1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em vẫn là Em!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoatina_hn, 13/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    HoaTiNa: Thơ em có buồn đâu. Anh chưa bao giờ đọc thơ em mà có cảm giác ấy cả. Anh chỉ cảm thấy 1 hồn thơ trong trẻo, nguyên sơ & thánh thiện-điều vô cùng đáng quý & hiếm hoi bây giờ. Ai bảo mình thiên vị em gái cũng kệ nhỉ?
    Định viết thêm mấy câu nữa nhưng lại bận ==> dễ vô duyên ==> dễ bị giận nên có lẽ thà không có ai quý còn hơn lại thêm 1 người ghét.
    Đôi khi tán nhảm cho vui chứ thơ & đời có thể trạng thái cảm xúc là 1 cũng có thể khác.
    Điều đơn giản.
    Bận thật rồi.
  2. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Hi vọng là chưa có nhiều người đọc bài này
    HoaTiNa
    Được hoatina_hn sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 03/09/2006
  3. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Trời cao không một áng mây
    Không gian lặng ngắt giữa ngày nắng nôi
    Lúa trổ bông mướt xanh rồi
    Dưới ao đàn cá đớp mồi tung tăng
    Vườn Xoài rợp mát bóng râm
    Con gà mái mẹ đã nằm nghỉ ngơi
    Đàn con đứa đứng đứa ngồi
    Đứa chạy ra nắng mà phơi lông vàng
    Chú chuồn ớt cánh mỏng tang
    Nghiêng nghiêng con mắt bên hàng dậu thưa
    Bây giờ đang buổi trời trưa
    Người không ngủ, lại làm thơ mới tài...
    HoaTiNa
  4. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    15:43 PM mà vẫn tiếc giấc ngủ trưa thì nể rồi.
    Bài trên anh thấy không được hay lắm em gái ạ.
    PS. Nếu ghét thì anh giai lại chuyển từ không hay sang hay.
  5. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Cũng không muốn bện kỹ quá .
    Fonzi
  6. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    đọc bài thơ này thấy thân quen nhờ hờ hờ, thơ vui có khác đọc nhẹ cả tâm hồn, cứ thế nhé
    hôm nay mưa đổ sụt sùi
    không đi học được thơ vui đọc liền
    thế mà tâm trạng lên tiên
    em hoa như cũng thành điên giống mình
  7. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    @Boydienbien: Thơ vui kiểu thế này của bạn, HoaTiNa đọc rất khó chịu, rất không thích.
    Có vẻ như nó không hợp với mình.
    HoaTiNa
  8. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Người ấy

    Người ấy mang nửa hồn tôi đi
    Rồi bỏ tôi lại một mình với nửa hồn chếnh choáng
    Cứa cho tim tôi nứt rạn
    Người ấy có biết đâu?
    Tôi cũng chẳng biết rằng mình thương người ấy rất sâu?
    Nên khi người ấy ở bên tôi chẳng nâng niu gìn giữ
    Trái tim tôi nức nở
    Ân hận đến tột cùng?
    Ôi, biết phải làm sao đây cho băng tuyết lạnh lùng
    Không vồ chụp lên người khi nghĩ về tôi với lỗi lầm khi ấy
    Biết làm sao cho ngày xưa sống dậy
    Cho thương nhớ lại đầy vơi?
    Hình như người đã bỏ mặc tôi?
    Hình như người đã không còn thương tôi nữa
    Lòng tôi nghẹn thở
    Lòng tôi xót xa?
    Tôi ngồi lại nơi đây, nước mắt đẫm nhạt nhoà?
    Sao nước mắt chẳng giúp tôi thả trôi niềm đau cùng tận?
    Tôi đang ân hận
    Vì một điều tôi đã chẳng nghĩ là sai?
    Chắc rồi sẽ chia tay
    Chắc người ấy sẽ đi và chẳng bao giờ quay lại
    Hai ngã cuộc đời sẽ ngày thêm xa ngái
    Lại thêm một lần ngang trái
    Lại thêm một lần biệt ly?
    Rồi sau này trên con đường người đi
    Những dự cảm hôm nao sẽ trở thành sự thực
    Nghĩa là mãi mất nhau
    Nghĩa là thôi rạo rực
    Và phép nhiệm màu chỉ như bóng thiên di?
    Ước gì tôi có thể níu bước người đi
    Ước gì có thể nói tôi yêu người nhường ấy
    Hạnh phúc đã từng ở đây
    Ngọt ngào từng sống dậy
    Giờ trả lại cho người
    Giờ còn lại mình tôi?
    Có ai biết được đâu - từng có một góc trời
    Đã bình yên chở che tôi suốt cả mùa đông cũ...
    Có ai biết được đâu - tim tôi giờ thác lũ
    Đang dâng sóng cuộn trào cũng vì góc trời ấy cả thôi...
    HoaTiNa

  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
  10. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chú boydienbien có vẻ thích chọc ghẹo phụ nữ nhỉ?Nhưng vấn đề éo ne ở chỗ chú đùa vui mà người khác không cười.
    Anh biết nà chú không có nỗi, nỗi nà chú vô duyên thôi.
    HoaTiNa: Anh không bao giờ đi phân tích tâm sự của người làm thơ nữa nhé. Nhưng bao giờ xuất bản thì nhớ giữ hộ anh 1 tập, tiền trả ngay chứ không nợ. Đừng lo.

Chia sẻ trang này