1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em vẫn là Em!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoatina_hn, 13/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Điều ước
    Ngày xưa cùng con phố
    Chung dãy Bàng mướt xanh
    Hai đứa còn nho nhỏ
    Đuổi nhau chạy vòng quanh?
    Anh hơn em một tuổi
    Thường bị gọi trống không
    (Thời trẻ con nông nổi
    Thế nào mà chẳng xong)
    Trái Bàng chín vàng ươm
    Anh trèo lên cây hái
    Còn em đứng dưới đường
    Vén áo và hứng lấy?
    Thế rồi cả hai đứa
    Bữa ấy lo cả chiều
    Áo em đầy những nhựa
    Còn anh: Tộì bầy têu?
    Những mùa Bàng thay lá
    Trơ trụi cành giữa đông
    Phố núi sương trắng xoá
    Tuổi thơ ào qua song?
    Mẹ giễu hai đứa mình
    Cái tội từ khi lớn
    Lại giở trò làm thinh
    Cứ thấy là?chạy trốn?
    Hai nhà ở sát nhau
    Anh hơn em một lớp
    Nhưng đứa trước đứa sau
    Chẳng chịu đi chung bước?
    Rồi những năm xa nhà
    Vào giảng đường đại học
    Đường được mở rộng ra
    Về là em muốn khóc
    Còn đâu nữa dãy Bàng
    Trầm ngâm hai bên phố
    Đường giờ rộng thênh thang
    Cháy giữa trưa nắng đổ?
    Ước gì Bàng lại lớn
    Như ngày xưa - chúng mình
    Em sẽ không..chạy trốn
    Và sánh bước cùng anh?
    Rồi hôm nào trở lại
    Thăm nhà, thăm người quen
    Anh trèo lên lấy trái
    Và trao tận tay em..
    Dãy Bàng và Con phố
    Lại mướt xanh êm đềm?
    HoaTiNa
    Được hoatina_hn sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 23/08/2006
  2. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Mùa Đông
    Kể em nghe về mùa đông
    Cái muà anh từng nói với em về nỗi cô đơn khủng khiếp
    Và đó cũng là mùa để cho anh viết
    Những bài thơ tình ?" trong đó có em...
    Mùa đông gợi lại trong anh nguyên vẹn những nỗi niềm
    Tưởng như đã lấp vùi sâu tận trong quá khứ
    Mùa đông gợi nhớ
    Mùa đông cho anh khát khao...
    Kể cho em nghe về cảm giác nôn nao
    Khi tuyết phủ kín ngọn đồi phía sau nhà anh ở
    Khi cái rét ùa vào từng ô cửa
    Lay rèm, buốt lạnh chiếu chăn..
    Nhưng muà đông năm nay sẽ rất khác mọi năm
    Gió chuyển hướng cõng rét về phía em dang dở
    Khi anh không còn là của riêng em nữa
    Mùa đông sẽ lại nhắc cho em nguyên vẹn những nỗi niềm...
    Mùa đông này...làm sao có thể quên
    Mùa đông tiễn anh đi...
    Mùa đông em không còn gì chờ đợi...
    Vòng quay thời gian vẫn tròn, chỉ mùa đông của hai ta lạc lối
    Đi mãi không về...
    HoaTiNa

  3. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cho tí Đường vào để thay đổi không khí Kỷ niệm những ngày đầu học xướng họa Thất ngôn Bát cú Đường luật.
    Xướng: GIẾT NGƯỜI TRONG MỘNG
    Anh giết tình em giữa một đêm
    Chứng nhân là ngọn gió bên rèm
    Trước tòa ân ái mây làm cớ
    Thẩm phán tơ hồng kết tội thêm
    Công lý tình yêu càng sáng tỏ
    Đèn trời duyên phận hết lem nhem
    Luật ghi danh tội gieo tình mộng
    Bản án chung thân gửi đến em
    nguyens

