1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em vẫn là Em!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoatina_hn, 13/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Đi qua
    (Trần Thị Nương)
    Ta đi qua đồng tiền
    Đồng tiền mang phận bạc
    Ta đi qua thời gian
    Thời gian dần xa lắc
    Ta đi qua cửa phật
    Phật chỉ ngồi lặng im
    Ta đi qua trái tim
    Trái tim nồng nàn cháy
    Cuộc đời còn lại đấy
    Giữa tháng ngày phôi pha
    Được superdance_chat sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 03/11/2006
  2. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Hi! nói là " hồn thu " thì không oan chút nào vì khi đọc bài thơ nguời đọc sẽ cảm nhận được "tâm hồn của em trong mùa thu". Như vậy tên bài lại mang nghĩa ẩn dụ cũng hay đấy chứ!! góp ý vậy thôi ...còn tuỳ hoatina
  3. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Thưch 4 cÂu trên cỏằĐa em .....
    Fonzi

  4. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi... Đặt tiêu đề là "Phố Thu" đi.
    Ku Kon
  5. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Muốn tìm một bức ảnh phố thu Hà Nội mà chưa được tấm nào để post lên... Tiếc nhỉ!
    cho mọi sự quan tâm và cho câu trả lời trễ
    HoaTiNa
  6. eureka_vn

    eureka_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
  7. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
  8. aldorinie

    aldorinie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em đợi
    Em qua bao nhiêu phố
    Đếm được ngần ấy Thu
    Bây giờ em vẫn nhớ
    Mình yêu nhau cũng từ.....
    Gió bắt đầu lạnh se
    Hà Nội hàng hiên cũ
    Đôi lúc cơn gió về
    Cánh Xà Cừ buồn rũ
    Ai như là áo anh
    Bên kia đường nhanh quá
    Chỉ thoang thoáng màu xanh
    Nhịp tim em vội vã
    Em giấu lòng em thôi
    Đã mềm như chiếc lá
    Khi từng buổi chiều rơi
    Thấy mình sao lạ quá
    Còn tháng nữa mười hai
    Em cứ chờ cứ đợi
    Lịch vẫn đếm từng ngày
    Biết khi nào .... tới.....
  9. dkphong

    dkphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    Thu cho Tina nè....
    [​IMG]
    [​IMG]
    -----------
    ĐKP
  10. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Định viết thơ nghiêm chỉnh, thế nào nó lại thành thế này...hihi...
    Thu cho em...là mây trắng
    Là lối nhỏ buồn vắng hoe
    Những chiếc lá nâu im lặng
    Hàng cây đứng đợi bên hè...
    Thu cho em...là chiều xuống
    Một mình thả bước lang thang
    Thời gian vọng từ muôn hướng
    Nhuốm mong chờ lên thu vàng
    Thu cho em...là không nói
    Cho ngày dài đến hụt hơi
    Là những lần nghe gió thổi
    Lại ngỡ heo may bên trời...
    Thu cho em...là...như thế
    Biền biệt muôn trùng mãi thôi
    Thu cho em là...có lẽ...
    Là mong thu qua....cho rồi
    HoaTiNa

Chia sẻ trang này