1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em vẫn chờ !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dreamgirl, 02/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dreamgirl

    dreamgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn chờ !

    Đó là cách em gọi những cuộc nói chuyện của chúng mình. Anh thường ẩn nick và chỉ chào những ai mà anh muốn nói chuyện. Em nhớ từng cách nói của anh, kể cả cách xưng hô rất đặc biệt đó nữa. Xin lỗi anh vì em đã dùng từ chúng mình nhé, em rất muốn được như thế. Dù em biết rằng anh đã có bạn gái , một người con gái xinh xắn , dễ thương, học giỏi nhưng em ko thể nào ngừng yêu anh được. Em đã thấy ở anh tình yêu đích thực, một người con trai đích thực, những tình cảm anh giành cho người con gái đó khiến em phải ghen tị. Em đã phải lấy một cái nick khác để nói lên tâm trạng mà bấy lâu nay em thầm giấu kín.
    Đối với anh, em như là một cô bé con , nhưng em biết là em đã yêu anh mất rồi, em đã đủ 18 tuổi, cái tuổi mà đã biết suy nghĩ rồi phải không anh ?
    Em quen anh cũng thật tình cờ, qua những dòng tâm sự đầy tình cảm của anh em đã hiểu phần nào con người anh, em chợt muốn anh là của em. Trước khi gặp anh , em tự hào, có phần hơi kiêu căng vì nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng chiếm được trái tim anh vì em nghĩ mình chẳng thua kém gì người con gái đó và anh sẽ dễ dàng thay đổi khi em ở gần anh hơn. Nhưng anh đã khiến em xấu hổ trước ý nghĩ của mình. Em thấy sụp đổ hoàn toàn khi anh vẫn dửng dưng coi em như một đứa em gái không hơn không kém. Nhưng anh và người bạn gái đó giờ không còn được ở bên nhau và biết được điều gì sẽ xảy ra, em sẽ chờ , em vẫn còn cơ hội phải không anh ?
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    chúc bạn sẽ có được tình yêu của mình, tình yêu là mãi mãi nhưng nó cũng mỏng manh lắm nếu ta không biết cách nắm bắt, nếu có được tôi tin rằng bạn sẽ biết cách giữ gìn và trân trọng nó, mong rằng cả người bạn yêu cũng vậy vì tình yêu phải là từ 2 phía chứ không phải chỉ một người làm nên được tất cả. Don''t give up nha !
    Một ngày trong giấc ngủ bật cười
    thấy mình xanh như chiếc lá
    cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao
  3. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì bạn mà người con trai đó chia tay với người để yêu bạn, tâm hồn của bạn có thanh thản không? Hay mặc cảm tội lỗi? Những gì thuộc về mình thì nó không bao giờ mất đi, nhưng những gì không thuộc về mình dù mình có làm đủ mọi cách nó vẫn không phải của mình...Nếu bạn có được anh ấy, chẳng qua là thân xác mà thôi, vì sự thật là anh ấy không hề yêu bạn mà chỉ yêu người con gái kia thôi...Chúc bạn sáng suốt mà quyết định nhé.....Tình yêu bắt nguồn từ trái tim, một khi trái tim kia không cùng chung nhịp đập với bạn thì bạn cũng đừng buồn....
      Love means never having to say you're sorry
  4. dreamgirl

    dreamgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tình yêu là phải đấu tranh mới có chứ, phải ko nào, em sẽ không từ bỏ quyết định của mình
    Anh luôn nói Forever and one , nghĩa là mãi mãi anh chỉ có duy nhất 1 người thôi sao, em chẳng tin, và em sẽ cm cho anh thấy
  5. BLTChanDat

