1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em vẫn là Em!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoatina_hn, 13/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1

    @: superdance_chat: Vừa tham, vừa ranh ma nữa...
    ....................................................................
    ........................................
    hi! hoa_tina đã quá khen. Mà bạn cũng tinh thật! vừa đọc qua thơ là đã nẵm rõ tính cách của tôi rồi!
    .................
    Cứ ngỡ mình lại yêu
    Khi gặp người nồng nhiệt
    Tay đã chạm tay rồi
    Mới biết lòng cách biệt
    Cứ ngỡ mình sẽ yêu
    khi gặp người uyên bác
    Nhưng khi nói chuyện rồi
    Lại e người khinh bạc
    Hay là yêu một chút
    Cho đỡ buồn rồi thôi
    Hay cưới xin nghiêm túc
    Đỡ đần nhau cuối đời
    Nghĩ ngược rồi nghĩ xuôi
    Vẫn một mình cơ cực
    Thì ra lòng chưa nguôi
    Một tình yêu đích thực!
    Làm sao tìm thấy được
    Ánh mắt nhìn vẹn nguyên
    Và tháng ngày qua vội
    Và tháng ngày không yên....
    .................................
  2. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    @Codaikhongten: Nhạy cảm thật đấy! xin lỗi làm HTN xúc động này...
    Đoạn tản văn...đọc lại thấy lủng cà lủng củng, chả dám post...hihi...
    @Superdance_chat: HTN nói vui thế thôi..ơ...thế vừa tham vừa ranh ma thật à?!
    "Nghĩ ngược rồi nghĩ xuôi
    Vẫn một mình cơ cực
    Thì ra lòng chưa nguôi
    Một tình yêu đích thực!
    Làm sao tìm thấy được
    Ánh mắt nhìn vẹn nguyên
    Và tháng ngày qua vội
    Và tháng ngày không yên"
    Có "tình yêu đích thực" rồi thì phải túm lấy chứ, sao lại để nó chạy đi đâu mất thế
    HoaTiNa
  3. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Viết cho anh...
    Em có sai lắm không
    Nếu đôi khi em nghĩ về Người ấy
    Nếu đôi khi em không hề che đậy
    Rằng?em không chỉ nhớ về Anh?
    Đôi khi ranh giới thật mong manh
    Chúng ta đều biết thế
    Em kìm nén trái tim mình - chuyện đó nào có dễ
    Danh giới chỉ là chuyện người đến trước - sau?
    Cuộc đời em không biết sẽ ra sao
    Nếu em mất một trong hai người
    Là Anh và Người ấy
    Em chắc sẽ nặng tình với Anh hơn đấy
    Nhưng em sẽ khóc rất nhiều nếu Người ấy bỏ đi?
    Đừng hỏi em vì sao?Em chẳng biết nói gì?
    Trái tim em tự dưng bảo thế
    Nếu Người ấy đến trước Anh, còn Anh thì đến trễ
    Có lẽ là em cũng nghĩ vậy thôi?
    Em sai nhiều lắm không, Anh ơi!
    Sao nhiều khi em ghét mình đến vậy
    Em sợ mình chẳng thể yêu ai bỏng cháy
    Em lại sợ mình yêu quá ?" đến cuồng ngông?
    Em có sai lắm không
    Nếu đôi khi em nghĩ về Người ấy
    Nếu đôi khi em không hề che đậy
    Rằng?em không chỉ nhớ về Anh?
    HoaTiNa

  4. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    cái bài thí dụ này tớ thấy khổ này hay nhất hì hì,tại nó hơi gần với một bài tớ viết ý mờ hờ hờ ---->kết cái khổ này
    thí dụ là thí dụ gì
    hay là thí mạng dụ đi ra đời
  5. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    welcom boydienbien ghé trang thơ của HTN!
    Tự nhiên nhé! Mà cái khúc giữa ấy HTN cũng thích nhất đấy
    @superdance_chat: định hỏi mà lại quên...lúc trước post gì mà lại đổi ý xóa đi vậy?
    HoaTiNa
  6. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Trêu cô em gái tí nhỉ?Chức anh giai tự phong chưa từ đâu, đừng tưởng bở.
    Tóm lại "Anh" vẫn cứ là hơn ''Người ấy", "Người ấy" có đến trước thì cũng đến "Phải chi anh cứ giữ mối tình câm"...
    Nhưng dẫu sao "Người ấy" vẫn có cái "chất" nào đấy để "Em không thể sống như đã sống"...
    Còn đây là 1 spam bằng văn vần.
    Duyên
    Một mình em thì không thể có duyên
    Giữa chốn đông người em cũng không duyên được
    Duyên ít nhất phải có hai người nhưng tốt nhất
    Đừng bao giờ có một kẻ thứ ba.
  7. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Lôi bài này về cái nào...
    Chiều buồn
    (Viết cho mình, cho Chủ nhật buồn - Phạm Duy)
    Một chiều buồn mơ đi hoang
    Tìm cuộc tình? trong miên man
    Cánh chim bằng khuất xa rồi
    Bỏ lại chiều nghiêng trong tôi?
    Một chiều buồn đâu ai hay
    Giọt lệ nào len mi cay
    Hỡi hương hồn đã im lìm
    Cớ sao về hoen trong tim?
    Một chiều buồn chân bơ vơ
    Lạc vào miền đau hư vô
    Những con đường đã chia lìa
    Bỗng như dài thêm lê thê
    Chiều một mình tôi nơi đây
    Lòng chợt buồn như mây bay
    Đã không còn, khuất xa rồi
    Hỡi cuộc tình buồn chơi vơi?
    HoaTiNa

  8. hoadien

    hoadien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cho vào đây những bài mới đi, Toàn các bài cũ, hehe. ĐỊnh câu bài a?
  9. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Bạn hoadien sang nhà As_eros đọc thơ mới toe nhé, mang về đây thì nó lại thành cũ mất nên cứ để bên đó vậy... Hay là thích đọc thơ kiểu như:
    Thơ ơi! Thơ ơi! Thơ ơi!
    Thế là Thơ đã qua đời trong ta
    Ôi Nga Nga! Hỡi Nga Nga
    Thế là Thơ đã thành mà mất rồi...
    hí hí...
    HoaTiNa
  10. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Một bài thơ vui, khép lại "một ngày như mọi ngày"
    Chàng Ngốc
    Ai bảo anh hôm ấy
    Cứ thích trêu em hoài
    Đùa gì mà?thật dai
    Em giận luôn cho biết?
    Này thì trời xanh biếc
    Này thì chim trên cành
    Đấy - dành cả cho anh
    Một mình?tha hồ ngắm.
    (Gớm thôi, sao trĩu nặng
    Những lúc như thế này
    Sao anh chẳng cầm tay
    Có cớ mà?xuống nước..)
    Giận anh ghê đi được
    Chẳng biết dỗ người ta
    Giờ mắt đã lệ nhoà
    Mới cuống lên xin lỗi
    Em làm gì nên tội
    Mà anh chẳng thèm chiều
    Nhường nhịn mới?là yêu
    Có thế mà không biết?
    (Anh đúng là..ngốc thiệt
    Người ta nũng vậy mà
    Giận một chút cũng là
    Để được anh thương đấy?)
    Sao mà lâu đến vậy
    Chẳng chịu tới làm lành
    Lời xin lỗi của anh
    Em nhận rồi ?" Chàng Ngốc?
    HoaTiNa

Chia sẻ trang này