1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em vẫn là Em!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoatina_hn, 13/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào, sao đọc bài thơ thấy buồn thế? Hy vọng đó chỉ là cảm xúc trong thơ.
    Đọc mấy dòng cuối thấy cà phê, học nhảy, v.v... anh giai mừng cho em.
  2. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    @ Superdance_chat: Bài thơ thật dễ thương, nhưng học nhảy mà vậy thì cũng nguy hiểm nhỉ
    @ Codaikhongten: Cảm giác đó đã thuộc về thời quá khứ rồi anh ạ. À, anh đọc "Về đâu?" rồi chứ có người nghĩ là HoaTiNa bị chàng Cỏ dại nào đó bỏ rơi Suy luận hay không?
    HoaTiNa
  3. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Nhớ mồ côi
    Hà Nội chiều nay lại có nắng rồi
    Chẳng biết phải làm gì cho bớt nhớ
    (Vẫn câu chuyện nhớ nhung muôn thủa
    Những hẹn hò, những xa cách..đầy vơi..)
    Những lúc thế này ?" mình đối diện mình thôi
    Nên chẳng thể dấu mình điều chi cả
    Nỗi nhớ hiển nhiên như là bản ngã
    Có muốn thì cũng có trốn được đâu?
    Nên nắng mưa thì có khác gì nhau
    Mà cứ phải vòng vo tìm căn cớ
    Đổ lỗi tại trời, mây?tại gió?
    Tại ?gì đâu?nên mới nhớ thế này?
    Tôi chẳng hiểu vì sao lại cứ nhớ quắt quay
    Chẳng dụ được trái tim thôi bướng bỉnh
    Chẳng thể bảo mắt thôi nhìn đời qua lăng kính
    Cuộc đời này trần trụi đến phát đau?
    Có những mối tình chưa nở đã tàn mau
    Chết yểu giữa bao bộn bề cuộc sống
    Xin được đứng giữa chiều hoang gió lộng
    Trút nỗi buồn trong cùng cực hư vô?
    Nỗi nhớ trong lòng trắng tựa chiếc khăn xô
    Thương tiễn gửi cuộc tình cho nắng cuối
    Chạy chốn gì ư? Sao chiều qua rất vội?
    Bỏ lại tôi này trong vùng lạnh nhá nhem?
    HoaTiNa
    Được hoatina_hn sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 22/08/2006
  4. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    @HoaTiNa: Anh đọc rồi, cảm ơn em.
    Ai đó hiểu nhầm bởi họ không hiểu đấy thôi.
    Vào thì phải nói thế thôi chứ còn biết nói gì hơn. Không khen thơ nữa bởi nó cứ khách sáo, giả tạo thế nào. Chê cũng không chê nữa bởi anh đang về cõi đời thực không thơ. Đang cố rũ bỏ.
  5. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    HoaTiNa không rõ lắm về những gì đã xảy ra với anh...Nhưng dù sao cũng tôn trọng mọi quyết định của anh...Hãy làm những gì mình cho là đúng, mình cảm thấy thoải mái nhất và cố gắng để đừng làm tổn thương ai...
    HoaTiNa lại nghĩ cuộc đời thực là nguồn vô tận cho thơ ca chứ nhỉ!!!
    Chúc vui!

    Em biết phải làm gì những lúc nhớ anh..

    Em biết phải làm gì những lúc nhớ anh
    Da diết quá, cô đơn về vây hãm
    Từng khoảnh khắc thời gian hằn lên vết rạn
    Cuối con đường bóng đổ, dáng chiều phai?
    Em biết làm gì đây những lúc chẳng còn ai
    Bên em chỉ có mùa đông dài dằng dặc
    Sao ngẩn ngơ hoài dấu vết từ xa lắc
    Chút hơi ấm cuối cùng đã vỗ cánh bay đi?
    Cánh mỏng thiên đường chấp chới bóng chim di
    Xa khuất?còn vương chiều bạt gió
    Trong trái tim đau muôn trùng con sóng vỗ
    Em biết phải làm gì cho khắc khoải ngủ yên?
    Ơi hỡi dòng sông con nước có còn lên?
    Cho những thuyền mơ chòng chành vượt cạn
    Phía trước?bờ xa đau trong trời nắng hạn?
    Thương cánh buồm chao đảo phía chân mây?
    Em biết làm gì khi thiếu vắng anh đây
    Khoảng trống này bao giờ cho lấp kín
    Ngột ngạt làm sao thứ tình yêu câm nín
    Cứ dội mãi trong lòng nỗi nhớ chẳng thành tên?
    HoaTiNa
  6. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Nếu là thơ cũ thì không nói làm gì. Còn nếu thơ mới viết nóng hổi thì phải khâm phục là HTN viết rất nhanh và chỉnh. .
    Fonzi
  7. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0


    Không biết có được miễn phí cốc bia không Bài này không nóng hổi, nhưng chưa cũ lắm...nhưng khi viết thì cũng không phải sửa nhiều...Bây giờ có hai bài, một nóng hổi, một nóng hôi hổi...hihi...cái nào nóng hơn nhỉ....cho cái nóng hổi vào này...


