1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em vẫn là Em!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoatina_hn, 13/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Nhìn những mùa thu đi
    Trịnh Công Sơn

    Nhìn những mùa thu đi, em nghe sầu lên trong nắng, và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng, nghe tháng ngày chết trong thu vàng...
    Nhìn những lần thu đi, tay trơn buồn ôm nuối tiếc, nghe gió lạnh về đêm, hai mươi sầu dâng mắt biếc, thương cho người rồi lạnh lùng riêng...
    Gió heo may đã về, chiều tím loang vỉa hè, và gió hôn tóc thề, rồi mùa thu bay đi...
    Trong nắng vàng chiều nay, anh nghe buồn mình trên ấy...Chiều cuối trời nhiều mây, đơn côi bàn tay quên lối, đưa em về nắng vương nhè nhẹ...
    Đã mấy lần thu sang, công viên chiều qua rất ngắn...Chuyện chúng mình ngày xưa, anh ghi bằng chiều thu vắng....Đến thu này thì mộng nhạt phai....

  2. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Trả nợ Tina này, còn giữ lại chút gì cho gió bay đi...
    Ru Quên Để Gió...
    Còn nguyên góc phố hoàng lan
    Mất nguyên cái nhớ hoang tàn lên men
    Nguyện ngày mai trả nợ đền
    Xin cho lần cuối gọi tên lần này
    Ừ em ! lần cuối cùng này
    Cho toàn vẹn cả muôn ngày nhớ nhau
    Buộc hoài niệm ném ngàn sau
    Hơ khô sợi nắng thu rầu tiên nga
    Gái trần gian thượng thiên hoa
    Trai bồng phiêu kiếp sơn hà đi rông
    Hẹn nhau về cõi thơ ngông
    Bày vui ngẫu khúc ru lòng êm xuôi...
  3. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Tina chẳng hiểu N viết gì cả!
    Nhưng đừng "Điên" quá, không tốt đâu!
    Cảm ơn đã lưu thơ!
    HoaTiNa
  4. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Nhà Xưa
    Bóng em tựa dáng nóc nhà xưa
    Nón nấm cỏ tranh lợp thiếu thừa
    Vách đất chưa nhòa nét đắp vỗ
    Sườn tre còn vững mái đong đưa
    Mây chiều lướt nhẹ bên trời vắng
    Hoa nắng còn vương ngọn gió đùa
    Ánh mắt người xuôi chừng đó đã
    Tình cô sơn nữ có ai chưa??
    NguyễnS

    Có ai chưa?...
    Em về bên núi ngóng người xưa
    Chỉ thấy thiếu trong cái ứ thừa
    Phận số đã như bày đặt sẵn
    Duyên tình vẫn tựa gió xa đưa
    Mây nghiêng giỡn cả trời xanh thẳm
    Núi ngả trêu cây dáng cợt đùa
    Cho đến khi nào chừng mỏi gối
    Bấy giờ mới biết có ai chưa...
    HoaTiNa

    Miên viễn
    Bấy giờ mới biết có ai chưa
    Có phải dường như thích cợt đùa
    Đã bảo rằng anh luôn mãi đợi
    Dù là chỉ ngắm dẫu ai đưa
    Một lần đưa tiễn thành miên viễn
    Quá đủ e thêm sợ hóa thừa
    Duyên số nếu trời ganh chẳng trọn
    Đành về hâm lại khúc tình xưa
    DiepKhai

    Duyên phận ta phải chiều...

