1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em vẫn là Em!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoatina_hn, 13/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    [:D]
    Sao biết hoa xấu tính
    Sao biết khuya mới có hương
    Hay tại cóc - ngày không tới
    Cho nên mới tưởng thế thôi?!
    (Hihi..tập nhảy theo cóc)
    Giá mà hoa độc thật
    Có khi lại hóa hay
    Cóc nhủ ?othôi đành vậy?
    Thì hồn đã lên mây
    Hí hí?
    HoaTiNa
  2. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Khi mùa Thu trở lại
    Nhìn hàng cây trút lá bên hiên
    Có ai
    Đếm lá gom ưu phiền?
    Khi mùa xuân nắng ấm
    Qua đây
    Ngỡ như
    Thu đã qua bao ngày
    Đổ lá
    Nghiêng bay
    Theo gió rụng rơi đầy
    Thu ơi!
    Lòng còn nghe day dứt
    Nhớ thương
    Ánh mắt nào vương vương?
    Một lần yêu tha thiết
    Khát khao
    Dâng lấp
    Trái tim buồn hư hao
    Nghiêng chao
    Nghiêng chao?
    Lá rơi
    Kìa ai giơ tay với
    Mùa Thu
    Rơi chạm ngọt bờ môi?
    Trái tim
    Rộn ràng khúc nhạc vui
    Thu xưa nay đã về
    Con tim ao ước gì
    Tim ơi!
    HoaTiNa
  3. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Nói thế nào đi nữa... thì vẫn thấy trạng thái lưng lửng...Khè!
    Ngoại Fonzi
    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 15/08/2006​
  4. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
  5. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Mưa cuối hạ
    Hà Nội chiều nay mưa nhiều lắm
    Hoàng hôn nhạt nhẽo nước cuốn rồi
    Khóm quỳnh cuối sân vừa định nở
    Giờ một mình dao níu chơi vơi
    Kieenvt
    _________
    PS:
  6. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Màu đỏ -------> Nghĩa là gì thế?
    Fonzi
  7. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Quỳnh - Dao là hai loại cây thường được trồng cạnh nhau, lẽ ra Kienvt phải viết hoa Nhưng chắc là quên...
    Chiều qua ở phía ấy có mưa
    Phía này chẳng thấy - rõ buồn chưa
    Quỳnh vừa định nở, Dao đã thế
    Qua một đêm rồi, chắc te tua*....
    Ai cũng biết hoa Quỳnh nở trong một khoảng thời gian rất ngắn, nên hẳn là sáng nay đã héo rũ rồi..hihi...phải note cái, không thì mình viết ra, mình đọc còn thấy nó đểu đểu...
    @Superdance_chat: Bài thơ đó có phải là do bạn viết không? HoaTiNa rất ấn tượng!
    HoaTiNa
  8. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Yêu thương
    Trời làm cơn mưa ướt
    Tan trong ngày nắng trong
    Anh! Từ anh nỗi nhớ
    Nên hoài mong?
    Hoài mong?
    Trời làm nên cơn gió
    Ru liễu mềm ngát xanh
    Anh! Tựa như tiếng thở
    Tình mong manh
    Mong manh?
    Đừng buồn khi mưa ướt
    Khi làn gió xa về
    Đừng buồn?yêu thương nhé!
    Cho em hoài cơn mê?
    Mây lang thang bồng bềnh
    Anh xa?tình lênh đênh
    Ai cho em nỗi nhớ
    Tiếng thơ buồn mong manh?
    Đừng buồn khi mưa ướt
    Khi trời bão giông về
    Đừng buồn?yêu thương nhé!
    Cho em hoài cơn mê?
    HoaTiNa
  9. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    hi! hoa _tina
    Bài thơ đó có phải do tôi làm không ah!?? thôi để tôi tự làm 1 bài rồi bạn đánh giá xem là có "ngang trình" với bài trên không nhớ.............
    e hèm......
    Khi tớ cất giọng hát
    Mọi nguời bảo là hay!
    Khi tớ khua chân nhảy
    Có nhiều người vỗ tay
    ( không biết có phải là vỗ tay đuổi xuống ko?)..
    Nên tớ thấy cũng ....hay .. hay......
    Đấy! thơ tôi mà tự làm được thì chỉ có vậy thôi! Lần sau đừng hỏi những câu như thế nữa , khó trả lời lắm ( vì ai chả muốn người ta ấn tượng thơ mình!mà nói dối thì nại áy láy nương tâm!)
    ..............................................
    Được superdance_chat sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 16/08/2006
  10. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Thôi, bỏ qua vụ này đi...HoaTiNa cũng không muốn làm khó bạn Đó là bài thơ HoaTiNa rất thích, chỉ cần biết vậy thôi nhỉ! Mà hình như nó đã được thay đổi chút chút rồi thì phải?!
    Ngay trước bàn làm việc của mình có một cây Trúc Nhật, tưới tắm cho nó hơn năm trời rồi, hôm qua mới để ý là nó mới ra hoa (hay quả nhỉ) Mình chụp ảnh, post mãi mà không được, chán thế chứ! Để thử lại rồi cho mọi người chiêm ngưỡng nhé (hihi...máy kỹ thuật số, chụp chả có tí nghệ thuật gì đâu) Nghe nói cây này nở hoa xong là chết...hix...không biết có thật không...mình thấy nó vẫn đang xanh um mà...hix...
    HoaTiNa
    À, superdance_ chat này, nói ra thì buồn cươì...nhưng HTN chưa biết nhảy xắng đi học bao nhiêu lâu rồi mà cứ lần lữa mãi...ở HN học nhảy ở đâu là tốt nhỉ?

Chia sẻ trang này