    Chạnh lòng...

    Em ở nơi này, anh biết không
    Bên ngoài thu chớm, dạ sang đông
    Mỗi chiều lá rụng, hồn xao xác
    Nghĩ tới phương xa...lại chạnh lòng...
    Em nhủ cho lòng lắng dịu đi
    Biết đâu thương nhớ sẽ qua vì..
    Thời gian màu nhiệm như phương thuốc
    Xóa hết nhọc nhằn những dấu đi...
    Phương này anh có biết không anh
    Mùa đã sang thu, gió trước mành
    Lay động mặt hồ, lan sóng biếc
    Và ai thao thức đến tàn canh...
    Mùa đã sang thu, gió đã về
    Lá rơi từng phiến buồn lê thê
    Vẫn là cảnh của bao thu trước
    Ai biết vì sao vẫn não nề...
    Hong tóc bên thềm, em nhớ ai
    Mà thu phong kín gót trang đài
    Mặc tình rên xiết trong mùa gió
    Đêm lạnh, hương tàn, cánh nhụy phai...
    Nghĩ tới phương xa...lại chạnh lòng
    Biết người còn nhớ đến ta không
    Mùa thu phương ấy còn chưa tới
    Sao gió theo về đã lạnh đông...
    HoaTiNa


    Được hoatina_hn sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 22/08/2006
  8. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0


    "Nothing can be changed what is already happening !
    life is a rolling stone and i think before i come, you had a wonderful love, so if i disappear, i hope it doesn''t cause serious matter!
    because i have just been only a stranger to you and leave no impression on you!
    thanks for sharing your time with me!"
    LĐG
    Đi đi anh!...
    (Cho LĐG)
    Chẳng có điều gì là vô nghĩa đâu anh
    Ngay cả những điều tưởng như đơn giản nhất
    Mọi vật không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên biến mất
    Dẫu cuộc sống hững hờ như viên cuội tròn lăn?
    Vì anh đã ghé qua đây dẫu chỉ một lần
    Nên dấu ấn đã in - chẳng thể nào khác được
    Em không hỏi vì sao anh quay đầu lặng bước
    Bởi sự ra đi nào mà chẳng có căn nguyên?
    Thì nhắc lại làm gì cái thủa rất bình yên
    Tình yêu phải đâu cứ muốn là sẽ có
    Anh hãy một lần lắng nghe trong tiếng gió
    Có thấy gió về trong thổn thức hay không?
    Và những cuộc ra đi chắc hẳn vẫn chưa dừng
    Gặp ?" để rồi xa mãi mãi
    Đừng nói lời cảm ơn rồi không hề ngoái lại
    Biết đâu mình lại chẳng bớt xót xa?
    Đi đi anh, rồi đường sẽ trổ hoa
    Ở nơi khác biết đâu anh sẽ không còn là người lạ nữa
    Đi đi anh, để lại em một thủa
    Với những điều mãi chẳng thể đổi thay?
    HoaTiNa
  9. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hai câu trên đọc nghe không ổn chị ạ. Em đọc thấy như là bảo "Đừng" rồi lại cũng có thể nó giúp cho bớt xót xa... Hình như dư hay thiếu một chữ gì đó, phải không chị? Em đọc đi đọc lại vẫn thấy như thế! Hay là cái đầu em nó có vấn đề?
    KK
  10. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Bomarito đã vào đọc và cho ý kiến để HoaTiNa có dịp được phân trần
    HoaTiNa tình cờ đọc được lời nhắn trên từ LĐG (không phải dành cho HoaTiNa đâu nhé) Thấy hay hay, nên dựa theo cảm xúc mà viết bài này...
    Đàn bà thường ích kỷ (mà chẳng riêng đàn bà, con người nói chung là thế) Cho nên có khi không yêu người ta thật đấy, nhưng nếu người ấy bỏ đi chắc chắn vẫn sẽ buồn (áp dụng trong trường hợp mình không ghét cay ghét đắng người này ) Vậy cho nên nếu anh đã quyết định ra đi, làm ơn đừng nói "thanks for sharing your time with me!" để rồi chẳng bao giờ quay lại - dù là với tư cách là một người bạn - có lẽ như vậy sẽ bớt xót xa hơn chăng???
    Từ "chẳng" trong câu trên không mang nghĩa phủ định, ví dụ HoaTiNa nói: "Bomarito cứ chân thành như thế, biết đâu lại chẳng hay hơn..." nghĩa là biết đâu lại hay hơn - cách dùng từ của HoaTiNa là như vậy, ý là như vậy, không biết có còn thừa thiếu chỗ nào không?
    HoaTiNa

Chia sẻ trang này