    BLTChanDat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chao Dreamgirl, chao Quý bạn
    Uh um sự cảm mến, rung động, nhó mong và yêu thương đang đến vói bạn, ah ha bạn cho nhưng cảm giác đó là Tình Yêu[?
    ]
    Dreamgirl a, Tình yêu là một điều kỳ diẹu huyền bí mà Thượng Đế ban tặng cho nhân loài, như các nhà tâm lý học, xã hội học đã khẵng định không có trường Đại học nào cho Tình yêu, Không một cuộc Đầu-Tranh nào có được Tình-Yêu. Tình-Yêu bất đầu từ sự đồng cảm của hai con Tim, từ ánh mắt, nụ cười, dọng nói, sự cảm thông, chia sẽ... tất cả những điều đó dệt nên tình cảm và yêu thương...
    Tình-Yêu bắt đầu từ đâu nhỉ? điều này thì cd không phải nói thêm nua rồi, có rất nhiều nhà tâm lý đã trao đổi và viết lên những cuốc sách rất ỏ ích cho lứa tuổi chúng ta và có một cuốn sách cũng có tên là Tình yêu ắt đầu từ đâu??? rồi cuốn Tình Yêu và Hạnh Phúc!!! có lẽ là các bạn đã có cuốn nay trong tủ sách của mình rồi ha trong hai cuốn này đèu két luận và thục ts chứng minh, Tình Yêu bát đầu từ đâu thì lấy điều đó mà nuôi dưỡng Tình - Yêu, nếu không thì từ Tình-yêu ---->>> Đâu Khổ có nghĩa là Tình yêu ắt đầu tư sự cảm mến, nuỡng mộ trước phong cách Nói chuyện hay Sác đẹp thì phải lấy Sắc đẹp và phong cách nói chuyện đó mà nuoi tình yêu và cần nhiều gia vị khác mời các bạn tham khảo ở topic "Gia Vị của Tình yêu" Tình Yêu rất nhạy cảm, nên cần phải có sụ chăm sóc đặc biệt tu hai phía, nếu không sẽ như bạn Ao-Mọng phát biểu; "...Ttình yêu là mãi mãi nhưng nó cũng mỏng manh lắm nếu ta không biết cách nắm bắt, nếu có được tôi tin rằng bạn sẽ biết cách giữ gìn và trân trọng nó, mong rằng cả người bạn yêu cũng vậy vì tình yêu phải là từ 2 phía chứ không phải chỉ một người làm nên được tất cả. Don''''t give up nha !" uh um... Tình yêu đến mang đến cho con người niem vui sướng và hạnh phúc, chính vì vậy Thượng Đê đã tạo nên một người Nam và một nguời Nữ để két ợp nên một, Yêu thương, gắp bó với nhau suốt cuộc đời này.
    Mình chúc Bạn có được Tình -Yêu và Hạnh phúc thực sụ của bạn, và Hai người sẽ luôn vui sướng, hân hoan, hạnh phúc ben nhau và thực hiện sứ mệnh của mình ở đoèi này.
    Dreamgirl ơi, Tình-Yêu đích thực duy có một, Một và chỉ một mà thôi, các Na, Ná giống Tình-yêu thì có trăm ngàn, Hy vọng bạn sẽ không nhâm lẫn khi tìm Tình - Yêu của mình.
    Đừng làm một việc gì vì sự ích kỷ cá nhân, hay vì hư vinh, nhưng phải xem ngưòi khác như tôn trọng hơn mình, Tình Yêu chỉ có bảo vẹ và nuôi dưỡng, Không có Đấu-Tranh để dành tình yêu mà là Bảo vẹ tình yêu mình có bạn ạ, bạn đùng nhầm lẩn điều này nhé, Tình Yêu cũng không cần phải chúng minh, chính vì vậy bạn đừng làm theo sỡ thích của mình mà làm ảnh hưỡng đến người khác, họ không hài lòng vè bạn đâu, ạn sẽ mất thì gian vô ích mà chuốc lấy đau khổ đấy. Xin lổi mình đã góp ý hơi thẵng nhé, nếu ạn muốn cứ lam những điều bạn cho là đúng nhe.
    Chúc Dreamgirl luôn vui, khoẻ, mọi việc dược tốt dẹp và hạnh phúc... chúc Tình -yêu của bạn trương tôn bất diệt...
    Mến thân,
    BLTchânđất

    KVanhyeuem
  6. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Cố lên , gắng lên dreamgirl !!!!! hãy chứng minh cho người ta rằng bạn là ai , tình yêu của bạn chân thành và mãnh liệt tới mức nào . Đá cũng có tâm hồn huống chi con người mang trong mình chỉ một trái tim mềm yếu . Chính Ta fải là người nắm giữ vận mệnh của mình không bao giờ khuất fục . Nhưng nè , báo trước , sẽ vất lắm đó nhen , và hãy gắng đừng gây tổn thương cho ai ( đó ) . Tớ tin rằng đằng ấy có cách giải wuyết ổn thoả cho riêng mình rồi người ấy sẽ đến bên bạn mang theo niềm hạnh fúc dịu dàng
    -----
    Dù rằng đường đời nhiều khi chán chường , đừng để nỗi buồn theo dấu anh
    Lạc loài niềm tin , dù cho gió sương , đừng để hi vọng tan biến nhanh ... Okays {$__$}
  7. ghetboncongai

