1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em vẫn là Em!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoatina_hn, 13/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    này làm thơ mà dễ thương quá thế này cả chị cũng iu em luôn đấy coi chừng Pê nha hahahahahah - bài thơ hay bài hát thế - dễ thương thật nha cô em
  2. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    hi! Tất nhiên là chúng mình không quen nhau rồi , à quên chưa quen nhau. Bài thơ đó mình st được và thấy thích nên share cùng các bạn.
    mà bạn HTN phải cảm ơn bạn Ngọc vì đã quảng cáo hộ nhé!
    ................................................
  3. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ờ, vì hôm gì thấy bài đó của chú boydienbien hay nhưng chưa kịp khennên anh làm quả kết hợp nhiều trong 1 mà. Với anh không có khái niệm say bia.
    Đến 1 lúc nào đó mà điều kiện lương tâmcho phép có thể anh sẽ làm 1 series thơ sám hối(?!)để cho cô ném đá thích tay (nếu cô vẫn còn nhã hứng & chưa ghét-điều mà anh lờ mờ cảm thấy sắp xảy ra).
    Thơ không cần nhiều lắm tư duy mà cần cảm xúc. Thế mà trước đây dự định viết truyện ma cơ đấy, bận thôi. Sẽ có 1 lúc có 1 dòng truyện ma mang thương hiệu CDKT, ha ha!
    Bài thơ trên của em hay quá, rất phiêu. Nếu phổ nhạc sẽ được 1 bài hát không tồi.
    PS. fonzi đi đâu mất rồi, hơi tiếc.
  4. 3dong

    3dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    1
    Gặp lại ánh trăng xưa
    Anh gặp lại rồi ánh trăng nhà em
    Không phải mọc từ đồi trước cửa
    Ánh trăng hôm nay vẫn đầy nhung nhớ
    Xao động lòng anh gợi phút u buồn?
    Trăng lên rồi xé nát hoàng hôn
    Lơ lửng một vùng nhẹ nhàng hỏi nhỏ
    Ở nơi xa rằng anh có nhớ
    Mảnh trăng ngày nào hai đứa bên nhau?
    Có gì đẹp hơn mối tình đầu
    Lúc nửa lúc đầy như vầng trăng hao khuyết
    Trăng thuở ấy giá mà anh giữ được
    Mảnh trăng rằm tinh khiết tuổi thần tiên..
    Anh đã qua rồi, xa những đêm
    Nhà em trăng mọc từ trước mặt
    Quầng đỏ bên đồi?
    Em bảo trăng buồn nên trăng hay khóc
    Thương nhớ trọn đêm mới lặn xuống sau nhà?
    Vầng trăng hôm nay còn nhớ người xa
    Nên đứng thức mà suốt đêm không ngủ?!?
    Hay trăng nhớ những miền quê muôn ngả
    Những lứa đôi hẹn hò những giọt nước mắt chia ly?
    ĐUYÊN HỒNG
    Được 3dong sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 29/08/2006
  5. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Chả hiểu sao mấy hôm nay, mấy cái máy trên công ty chả cái nào đăng nhập vào ttvnol được, thành ra đành phải im thin thít...ai biết chỉ dùm HoaTiNa với...
    @MM_Ngọc: hihi...thơ tèn tén ten chị ạ...em bảo rùi mà...sẽ viết một bài nhớ...để lần sau đừng có đoán già đoán non nữa...ơ nhưng mà cũng có tí cảm xúc mới viết được đấy...hihi...
    @Superdance_chat: Vụ quảng cáo nào mà TiNa chưa biết nhỉ, có ai giải thích hộ cái không?
    @Anh trai: Khi nào gặp em nhá, em sẽ giúp anh tiếp cận khái niệm say bia...hehe...(to còi chưa)
    @Đuyên Hồng: sang đây nhớ mặc áo giáp vào nhé
    Thơ sắp cũ này ...

