1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em vẫn chờ !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dreamgirl, 02/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dreamgirl

    dreamgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn mọi người lắm, mỗi người một cách lý giải nhưng em không đến nỗi cứng đầu, một mực làm theo ý mình. Em biết cái gì đúng, cái gì sai và hoàn toàn làm chủ hành động của mình.
    Việc đánh giá một người con trai thì ko ai giỏi hơn người con gái, đặc biệt là khi người con gái đó chú ý sâu sắc đến người con trai kia. Con gái bây giờ theo thời đại cũng lớn nhanh hơn rất nhiều, thông tin về xh cũng nhiều hơn. Chị em, một người rất khó tính, bà ấy lấy chồng năm 26 tuổithế mà gặp anh có một lần đã có ấn tượng rất đẹp.
    Mấy hôm nay em vui quá là vui, toàn gặp chuyện vui thôixin chia vui cùng mọi người.
    Trận hum trước em cũng có xem, xem xong là gọi điện trêu anh ngay và bị anh quát cho một trận, hihi, anh bảo dính vào cái đứa xuân xít như em là đen thế đấy. Anh có biết đâu cả trận em mong Arsenal thua đấy chứhihi, nhưng mà trời ko thương anh anh ạ
    Hôm nay 20-10 , đúng như lời hứa, anh chờ em ở quán đúng 1h chiều, nhìn xa xa cái dáng gầy gầy của anh là em nhận ra ngay và em cũng nhận ngay ra cái gói quà anh đặt ngay bên cạnh
    Anh tặng em hộp quà to tướng, en tò mò muốn mở ngay và ko chờ anh đồng ý, em mở luôn, em rón rén mở để ko rách cái vỏ nhưng mà hết lớp này đến lớp khác, anh cứ cười cười, còn em thì ngượng chín mặt vì cái tội tham lam của mình, nhưng đã chót thì chét luôn em cứ mở từ từ từ từ, và cũng đến cái hộp cuối cùng
    Một con chó bông(cả em và anh đều chẳng biết có phải là chó hay ko) rất đẹp, bé tí xíu
    Hi hi, chẳng hiểu anh kiếm ở đâu ra nữa nhưng trông nó đúng là rất xinh. Em thích lắm và tí nữa thì ôm chầm lấy anh May mà anh kịp buông ra một câu đáng ghét
    "trông nó ngu hết em !"
    nhưng mà em thấy nó xinh, hihi
    Cả chiều nay đi chơi suốt mà em chẳng mệt gì cả, tất cả là do anh đấy.
    Anh dạy em chơi bi-a, còn em dạy anh nhảy cổ điển. Nhìn anh nhẩy trông thật buồn cười nhưng đúng là anh học nhanh thật. Lúc nhảy em chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa, còn tay thì toát hết cả mồ hôi, hình như anh cũng thế, hihi, thảo nào nhảy có 30'' mà nóng hết cả người, trời thì mát mà còn rủ nhau đi ăn kem
    Buổi chiều tuyệt đẹp kết thúc băng bữa sega rồi uống nước ở quán Cổ Ngư, anh với em, ngồi nhìn ra Hồ Tây lộng gió mát. Lần đầu tiên anh im như hôm nay, em đang tưởng tượng linh tinh đến phát ngượng nhưng khi nhìn nét mặt của anh, em biết anh đang nhớ đến chị. Anh bảo chụp ảnh 2 anh em rồi send sang cho chị, vì chị rất muốn nhìn thấy em, thấy đứa em gái của anh, hoá ra là thế, tất cả, em vẫn chỉ là em sao ?
    Chẳng có gì cả, em biết để có được tình yêu đích thực con người ta cần phải nhiều hơn thế, em vui khi thấy anh như vậy, anh vẫn là anh , và em yêu anh chính vì lẽ đó !
  2. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hihi, M tâm đắc nhất là câu "trông nó ngu hệt em!" của anh chàng ấy đấy. Buồn cười ghê . Cái kiểu của anh chàng của bạn dreamgirl có nét giống bạn M. Bạn M cũng hay chọc M kiểu đấy, thế mà chẳng bao giờ giận được, toàn phì cười. Lúc đầu M cũng nghĩ là mình có tình cảm đặc biệt với người đó, nhưng chính họ đã thẳng thắn ngăn lại, bảo rằng đó chỉ là phút xao xuyến thế thôi. M đã suy nghĩ thêm 1 thời gian và bây giờ thấy mình đã quyết định đúng. Hiện giờ M đúng là có tình cảm đặc biệt với người đó, nhưng đó là tình bạn, tình anh em cực kỳ thân thiết. Mọi người thường bảo khó có tình bạn giữa 2 người khác phái, nhưng M tin tưởng tình bạn này sẽ bền vững.
    So far I have found many "Genii in the Bottle" of my own. But unfortunately (or fortunately?) none has the key to my life.
  3. dreamgirl

    dreamgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Em đã đợi một thời gian dài , nhiều chuyện đã xảy ra và anh cũng đã đổi thay ???
    Anh đã chuyển nhà, nhà anh giờ gần nhà em quá, cứ mỗi lần có việc là em lại ghé qua làm phiền anh thế mà anh toàn vắng nhà. Giờ anh bận quá mà, vừa rồi anh vào miền Trung đến cả tháng trời, có gọi điện cho anh mà nghe câu được câu chăng, chán quá. Ngày kia là anh ra HN rồi, nhất định em sẽ ra đón anh.
    Chị đã có người khác và giờ anh cũng đã khác. Em chẳng biết nữa, em cứ nghĩ là hôm chị nói ra điều đó, anh sẽ chỉ còn có em và cơ hội giành cho em đã đến nhưng lại 1 lần nữa em đã sai. Nhưng em vẫn chờ !
  4. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Chị đã có người khác và giờ anh cũng đã khác. Em chẳng biết nữa, em cứ nghĩ là hôm chị nói ra điều đó, anh sẽ chỉ còn có em và cơ hội giành cho em đã đến nhưng lại 1 lần nữa em đã sai. Nhưng em vẫn chờ !
    -------------------------------------------------------chờ đợi hão huyền
    tôi ko thể yêu 1 người đã từng yêu người khác. vì hình bóng đó không khi nào nhạt phai.

Chia sẻ trang này