1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em và Trịnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi SoRawer, 07/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    hìhì.chủ topix đâu rồi.
  2. SoRawer

    SoRawer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi lâu ko vào update
    Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay
    Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời
    Tay măng trôi trên vùng tóc dài
    Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này
    Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may
    Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai
    Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời
    Xin cho tay em còn muốt dài
    Xin cho cô đơn vào tuổi này
    Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài
    Em xin tuổi nào còn tuổi nào cho nhau
    Trời xanh trong mắt em sâu
    Mây xuống vây quanh giọt sầu
    Em xin tuổi nào
    Còn tuổi trời hư vô
    Bàn tay che dấu lệ nhòa
    Ôi buồn!
    Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu
    Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù
    Xin chân em qua từng phiến ngà
    Xin mây xe thêm mầu áo lụa
    Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ...

    http://1234.nghenhac.info/vn1/hi%e1%bb%81n%20th%e1%bb%a5c%20-%20m%e1%bb%99c/c%c3%b2n%20tu%e1%bb%95i%20n%c3%a0o%20cho%20em%20tr%e1%bb%8bnh%20c%c3%b4ng%20s%c6%a1n.mp3
    Này anh yêu, anh độ này ra sao rồi?
    Này anh yêu, anh ko hỏi em độ này ra sao rồi nữa à?
    Anh không còn đủ quan tâm, hay anh quên, hay anh thôi không nhớ?
    Hay là anh sợ em rồi? Sợ những ký ức quật ngã cả hai đứa, không sống tiếp cho ổn được nữa?
    Đã từng có những ngày em chỉ cần biết rằng có anh tồn tại thực trên cuộc đời này, là đủ để hạnh phúc.
    Đã từng có những ngày em chỉ cần cứ được trò chuyện với anh vài lời mỗi ngày, đủ để em trút vài ba câu chuyện nhảm nhí, và được anh trút cho vài ba câu chuyện nhảm nhí không kém.
    Đã từng có những ngày em chỉ muốn được cứ mãi như vậy, 1 tuần 1 lần, được đi chơi với anh, nhìn thấy anh, chạm vào anh.
    Đã từng có những ngày em muốn anh nữa, nhiều nữa, đầy hơn nữa. Muốn nụ hôn sâu hơn, muốn bàn tay siết nhau chặt thêm, muốn tình yêu càng lúc càng đậm đà.
    Lại đã từng có những ngày em ước có thể có anh là riêng em.
    Và sau đó, có những ngày em khóc vật vã vì ý nghĩ không còn bao giờ được nhìn thấy anh, được có anh, được hôn anh, được ôm anh, được ở bên anh, được nghe anh gọi tên mình, được, và được.
    Không còn được nữa.
    và giờ đây...
    Có những ngày em chỉ cần biết là anh còn sống.
    Có những ngày em chì cần biết là mình từng có.
    Có những ngày em chỉ cần 1 chút tình yêu vụn sót lại, nâng niu để biết rằng mình chưa từng vô cảm.
    Biết rằng đâu đó quanh đây, hơi thở của anh trộn vào không khí, và biết đâu em đang hít vào từng mili sự sống đã-từng-ở-trong-anh.
    hạnh phúc càng ngày càng bé lại, giản đơn hơn, mơ hồ hơn.
    này anh yêu
    Em sắp yêu mộ người con trai khác.
    Nhưng nỗi nhớ về anh, nỗi thương anh, quá khứ, cơn mưa đêm... thì không bao giờ biến mất. Giống như không tình yêu nào chèn lấp được tình yêu ngày ấy dành cho anh, giống như không hiện tại nào chèn lấp được quá khứ. Em hiểu rằng mình đã-hoàn-toàn- thuộc-về-anh của cái quá khứ đó mất rồi, không cách nào lấy lại được nữa.
    Ờ mà tại sao tự dưng lại cảm thấy lòng vô cảm thế này nhỉ?
    Được SoRawer sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 26/02/2008
  3. n2hung

    n2hung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Đang tập nghiền Trịnh mà thấy tuổi mình nghe Trịnh hơi già:D
  4. n2hung

    n2hung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
  5. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Mình thích câu này của bạn! Rất có cá tính! Chúc bạn vui vẻ với Trịnh nhé
  6. pigite

    pigite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Trịnh buồn nhưng sâu sắc. Tớ cũng thích nghe nhạc Trịnh, cũng biết mình chưa đủ từng trải để mà cảm nhận hết đc những ca từ đó. Nhưng vẫn thích nghe.
  7. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    thích chat chit nói chuyện với những bạn thích nhạc Trịnh và nhạc rock việt
  8. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi nghe nhạc Trịnh mà mìn như đang lặng chìm dần vào một không gian , một bóng tối , chỉ lơ lửng va xoay chầm chậm trong cái không gian không điểm đầu và cũng không điểm cuối , và sáng hôm sau tỉnh dậy thấy máy mình hết pin rồi .
    Mới đầu nghe thì chìm đắm về tình yêu nhưng nghe kỹ thì thấy cái gì đó không phảilà tình yêu mà là cuộc sống , rồi nghe lại thì chẳng còn thấy gì nữa chỉ còn nhạc mà thôi ...thế đấy !
  9. pigite

    pigite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Một sự cảm nhận quá sâu sắc
  10. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Trịnh ở đây là một khái niệm. Trịnh ở đây là nhạc Trịnh, là tư tưởng và ảnh hưởng của TCS. Không fải là nói về nhạc sĩ quá cố vĩ đại đâu, Mod đáng kính hâm hâm àh.

Chia sẻ trang này