1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em vẫn là Em!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoatina_hn, 13/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0


    Rồi mai?

    Chút nắng cuối ngày vương trên những ngọn cây
    Con đường rộn tiếng còi xe vội vã
    Rồi mai đây?trong dòng người hối hả
    Sẽ có một người về với đơn côi
    Không một vòng tay, không một làn môi
    Không cả tiếng hỏi han dù khe khẽ
    Đã từng nghĩ với ai ?" lòng rất nhẹ
    Có gì đâu ?" quan trọng ?" nếu chia xa?...
    Nhưng trước khoảng thời gian khi chiều xuống nhạt nhoà
    Dường như nhớ điều gì thân quen lắm
    Khoảng trống phía sau thản nhiên, câm lặng
    Xác ngày rơi trên rưng rức nỗi niềm?
    Sẽ nhung nhớ rất nhiều ngay từ một cái tên
    Ngay cả phút chạnh lòng ngắm người qua trên phố
    Rồi mai đây?khi trời chiều nổi gió
    Ai lặng gỡ tóc thề không vướng vít vào đêm
    Chút nắng cuối ngày rớt xuống thật êm
    Bước chân trở về sao nghe nằng nặng
    Đường sẽ xa?và lòng sẽ vắng?
    Rồi mai?
    HoaTiNa

  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0

    Đúng qúa nhỉ - ta đừng để rồi mai vậy
    Em cho tôi nửa mùa trái ngọt
    Nửa còn lại em mang đi đâu
    Để ngác ngơ đọng đầy vườn tôi - vắng
    Chỉ còn chút hương khép lại lòng nhau
    Biết tìm nơi đâu
    Lối cũ có làm em nhớ
    Vệt trăng loang bên bờ tường rêu phủ
    Sợi tóc mềm vương mắt - môi khô se
    Vòng tay buông lơi
    Em đã xa rồi
    Chỉ còn mùa trăng ở lại
    Vườn tôi
    ( thôi đến đây hết sến được rồi
    Cho em chết đi
    Tôi đi tìm mùa khác
    Mùa trái không chát
    Chỉ toàn mùi hương Hoa Ti Na )
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 07:00 ngày 15/09/2006
  3. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ này sao tàn nhẫn wá!
    Ngoại
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Tàn nhẫn
    Đời dạy em một điều
    Nếu em không tàn nhấn
    Sẽ phải trả gía thật lâu
    Tình yêu dậy
    Nếu em không tàn nhẫn
    Trai tim người chia 5 sẻ 7 - và sẽ thay màu
    Em tự dậy mình
    Nếu không tàn nhẫn với chính bản thân
    Sẽ tự vùi lấp mình - không còn mặt trời để thức dậy
    Nên em tàn nhẫn lắm
    Khiếp thật

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 15/09/2006
  5. hoadien

    hoadien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    hehe. Cả 2 người đều tàn nhẫn hết á?
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    có phải Sói ko ? bỏ rừng về đây hả Sói ?không được cào chị nha
  7. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Hi! dạo này "nàng thơ" đi du lịch nên không đến nhà mình chơi nữa. Thế ông " thi thần " có đến nhà Hoatina không?
    Rồi mai......mình sẽ làm thơ.....ơ hơ....thơ àh ......khó quá nhỉ
    ........................................................
  8. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ai tới Tây Thiên kinh tìm được
    Xin giảng cho Cóc lấy mấy lời
    Tâm hồn ngây thơ khờ khạo mãi
    Lại mới leo cây tứa máu tay!
    Kieenvt
    _________
    PS:
  9. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Anh đã quay về với biển
    Em buồn bỏ biển đi đâu?
    Sóng xanh nào đâu chẳng thấy
    Chỉ toàn là sóng bạc đầu.
    ............................................
    Được superdance_chat sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 20/09/2006
  10. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    quote-superdance_chat viết lúc 22:04 ngày 18/09/2006:
    Hi! dạo này "nàng thơ" đi du lịch nên không đến nhà mình chơi nữa. Thế ông " thi thần " có đến nhà Hoatina không?
    Rồi mai......mình sẽ làm thơ.....ơ hơ....thơ àh ......khó quá nhỉ
    ........................................................
    [/QUOTE]
    [
    Dạo này tên Thi Thần
    Bỏ em đi mất dạng
    Nếu thấy hắn loạng quạng
    Nhớ lôi về dùm nghe?
    Cái lão này?ghét ghê!
    Có bao điều muốn nói
    Nếu lão không về tới
    Chắc em tiêu quá à?
    Thơ nợ đầm đìa ra
    Ngồi nặn nguyên cả buổi
    Thề! Không thèm nói dối
    Được có mỗi thế này?
    Bớ?Thi thần về ngay?
    HoaTiNa

Chia sẻ trang này