1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em va Toi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoi_ha_noi, 23/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Gần một năm rồi, anh và em không nói chuyện với nhau. Có chăng cũng chỉ là những lời nói như những người xa lạ. Mọi chuyện chẳng thể nào thay đổi được sao? Em biết, anh yêu em. Anh chỉ muốn mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em. Nhưng những lời anh nói... Sau mỗi lần nói chuyện với anh, nếu như đấy được gọi là nói chuyện... em chỉ muốn buông xuôi tất cả. Và rồi em vẫn đứng. Em không muốn làm anh thất vọng. Vậy mà
    Sao mày tồi thế?
  2. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc ngỡ ngàng tự hỏi
    Tại vì sao tôi lại yêu em​
    Tại vì sao ư? Chính tôi cũng không biết nữa. Một câu trả lời thật đơn giản thôi: Tại vì anh yêu em. Đừng hỏi rằng tại sao anh lại trả lời như vậy, nhé em. Có những điều thật khó nói, anh không biết phải giải thích với em như thế nào. Nhưng em biết không, Anh yêu em biết nhường nào. Đấy là điều duy nhất anh muốn nói bên em, lúc này... Yêu em, Ngoc ah
    PS: Hãy nhớ em nhé, đừng quên. Mỗi lần nhớ đến anh, hãy khép mắt lại và em sẽ thấy anh ở bên em... hôn em
    Được chuyendaqua sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 20/05/2004
  3. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc ngỡ ngàng tự hỏi
    Tại vì sao tôi lại yêu em​
    Tại vì sao ư? Chính tôi cũng không biết nữa. Một câu trả lời thật đơn giản thôi: Tại vì anh yêu em. Đừng hỏi rằng tại sao anh lại trả lời như vậy, nhé em. Có những điều thật khó nói, anh không biết phải giải thích với em như thế nào. Nhưng em biết không, Anh yêu em biết nhường nào. Đấy là điều duy nhất anh muốn nói bên em, lúc này... Yêu em, Ngoc ah
    PS: Hãy nhớ em nhé, đừng quên. Mỗi lần nhớ đến anh, hãy khép mắt lại và em sẽ thấy anh ở bên em... hôn em
    Được chuyendaqua sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 20/05/2004
  4. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc tôi ngỡ ngàng tự hỏi.
    Tại vì sao tôi lại yêu em.
    Chính bản thân tôi cũng không biết vì sao tôi lại như vậy.Chẳng nhẽ ngoài Em ra tôi không còn có thể yêu người khác hay sao?.Tôi đã cố thử ... Nhưng tại vì sao tất cả những điều tôi làm đều vô ích .Những buổi chiều lang thang trên phố ,bánh xe vô tình đưa tôi đến trước cửa nhà Em.Càng cố tránh xa ,tôi lại càng không thể.Hà Nội mưa buồn quá.em có biết không?Đã có một hàng hoa, mỗi khi chiều mưa đến lại chuẩn bị sẵn một bông hồng.và kèm theo là câu chúc Cố gắng lên nhé....Và cũng chẳng biết tự bao giờ ,tôi đã yêu loài hoa đó,nó đã gắn bó với tôi rất nhiều .Một thằng con trai lang thang trên phố với một bông hồng.Người ta tưởng tôi điên!Nhưng họ đâu biết rằng tôi đang có một niềm an ủi rất lớn lao.Đó không chỉ là một bông hồng mà cồn là một người bạn rất thân thiết của tôi.Nhưng đó cũng là lúc cảm giác bên Em lại hiện về.Càng nhớ càng buồn thêm.Tôi chỉ mong trời cứ mưa mãi để một minh tôi mãi đi như vậy...Mãi sẽ là Kỷ niệm,một kỉ niệm của riêng tôi.
    ..... Tôi đã mất , tôi đã đánh mất Em rồi,Tôi biết vì sao Em lại như vậy.Măc dù...
    Hãy hy vọng để rồi thất vọng còn hơn không có gì để hy vọng.
  5. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc tôi ngỡ ngàng tự hỏi.
    Tại vì sao tôi lại yêu em.
    Chính bản thân tôi cũng không biết vì sao tôi lại như vậy.Chẳng nhẽ ngoài Em ra tôi không còn có thể yêu người khác hay sao?.Tôi đã cố thử ... Nhưng tại vì sao tất cả những điều tôi làm đều vô ích .Những buổi chiều lang thang trên phố ,bánh xe vô tình đưa tôi đến trước cửa nhà Em.Càng cố tránh xa ,tôi lại càng không thể.Hà Nội mưa buồn quá.em có biết không?Đã có một hàng hoa, mỗi khi chiều mưa đến lại chuẩn bị sẵn một bông hồng.và kèm theo là câu chúc Cố gắng lên nhé....Và cũng chẳng biết tự bao giờ ,tôi đã yêu loài hoa đó,nó đã gắn bó với tôi rất nhiều .Một thằng con trai lang thang trên phố với một bông hồng.Người ta tưởng tôi điên!Nhưng họ đâu biết rằng tôi đang có một niềm an ủi rất lớn lao.Đó không chỉ là một bông hồng mà cồn là một người bạn rất thân thiết của tôi.Nhưng đó cũng là lúc cảm giác bên Em lại hiện về.Càng nhớ càng buồn thêm.Tôi chỉ mong trời cứ mưa mãi để một minh tôi mãi đi như vậy...Mãi sẽ là Kỷ niệm,một kỉ niệm của riêng tôi.
    ..... Tôi đã mất , tôi đã đánh mất Em rồi,Tôi biết vì sao Em lại như vậy.Măc dù...
    Hãy hy vọng để rồi thất vọng còn hơn không có gì để hy vọng.
  6. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Sao ngắn thế mày? Tao viết thì chẳng bao h ngắn thế này cả. Hehe. Đúng là mình thật. Mà 2 thằng mày cứ nhớ cái mẹt anh đấy. Dám đọc trộm thư của anh giai mày
    Được nguoi_ha_noi sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 20/05/2004
  7. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Sao ngắn thế mày? Tao viết thì chẳng bao h ngắn thế này cả. Hehe. Đúng là mình thật. Mà 2 thằng mày cứ nhớ cái mẹt anh đấy. Dám đọc trộm thư của anh giai mày
    Được nguoi_ha_noi sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 20/05/2004
  8. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Thằng Ku Em có nhầm nhọt với ai không thế.
  9. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Thằng Ku Em có nhầm nhọt với ai không thế.
  10. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    <----------------Tên bài
     Mưa rồi mưa mưa hát ru đêm buồn,con phố vắng tênh ngắm ai về trong mưa Đèn khuya đìu hiu lay lắt soi bên hè nhoè mắt ai bao dòng lệ cay đắng Em giờ đây nơi xứ xa quê người hạnh phúc có không như em thường mộng mơDòng thư hồi âm vương tiếng em thở dài đời đắng cay khi lầm đường lỡ bướctình yêu ngày xưa không sao níu kéo bước chân em phút giây dại khờ,Một ai nỡ mãi cướp mất em tôiVà giờ đây khi cô đơn đã qua đi còn lại em tiếc nuối ???Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc Biết làm gì cho em khi không được bên em ?Thà làm đau chính anh hơn gấp trăm ngàn lần còn hơn trông thấy em đau đớn vì ai Trong bóng tối ai biết lời nguyện cầu vang đến aiCho tôi xin một chút ánh sáng soi lên niềm tin Cho bước chân lỡ lầm tìm lại về nơi trái tim Về lại nơi xưa nơi em đã ra đi....

    Được nguoi_ha_noi sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 22/05/2004

Chia sẻ trang này