    Anh về từ nỗi nhớ
    Anh về từ nỗi nhớ
    Từ trong khát khao em
    Từ phương anh - một thủa
    Làm sóng dậy cuồng điên?
    Anh về từ xa lắm
    Bên phía trời mây bay
    Tay trong tay ta nắm
    Cho tình lên men say?
    Nhớ ánh mắt anh cười
    Nhớ nồng nàn bờ môi
    Nhớ vòng tay hò hẹn
    Hồn phiêu du cuối trời?
    Nhớ tiếng bước chân về
    Nhớ tay gầy đam mê
    Nhớ trái tim nóng bỏng
    Tình em không lối về?
    Anh! Người yêu dẫu hỡi
    Từ anh làm một phương
    Một khung trời mơ mộng
    Một niềm đau vô thường?
    Anh về từ nỗi nhớ
    Từ em đã xa anh
    Từ niềm yêu bỏng cháy
    Từ ước mơ không thành?
    Anh về từ nỗi nhớ
    Từ trong khát khao em
    Từ anh làm đốm lửa
    Nhóm một thời cuồng điên?
    HoaTiNa​
  6. 3dong

    3dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    1
    KHÔNG ĐỀ
    Thu mong manh tia nắng
    Anh vẫn hoài chờ mong
    Trời cao mây lằng lặng
    Lòng anh buồn xa xăm?
    Thu sang trên khóe mắt
    Thu ghé bờ môi hờn
    Anh mong chờ hiu hắt
    Vui buồn qua từng cơn?
    Mùa lá vàng rơi rụng
    Mùa anh mùa yêu thương
    Mùa heo may theo gió
    Mùa tình mình lên hương?
    Thu qua bờ môi héo
    Tình qua trong chán chường
    Chờ em ta ôm hận
    Đời còn gì vấn vương??
    30/08/2006
    Được 3dong sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 30/08/2006
  7. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Haha! Cô em gái lại dám thách đấu bia với mình cơ đấy!Không lẽ dạo này anh hiền nên ai cũng muốn bắt nạt phỏng? Được, nếu có dịp thì đừng có mà ân hận.
    Em nên lưu hết những bài đã làm vào máy tính để sau này ra 1 tập nhé.
  8. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    @Anh Đuyên Hồng: online muộn thế...chắc vừa viết thơ vừa ngủ gật nên chữ nghĩa mới thế này phải không? đọc thấy từ "lên hương" như là "thăng" ?" là chết ngoéo rồi ấy nhỉ.
    @Anh trai:
    Em sẽ lưu...hehe...sau này lỡ mà em chuẩn bị chết đói nhớ mua giúp em một quyển nhé.
    Gửi lại một bài thơ, rồi em chuẩn bị đi làm đây...hi vọng hôm nay mạng ttvnol không giở chứng nữa
    Phong kín một đời?
    Rồi anh sẽ xa mang theo mùa đông lạnh căm
    Xuân về nhớ những đêm âm thầm...
    Rồi anh sẽ xa mang theo tình em nhỏ nhoi
    Thương người ấy, dáng xưa đâu rồi?...
    Giấc mơ nào xa xôi...
    Đừng về, đừng gieo nhung nhớ thêm chi Người ơi...
    Nghe mệt đắng trái tim giã rời...
    Thuyền nào lặng đi trong sương gió trùng khơi
    Nghe hồn dâng lên chơi vơi...
    Người ơi!...
    Ôi, nhớ thương ai lòng em thổn thức đêm dài...
    Tháng ngày xưa giờ phôi phai
    Mắt môi nào gợi nhớ hoa **** lả lơi
    Cho tình lên ngôi...
    Phong kín một đời...
    HoaTiNa

  9. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Em gái yên tâm!
    Khi nền kinh tế của em bị khủng hoảng đến lần thứ n (n = vô cùng) thì anh hứa sẽ mua cho em không phải 1 mà những... 2 quyển.
    Với điều kiện tiên quyết là đều phải giảm 3/4 so với giá bìa.
    Chỗ quen biết vẫn hơn thế đấy.
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Có gì lạ àh ?
    Vậy sửa lại : Cứ tưởng là ...?
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 06:23 ngày 31/08/2006

Chia sẻ trang này