1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em va Toi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoi_ha_noi, 23/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Tất cả như nhoè đi trước mắt. Mỗi khi có linh cảm về một điều gì đó... Mỗi một ngày qua đi cảm giác đó lại càng nặng nề hơn...
  2. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    ....Tại sao lại phải hỏi? Phải có chuyện gì mới được nói chuyện với nhau sao?
    Đôi khi, người ta hỏi chỉ để biết rằng... Dù đã biết trước câu trả lời. Cảm giác được gần nhau, được bên nhau...
  3. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    ....Tại sao lại phải hỏi? Phải có chuyện gì mới được nói chuyện với nhau sao?
    Đôi khi, người ta hỏi chỉ để biết rằng... Dù đã biết trước câu trả lời. Cảm giác được gần nhau, được bên nhau...
  4. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ tự hỏi rằng, phải chăng em đã nhầm khi làm như vậy? Người em muốn là người khác, chứ không phải là anh. Em biết không, mỗi lần nói chuyện với em, anh như thấy được mắt em sáng ngời khi nói về ,,bạn em" Giọng nói của em, nó thể hiện điều đó rõ lắm. Những lúc như vậy, tim mình như thắt lại, cố cười để quên đi. Em cứ hỏi, tại sao anh lại hay cười như vậy? Em không biết sao? Cố gắng che dấu những cảm xúc của mình, cố gắng thể hiện trước em những điều đó. Mặc dù em biết rằng, anh... Anh vẫn phải tự ép mình, chỉ được nghĩ đến em như một người em gái, không được hơn... Thật khó để làm được những gì mà chính bản thân mình không muốn. Thật khó để có thể quên đi tất cả. Những giây phút này, anh và em, đang xa dần nhau...
  5. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ tự hỏi rằng, phải chăng em đã nhầm khi làm như vậy? Người em muốn là người khác, chứ không phải là anh. Em biết không, mỗi lần nói chuyện với em, anh như thấy được mắt em sáng ngời khi nói về ,,bạn em" Giọng nói của em, nó thể hiện điều đó rõ lắm. Những lúc như vậy, tim mình như thắt lại, cố cười để quên đi. Em cứ hỏi, tại sao anh lại hay cười như vậy? Em không biết sao? Cố gắng che dấu những cảm xúc của mình, cố gắng thể hiện trước em những điều đó. Mặc dù em biết rằng, anh... Anh vẫn phải tự ép mình, chỉ được nghĩ đến em như một người em gái, không được hơn... Thật khó để làm được những gì mà chính bản thân mình không muốn. Thật khó để có thể quên đi tất cả. Những giây phút này, anh và em, đang xa dần nhau...
  6. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lâu rồi mình không gặp nhau, hả em? Anh cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ rằng đó là một ngày đã xa lắm rồi. Lặng lẽ đến. Lặng lẽ ra về. Dù chỉ là nhìn em trong giây lát. Lại sắp thêm một tháng nữa mình không gặp mặt. Cũng sẽ không được nghe giọng nói của em... Cũng chỉ là như vậy. Em về, anh lại sang. Thời gian sẽ lại kéo dài thêm nữa... Người ta nói, tình yêu là ngọn lửa, thời gian là ngọn gió. Gió sẽ thổi bùng ngọn lửa to, thổi tắt ngọn lửa nhỏ Thời gian...
    Nhắn tin cho em, chẳng nhẽ em nghĩ anh lại là như vậy Anh như thế nào, em k hiểu sao ? Cố gắng, k để làm gì... K cần phải giải thích, k cần lý do....
    Lặng lẽ về... Em vẫn vậy. Vui...
  7. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lâu rồi mình không gặp nhau, hả em? Anh cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ rằng đó là một ngày đã xa lắm rồi. Lặng lẽ đến. Lặng lẽ ra về. Dù chỉ là nhìn em trong giây lát. Lại sắp thêm một tháng nữa mình không gặp mặt. Cũng sẽ không được nghe giọng nói của em... Cũng chỉ là như vậy. Em về, anh lại sang. Thời gian sẽ lại kéo dài thêm nữa... Người ta nói, tình yêu là ngọn lửa, thời gian là ngọn gió. Gió sẽ thổi bùng ngọn lửa to, thổi tắt ngọn lửa nhỏ Thời gian...
    Nhắn tin cho em, chẳng nhẽ em nghĩ anh lại là như vậy Anh như thế nào, em k hiểu sao ? Cố gắng, k để làm gì... K cần phải giải thích, k cần lý do....
    Lặng lẽ về... Em vẫn vậy. Vui...
  8. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Để tôi kể cho em nghe chuyện này nhé, chuyện một viên sỏi:
    ?oTôi vốn là một tảng đá khổng lồ trên núi cao, trải qua bao năm tháng dài đăng đẳng bị mặt trời nung đốt, người tôi đầy vết nứt. Tôi vỡ ra và lăn xuống núi, mưa bão và nước lũ cuốn tôi vào sông suối.
    Do liên tục bị va đập, lăn lộn, tôi bị thương đầy mình. Nhưng rồi chính những dòng nước lại làm lành những vết thương của tôi. Và tôi trở thành một hòn sỏi láng mịn như bây giờ?

    Hiểu không em. Tôi k biết phải nói gì với em nhưng có lẽ em đã hiểu những gì tôi muốn nói. Cố gắng và vượt qua, bạn tôi ah !
  9. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Để tôi kể cho em nghe chuyện này nhé, chuyện một viên sỏi:
    ?oTôi vốn là một tảng đá khổng lồ trên núi cao, trải qua bao năm tháng dài đăng đẳng bị mặt trời nung đốt, người tôi đầy vết nứt. Tôi vỡ ra và lăn xuống núi, mưa bão và nước lũ cuốn tôi vào sông suối.
    Do liên tục bị va đập, lăn lộn, tôi bị thương đầy mình. Nhưng rồi chính những dòng nước lại làm lành những vết thương của tôi. Và tôi trở thành một hòn sỏi láng mịn như bây giờ?

    Hiểu không em. Tôi k biết phải nói gì với em nhưng có lẽ em đã hiểu những gì tôi muốn nói. Cố gắng và vượt qua, bạn tôi ah !
  10. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tuổi 20 
    Bạn ơi nhìn xem, kìa con ốc đang ngủ say giấcSay trong giấc mơ quên tháng ngày dần quaSợ hãi cả đời rụt vai cúp mắt không làm chi hếtQuanh năm tối tăm biết mặt trời là gì?Đừng các bạn ơi, đừng như con ốc sống đời lẻ loiCho đôi mắt, đôi tay ta không thừa, ah haNày bạn ơi, chớ quên ta đang tuổi 20.Chớ ru ta như là con ốc đó, cùng chen vai lớn cuộc sống với bao niềm vuiNày bạn ơi, chớ quên ta đang tuổi 20.Chớ ru ta như là con ốc đó, để có ước muốn được phút trôi qua từng ngàyHãy cầm lấy từng phút giây, xin đừng xin đừng đánh rơi tuổi 20..........
    Được nguoi_ha_noi sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 16/08/2004

Chia sẻ trang này