1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em vẫn là Em!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoatina_hn, 13/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Bì?nh minh lẮp lành cành sương tan
    Chim khuyĂn rơ?i tĂ? kẮt thà?nh 'à?n
    Ai hay 'Ăm trư>c h"n phiĂu lĂng
    T?nh mTng m>i hay ngủ ngoĂi vườn
    Kieenvt
    _________
    ChĂc cu'i tuần thật vui...
  2. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ đánh vần kìa...
    Cô bé HoaTiNa làm bài thơ này vừa thật vừa hay... Phản ánh đời sống trung thực đấy! Bài này là thơ họa. Không tò mò, tọc mạch gì đâu nhá !
    Trong em
    (Nếu mà trong em có hai người
    Người gần lại xa và người đi qua vẫn ở
    Cho em buổi chiều bên cánh cửa con
    nhìn vào góc nhớ
    Tự hỏi lòng rồi tự bâng quơ..)
    Em không giấu được em giữa giấc mơ
    Anh ở gần nhưng thực ra xa lắm
    Em biết, khi trời sang đông...
    Có những chiếc lá vàng đau quặn
    Là màn sương hắt hiu chợt phủ nơi em
    Cơn khát khuya đánh thức nửa đêm
    Quay lại nhìn, nghe hơi thở anh êm đềm quá
    Khuôn mặt...
    chợt quen, chợt lạ
    Một nửa nghẹn ngào, một nửa vô tình
    Phố dưới ánh điện đường.. chênh vênh
    Là phố...
    hay là ánh mắt em nghiêng nhỉ ?
    Em phải yêu anh
    Là vì cuộc đời chúng ta như vậy
    Là vì anh yêu em và em nhận thấy anh yêu em
    Anh thương yêu
    Rất nhiều lần em tự hứa em quên
    Nhưng cái dịu dàng giấu ở tim vẫn đầy chao động
    Trở thành vết thương sâu chưa lành hẳn
    Máu tha phương rỉ rả không về
    Những lúc gió sang mùa
    Lạnh lẽo cóng tê
    Em lại nghĩ nhiều đến bàn tay người ấy
    Từng trang lịch dở dang
    Tháng ngày trôi chảy
    Chút biển lòng
    Sóng dậy
    Vẫn triền miên
    Ngoại Fonzi

    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 12/08/2006
  3. mamaco

    mamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
  4. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    hi! hôm đó tôi định viết bài này :
    ......................................
    Gọi tên em...
    Gọi tên em giữa ngút ngàn kỷ niệm
    Anh lang thang mải miết những con đường
    Trao về em nơi ấy yêu thương
    Chạm mùa đông em lạnh lùng băng giá
    Anh trao em trái tim không mặc cả
    Nhận được gì tơi tả những lời yêu
    Gọi tên em trong sâu thẳm muộn chiều
    Em có nghe bao điều anh muốn nói
    Anh - ngôi sao cô đơn buồn le lói
    Hướng về em chắp nối mảnh thời gian
    Tình yêu đầu em chẳng tiếc xé tan
    Rồi vô tâm chẳng một lần nhìn lại
    Gọi tên em trong tiếng lòng ngây dại
    Cháy bập bùng ngọn lửa nhớ trong anh
    Chút tình xưa em hất đổ sao đành
    Anh nuối tiếc nhặt gom từng mảnh vỡ
    Biết lần yêu là có lần lầm lỡ
    Gọi tên em rồi mãi mãi mình xa......
    .............................................................
  5. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Buông lơi
    Làm mây nên lang thang bên trời
    Làm mưa nên tan đi muôn nơi
    Người trao cho ta cơn mê buồn
    Vì chưng?cho ta nghe cô đơn??
    Chiều không buông mây trên xa ngàn
    Trời không cho mưa bên sông hoang
    Buồn vui soi nghiêng trên cung hằng
    Về vương tim ta cho sương giăng?
    Lòng ta không mơ chi xa vời
    Làm mây hay mưa?xin buông lơi?
    Về thôi?ru cơn mê im lìm
    Từ trong sâu xa nơi con tim?
    Làm mây, xin cho mây kia dừng
    Làm mưa, xin mưa thôi rưng rưng
    Người đi?cho thương yêu qua cầu
    Tình hư?không mơ qua đêm thâu?
    Làm mây nên lang thang bên trời
    Làm mưa nên tan đi muôn nơi?
    Lòng ta không mơ chi xa vời
    Làm mây hay mưa?xin buông lơi?
    HoaTiNa

