1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em van các bác tư vấn giúp: HN có những quán cafe nào cho "đôi" không. Vote cho tất cả các bác có ý

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rauxanh, 01/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Cậu phải nói thích theo mức độ nào mới tư vấn cho cậu được chứ,mạnh thì những quán cafe gần hồ tây,mạn phía đường âu cơ,còn nhẹ thì cafe Huy ở thái thịnh,nhưng nói chung khuyên cậu là nếu để mời đi uống cafe thì uống theo đúng nghĩa,là chỉ có thưởng thức cafe ngon thôi ,chứ còn nếu muốn có vấn đề khác thì tìm cách khác đi.
  2. Moneytalks

    Moneytalks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Bác chỉ đường rõ hơn một tí nữa được không ạ?
  3. linhop

    linhop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Nhớ vote nhá!....
    Lên Tăng Bạt Hổ,nhìn ngang nhìn dọc 1 lúc nhiều quán như bạn đang cần đấy.CÓ vách ngăn,lịch sự(công chức mà...)Chúc vui.
  4. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    bàc cứ 'Ắn nhà? 'ứa bàn mì?nh , nò ơ? trò , thiẮu xiĂ?n , 'ang cĂ?n ngươ?i thuĂ phò?ng . MuẮn tẮi- cứ viẶc tf́t 'iẶn - muẮn làfng màn- cứ bẶt loa vi tình nhàc du dương - muẮn yĂn tìfnh - cài nà?y khò?i lo ! già cà? rè? thĂi ! bàc muẮn gì? - nò sèf cò ! haaaaa
    Đù?a thĂi - chĂn thà?nh nhè , lĂn cafe Huy 'c 'Ắy !!!
  5. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì ...hơi riêng tư chút.Chú này lên chỗ đoạn gì mà gần công viên Nghĩa Đô,đầy quán.
  6. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    chuồng chim, yên phụ, tối lắm
  7. rauxanh

    rauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn các bác. Đã vote cho từng người (khiếp, mỏi nhừ cả tay).
    Bác nào có thể làm ơn chỉ kỹ hộ em đường vào cafe Huy được ko ah? Em có vào 1 lần hát karaoke, nhưng giờ quên tiệt rồi.
    @ washabi: nick của em là "rau xanh", chứ không phải "râu xanh" đâu ah. Mà cũng chả trách bác. Nhiều người hiểu lầm lắm rồi
  8. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là cần chỗ kín đáo để ôm nhau chứ gì ?
    Có chỗ này nhé ... ko tối thui .. ko vách ngăn ... ko kín đáo ... nhưng vắng vẻ vô cùng ... nằm giữa HN ... Đó là Cafe EMO - phố Trần Huy Liệu - ở Giảng Võ - đi từ Kim Mã xuống cũng đc !!!
    Quán đó cũng khá mà ko hiểu sao vắng khách thế ... cậu cứ lên tầng 2 - càng vắng !
    Trong những lần may mắn thì khách ở hết tầng 1, tầng 2 cho 2 bạn muốn $&*#&*$# thì làm !
    Tối qua tớ vừa hẹn cô bạn ở đó xong - tối thứ bảy mà cả quán có 3-4 cái xe máy !!!
    NHỚ VOTE 5* nhé ! Tối qua có thằng khốn nạn nào vote mình vài phát 1* ý ... xuống thê thảm !
  9. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    có cái quán gì đó (lâu rùi kô qua quên mất tên quán) đối diện cổng KS Kim Liên, quán đó chả hiểu sao vắng thế (chắc là mở quán che mắt để buôn lậu or rửa tiền ). 2 bạn mà kéo nhau lên tầng thượng thì hug nhau cả ngày, khi nào order thì nhân viên mới lên. 9 time.
  10. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Hi`, vấn đề là nàng có chịu không đã. Tớ có 1 quán y như yêu cầu của ông bạn, Cafe Báo trên phố Trần Quốc toản. Nằm ngay trung tâm thủ đô, nhưng chỉ cần rẽ vào (Phố Quang Trung rẽ phải) đã thấy yên tĩnh. Quán lịch sự, sân sau mang một khung cảnh tĩnh mịch đặc trưng của một Hà Nội xưa. Phục vụ chỉ vào 1 lần khi các bạn đến, còn sau thì vô tư. Ban ngày thì rất vắng, hầu như không có ai. Tối đong hơn 1 chút, nhưng ... không ai thấy ai. Vui vẻ nhé(à quên, giá cả rất bình dân, có cả mì xào, cơm rang, khoai tây chiên, tha hồ đủ sức mà chiến đấu)

Chia sẻ trang này