    Đành về hâm lại khúc tình xưa
    Dù đã nghe như rất...rất thừa...
    Có chút dường là hoa với ****
    Không nhiều cũng đủ liếc đong đưa
    Đúng là duyên phận không ai chọn
    Nào phải đâu mong muốn giỡn đùa
    Mấy chục năm trời chừng ngắn ngủi
    Cuối đời liệu gặp đúng người chưa...
    HoaTiNa

    Đường Xưa Lối Cũ
    Ta về thăm lại chốn quê xưa
    Lẫn lộn buồn vui cảnh thiếu thừa
    Lối cũ quanh co hoa nắng rụng
    Đường xưa khúc khuỷu gió ru đưa
    Lưa thưa dưới bến dây bèo lạc
    Lác đác trên sông lọn sóng đùa
    Chân bước đi hoang lòng những tưởng
    Nửa đời mới gặp đúng người chưa
    NguyễnS


    Vội vã làm chi..
    Nửa đời mới gặp đúng người chưa
    Biết được hay không..khéo cợt đùa...
    Hoa lá chừng như còn vẫn thắm
    **** ong lại lắm cách đu đưa
    Đông còn chưa giã trời băng tuyết
    Xuân đã sang khoe sắc thấy thừa
    Vội vã làm chi tình mất lối
    Lại buồn như chuyện của ngày xưa
    HoaTiNa

    VỘI VÃ
    Vội vã làm gì có phải không?
    Hoa tươi còn đó sắc còn hồng
    Năm canh thao thức ai sầu nhớ
    Sáu khắc gật gù kẻ ngóng mong
    Tình bắc ngại ngùng vầng nguyệt hắt
    Duyên nam khắc khoải ánh đèn chong
    Bốn mùa xuân hạ thu đông đã
    Tiếng động thời gian gõ nhịp trông
    NguyẽnS


    Lòng có muốn không...
    Tiếng động thời gian gõ nhịp trông
    Vẫn năm canh thức mắt chong chong
    Tham chi một cánh hoa tươi sắc
    Thảo để làm gì nhớ với mong
    Thơ phú vài dòng tô hạ thắm
    Văn chương dăm chữ vẽ xuân hồng
    Bắc ?" Nam nào phải vì xa cách
    Chủ yếu trong lòng có muốn không...
    HoaTiNa
  5. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Viết thiệp hồng....
    Nam - Bắc xa cách vẫn chờ trông
    Mình gặp lại nhau phút ấm nồng
    Bốn mắt mỉm cười lung linh nắng
    Gió Nam ào tới thẹn má hồng?!
    Tình yêu có ngại gì xa cách!
    Mong em đồng ý khỏi về không
    Mùa đông đến gần, thu vội vã
    Ra Bắc cùng em viết thiệp hồng...ke ke ke
    ( he he he ngẫu hứng ứng tác cùng các tiền bối- có điều gì sai sót xin được lượng thứ!)
  6. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

    Em vẫn là Em
    Gió là gió, mây là mây
    Ngày cứ là ngày, đêm cứ là đêm
    Còn em, em vẫn là em
    Chờ anh, chờ đến khi đêm hoá ngày
    Được virusHiV sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 07/10/2006
  7. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Lầu trà lạnh lẽo khách tong teo
    Nhạt nhạt sắc hương tình nghèo héo
    Le? loi cánh nhạn lơ ngơ mafi
    Đa?n trú đông ca? ma? chă?ng theo
    Kieenvt
  8. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đông về
    Chủ yếu trong lòng có muốn không
    Thắp lên ngọn lửa trái tim hồng
    Dài đâu mấy bể, cao đâu núi
    Chút xíu thời gian, tí tẹo đường
    Đằng này tình thơ vừa hé mở
    Phía ấy phũ phàng chắn then ngang
    Thôi đành duyên phận nhờ Nguyệt Lão
    Vun vén để Cóc với nàng Đông
    Kieenvt
  9. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Hoa Lê
    [​IMG]
    ----------------------
    Fonzi
    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 07:44 ngày 07/10/2006
  10. langtu_quanborach

    langtu_quanborach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỀ
    Những bông hoa sắc hương rất lạ
    Chợt đêm về ghét gió thu qua
    Lá em rơi hết thời con gái
    Ngu ngơ có kẻ đứng trước nhà.

    Phiền nhỉ?
    Cho langtu qua đây chơi chút nhé.
    ------------------------------------------------------

Chia sẻ trang này