1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em vẫn gửi tình yêu trong hơi thở...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi whitecloud1987, 24/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whitecloud1987

    whitecloud1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn gửi tình yêu trong hơi thở...

    Kỷ niệm ngọt ngào quá phải không anh
    Thế mà sao chỉ một mình em nhớ?

    Em vẫn gửi tình yêu trong hơi thở
    Sống cho từng giây phút biết yêu anh
    Giá trời cho chút nợ giữa chúng mình
    Sẽ bớt khổ vì duyên không đủ kết
    Sẽ bớt đau vì những gì đã chết
    Chẳng bao giờ sống lại giữa anh, em
    Và mỗi đêm dài thương nhớ nhiều thêm
    Em vẫn đợi dù biết anh không đến

    Người khổ đau bởi cứ hoài quyến luyến
    Những vui buồn đã lặng lẽ phôi pha...

    Honey is sweet...
    Coffee is bitter...
    Love is bittersweet...

Chia sẻ trang này