1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em vẫn chờ !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dreamgirl, 02/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvotinh83

    tieuthuvotinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn dreamgirl, bây giờ thì chuyện của bạn sao rồi, mình mong là bạn và người do'' đã...Mình ko biết là bạn đã buồn nhiều hay ko, nhưng mong là tất cả những gì bạn đã làm được đền bù xứng đáng ha. Chúc bạn luôn vui vẻ và may mắn
    TTVC
  2. ddwcs

    ddwcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Sao giống nhau đến thế. Đọc mà giật mình, tưởng chuyện của chính mình (thở dài...)
    Tấm lòng thành như hồ nước mùa xuân
    Gió thổi nhẹ cũng xôn xao zzzung động !
  3. dreamgirl

    dreamgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người, em biết là em phải làm gì. Cái quan trọng nhất bây giờ vẫn là học mà thôi, còn anh thì luôn trong tâm trí, nhưng anh đâu phải là người làm em phân tâm mà chính là động lực để em phấn đấu.
    Em biết là tình cảm của anh giành cho chị vẫn như ngày đầu tiên nhưng dường như giữa anh với chị đã có sự hiểu lầm và nó lại đến từ em mới chết chứ
    Ơ, kệ chứ, anh một mực phân bua với chị là em chẳng là gì cả, hu hu, nhưng mà chị có tin đâu. Sắp đên 20-10 rồi ko biết là anh có mua tăng em cái gì ko, thứ 7 này em đã chuẩn bị kế hoạch rủ anh đi chơi rồi vif đông đã đến.
    Cả em và anh đều yêu mùa đông
  4. ddwcs

    ddwcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thì em cứ chờ đi, cứ đợi đi, cứ đấu tranh đi. Anh cũng là người có tính chiến đấu cao đấy. Nhưng trong hoàn cảnh anh em mình thì không nên dùng từ "đấu tranh", dùng "chộp giật" thì đúng nghĩa hơn, em nhỉ. Họ vẫn đang rất yêu người khác, hạnh phúc với tình yêu ấy cơ mà. Trong Tình yêu cần phải biết hy sinh, biết chấp nhận thất bại em ạ, đừng để người mình yêu phải áy náy, đau khổ vì mình (lý thuyết quá nhẩy?)
    Em có vẻ là cô gái hiếu thắng, đúng không? Anh thấy em còn trẻ lắm, em gái ạ!
    Tấm lòng thành như hồ nước mùa xuân
    Gió thổi nhẹ cũng xôn xao zzzung động !
  5. ddwcs

    ddwcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Này em, sao cái chú này giống anh thế, giống lắm ấy
    Anh cũng thích mùa đông, nó nhiều cảm giác ấm áp hơn các mùa khác. Cafe, trà, rượu, dạo phố ban đêm... thật tuyệt, đúng không em!
    Tấm lòng thành như hồ nước mùa xuân
    Gió thổi nhẹ cũng xôn xao zzzung động !
  6. strawberries

    strawberries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, can đảm thiệt, Mình thì chẳng dám làm như bạn được...Chỉ thầm cầu chúc cho người yêu mình hạnh phúc thế là lòng mình đã ấm áp hơn rồi...Đôi khi cũng cảm thấy chán ghét ngay chính bản thân mình, hihì ỉu mị, yếu đuối....
    Dường như bạn tin tưởng vào những gì bạn làm nhỉ...Liệu bạn có tin rằng những gì bạn đang làm và sẽ làm sẽ đem anh ấy đến với bạn ko?...HIhì lại còn có cả một kế hoạch tác chiến nữa..Dù sao thì cũng chúc bạn thành công trong sự sáng suốt....Thứ 7 này đi chơi vui vẻ nhe''...hêhê, mà 20-10 nè được tặng gì thì nhớ thông báo cho mọi người -đang quan tâm đến bạn, biết nghen
  7. Fei

    Fei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu là phải có đấu tranh phải không bà con mà [colour]Đấu tranh là tranh đấu tranh đấu là trâu đánh [/colour=red]vậy chắc là có một con bị chết rùi hehe
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lộiMà vẫn ko giữ được người tri kỉ hồng nhanThì dù có nắm được cả giang sanVẫn cảm thấy xót xa ân hận
  8. dreamgirl

    dreamgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ 7 rùi
    Em rủ anh đi uống nước và anh đã nhận lời, hí hí. Mọi khi thì thứ 7 rủ anh thật khó vì anh bảo anh chỉ có mỗi thứ 7 được chat với chị nên ko đi đâu hết nhưng bây giờ thì em chẳng biết tại sao anh lại rảnh kệ chứ miễn anh đi là em vui rồi.
    Anh chẳng bao giờ cho người khác biết mình đang buồn nhất là đối với những đứa anh coi là trẻ con như em, anh lúc nào cũng lôi mấy chuyện vui ko của anh thì của bạn ra mà kể chẳng để cho có cái giây phút im ắng lãng mạn nó sống sót gì cả mặc dù anh rất ít nói, nhưng anh làm em ko nói ko được, chẳng dám ngồi im vì cứ ngồi im thì y như rằng anh nhìn em với ánh mắt như nhìn một cô ốc sên
    Ngồi được một lúc thì anh đột nhiên quay sang em hỏi "chán chưa hả?"
    Trời ơi, em còn muốn ngồi tới muộn muộn tí cơ, rồi còn bao nhiêu dự định, rủ anh đi ăn mấy cái món anh nghe em kể mà anh thấy hay hay, chơi bow rồi còn chơi sega nữa chứ, hic hic. Thế mà anh nỡ lòng nào. Anh bảo hôm nay bóng đá có trận quan trọng, anh phải xem, rồi anh nhìn em, "mà em thì biết BĐ nó có trên TG đâu cơ chứ "
    hừ, anh coi BĐ hơn cả em, anh dám chê em à, đã vậy anh cho em đi xem BĐ với
    "Ơ, nhưng mà anh xem ở nhà, hay về xem cùng anh luôn"
    oái ngượng thía, chẳng nhẽ về nhà anh xem cùng anh à, huhu, em biết anh nói thiệt vì anh chẳng bao giờ nói dối và cũng chẳng nỡ bỏ bê em thế này. Thế là đành phá sản, mặt bí xì xị đi về.
    Kéo lại một chút vui là anh cá độ với em, hihi, em được chọn nhưng chẳng biết đội nào, anh bảo trận này dễ hoà có tỉ số, thế thì em chọn Ác sê nan , bắt anh chấp 1 quả chẳng biết làm sao nhưng dù thắng hay thua em vẫn sẽ đi chơi với anh, anh khao hay em khao cũng thế thui mà, đằng nào anh chẳng nhường em chứ, hình như đi với anh em chưa rút ví một xu nào com gái mừ !
  9. sisi

    sisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Có những cô bé mạnh bạo và quyết liệt thật, nghĩ lại em thì chả bao giờ như vậy được. Lúc nào cũng có ý nghĩ rất bảo thủ rằng không bao giờ thèm đi phá hoại hạnh phúc của người khác, cho dù mình có yêu người đó. Nhưng có cô em đã khuyên em rằng "như chị là dại vì không bao giờ được cái mình muốn". Không hiểu em có dại hay không nhi? Nhưng chưa bao giờ phải ân hận vì một việc gì mình đã làm.
    Chiều nay thứ 7 mà anh không vào chat như thường lệ với e, a sẽ có lý do rất chính đáng. Em sẽ làm sao nếu hoá ra anh thực sự đi chơi với một cô em gái mới quen kiểu như DG? A luôn bảo trong anh chỉ có only Em và e mãi mãi là tình yêu duy nhất của anh. Làm sao chắc chắn được điều đó khi anh có nhiều cô bé hâm mộ anh? "Nhất cự ly nhì cường độ" mà, em kô thể nào tự tin mãi cho được khi ở xa anh như thế không có điều kiện "chăm sóc" anh. Đừng giận nếu thấy em không tin tưởng anh. Em muốn tin lắm nhưng mà em là con gái ở xa mà anh lại là chàng trai độc thân đào hoa. Chắc anh chẳng nói với các cô ấy rằng chúng mình sắp ... cưới đâu nhỉ. Ko sao anh à, cho đến ngày đó nếu e biết thật sự trong tim anh không phaỉ chỉ có một mình em e cũng sẽ rời khỏi anh, mình sẽ là bạn nhé cho dù người thiệt thòi là em. Nhưng em ích kỷ trong tình yêu lắm. Như ai đó nói "bản chất của tình yêu là không thể chia sẻ mà".
    Sorry dreamgirl nhé, chị đọc những suy nghĩ của e và thấy "bức xúc" quá nên tranh thủ tâm sự một chút.
    Em gui den cho anh
    Trai tim Em thuong nho
    No khong chon nuong than
    Lam gi - tuy Anh do
  10. leanhson

    leanhson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bao nhiêu người ủng hộ rồi bây giờ tới 1 ngưòi phản đối...
    18 tuổi thì nghĩ được rùi nhưng chưa chắc đã là chính chắn đâu. Bây giờ cứ để yên mọi thứ đi đã, thử làm quen, chơi với nhưng ngưòi mới để cuộc ssống của mình được mở mang hơn. Sau 1 năm mà vẫn còn cảm xúc này thì lúc đó mới... (hì có sợ để lâu mất cơ hội ko)

Chia sẻ trang này