1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em vẫn là Em!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoatina_hn, 13/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Gửi cho Tina ảnh của cây Phong và cây Sồi....
    [​IMG]
    Cây Phong
    [​IMG]
    Cây Sồi (1)
    [​IMG]
    Cây Sồi (2)
    [​IMG]
    Lá Phong (1)
    [​IMG]
    Lá Phong (2)
    [​IMG]
    Lá Sồi (1)
    [​IMG]
    Lá Sồi (2)
    ----------------------
    Fonzi
  2. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    @Fonzi
    Một chiều xanh ngát, trời mây?Nắng khẽ xiên hàng cây?Chiếc lá Phong nhẹ bay mơ màng? Chân người lang thang?
    Người về qua phố, và nghe?Trong nắng thu vàng hoe, Gió cuốn mang lạnh se sắt lòng, Biết mình nhớ mong?
    Thu ơi! Cuối thu nay bên trời?Dáng ai buồn chơi vơi?Thiếu một môi cười?Sao trọn vẹn nỗi vui?
    Chiều thu lá rơi?
    Và rồi theo phiến lá, về đây?Lá ấm đôi bàn tay Cho cách xa từ nay không còn?
    Và một chiều xanh ngát trời mây?Nắng khẽ xiên hàng cây?Ai nhớ ai cuồng quay, ơi người?
    Bao giờ có đôi?
    HoaTiNa
  3. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Riêng một góc trời
    Ngô Thụy Miên
    Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên giòng suối mơ
    Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa
    Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ
    Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi
    Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai
    Vòng tay tiếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai
    Đời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối
    Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời
    Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi
    Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây
    Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu
    Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa
    Khi mùa đông về theo cánh chim bay
    Là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi!
    Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô
    Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa
    Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá
    Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau ....
    Dance is born into our souls ....can you feel it ?
    Dance is more than just a sport
    Dance is the strongest of feeling and Emotions
    Dance is the essence of who we are visually
    Dance is our emotions to Motion
    The desire to dance is inside of you.... can you feel it ?
    Can you feel your heart beating in rhythm to the music?
    It''''''''''''''''''''''''''''''''s time to dance ....and when it''''''''''''''''''''''''''''''''s time to dance......start with me

    Được superdance_chat sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 27/10/2006
  4. aldorinie

    aldorinie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trong luân lạc mùa rơi
    Có ai về bước chân khô trên lá?
    Em vẫn ngồi trước thềm đời nắng ngả
    Nghe từ xa tiếng vọng của thời gian!
    Được aldorinie sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 28/10/2006
  5. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Chiều
    Lại những buổi chiều nắng nhạt phía hàng cây
    Qua ô cửa ?" màu thời gian rất cũ
    Loang lổ khát khao, và mềm đi nỗi nhớ
    Những buổi chiều không đợi vẫn đi qua?
    Lại bắt gặp mình trên vạn dặm đường xa
    Chỉ thấy trắng hơi sương và chân trời mờ mịt
    Cơn gió bay ngang, lạnh lùng dấu vết
    Chợt bắt gặp mình rơi rụng những niềm vui?
    Lá đổ theo mùa? nhiều - ít cũng vậy thôi
    Vẫn xác xơ cây, vẫn võ vàng con phố
    Nên không trách mùa thu sao đầy gió
    Xô khoảng vắng trong chiều lặng lẽ rớt vào đêm
    Có ai đợi, ai chờ, ai tha thiết gọi tên?
    Ai đếm bước trên vàng thu xác lá
    Chiều vẫn qua đây? sao thanh âm vắng lạ
    Để lại thấy mình rơi trong chiều ngẩn ngơ chiều?
    HoaTiNa

  6. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Ngẫu hứng từ một chiếc lá ....
    Viết tặng cho HoaTiNa !
    Một ngày Thu
    Tất tả cuốn trong cơn gió
    Gieo hoang mang trên phố một ngày Thu
    Có chiếc lá vàng cô đơn rất nhỏ
    Đậu giữa dòng vội vã, buồn như.....
    Nắng tháng mười không xuyên khỏi tàng mây
    Yếu ớt tan vào màn sương muộn
    Nhớ gì mà mưa Đông vội đến
    Con đường nằm ướt một mình
    Thao thức bao trùm cả nhớ, quên
    Buổi sáng bạc màu trôi nổi
    Lời nhắn xa từ điện thư Hà Nội
    Trang lịch nôn nao từng chuyến tàu về
    Ngồi mơ theo những triền đê
    Bãi nổi, sông Hồng...
    Mười ngón tay đơm nhau thật chặt
    ....
    Hành lang hôm nay vọng bước chân hiu hắt
    Len lỏi đọng vào hồn
    Vẫn những dãy Sồi vàng úa hoàng hôn
    Ngước nhìn Thu lặng lẽ
    ....
    Giờ này, em đã ngủ chưa?
    Vòng thời gian chuyển nhẹ
    Mộng mơ chi
    Môi vẽ
    Nụ cười ?
    Chiều hôm mềm như chiếc lá Thu rơi
    Khi gió động hàng Dương heo hóc
    Cành khô ngả nghiêng
    Lối Phong buồn như nước mắt
    Phố trở mình...
    Cô tịch quá mùa ơi!
    Fonzi

    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 03/11/2006
  7. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    HTN cũng có một bài về Lá, mang ra khoe nì
    Gửi lá
    Lời yêu đó
    Còn như hàng cây đứng nguyên trong chiều
    Mà cơn gió
    Đã cuốn đi theo chiếc lá cuối cùng
    Hàng cây đứng không
    Lặng buồn giữa đông
    Trơ còn mỏi mắt hoài mong...
    Ai đã xa xôi rồi
    Tôi còn đứng giữa chơi vơi
    Mây khói rồi sẽ tàn thôi
    Nhủ lòng những lúc chiều lơi
    Vời lên nỗi đau
    Hỡi lá trôi về mãi đâu
    Biết chăng cây cành nhớ nhau....
    HoaTiNa
  8. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Bài nì nóng hôi hổi Chưa biết đặt tên là gì
    Sáng nay ra phố
    Nắng đượm, thu vàng
    Một trời đầy gió
    Một hồn mang mang
    Con đường rất ngắn
    Xoay tròn vòng xe
    Một trời xao động
    Một hồn vắng tê
    Đi giữa dòng đời
    Ngược xuôi xe, ngựa
    Nỗi đâu thắp lửa
    Nỗi nào quạnh hiu?
    Sáng nay thu nói
    Bằng triệu lá vàng
    Nghe như bão nổi
    Những lời đa đoan?
    Em vào mộng mị
    Thu phong bao giờ
    Hợp tan - dâu bể..
    Trách chi niềm mơ?
    Con đường rất ngắn
    Những lối đi nào
    Để lòng xa vắng
    Nhuốm hồn hư hao?
    ???.
    Sáng nay ra phố
    Gió trời lạnh se
    Gì?như nỗi nhớ
    Từ đâu lại về?
    HoaTiNa
    Được hoatina_hn sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 03/11/2006
  9. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Thơ hay quá! hoatina nên đặt tên là : " hồn thu " nghe hợp lắm!
  10. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn gợi ý của Superdance_chat Nhưng quy cho hồn thu như vậy có hơi oan không
    HoaTiNa

Chia sẻ trang này