    @Kiennvt : Bài thơ thật dễ thương (trừ câu cuối -Đang "phiêu lãng" bỗng rớt cái bụp)
    @Fonzi: Cái tội là thơ nồng nàn lắm cơ.
    @mamaco: Chả hiểu gì cả!
    @superdance_chat: Hôm đó đã viết, định post chứ... Thanks!
    HoaTiNa
  6. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cũng tại chị hằng không soi lối
    Đưa đến rồi thôi chẳng đưa về
    Cũng tại hoa kia xấu tính lắm
    Sao cứ canh khuya mới ngát hương?
    Cóc thơ ngơ ngác vườn tiên giới
    Tự nhủ lòng mình "thôi đành vậy"
    Có lẽ ở đây cũng là nhà
    Còn hoa kia thắm tràn nhựa sống
    Ắt còn phiêu lãng mộng tình xuân!!!!
    Nói dại! mai kia hương hoa độc
    Tự nhủ lòng mình "thôi đành vậy"
    Ba chân bốn cẳng nhảy về nhà
    Kieenvt
  7. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Hi! bài thơ này nếu được phổ nhạc thì chúng ta sẽ được thưởng thức 1 bài hát rất hay. Thơ rất độc đáo vì toàn là "thanh bằng" !
  8. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Vẩn vơ

    Em đổ tại mùa thu cho lá rụng bên thềm
    Cho mơn man gió đùa trên tóc ngắn
    Em đổ tại mùa thu cứ mênh mang chi lắm
    Khiến cho lòng bỗng xao xuyến bâng quơ...
    Muốn nói điều gì qua những vần thơ
    Mà chừng như dịu dàng, mà chừng như tha thiết
    "Chút biển lòng"* cứ cuộn dâng mải miết
    Có ai hiểu vì sao?...
    Mùa thu soi trong mắt em áng mây trắng trên cao
    Mùa thu về trong tiếng cười xanh như hồ nước
    Em - dẫu ngổn ngang bộn bề phía trước
    Vẫn muốn trọn vẹn phút ngắm nhìn trời, nước mênh mông...
    Đừng hỏi từ đâu những trận bão lòng
    Cho em sống với tất cả mọi mạch nguồn cảm giác
    Đừng hỏi vì sao chẳng thể thôi khao khát
    Sâu trong tận đáy con tim...
    "Nếu mai nắng không ngoan"** liệu em có lục tìm
    "Theo trí nhớ của một giấc mơ"**những điều đã cũ?
    Mùa thu đi hoang qua từng ô cửa
    Vàng võ những ân tình...
    Em đổ tại thu về, đổ tại lúc bình minh
    Hồn trong lắm, và ước mơ xa lắm
    Em đổ tại lời thơ có gì khiến trái tim không lặng
    Nên cứ ngân nga hoài...
    *: Trong em ?" Fonzi
    **: Nếu mai - Fonzi
    HoaTiNa

  9. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    ?oAnh trao em trái tim không mặc cả?
    Nhận về mình tơi tả những lời yêu
    Lãi quá rồi, sao ở đó mà kêu?
    Rõ ghét!
    HoaTiNa
  10. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Với em
    Nếu có ai quay được nửa mặt trời vào đêm
    Em sẽ bớt thấy màu hoa gục ngã
    Thôi em ạ
    Đừng nên tiếc gì thu
    Đành rằng phố mộng mơ và lá vàng rơi cùng hơi thở
    Hà Nội tương tư tận ngõ
    Nhưng có bao giờ chung thủy đâu em
    Những lần chưa quên
    Đắm say chân thật
    Rồi đông về
    Sương xám bạc mặt hồ để mùa thu đánh mất
    Giờ đã xa
    Đã quá xa xôi
    Người quên, lá vàng rơi và thu trôi
    Em ?" Đêm nghe tiếng thì thầm của gió
    Lạnh ?" Rùng mình khe cửa hở
    Ngỡ bước chân xưa nhẹ dưới mặt hè
    Yên lặng nằm nghe tiếng những vòng xe
    Vọng lại từ nơi nào quen lắm
    Anh, thực ra, chỉ là chuỗi ngày hoang vắng
    Mà, cô đơn, ký ức hiện trong em
    Nếu có ai quay được nửa mặt trời vào đêm
    Em sẽ bớt thấy màu hoa gục ngã
    Nhưng ?.
    Em ơi ?.
    Mộng mị sẽ không thôi tàn phá
    Sợ đêm dài, dài quá phải không em ?
    Ngoại Fonzi

Chia sẻ trang này