    ghetboncongai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Hãy cố lên bạn nhé.Trong tình yêu đâu phải nhất thiết cần được người mình yêu đáp lại tình cảm.Cảm giác được tôn trọng là tốt rồiDù sao thì cũng chúc bạn thành công
    đời rất dở nhưng ta luôn phải niềm nở
    Bác nào thích nhạc Korea vào đây ủng hộ nhé :
    http://www.ttvnol.com/forum/t_260770/?0.0232181
  8. azurecrystal

    azurecrystal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chào DreamGirl !
    Mình đã từng có vài tình huống như vậy rồi. Bạn đừng hấp tấp, đừng chìm sâu vào trong nỗi niềm đó vì biết đâu bạn sẽ có 1 người khác như chàng trai đó. Hãy để thời gian nói nên tất cả. Bây giờ bạn nên dành thời gian cho việc học thì hơn. Chúc bạn có 1 người yêu thương bạn như người đó.
    AzureCrystal
  9. kna

    kna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Gửi chị dreamgirl : Tuy em con nhỏ tuổi nhưng em hiểu rằng tình yêu kô thể là sự ép buộc được, chị ạ!!! Có thể anh ấy cho rằng chị và anh ấy ko hợp nhau nên kô thể tiếp tục được và cũng có thể là....... nhưng dù thế nào chị cũng phải cố gắng vượt qua. Chị hãy lấy công việc để vơi bớt đi nỗi buồn , chị nhé!!!
    Oh God!!!
  10. dreamgirl

    dreamgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người vì những lời khuyên chân thành !
    Em vẫn đặt nhiệm vụ học tập là một phần quan trọng, anh luôn nhắc nhở em như thế mà. Em năn nỉ anh làm gia sư cho mỗi mình em thôi nhưng sao anh không chịu chứ, làm hỏng cả 1 kế hoạch của em nhưng mà thui anh cũng bận lắm mà
    Tối nay em vui lắm , anh có biết em mừng lắm khi thấy anh ở đó không ? Em đi cùng đứa bạn gái đến đó nhưng lại nhìn thấy anh ngồi uống cafe một mình, anh lúc nào cũng như thế, cái gì cũng một mình. Thế là em bảo con bạn về luôn rùi giả bộ như tình cờ đến cạnh anhhihi, em đóng kịch cũng khá khéo đấy chứ. Chẳng bao giờ em được ngồi gần anh như hôm nay cả, vì đáng nhẽ cái bàn đó chỉ giành cho một người ngồi thôi mà. Cái giọng anh nghe cứ đều đều phát bực , chẳng biểu hiện tí xúc cảm lãng mạn nào mặc dù trời rất chi là trăng thanh gió mát.
    Có thằng nó tưởng em ngồi một mình ra là quen với em mà anh chỉ mỉm cười kệ nó em mới ghét chứ, may mà em tinh ý bảo "Đây là người yêu em" anh cũng nhìn nó cười cười, thế là nó chuồn luôn còn anh thì nhìn em trông rất ghét.
    Mà anh uống cafe gì mà như nước lọc, ngồi một tí mà đã 4 tách thế mà còn kêu buồn ngủ rồi bảo về sớm nữa chứ. Em không đi xe anh ạ, hihi, thế là anh phải đèo em về nhé. Ngồi sau anh chỉ muốn ... thế mà chẳng dám mới chết chứ, sao anh không đi nhanh rồi phanh gấp nhỉ, em thấy lắm thằng con trai làm thế lắm mà. Nhưng anh đi từ từ thế cũng hay, em được ngồi sau bi bô với anh suốt. Em thì nói cho anh mọi thứ còn anh chỉ nghe thôi, anh chẳng bao giờ nói cho em biết anh buồn hay vui, lúc nào cũng giả bộ người lớn lên mặt dậy bảo em.
    Em biết là t/y phải xuất phát từ hai phía chính vì vậy mà em chẳng dám nói thẳng với anh (anh bảo em con gái thì không được bộp chộp mà), em sẽ chờ đợi và anh sẽ là người nói lên câu nói đó

Chia sẻ trang này