    Phản biện
    Bản án chung thân gửi đến em...
    Đúng không duyên phận hết lem nhem?
    Người ta nghe lại tha hồ đoán
    Mình giật thót thôi, chẳng nói thêm...
    Toà phán ở đâu không biết nhỉ
    Bên nguyên, bên bị núp trong rèm
    Luật sư là nghiệp em theo đó
    Phản biện thôi thì đợi..đến đêm?
    HoaTina
    Thân hoạ: PHẢN BIỆN !!
    Cớ sao phải đợi đến về đêm
    Kẻ bị người nguyên lại kéo rèm
    Cửa đóng then cài..đâu biết đấy
    Màn thưa gió vén.. có gì thêm
    Người ngờ có thể... trong đêm tối
    Trời biết làm gì... lúc nhá nhem
    Bị cáo luật sư cùng...phản biện
    Tờ trình bải nại ký tên em
    nguyens

    Phân xử
    Nghe đến là ghê, thế chết em?
    Luật sư chưa nói đã tèm nhem
    Bên nguyên bên bị ai mà biết
    Bị cáo bị can có hỏi thêm
    Hôn* bởi là vì châu hợp phố
    Hình* do đánh lộn ở sau rèm
    Đau đầu phân xử sao cho đúng
    Chưa nghĩ ra thì đã lại đêm?
    *Hôn: Luật Hôn nhân và gia đình
    *Hình: Luật Hình sự
    HoaTina
    CHỜ NGHỊ ÁN
    Chuyện đã nhỡ rồi chẳng chết em
    Chưa gì mà đã thấy tèm nhem
    Nguyên đơn hồ hỡi đòi tăng nữa
    Bị cáo ỉu xìu sợ lại thêm
    Chánh án thủ hòa cho khép lại
    Luật sư đắc thắng kéo tung rèm
    Tòa tan ai ở đâu về đấy
    Chưa thấy hoàn hồn lại đến đêm
    nguyens

