lại như thế, để rồi chợt nhận ra lần sau cũng vậy...
    Cười là khóc không nước mắt!
  9. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, cái ngày xưa ấy, em hay bảo tôi kể chuyện cho em. Những câu chuyện cổ tích không đầu không cuối, tôi vừa nghĩ vừa kể cho em. Em thích chuyện cổ tích. Em thích những câu chuyện kết thúc có hậu. Em muốn cuộc sống quanh em chỉ một màu hồng. Những câu chuyện tôi đã từng kể cho em, cũng chưa nhà xuất bản nào kịp in. Tôi chỉ biết cố gắng để tìm cho em một lời kết, một lời kết làm em mỉm cười. Nhìn em cười và hạnh phúc, trái tim tôi cũng như mỉm cười. Nhưng rồi cũng có một lần, em đã khóc khi tôi kể cho em nghe. Chúng mình lại giận nhau, cả 2 đều im lặng như những lần trước đấy. Em bảo: ,,Anh kể chuyện cho em đi" Câu chuyện tôi kể, nó cũng buồn như chuyện tình yêu của chúng mình vậy. Một chàng trai, một cô gái... Em khóc. Tôi không giám kể nốt những gì còn lại vì chính tôi cũng không biết phải kết thúc như thế nào... Em khóc... Đã bao lần em khóc là những lần tim tôi nhói lại... Tự trách mình sao lại như thế, để rồi chợt nhận ra lần sau cũng vậy...
    Cười là khóc không nước mắt!
  10. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Phải nói thế nào nhỉ? Buồn quá G ah. Thỉnh thoảng L lại cứ như thế này, điên thật. Hôm qua nói chuyện được một lúc với HA, hỏi về G thì nó bảo: ,, G tốt nghiệp rồi, sắp lấy chú" Tự nhiên cảm thấy thế nào đấy. Hay thật. Chẳng hiểu được mình nghĩ gì nữa. G sẽ lấy chú thật ah? Thế thì cái lời hẹn đến 30 tuổi G sẽ lấy L, G quên rồi sao?

Chia sẻ trang này