1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em vẫn là Em!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoatina_hn, 13/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Trăng khuyết
    Cơn gió không về phía anh
    Cho em gửi theo vầng trăng khuyết
    Chỉ thấy sông đêm ạt ào chảy xiết
    Ạt ào xô trăng vỡ dưới chân cầu
    Lang thang đêm, lang thang trôi
    Là em hay trăng khuyết hao một nửa
    Chênh chếch soi cây cầu bắc qua nỗi nhớ
    Bỗng như thèm một viền môi
    Lang thang đêm, lang thang trôi
    Nhịp thời gian lấp loang theo cánh sóng
    Ảo mơ về trong mùi gió lộng
    Xiết tròn như một vòng tay...
    Là trăng hay là em đêm nay
    Che giấu tội tình vắng thiếu
    Hoen rỉ trên sông - hồn cầu xây hoang miếu
    Nỗi nhớ treo trên tường câm...
    Sương lạnh giữa khuya, em hao khuyết bao lần
    Đâu chỉ bởi trăng đêm nay không trọn
    Sao đi dưới màn đêm, bước chân người đưa đón
    Trăng hay em - hai nửa vẫn không đầy...
    HoaTiNa

    Được hoatina_hn sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 03/09/2006
  2. hoadien

    hoadien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay quá
  3. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    hi! đọc mấy bài thơ của các bạn mà thấy vui quá:
    Nếu như fonzi sử dụng hình ảnh chiếc giỏ mây thì Hoatina lại dùng hình tượng trăng để làm xương sống cho những xúc cảm thơ của mình.
    Chiếc giỏ mây đong đầy kỉ niệm để em một mình bơ vơ , trăn trở với những ước mơ đang bị giam hãm .
    Trăng có thể là hình tượng rộng lớn , bao bọc liên kết với sóng , với gió ... nhưng với em dù có trăng thì vẫn thiếu, em vẫn khao khát vẫn nhớ nhung bởi vì không có anh...
    Hai bài thơ hay với những xúc cảm rõ ràng và xuyên suốt.
    .................................
    Nhân ngày 02/09 mình xin phép có chút lời bình nhé!
    Được superdance_chat sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 02/09/2006
  4. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    BUỒN
    nếu chỉ buồn vương giữa cuộc đời
    thà rằng không sống với buông lơi
    ra đi
    người lạ
    cần chi tới
    bởi chốn tan hoang bước rạ rời
    kìa là chiếc giỏ nhớ cung mây
    lại một trăng kia lạc giữa bầy
    thôi thì
    mất cả
    đừng luyến tiếc
    chỉ một hồn tan giữa biệt nguồn
    gọi cả trời cao
    gọi cả ta
    gọi cả rừng xanh gọi sơn hà
    cứ mặc sông trôi
    về muôn ngả
    để còn sót lại
    mảnh tình ta...
    đã buồn thì buồn luôn thể,các vị không thấy hả hê,thì tacũng thấy não nề...ừ thì viết,xem ai buồn được lâu hơn ai nhé hi hi
  5. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng biết chứ fonzi. Trêu cô ấy tí thôi. Quen nhau lâu rồi mà bây giờ mới thấy đưa ra 1 nhận xét. Kiêu gớm nhể?
  6. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Fonzi có vẻ đi nhiều nhỉ?
  7. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Ảo ảnh
    Đã thấy mặn mòi sóng biển về quanh
    Phi lao đưa mình nghiêng theo chiều gió
    Đã thấy mặt trời nhuốm mây chiều sẫm đỏ
    Cát bỏng bàn chân con nước vẫn chưa về...
    Chầm chậm thời gian....chầm chậm trôi đi
    Ngồi đếm ngược lại những ngày chưa cũ
    Đêm ấy trăng lưỡi liềm và anh không ngủ
    Lời thơ xao xác nỗi niềm...
    Đã thấy thuỷ triều nhẹ lên
    Mây trời cúi mình chao xuống
    Đã thấy rất gần nhau - sát na về một hướng
    Sóng cuộn muôn trùng vỡ tan...
    Ảo ảnh thời gian, ảo ảnh không gian...
    Để tìm lại chút gì từ một nơi xa lắm
    Nhấp trên môi biển chiều mằn mặn
    Để đón anh về từ ảo ảnh mù khơi
    Sát na cuối cùng, ảo ảnh nhẹ rơi
    Sóng xô và gió cuốn...
    Trôi
    Biển chiều...

    HoaTiNa
    @Superdance_chat: Bình thường hay nghe từ Nàng Thơ, hôm qua mới nghe tới ông Thi Thần...cũng lạ lạ...có vẻ như tụi HoaTiNa dùng từ ông Thi Thần tới chơi có vẻ hợp hơn nhỉ...(trái dấu hút nhau mà). Lần sau sẽ mượn từ này của SDC nghe cho khỏi ái...hehe...
    Bình thoải mái đê...
    @Fonzi: ?oChiếc giỏ mây từ vùng cao? hình như bện chưa kỹ thì phải, thích nhất câu:
    Không nói ... nghẹn ngào... cứ thế rồi xa
    Cả cái cầm tay cũng bôn ba

    Và đoạn kết:
    Những chiếc kim may, sợ ứa giọt thiên thu
    Không thoát khỏi tim em
    Trong chiếc giỏ mây
    Một nghìn năm
    Ảo ảnh giam tù.........