    Đi tìm bằng chứng
    Chưa thấy hoàn hồn đã lại đêm
    Toà đành chuyển đến phía sau rèm
    Đi tìm bằng chứng nơi phòng kín
    Lại kiếm vật gây án, có thêm?
    Chớp giật toà trông mà lé mắt
    Mưa giông toà điếc thấy tèm nhem
    Thế là bằng chứng rành ra đấy
    Bị hại phen này chắc chắn em
    HoaTiNa
    Tuyên án
    Vậy là thắng kiện thuộc về em
    Toà tái thẩm tuyên lúc nhá nhem
    Hỏi lại bên nguyens còn thắc mắc?
    Nhắc xem bên bị có đòi thêm?
    Tội gieo hoa mộng còn trước cửa
    Nợ gặt tình thơ lại sau rèm
    Tuyên án cả hai cùng tỉnh mộng
    Ai về nhà nấy kẻo lại đêm
    HoaTiNa
    XÓA ÁN
    Năm canh mòn mỏi ngóng qua đêm
    Saú khắc loay hoay đợi keó rèm
    Sáng tác bài thơ tình đã lỡ
    Hoàn công tác phẩm trót vưà thêm
    Se duyên ong **** khi vừa tối
    Kết chỉ tơ hồng lúc nhá nhem
    Bản án thay vaò tờ gíá thú
    Công dân thứ nhất trên tay em
    nguyens
    Được hoatina_hn sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 23/08/2006
  4. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    "Điều ước" & "Mùa đông" post 1 lần rồi cơ mà.
  5. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    hihi...post bên "Lan man như cỏ dại" bây giờ lôi cổ về đây
    HoaTiNa
  6. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ờ, anh quên. Tí nữa mất bản quyền nhé.
  7. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Cái bài này, Hoatina, sao nó có gì giông giống cái bài này:
    Em nói trong thư: Mấy bữa rày
    Sao mà bươm **** cứ đua bay
    Em buồn, em nhớ, chao, em nhớ
    Em gọi thầm anh suốt cả ngày!
    Ngoài ấy vui không, anh của em?
    Trong này đã có nắng vàng êm
    Mỗi lần nắng rọi, em ra cửa
    Em nghĩ gì đâu, đứng lặng im.
    Mùa xuân khó chịu quá đi thôi!
    Cảnh đẹp làm em thấy lẻ loi
    CHim hót xui em nghe quạnh quẽ
    Hay là anh đã bỏ em rồi?
    Ồ mới nghiêng mình xem nưóc trong
    Vui mừng em thấy má em hồng.
    Em tôi ăn nói vô duyên quá
    Em đốt lòng anh, em biết không?
    (Xuân Diệu)
    Hè hè, chắc là tại cách gieo vần. Tớ đọc thơ hay liên tưởng lung tung.
    Nhưng mà thích. Đọc nghe mềm mại chết đi được. Đây này:
    Em nhủ cho lòng lắng dịu đi
    Biết đâu thương nhớ sẽ qua vì..
    Thời gian màu nhiệm như phương thuốc
    Xóa hết nhọc nhằn những dấu đi... [/i]
    Tớ rất thích cách gieo vần như bài này, nhưng từng làm được bài nào ra hồn cả.
    Tặng hoa nhé.
  8. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    hi! đương nhiên là học nhảy cực kỳ nguy hiểm rồi ! mà nếu có bạn nhảy là SDC này thì lại càng nguy hiểm hơn! bạn không nên học nhảy vì đây là môn thể thao đòi hỏi tính mạo hiểm cao đấy!
    .......................................................
  9. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không làm bài thơ nào, phần vì mất hứng phần vì cảm thấy khó mà viết cho ra hồn được. Nhưng hôm nay bị dịch đau mắt tấn công (nỗi đau không của riêng ai) ==> ngủ cả chiều ==> đêm khó ngủ ==> không buồn gì hết nhưng cũng làm 1 bài.
    Thu sang
    Thu sang anh chẳng có hay
    Lá vàng chưa rụng, heo may chưa về
    Xót xa không đủ tái tê
    Mà thành lạnh giá canh khuya với người
    Này em thì mắt môi cười
    Này em thì cay đắng rơi xuống lòng
    Cũng đành giả bộ nhớ mong
    Tàn đêm dốc cạn mà đong lấy sầu.
    (Bài này mà để em ném đá chắc vỡ tan tành nhể?)
    Hôm gì đọc cái bài "Giấc mộng Hoàng Lương" thì nhớ ra bài này.
    Thôi đành dốc cạn chén đời
    Rồi mang xuống huyệt một trời khát khao
    Thôi đành thức giấc chiêm bao
    Quận Nam Kha ở nơi nào cũng thôi.
    (Trong 1 truyện ngắn của Bão Vũ, TG không cho biết nó là của ai cả.)
    @fonzi: Nga Hoàng & Nữ Anh là 2 người vợ của vua gì ấy nhỉ? Ông này đi trị thủy & bị chết đuối thì phải ==> 2 nàng quyên sinh theo. Kể lại tớ nghe cái, quên mất rồi.
  10. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    @Hieuham: Đọc lại thơ XD thấy thơ mình tủi thân quá, thích nhất câu ?oEm đốt lòng anh, em biết không?, trùi! Chàng nào mà nói với mình vậy chắc mình cũng phải đổ lăn quay ra mất?
    Hai bài này có nét giống nhau có lẽ là vì cách gieo vấn như Hieuham nói, cách xưng hô (em ?" anh) và đều nói về nỗi nhớ?
    HoaTiNa ít khi viết kiểu thơ này, vì luật bằng - trắc gò bó, viết được một bài thì phải sửa lên sửa xuống và rất mất thời gian?và quan trọng là chưa chắc đã hay?Cảm ơn Hieuham đã tới chia xẻ!
    @Superdance_chat: Bây giờ những môn thể thao mạo hiểm rất được ưa chuộng đấy! HoaTiNa thì đã cho vào kế hoạch 5 năm lần thứ nhất rồi, vậy nên yên tâm thừ giờ đến 2011 thế nào cũng biết nhảy ít nhất là một điệu
    @Codaikhongten: Em thử ném đá xem nhé, hi vọng ném xong không những không vỡ mà lại ngon lành hơn?hihi?
    Ví dụ câu:
    Này em thì mắt môi cười
    Này em thì cay đắng rơi xuống lòng​
    Anh thử đổi thành:
    Này em thì mắt môi cười
    Này em thì đắng cay rơi xuống lòng​
    Nghe có xuôi hơn không?
    HoaTiNa

Chia sẻ trang này