1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emla1911, 26/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emla1911

    emla1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả?

    Em viết lên đây để mong vơi đi nỗi nhớ anh,anh có biết không?nhưng anh chẳng bao giờ lên mạng cả.Thế là tất cả những gì giữa chúng ta đã hết thật rồi sao anh?Anh dã từng nói vơi em rằng vì em anh sẽ cố gắng,nhưng tại sao lai thế này hả anh,anh mới đi có 2 tháng anh đã không còn yêu em nữa,em đã chờ đợi anh suốt gần 2 năm cơ mà,anh có biết là em buồn lắm không?
  2. emla1911

    emla1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    5/9/2004
    đi sinh nhật con bạn thân ở sài gòn ra hn chơi,nó vừa chia tay người yêu nên đi du lich cho khuây khoả,nó ở nhà bác nó cũng chính là nhà anh,anh học trong sài gòn nhưng đang thời gian nghỉ hè,đó là lần đầu tiên nói chuyện với anh,cũng chẳng có ấn tượng gì nhiều ngoài vẻ đẹp trai và hơi hơi giống với 1 người bạn của em
  3. emla1911

    emla1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    6/10/2004
    đang thi học kỳ nhưng con bạn gọi điện rủ ngày mai đi chùa ở Bắc Ninh,có lẽ đây là chuyến đi đạc biệt của em và anh
  4. emla1911

    emla1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    7/10/2004
    chuyến đi dã ngoại bắt đầu với chỉ có vẻn vẻn 4 đứa:em,H,anh và anh H bạn từ hồi cấp 2 của anh.Anh đã xung phong đèo em,trên suốt chặng đường đi em và anh đã tâm sự rất nhiều,anh kể cho em nghe anh vừa chia tay người yêu đã gắn bó với anh suốt 4 năm trời,chúng mình cũng đã chia sẻ cho nhau về những quan điểm sống và tình cảm đã nảy sinh từ đó
    Nhưng buồn làm sao khi em biết được chỉ 3 ngày nữa là anh lại đi xa em,đi xa hn...
  5. Han_Sitinh

    Han_Sitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    25/04
    Buồn chán và tuyệt vọng , tôi như kẻ si lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm trên những trang web mà trước giờ chưa từng ngó qua
    Khi mà online không còn em để chuyện trò
    Dường như cuộc sống trên thế giới thứ 2 của tôi đã trở về với đúng nghĩa của nó , chỉ là một nơi để lang thang , khác với thế giới ồn ào ngoài kia ...
  6. emla1911

    emla1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    đến hôm nay thì đã hiểu chuyện gì đã xảy ra,anh đã có người mới từ hơn 1 tháng nay,anh nói rằng tính cách anh như thế,em còn biết nói gì hơn nữa,ngay bây giờ đây em ghét anh,ghét cả bản thân mình.Giá như em cũng như hàng tá bạn gái cũ của anh,chạy theo cuộc sống quá thoáng bây giờ thì em đã không đau khổ thế này
    Anh biết em là người sống tình cảm,là người theo kiểu truyền thống mà lai đối xử với em như vậy sao?những lời anh nói,những gì anh nhắn tin vẫn còn hiện rõ trong tâm trí em,anh nói anh sẽ cố gắng thay đổi vì cả 2 chúng ta,anh nói hãy chờ anh về và anh đi làm 2 năm sẽ cưới em,anh chỉ còn 2 tháng nữa đẻ học hết khoá học,trước khi đi anh dặn em kỹ lưỡng là hãy chăm đến nhà anh chơi để có hậu phương vững chắc thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.anh có biết bay giờ em muốn mắng anh,muốn nguyền rủa anh vì anh không xứng đáng với em,anh đáng bị như thế nhưng em lai không dám làm bởi vì em thương ông nội anh,thương bố mẹ anh,thương gia đình anh,ông anh đã rất quý em và đặt hy vọng vào em,ông nói ông biiét em là người tốt,ông muốn 2 đứa được hạnh phúc,em buồn lắm anh biết không?em giận anh vì anh là người không có trách nhiệm với gia đình anh,anh toàn làm mọi người phải khổ nhưng không thể 1 sớm 1 chiều mà em có thể quên anh vì tình cảm em dành cho anh cũng rất nhiều cho dù biết rằng anh không xứng đáng,thời gian sẽ xoá đi mọi nỗi đau nhưng bay giờ em đau lắm anh co biết không?
  7. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn quá , một sự đơn độc đơn côi đến cùng cực . Anh cô đơn quá Thảo ơi ! Từ khi em đi chưa lúc nào lòng anh
    có được hơi ấm , một tình cảm lặng thầm và ngọt ngào dành cho anh , giá như lúc đó anh níu tay em lại , chắc anh cũng không đến nỗi khổ sở thế này , sao anh lại để tuột khỏi tay một cô gái dễ thương nhường ấy chứ , anh ngu quá , ngu ngốc quá ,anh mất em rồi ,có phải thế không ? anh cô đơn quá Thảo ơi !
    Hãy về với anh đi ! Thảo ơi ! Thaảaaaooooo ơiiiiiiiiiiiiiiii!
  8. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Anh thì đã hiểu và cuộc sống đối với anh chỉ còn niềm tiếc nuối , anh sẽ phải sống với nó đến bao giờ hả em ,hãy nói cho anh biết đi

Chia sẻ trang này