    @Hoadien:
    @Boydienbien: Viết ra được là đã vợi bớt rồi...còn thi thố gì nữa chứ
    @Nuocmatquy:

    Được hoatina_hn sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 02/09/2006
  8. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    LẠC
    nguyện cả đời
    này xin cô độc
    còn hơn kẻ khác phải buồn vương
    ta đi vất cả niềm mơ tưởng
    mặc kệ hồn ai
    với chán chường
    hãy thôi tất cả
    hãy thôi ta
    lối cũ xem như cỏ đã hoà
    rêu xanh đá tảng thương người đã
    độc bộ
    đường đi
    lạnh lẽo xa
    có trách gì đâu
    có giận đâu
    ngưu lang_ chức nữ hận ôm sầu
    xua đi tất cả
    niềm đau giấu
    khắc khoải trong lòng
    khắc khoải sâu
    lạnh lẽo trong lòng
    lạnh lẽo tim
    đơn côi bóng nguyện đã chết chìm
    say trong hư ảnh u buồn vịn
    quét sạch trong hồn
    một chữ tin
    bỏ mặc ta đây với cuộc đời
    ghim vào quá khứ một tâm vơi
    dang tay ném cả niềm mong đợi
    để thấy mình ta
    lạc lõng đời...
    chả thấy bài nào vui,tớ viết buồn luôn thể...nếu cái gì cũng có thể vơi,và ân tình cũng có thể vơi,thì người ta chẳng cần tồn tại trên đời này nữa...vậy thì sao không đong đầy nó,không tặng cho ai thiếu nó,và giữ gìn nó khi có thể chứ??? mạnh mẽ lên....
  9. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Umh....nói thật là HoaTiNa đã cố đọc đi đọc lại bài thơ của Boydienbien để xem ý mà bạn muốn nhắn nhủ qua bài thơ là gì mà vẫn chưa cảm nhận được, cũng đã viết một bài thơ vui đáp lại, nhưng có lẽ nó không thể chuyển tải hết những gì mình muốn nói, lại sợ bạn đọc lại nghĩ HoaTiNa kênh kiệu, nên đành spam, coi như mình chuyện trò cùng nhau vậy.
    Không hiểu có phải thơ HoaTiNa khi đọc khiến các bạn cảm giác là HoaTiNa mềm yếu hay không?! Nếu vậy chắc HoaTiNa phải xem lại cách viết của mình, vì thật sự mình rất ghét thấy mình như vậy.
    HoaTiNa nghĩ mình cũng chưa có đủ sự từng trải để túm lại một câu thế này, nhưng dù sao vấn muốn phát biểu, đó là, theo HoaTiNa thì: Cái gì cũng có thể vơi! -Cái đó cũng giống với quan niệm không có gì là vĩnh cửu - và dẫu có thế thì chúng ta vẫn phải ?oSống? (chứ không phải chỉ ?oTồn tại?) để lấp đầy chúng và để cho một vài điều ?" có lẽ tốt hơn là nên vợi bớt đi. Cái sự khuyết thiếu ở mỗi một cá thể chẳng phải chính là lý do khiến chúng ta xích lại gần nhau hơn đấy sao?!
    Đôi khi cũng nên yêu cả cái khuyết thiếu nơi mình, bởi từ đó có thể ta sẽ nhận được những điều mới mẻ và tốt đẹp, từ đó ta biết khát khao và mơ ước.
    Và một điều nữa, khi muốn nói với ai lời khích lệ ?omạnh mẽ lên? thì nên để phía sau nó dấu chấm than (!) chứ không nên để dấu ba chấm (...) Như vậy lời khích lệ mới thật sự có sức thuyết phục.
    Sau cùng thì...yên tâm! HoaTiNa cũng mạnh mẽ lắm...hihi...giả vờ buồn tí thôi.
    "Đừng nghe những gì con gái nói"
    Thân mến
    HoaTiNa
  10. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    vẫn sửa lưng nhau được đấy à?
    vẫn còn ghê gớm lạnh lùng a?
    bon chen chứng tỏ phường đanh đá
    khuyết thiếu vòi thêm rõ bực mà
    mạnh mẽ theo đuôi thằng ba chấm
    tuyệt diệu còn hơn cả lầm than
    vơi đi một chút mà không cạn
    lấp lửng lời trao quả thực gàn
    ghét đấy, làm cao, chẳng biết ư?
    mềm yếu làm sao xích lại,hừ!
    hoá ra con gái là thế hử?
    nói rằng trao đấy giữ khư khư
    đấy, thơ vui nó thế đây, viết thử xem, hay là không biết viết,hừ... à cậu đặt thử tên cho bài này xem người viết với người đặt tiêu đề có lệch không nhé hì hì ( tớ vẫn thích đọc thơ vui hơn)

Chia sẻ trang này